Ảnh hoa lá cành trong vườn xuân NNN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa Quỳnh nhà bói nụ đúng dịp 20/10, ĐTH xin gửi lên đây để chi em chúng ta chúc mừng nhau nha:emoticon-0150-hands

CopyofHnhnh021.jpg
 
Sửa lần cuối:
:emoticon-0111-blush Nhiệt liệt cảm ơn bác Dinhtuhuong vì bông hoa Quỳnh rất đẹp. BZ cũng có bông hoa tím ( màu tím tượng trưng cho sự chung thủy) hơi giống màu tím của hoa Tử Đinh Hương dành tặng các bác, các cô, các chị, các bạn nữ của NNN nhân ngày 20/10.



 
Em tranh thủ chụp được mấy loại hoa người Đức trồng ở vườn trước cửa nhà, nhưng có mấy loại em không biết tên.

IMG_0464.jpg


IMG_0465.jpg


IMG_0466.jpg


IMG_0467.jpg


Còn đây là bụi Tử Đinh Hương vẫn còn xanh tốt, hoa tím đậm được trồng trong Cung điện Hoàng gia ở Hannover - Đức:

IMG_0484-1.jpg
 
Hoa gì mà nghe USY nói lại quên mất tên :emoticon-0111-blush Ảnh chụp ở cơ quan cô hàng xóm. Ảnh có cả hoa và quả - quả già , quả non...


100_0082.jpg
 
Tên mỹ miều của hoa này là kim phượng bác hongducanh ạ. Còn thông thường thì mọi người hay gọi hoa điệp vàng. Lavanda nhớ ngày xưa đi học thường hát bài "Con đường đến trường" có câu hát:

Một chiều đi trên con đường này
Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
Đường về trường ôi sao lạ quá!
 
Hoa mọc trong vườn, chúc các bác cuối tuần vui vẻ.


@cô Rừng: BZ rất thích ăn khế, khi nào khế chín thì cháu sẽ may túi 3 gang nhé :emoticon-0136-giggl
 
Sang nay về quê bạn tôi - ngày nay đã thuộc Hà Nội


DQue3.jpg

Cánh đồng ngô bạt ngàn...


DQue.jpg

Hình như ngày nay nông dân không cho lợn ăn bèo ?


DQue1.jpg

Hoa bìm bịp trên nóc bếp vẫn còn sương long lanh.
 
Ảnh hoa lá vườn nhà

Ảnh mọi người chụp rất tự nhiên, xem thích hơn có sự trợ giúp của photoshop

Sáng nay (không sớm lắm, vì là chủ nhật), trời nắng, hoa nở tưng bừng nên CK cũng chụp vải kiểu góp vui cùng các bác

Gà trống và hoa hồng
15-Hoahngmm.jpg



Bát Tiên

14-Bttin.jpg



Bông giấy (chỉ ra có 2 màu)

Bnggiyn.jpg



Dạ lý hương (còn bé nhưng hoa rất thơm)

9-Dlhng.jpg



Hoa gì không biết tên, ra hoa quanh năm

11-quntn.jpg



Cây chanh bé xíu đã ra quả

10-Cychanhraqu.jpg



Cây Lược vàng

12-Lcvng.jpg



Cây Ngũ gia bì đang ra nụ (BZ xem có giống cây hoa vàng bữa trước không?)

DSC01746a.jpg
 
:emoticon-0100-smile Vườn trên sân thượng nhà bác Chaika nở hoa nhiều quá, đẹp thật đấy bác ạ. Nhà BZ cũng có 1 khoảng sân thượng nhưng trồng mỗi cái cây mọc hoa mà hôm trước BZ đã post :emoticon-0111-blush.
 
To Chị Rừng: Lan vũ nữ của chị có cả những nàng màu váy nâu tím trắng hả chị?
Ở nhà em có một cây khế cảnh trồng chậu thế nào mà năm nay cũng đậu được 15 quả mới đáng chứ. Mọi người bảo đừng đếm vì đếm nó chột mất nhưng mà em vẫn đếm vì thích quá.
To chị Ria: Hoa ban đỏ chị chụp trên đường TN hả chị?
To anh HDA: Cảm ơn nhiều về ảnh lũ ngô xanh tốt phất cờ trổ bắp giữa đồng gió ngoại ô, cảm ơn một em hoa rau muống tím man dại trên nóc tủ bếp nhưng mấy giọt nước đậu trên cánh hoa có phải do người chụp cố tình rẩy nước bằng photoshop khong đấy ạ?
To chị Chaika: vườn trên sân thượng nhà chị dễ thương!
Vườn nhà em cũng trên sân thượng có cây chanh nhưng không biết "sinh đẻ" trồng cả 3 năm rồi mà chưa một lần bói quả dù em đã học tập bài bản cách chăm sóc chanh từ một người bạn chuyển cho . Một cây ngũ gia bì thì em trồng 7 năm rồi chưa một lần được tận mắt ngắm hoa của nó. Hoa dạ hương, hoa mai chỉ thiên ( cái chậu hoa màu trắng ra hoa quanh năm như chị nói) cũng nở suốt ngày, nhất là dạ hương cứ thoang thoảng thoảng thoảng ban tối .
To cô bé BZ: bông hoa vàng mấy độ của BZ ở trong này trồng rất nhiều mà mình cũng không biết chính xác tên em nó là gì.
 
Sửa lần cuối:
To To chị Ria: Hoa ban đỏ chị chụp trên đường TN hả chị?

Hoa ban trên đường TN chỉ phớt tím thôi, và chẳng nở xòe như thế bao giờ. Mấy bông hoa này tớ chụp ở Sóc Sơn, trên đường thăm nới Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời. Đường lên rất cao, thế mới biết kể cả ngày xưa Ông Gióng phải có bệ phóng mới bay lên được, chứ ở chỗ thấp thấp chắc vướng hoa chẳng bay thoát được:emoticon-0116-evilg
 
Hoa ban trên đường TN chỉ phớt tím thôi, và chẳng nở xòe như thế bao giờ. Mấy bông hoa này tớ chụp ở Sóc Sơn, trên đường thăm nới Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời. Đường lên rất cao, thế mới biết kể cả ngày xưa Ông Gióng phải có bệ phóng mới bay lên được, chứ ở chỗ thấp thấp chắc vướng hoa chẳng bay thoát được:emoticon-0116-evilg

:emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm Bác USY vui tính thật, hehe, đầu tuần cho BZ cười tươi một chút.

@ bác For: cái cây ngũ gia bì mà hôm trước bác Chaika bảo đó là cây mà BZ chụp lên ấy ạ. Đúng là các bác hàng xóm cũng nói nhà BZ gặp may, chả chăm sóc gì mà nó cũng ra hoa. Nhưng tiếc là hôm sau nhận thấy mấy bông hoa này là "của hiếm", định chỉnh máy chụp lại cho đẹp hơn nữa thì ... ôi thôi, papa BZ thấy vướng đã cắt trụi hết sạch những cái mà papa cho là "tua dua vướng víu" :emoticon-0116-evilg :emoticon-0127-lipss. Còn bông hoa vàng ấy thì BZ chỉ nghe các thầy nói là hoa dại :emoticon-0102-bigsm.

@ bác Chaika: đúng cây ra hoa giống nhà cháu rồi đó ạ

Còn đây là hoa súng mọc ở khu bốn hồ ĐHNN I. BZ cũng muốn chụp gần gần để nhìn hoa cho rõ nhưng mà không thể chụp gần được vì hoa cách xa bờ quá, chỉ sợ với với chụp được cái hình hoa thì ngã nhào xuống nước, hihi.

img1149nl5.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top