Họp mặt miền Nam 2012

  • Thread starter Thread starter ninh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm rồi nhà em được cấp quô ta đột xuất Nam du mất tuần lễ! Tuy công việc thì cũng không bận bịu nhiều nhưng rất tiếc không gặp mặt được những cây đa cây đề trong nớ. Thôi thì giờ này ngồi nhà chúc các bác khỏe vậy! lần sau có vào nhà em ới trước ...nữa tháng!:emoticon-0136-giggl
Hôm nào nhà em làm cầu nối nhé!
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,24914.580.html
 
...Mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã:

DSC_6828a.jpg
Kể từ khi con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thay da đổi thịt, tôi đã muốn quay video suốt dọc bờ kênh vào một buổi sáng đầy nắng nào đó, chưa kịp thực hiện đã để rơi mất cái máy ảnh thổ tả đâu đó dọc đường.
Được bác OT giao cái máy xịn trong vài phút, đành ghi lại hình ảnh một đoạn kênh ngắn trong một chiều mưa. Cảm ơn bác đã ưu ái cho nó tham gia diễn đàn :emoticon-0136-giggl
 
Lại cái tội không khai báo. Phạt!

Mong bác Cả cho nhà em hai chữ đại xá đi ạ! Hôm nào có dịp vào lại Khu Bể nhà em xin "nộp mạng" ngay tắp lự! Giờ này ngồi cơ quan mà người còn oải cả đây này!:emoticon-0107-sweat
 
Kể từ khi con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thay da đổi thịt, tôi đã muốn quay video suốt dọc bờ kênh vào một buổi sáng đầy nắng nào đó, chưa kịp thực hiện đã để rơi mất cái máy ảnh thổ tả đâu đó dọc đường.
Được bác OT giao cái máy xịn trong vài phút, đành ghi lại hình ảnh một đoạn kênh ngắn trong một chiều mưa. Cảm ơn bác đã ưu ái cho nó tham gia diễn đàn :emoticon-0136-giggl

...
Mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã:

DSC_6828a.jpg


Cách đây 4 tháng, cảnh vật và cảnh quan như thế này đây:

DSC05048_zps21304827.jpg



Bên trong thì ấm áp và thân mật:

DSC05050_zps70957828.jpg



Và, một chút "Góc phố và khoảng trời" Saigon:

DSC05047_zps89b949c8.jpg
 
Thưa các bác! Em đã ra đến Thủ đô, đã tranh thủ làm việc xong và giờ chuẩn bị đi nộp mạng ợ. Trời Thu Hà Nội thật là đẹp! :emoticon-0100-smile

Kể từ khi con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thay da đổi thịt, tôi đã muốn quay video suốt dọc bờ kênh vào một buổi sáng đầy nắng nào đó, chưa kịp thực hiện đã để rơi mất cái máy ảnh thổ tả đâu đó dọc đường. Được bác OT giao cái máy xịn trong vài phút, đành ghi lại hình ảnh một đoạn kênh ngắn trong một chiều mưa. Cảm ơn bác đã ưu ái cho nó tham gia diễn đàn :emoticon-0136-giggl


Vâng, hôm qua tây tây quá em quên giới thiệu bức Sài Gòn mưa do bác Ninh chộp. Cảm ơn bác Ninh nhiều.

Còn đoạn khuya là đây: Người đẹp trên Taxi nói vói em ở quán: Túm ngay cho chị cái gã đầu bạc em của bầu Kiên ra đây cái.... :emoticon-0136-giggl

DSC_7100a_zpsf9b6ea82.jpg



DSC_7096a_zps006dfcc8.jpg
 
Chà chà, lâu rồi mới nhìn thấy hình ảnh các bác QKSG. Em nhận xét tý hihi, bác cả SG Micha, cô Chaika trông vẫn mạnh khỏe, bác N.Lạc thì vẫn tươi tỉnh phóng khoáng đúng chất người Nam bộ, bác BT đen sì vẫn đăm chiêu với nhiều suy nghĩ, chị Hoamay vẫn xinh dịu dàng, có bác Ninh thì hơi xuống phong độ chút hihi... và nhiều bác khác vẫn thế, nhưng thấy thiếu bác Koc ngồi nói chuyện.
- Bác Hổ ở HN, mai nếu bác rảnh em call bác nói chuyện chút nhé. Ở HN iem các cô ko ngồi trên taxi chỉ trỏ đâu, mà bắt cóc luôn, bác bảo trọng :)
 
