@ Old Tiger: Chưa chắc đâu Bác ơi! Ba mươi chưa phải là Tết đó bác! Trước khi lên Thủ đô, (vì đi bằng đường biển), Bác Micha53 sẽ phải qua cửa ải Hải phòng, qua Hải Dương gặp Nthach, đến Hà nội gặp HDC (Giọng tuy rè rè nhưng Powerful, đã giành giải nhất trong cuộc thi "Tiếng Hát Át Tiếng Bom", qua vài cửa nữa rồi mới đến gặp bác Gà Mờ với giọng ca Siêu khủng của QKTĐ. Xin Bác đừng có "Kích". Hì hì.@ Bác Micha53: Nghe Quân khu SG bật mí là bác sẽ xung phong hát 10 bài tiếng Nga một lúc phải không ạ? Quả này khoản ca hát QKĐN và QKTĐ cầm chắc cái thua. :emoticon-0150-hands
Cháu sẽ cố gắng hết sức để đến tham dự nhưng cả nhà ơi,cháu mới 16t,liệu có quá nhỏ không ạ?
Báo già xin chào các bác! (Hé hé bữa nay em không là hổ nữa mà biến thành báo rùi!).
@ Bác Micha53: Nghe Quân khu SG bật mí là bác sẽ xung phong hát 10 bài tiếng Nga một lúc phải không ạ? Quả này khoản ca hát QKĐN và QKTĐ cầm chắc cái thua. :emoticon-0150-hands
Sipam một chút!.
Bác Micha53 và Hổ già có thể cho biết: Dung Quất cách thị xã Quảng Ngãi bao nhiêu km, và từ Dung Quất về huyện Sơn Tịnh có xa không? mong các bác cho biết - liệu có thể tranh thủ về xã Tịnh Long - huyện Sơn Tịnh được không hả các bác?.
Sipam một chút!.
Bác Micha53 và Hổ già có thể cho biết: Dung Quất cách thị xã Quảng Ngãi bao nhiêu km, và từ Dung Quất về huyện Sơn Tịnh có xa không? mong các bác cho biết - liệu có thể tranh thủ về xã Tịnh Long - huyện Sơn Tịnh được không hả các bác?.
1- Dạ, nhà cháu về hưu rồi đâu dám ngo ngoe nữa.
2- Cũng vì thế mà trí nhớ hình như bị kém? Tớ cứ nghĩ CCCP có tờ 10P rồi đến tờ 25P chứ? sau này có cả tờ 20P à?
Ý em là định viết là 10 rúp toàn tiền lẻ (lấy loại nào cũng được), và còn 20 rúp - giá trị, chứ không phải mệnh giá bác ạ. Qua đây em cũng có ý định "khoe" bộ sưu tầm thiền lẻ Liên Xô của em ấy mừ bác!10 rúp tiền lẻ (lấy lấy nào cũng được)
Xòe thế ăn thua gì. Hôm qua Gà mờ tôi cũng xòe đây này, chỗ ngã tư Kim liên-Đại Cồ Việt. Nhìn chung cũng xước xát, nhưng may là vẫn còn "nguyên đai nguyên kiện". Thôi, cứ mạnh dạn đi đi Ma, vào đấy ta cùng rủ nhau đi 'trị liệu" luôn thể:emoticon-0150-hands:emoticon-0136-gigglHôm kia về quê , vui quá , lại có món cờ tây chính hiệu nên xung làm tới tấp cứ nghĩ như đang bay về ĐN nhưng khi hạ cánh là ....một đống đá ven đường làng !!!
Xe thì ko sao , người cũng ko sao , duy có cái mặt tiền xây xước tý và cái chân quan trọng nhất bị bầm dập ko thể đua với các bác ở DQ và ĐN được .
Hiện nay em vẫn còn ở quê để xác định nguyên nhân cuộc hạ cánh bất ngờ trên !
