CHỢ BÚA ĐÓ ĐÂY

Chợ búa Angola trước ngày bầu cử, được dịp "tung tóe" ra đường mà không bị sát phạt. Những ngày thường thì không được như vậy.

Image00012.jpg


Image00011.jpg


Image00010.jpg
 
Sửa lần cuối:
SR vừa có một chuyến đi dài các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Bắt đầu từ Cần Thơ "gạo trắng nước trong".
Chợ Cái Răng là điểm đầu tiên của hành trình về miền sông nước.

ChoCR.jpg


Bông Bí và nụ cười ..Cái Răng!

BB.jpg


Các loại rau không thể thiếu trong món lẩu mắm nổi tiếng của Tây Đô như bông So Đũa, Tai tượng

BSD.jpg
 
Em cứ chờ mãi xem cô bán đu đủ có ngẩng lên mời mua đu đủ như bức ảnh ấn tượng của bác Sao Mai ko nhưng cô ấy cứ lúi húi sắp xếp mà em thì vội đi nên đành chụp đại vậy:

Dudu.jpg


Góc hoa

Hoa-1.jpg


Cúc Vạn Thọ

HC.jpg
 
Cảm ơn bác Saomai đã mở Topic này!

Em cũng là dân "Chợ búa" (theo đúng nghĩa) nên thấy hợp với mình. Xin phép cho em góp vui với các bác ạ. Trước hết, em xin giới thiệu mặt hàng hải sản ở Cù Lao Chàm, Quảng Nam.

#- Tôm hùm

7843663618_28ce9634bf_z.jpg

#- Cua núi (loại này đắt ngang ngửa với Tôm hùm)

7843667164_476a43349d_z.jpg


#- Sò tượng (còn tươi nguyên các bác nhé)

7843665422_b8a608b575_z.jpg

P/S: Người trong hình không phải là em đâu ạ.
 
Sửa lần cuối:
Em xin được lên tiếp một số hình ảnh về chợ Nấm Dẩn ở Xín Mần, Hà Giang.

# Đi chợ

7880178168_282123ef5a_z.jpg

# Mời các bác mua hộ em cái ạ

7880197598_466e65c6d2_z.jpg

#- Khoe hàng

7880190908_321f2e30da_z.jpg

#- Ngơ ngác

7880209724_703953f00f_z.jpg

#- Xinh quá!

7880207088_3cb3895003_z.jpg

#- Nắng

7880256736_eea8611c1a_z.jpg
 
Tiếp Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ. Em thấy rất thú vị với những chiếc cọc tre đầu mỗi mũi ghe

Chonoi.jpg


Chonoi2.jpg


Chonoi1.jpg
 
Đố Siren biết cái "cọc tre" đó dân miền Tây gọi là gì nào?
Hungmgmi trước cũng cóc biết, nay thì đã biết. Tại sao biết thì xin kể chuyện này.
Dương Minh Long là một nhiếp ảnh gia có tiếng. Anh có một bức chụp chợ nổi miền Tây mà Hungmgmi rất thích, rất tiếc không có trên mạng. Xem tạm bức này của anh, cũng cùng sê-ri đó, cũng chụp ở Cái Răng:
ImageView.aspx

Xem ảnh, thấy đẹp. Tất nhiên là ảnh trên chỉ đèm đẹp thôi, Tây chắc thích. Nhưng hungmgmi không thích, vì set up lộ quá.
Chứ chẳng nghĩ gì được hơn.
Rồi cũng có dịp đi chợ nổi Cái Răng hồi đầu năm. Bữa đó dậy muộn, nên đành thuê một con thuyền máy chạy trên sông cho kịp. Nhìn từ xa đã thấy tấp nập, rồi nhìn thấy cơ man là những hoa trái, củ quả treo lúc lỉu trên những cây sào, lại cũng chẳng nghĩ gì.
Mới tháng bảy rồi, nói chuyện với đứa em học du lịch ra lan man đủ thứ. Khi mình ho he khoe là anh đi chợ nổi Cái Răng rồi, nó liền hỏi:"Thế anh có biết tại sao người ta treo đủ thứ lên cây sào không? Có biết cây sào đó nó gọi là gì không?".
Thế là mình liền ớ ra, đúng là cóc biết thật. Thế là nó liền giảng giải cho này nọ, nọ kia, mới vỡ ra được bao nhiêu thứ, mới biết cái sào đó nó gọi là "cây bẹo". Mới biết là cuộc sống xung quanh biết bao điều thú vị, mà cứ chuội qua, chuội qua nếu như mình không chịu để tâm, không chịu mày mò tìm hiểu.
Tháng Năm rồi hungmgmi mới lọ mọ ở chợ Viên Chăn, gặp lại cái bếp điện quấn moay-xo một thời bên ta, nay gần như đã tuyệt chủng, xin góp vui với các bác:
Photo0472.jpg
 
Tiếp Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ. Em thấy rất thú vị với những chiếc cọc tre đầu mỗi mũi ghe

Chonoi.jpg

@-Siren: Em thích Shoot này của bác. Về cái tên gọi của cây sào treo đầu mũi bác hungmgmi đã nêu, còn tại sao phải làm thế theo em được biết là để "Show hàng" (nói theo kiểu báo lá cải) để mọi người biết sản vật trên ghe có gì.
 
Tháng Năm rồi hungmgmi mới lọ mọ ở chợ Viên Chăn, gặp lại cái bếp điện quấn moay-xo một thời bên ta, nay gần như đã tuyệt chủng, xin góp vui với các bác:
Photo0472.jpg

Bác làm em nhớ lại ngày xưa, khi còn đang học lớp 8. Em nấu cơm, khi sôi nước nó trào ra, do vội vàng cứ thế nhấc cái vung lên bị điện giật tí chết.
 
Chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang

IMG_2412.jpg

Đò ngang buổi sớm


IMG_2411.jpg

Mặt trời mọc ngã ba sông


IMG_2415.jpg

Vỏ lãi đi chợ


IMG_2414.jpg
 
IMG_2435.jpg



IMG_2437.jpg



IMG_2442.jpg

Ở vùng này cũng có chợ tình: có ba ngày hàng năm nước sông hạ xuống nổi lên một doi đất. Trai gái trong vùng kéo ra đây vui chơi, giỡn hớt, chọc ghẹo, làm quen nhau và quan hệ với nhau thoải mái. Lần nào nghe nói cũng có đánh lộn và có khi chết người. Cho nên, chợ tình không phải là đặc quyền của riêng vùng nào, và có lẽ, cũng không phải là đặc quyền của riêng thanh nam thanh nữ.


IMG_2451.jpg

Sáng sớm, hơn 6h một chút nhưng đã có thuyền buôn bán nhỏ đi phục vụ cho các ghe-nhà ở: họ bán đồ ăn sáng, cà phê thuốc lá v.v. Nếu so với cảnh Hà Nội vắng tanh lúc 6h sáng thì rõ ràng nếp sinh hoạt ở đây có phần sôi động hơn.


IMG_2452.jpg



IMG_2460.jpg
 
IMG_2459.jpg

Ông lão chèo xuồng...


IMG_2453.jpg

... chở bà cụ bán cháo lòng.


IMG_2456.jpg

10 ngàn/1 tô


IMG_2457.jpg



IMG_2462.jpg

Bà cụ chèo xuồng bán giải khát


IMG_2463.jpg

Mời mọc em mua thuốc lá khi nghĩ em là người Nhật

IMG_2464.jpg

Và vừa cười tươi vừa lườm rất tinh quái khi nhận ra mình nhầm


IMG_2465.jpg



IMG_2467.jpg
 
Chợ ở Ubud, Bali, Indonesia

IMG_6205.jpg

Một bộ tượng 2 phần làm từ xuống ống chân bò. Giá mua được là 100.000 VND


IMG_4838.jpg

Ubud


IMG_4839.jpg



IMG_4834.jpg

Ăn món bakso bên đường.


IMG_4835.jpg

Ngay sát chỗ ngồi ăn bakso là cái đền thờ thế này
 
Sửa lần cuối:
IMG_4847.jpg

Từ những tượng và mặt nạ truyền thống


IMG_4845.jpg

Tới những thứ độc đáo nhưng dương vật hàng khủng


IMG_4848.jpg



IMG_4849.jpg
 
IMG_4850.jpg

Cả các mặt nạ kiểu Art Deco


IMG_4852.jpg

Hay trường phái nghệ thuật của Salvador Dali


IMG_4853.jpg

Một chú Khoai Tây cầm lấy bức tượng, chủ tiệm nói giá 500.000 rph. Chú ấy đề nghị 100.000, năn nỉ không được bèn quay sang chỉ đứa con nằm trong xe nôi do bà vợ đầy ngoài hiên, nói "Bớt cho tao đi mà, tao có con nhỏ ngoài kia kìa". Chủ tiệm xòe tay "Tao cũng có con nhỏ ở nhà, không bớt được!" Chú Tây đã bựa, gặp gã bán còn bựa hơn.
.


IMG_4854.jpg

Dân ở đây, ai cũng có óc thẩm mỹ, khi đi đường, gặp những bà bán chè, bán bánh, lúc ngồi rỗi cũng thấy họ lôi vải ra vẽ hay lấy gỗ ra mài giũa
 
Chợ ở thành phố Kochi, đảo Shikoku, Nhật Bản


IMG_1466_resize.jpg



IMG_1470_resize.jpg

Bán nhiều nông sản y như VN, có điều sạch sẽ, ngăn nắp và nghiêm túc.


IMG_1472_resize.jpg



DSC02678_resize.jpg

Cũng có mía. Chỉ có dân Okinawa mới uống nước mía như VN.


DSC02684_resize.jpg

Có cả xôi đậu. Cũng rẻ thôi mà, nếu so với giá cả Nhật


IMG_1473_resize.jpg



DSC02685_resize.jpg

Nhạc cụ. Người bán cũng là người sản xuất, đôi khi kiêm luôn người biểu diễn.


DSC02690_resize.jpg

Đặc biệt bán nhiều dao (rất nhiều loại dao đi biển độc đáo) và dụng cụ đánh cá
 
@-Siren: Về cái tên gọi của cây sào treo đầu mũi bác hungmgmi đã nêu, còn tại sao phải làm thế theo em được biết là để "Show hàng" (nói theo kiểu báo lá cải) để mọi người biết sản vật trên ghe có gì.

Lúc đầu em cũng tưởng mục đích của cây sào đầu mũi ghe là show hàng nhưng mấy tên bạn em người Cần Thơ nói đó là tín hiệu chủ của ghe này cho nợ trả góp, thế mới là thú vị ạ. Bởi lẽ không phải ghe nào cũng có cây sào treo đầu mũi lủng lẳng những sản vật trông thật đẹp mắt...
:emoticon-0100-smile
 
Lúc đầu em cũng tưởng mục đích của cây sào đầu mũi ghe là show hàng nhưng mấy tên bạn em người Cần Thơ nói đó là tín hiệu chủ của ghe này cho nợ trả góp, thế mới là thú vị ạ. Bởi lẽ không phải ghe nào cũng có cây sào treo đầu mũi lủng lẳng những sản vật trông thật đẹp mắt...
:emoticon-0100-smile

@-Siren: Cảm ơn bác về thông tin thú vị này! Thế mới biết: "Học Thày không tày học Mạng". He! He!
 
Back
Top