Các bác thân mến! Nhận nhiệm vụ của bác cả QKMN Hổ già em đã mang một món quà đầy ý nghĩa đến QKTD. 18h30 chiều nay em đã giao hàng cho bá cả HDA món quà đó nguyên đai nguyên kiện (riêng 2 lon Coca đi đường khát quá em đã chót uống cạn. Mong bá cả HDA tha tội cho em ạ).

Em đã hoàn thành nhiệm vụ nha các bác!

DSC_7174_zpsae2d8245.jpg



Em chân thành cảm ơn các bác QKTD tối nay đã xẻ thịt Hổ một bữa ra trò. He he, em về đến KS đã là 11 giờ có dư. Híc! Sáng mai em lại bay về miền Trung "đầy nắng gió và cát trắng rồi", em có đắc tội với ai thì mong các bác thông cảm. Tháng 10 em sẽ ra. Sẽ chịu trận cả tuần.


Chúc các bác bình an!

DSC_7313_zpsba5e5703.jpg


DSC_7216_zps4e02ae3d.jpg
 
Chà, bác Hổ công việc liên lục địa nhanh quá. Trong ảnh rất đẹp của 5 bác, 5 anh em trên 1 chiêc xe tăng em thấy có 4 bác trong bộ đội rồi, trước bác Hổ có phải đi bộ đội ko nhỉ? Em lại tò mò hihi.
- Rõ ràng em nhìn thấy hình bác cả HN được tặng bia SG
Chúc các bác mạnh khoẻ!
 
Chà, bác Hổ công việc liên lục địa nhanh quá. Trong ảnh rất đẹp của 5 bác, 5 anh em trên 1 chiêc xe tăng em thấy có 4 bác trong bộ đội rồi, trước bác Hổ có phải đi bộ đội ko nhỉ? Em lại tò mò hihi.
- Rõ ràng em nhìn thấy hình bác cả HN được tặng bia SG
Chúc các bác mạnh khoẻ!

Theo nhà iem biết thì bác Vidinhkt chưa phải khoác áo lính đâu ạ! Còn chai SG xanh trên bàn thì có vẻ không giống với thứ xếp trong hộp!
 
Theo nhà iem biết thì bác Vidinhkt chưa phải khoác áo lính đâu ạ! Còn chai SG xanh trên bàn thì có vẻ không giống với thứ xếp trong hộp!

Hô hô, làm 1 cái tam đoạn luận rởm xem sao:

1. Với nhiều người thì vào 3N cũng coi như đã được trở lại nước Nga rồi.

2. 5 anh trên ảnh kia đem mà ném xuống đất Moscow/Nga thì chắc là ra "bộ đội" tất, có mà chạy lên mây.

3. 5 anh kia lên phim 3N rồi, vậy có gọi thành 5 anh em trên một chiếc xe tăng cũng hổng sai mấy.

Chỉ là cái xe tăng hôm nớ, không chạy bằng xăng bi-ô bi-a pha đểu của Hổ gừ chi sất, mà chạy bằng Ararat 5* + rượu chanh thời bao cấp chính hiệu Nhà máy rượu Lò Đúc xịt-tờ-rít.

À, á,
5 anh em đến trước đến sau
cái nết nhâm nhi mỗi người 1 khác
nhưng nâng cốc ta lại cùng 1 "cạch"
một người đau là tất cả quên ăn


Hơ hơ, có anh hôm ấy giả đau, dững mong được chiếu cố - may thì được tuyển phi công chăng. Cơ mà 1 tạ sao mấy gạch kia, cân tất lên cũng chả bằng được cái vành bánh dự phòng La-sờ-tí, ô hô, thương thay!