Bác vanbuile : em hẹn dịp khác sẽ hát cùng bác , song lần này bác hãy gắng sức hát hộ em với nhé !
Em giờ nghe thì tốt chứ hát thì hơi khó vì môi và hàm không phối hợp nhịp nhàng với nhau được !
Vậy Iem xin cáo lỗi toàn thể mọi người !
Chúc các bác vui vẻ nhé !
Thân ái !
Matador .
Nhân dịp topic này đang sôi nổi, em cũng xin rón rén có đề nghị nho nhỏ: Các bác ở HN hay TP.HCM có bưu thiếp cũ nào của Liên xô thì vác vào ĐN hộ em cái nhé, càng nhiều càng ít. Mục đích thì em sẽ thông báo sau:emoticon-0150-hands
Chị đưa em hôm nào em đi ném hộ cho:emoticon-0136-gigglEm có nhiều đồng cô-pếch lẻ lắm, em đem đi để cả nhà mình ném nó xuống sông Hàn nhé cầu mong được cùng nhau trở lại dải đất miền Trung nhé? hay là đấu giá các bác ơi?
Bác "Mì Chả" ơi ! bác edit lại cái bài đầu tiên cho chính xác nhất được không ạ ! lại tiện theo dõi :emoticon-0111-blush :emoticon-0150-hands !Vì:
Sự thành công chuyến thị sát của Đặc phái viên 3N ( có mang về giấy mời của NMLD ).
Sự ngưỡng mộ Đ/c Hổ già đang ngày đêm không tiếc mồ hôi cho những giọt xăng đầu tiên của Việt nam.
Nên:
Chào mừng NMLD Bình sơn đi vào hoạt động.
Thắt chặt tình hữu nghị giữa các thành viên 3N – 3 miền
Dự kiến:
Gặp gỡ các thành viên 3N tại Đà nẵng ( tối thứ sáu 12 hoặc 19/12-2008 )
Thăm quan NMLD Bình sơn ( ngày 13 hoặc 20/12/2008 ).
Đoàn QKSG:
Trưởng đoàn: Hoamay
Phó đoàn: Tudinhhuong
Hướng dẫn viên: Micha53
Kế hoạch: - Tập trung tại sân bay TSN lúc 10 giờ 30 ngày thứ sáu ( 12 hoặc 19 – 12-2008 )
Đi chuyến bay 322 của Vietnamairline ( 11h40 ) tới Đà nẵng. Nhận phòng tại KS Hải vân – 2 Nguyễn thị minh Khai – ăn trưa tại Quán cơm Việt nam ( gần KS ). Nghỉ.
19 h - gặp gỡ các thành viên 3N tại Đà nẵng, Huế, Quảng bình, Quảng trị, Quảng ngãi… và từ Hà nội vô. Tâm sự tới mệt thì về ngủ.
6 giờ sáng thứ 7, tập hợp, ăn sáng và cùng các bạn Đà nẵng, Hà nội hành quân đấn Dung quất ( 126 km ). Gặp Hổ già. Sau đó là gì thì chỉ có Hổ già biết.
20 giờ quay lại Đà nẵng.
Sáng chủ nhật: Sinh hoạt tự do tới 12 giờ. Tập trung tới sân bày và bay về SG trên chuyến bay 323 ( 13 giờ 40 ).
15 giờ: Giải tán
Ghi chú: Ngày 12 hoặc 19 – đang trong quá trình hiệp thương. Sẽ chốt lại chính xác vào ngày 6/11.
Các đoàn khác sinh hoạt theo đặc thù tự thu xếp.
Đăng kí giữ chỗ tại đây
Bác "Mì Chả" ơi ! bác edit lại cái bài đầu tiên cho chính xác nhất được không ạ ! lại tiện theo dõi :emoticon-0111-blush :emoticon-0150-hands !
Đó là ý kiến của cháu thôi :emoticon-0102-bigsm ! Có gì bác bõ qua nhé ! :emoticon-0107-sweat