Oách nhất hôm nớ là chiện trưởng xe quyết tâm lấy lại cái cờ (hổng phải cờ-lê), xăng đổ tung tóe!
 
Sửa lần cuối:
Ngày có cái bằng BK HN, em nhớ em thi bằng 2 chính quy dân sự 2,5 năm của HVKTQS thời đó ban ngày đi làm, buổi tối thì đi học tận cơ sở gần cầu Chương Dương (ngày đó nhà em ở tận đường Trường Chinh) vì một lý do đơn giản là em thích màu áo lính và tính cách cũng hợp với người lính hihi.
Một lẽ riêng của cuộc sống không phải vì papa em đã đi bộ đội, cống hiến tuỏi trẻ và sức lực cho lý tưởng, cho đất nước... đôi khi mệt mỏi bảo đi học thêm làm gì "nước sông CÔNG lính" hihi, nhưng em vẫn lựa chọn.
Em luôn tôn trọng những người lính, chất lính thẳng thắn, bộc trực trải lòng như bác binhdi (em phải gọi là thầy), bác HDA, bác baodung, bác Bando ít nói nghiêm nghị, chắc chắn... Nhưng cuối cùng em vẫn không đạt được nguyện vọng khi thời đó phong trào du học rất oai và do em có tình cảm với nước Nga, ít tiền phù hợp nữa... nên nhân dịp có 1 chị học ở Nga về mở TT du học, em sang Crưm luôn định lấy cái bằng trên ĐH trong 3,5 năm, dù chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là em kết thúc KS bằng 2 của HVQS. Số phận em dính với nước Nga, lận đà lận đận, sang ko học xong vì nhiều lí do toàn đi loăng quăng, tán gứi.
hihi, đúng là bây giờ có hối tiếc 1 chút bởi quyết định của thời tuổi trẻ, nhưng cũng ko phải là vấn đề lớn tiếc nuối. Chất lính và con người của lính em vẫn yêu thích, em đẻ muộn quá nên có thể sẽ ko hướng ku con nhà em đi theo nghiẹp lính vì lo vất vả, phải đi xa ko phù hợp hoàn cảnh (16-18 tuổi iem cho cưới vợ luôn đã lúc ý em đã gần 60 :D, nếu đi lính trong 50 năm nữa kiểu gì cũng có đánh nhau với Tàu ko trước thì sau, phải đi xa hihi).
Với các bác trải qua đời lính cũng như papa em vậy, đã trọn vẹn sống 1 cuộc đời trải qua biến động xã hội của 1 thời như thế là tuyệt rồi, chúc các bác có sức khỏe và vẫn chiến đấu cuộc sống đời thường, tươi tỉnh mỗi người 1 nét giữ mãi như trên bức ảnh là ok rồi, để lớp trẻ bọn em học tập phấn đấu khi già đạt được gần bằng là được. Các bác ngồi trên xe tăng để bác Vidinh trông suy nghĩ khắc khổ chưa mặc áo lính thì làm chỉ huy vậy, bác HDA làm lái trưởng, bác Bando làm định vị chiến thuật, bác Binhdi hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật bắn súng, còn bác Hổ phụ trách nhiên liệu đi... :)
 
Sửa lần cuối:
Chuyện bắt đầu khi Anh OT lượm được mấy cái đĩa cổ dưới biển Dung quất.
OT vô Sài thành kiếm mối bán được tiền to ngất.
Đãi rượi QKMN tới vài ngày lận.
Rồi OT bay ra Thủ đô tìm các Bá NN thân cận.

Nghe giang hồ nó đồn: các Bá chuyển qua trà xanh.
QKMN tình thương mến thương gởi các Anh.
"Mồi" đúng hệ, nhâm nhi cho hết vài đĩa cổ
Ở Thủ đô OT vừa uống trà xanh vừa nước chanh….
 
Nghe giang hồ nó đồn: các Bá chuyển qua trà xanh.
QKMN tình thương mến thương gởi các Anh.
"Mồi" đúng hệ, nhâm nhi cho hết vài đĩa cổ
Ở Thủ đô OT vừa uống trà xanh vừa nước chanh….

Không có nhời đáp, khí kém miếng:

Ra Thủ đô OT phượt bằng máy bay siêu thanh
Nhờ tiền pha bi-ô vô xăng, để uống nước chanh
QKMB thưởng trà hòa thêm cao hổ
Trong HCM xăng rởm dân cứ việc chạy thả phanh




PS: Không nhẽ ngọn lửa tay ga kia chỉ cháy có mỗi Honda với mông ta thôi sao? Than ôi, QKMN giờ đây còn toàn dững bá với bá thật rồi! Ai mua món chim rô-ti đê...ê...ê!
 
Sửa lần cuối:
trước bác Hổ có phải đi bộ đội ko nhỉ? Em lại tò mò hihi.

Đi bộ đội ở đâu ợ? Nếu ở VN thì chưa một ngày được khoác áo lính. Hi hi!!!


Oách nhất hôm nớ là chiện trưởng xe quyết tâm lấy lại cái cờ (hổng phải cờ-lê), xăng đổ tung tóe!

Dạ em có ảnh để chứng minh đây ạ. Đúng là hôm đó bá Cả HĐA đã quyết tâm lấy lại cái cờ. Đúng là xăng (hổng phải xăng Dung Quất) đổ tung tóe!

DSC_7194aa_zps4448b8b4.jpg


DSC_7186a_zps4ac18843.jpg
 
Còn cái ảnh dưới đây các cụ các bác cho nhà em xin một lời bình ạ.

DSC_7283a_zpse295324d.jpg

Nỗi đau đớn không cùng vì sao mấy vạch mấy cũng chả bằng cái vành bánh dự phòng La sờ-tí.

Hay: Nỗi đau cũng giả dối, đau tim lại cứ giả vờ nhăn nhó đau tay.

Người ngó lơ qua chỗ khác: Đừng có mà giả vờ mong được châm chước trong kỳ sát hạch tuyển phi công nhẻ. Miu ấy khối anh thi triển roài, còn lâu bà mới mắc hợm.

PS: Học gần cả đời người, giờ mới ngã ngửa ra rằng sờ-tí hóa ra là danh từ giống cái trong tiếng Phú-lãng-sa, các bác ạ. (rõ ràng bọn Tây dương nó kêu La sờ-tí chứ có kêu sờ-tí mô).
 
Sửa lần cuối:
Mr Đ: Này, thế uống rượu thế này thì ông có thấy cơ thể mình khang khác thế nào không?
Mr. B: Đâu, cơ thể ông khang khác chỗ nào?

Mr Đ: Hôm trước tôi uống xong thấy vai bên này cứ rần rần...
Mr B: Thế à, rồi nó tự hết chứ?

Mr Đ: Không, tôi phải nhờ bà ấy nhéo thế này vào bên vai ấy một phát.
Mr B: Vậy là lấy cái đau át cái rần rần hả, thì ra thế!

Mr Đ: Nhưng thật bất ngờ, bỗng dưng dư lày!
Mr B: Thế thì còn gì bằng, ông may thật...

Mr Đ: Thế là tôi xử lý cả hai sự kiện bằng một hành động duy nhất, thật khó quên.
Mr B: Vẫn còn sướng âm ỉ đến bây giờ chứ gì?

Mr Đ: Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy hơi tức tức ngực bên này...
Mr B: ! (lại thế, biết ngay mà)

Mr B: Này, sắp 40 rồi, một lần duy nhất thôi kẻo đi sớm nhé!

Mr Đ: Thế hả? Vậy là tôi lại may vì bị bà ấy phản đối, hehe.
Mr. B: Hổ già, nhớ đừng có 2 liến tiếp nhé!

(ninh tạm trốn 3N trong ấy ngày nhé các bác)
 
Sửa lần cuối:
Back
Top