Họp mặt "CHÀO 2009"!

Thế bác Rừng đã đồng ý chưa hả bác mà em chưa thấy bác ấy nói gì cả? :emoticon-0136-giggl

Trái đất mênh mông Rừng mà WDM! Ngay trong NNN này đã có tới mấy Rừng kia! hihi :emoticon-0116-evilg

Bác Hổ về với Rừng nào, chắc phải để bác ấy tự khai ra (nếu có thể) :emoticon-0136-giggl.
 
Ôi thế hóa ra hôm vừa rồi ngòai xẻ thịt "Hổ" lại còn có vụ bác Mì Chả tranh thủ xẻ thịt "Hợi" (vì nếu em không nhầm thì bác VA tuổi Hợi) nữa hả các bác? :emoticon-0127-lipss Bác này trông thế mà ghê thật, tòan tranh thủ lúc chị em chúng ta tập trung vào việc xẻ thịt, nấu cao Hổ để bắt nạt "mem mới" :emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Cái món cao "Hổ" mà ngâm rượu "Vodka" là tuyệt lắm các Bác nhỉ :emoticon-0102-bigsm
 
úi em lại bị mất bài dài vừa gõ cho các bác xong rồi
huhuhu
em sẽ quay lại với giọt nghĩ để cảm ơn các bác sau ạh .

Bác Chaika yêu qu'y .
Vẫn chưa tới ngày nấu bánh chưng cơ mà :emoticon-0100-smile
như Hoa May nói đấy, bác Mì Chả chắc đã bị chiên ròn đến khét rồi a:emoticon-0100-smile
 
@ Chị Chai: Tiếp tục đi để cho thấy bản lãnh QKSG.

@ Phucanh: Chính xác là xẻ Hổ nhưng nuôi Hợi.

@ Hoamay & Vũ Anh: Sư tử nhà tớ nó thỏ thẻ: Sao không đưa các cô ấy về cho có Chị có Em.
 
Sửa lần cuối:
Cảm giác khi túm được Hổ

Hai tin nhắn bay tới tấp vào máy For: Ho gia da xuong nui. Chuan bi len duong.
For vội vã tắt máy điện thoại à không phải thế mà là tắt vội vi tính mà quên cả sút- đao:emoticon-0127-lipss. For phóng xe máy vào đường băng à không không thể được chỉ có thể gửi xe ở vòng ngoài của sân bay. Len90 đã có mặt tận trong phòng cách ly của điểm túm Hổ. Len90 dặn dò For:" Chị không được di chuyển phải ngồi yên tại ghế chờ em truyền thông tin". Chết thật, ai đời For đi túm Hổ mà không có một ai bên cạnh thế này chết thật chứ chả chơi. May quá d/c Cường và d/c Hoamay đã có mặt cười tươi trong nụ cười LX được mùa vì sắp có Hổ trong tay. Nhưng For sực nhớ ra bảo Hoamay đeo ngay kính đen của PA - thuộc TW Cục- For và HM cùng trở thành "tình báo viên" chờ phút giây G sắp đến.

DSC02569.jpg

Trước khi nhận tiếp thông báo của Len90 từ vòng trong gọi ra: Áo đỏ, máy khủng, quần nhiều túi, dây truyền bạc lủng lẳng chị nhé... vì ngoại trừ For ra thì ai cũng đã biết Hổ rồi, For vẫn nhận ra ngay Hổ vì đã ngắm nghía rất kỹ Hổ từ trong "trứng nước" tức trong ảnh.
DSC02606.jpg


Áo đỏ chứng tỏ Hổ to. Tay tóm, mặt hớn hở nào ai ngờ túm Hổ giữa ban ngày lại nhanh, gọn, dễ đến thế. Sau màn chào hỏi, chưa kịp giới thiệu qua loa , d/c Cường đã chỉ đạo lái xe đưa ngay 2 cha con nhà Hổ về dinh.
Thế là lại tạm biệt nhau trong vội vã. Hổ của 3N hiền chứ không như bao lời dọa dẫm trước kia.
For và HM cứ tiếc :" Mang tiếng cũng toàn dân use máy ảnh chụp hoa chụp quả như điên vậy mà đứng trước Hổ lại run như cầy tơ ...không flash được quả ảnh nào kỷ niệm ngày 2 cha con Hổ xuống núi về đồng bằng".
:emoticon-0111-blush
( Nhìn bác Hổ hao hao giống Hùng gà thật đấy)
 
Sửa lần cuối:
Thưa các bác, em bận túi bụi nên chẳng thể post anh lên ngay được. Thôi thì có câu: "Thà muộn còn hơn không" em sẽ miêu tả quả Nam tiến vừa thồi. Nội dung chính các bác QKSG đã miêu tả đầy đủ. Em xin thêm vài cái thôi.

Bắt đầu từ Đà Nẵng. QK Đà Nẵng tổ chức ọp ẹp, vừa để họp mặt năm mới (như bác gió nhẹ đã có tường thuật) vừa để luyện cơ cho em vào gặp mặt QKSG mà quyết không chịu hổ danh là Hổ. Salat Nga và Vodka. Bọn em cũng kịp luyện hết 2 chai, he he:

IMG_1727.jpg


Ít người, nhưng thật vui và đầm ấm:

IMG_1730.jpg


Tiếng hô Zô cũng rất vang rền:

IMG_1732.jpg


Bác Gionhe và Sơn Que:

IMG_1734.jpg


Sơn Que: Này bác Hổ:

IMG_1740.jpg


Bác thấy bọn em đẹp đôi không?

IMG_1743.jpg


Bác Anka ơi, bác giúp em nhé!

IMG_1759.jpg
 
Hổ già xuống sân bay TSN thì bị tóm gọn ngay: Trên màn hình là Đội thợ săn. Còn bác For nữa nhưng đang yểm trợ từ xa:

IMG_1819.jpg


Bác Lạc mang quà đến:

IMG_1824.jpg


Hổ được tặng quà của bác Chaika. Thật phổng mũi.

IMG_1829.jpg


Đúng tinh thần của NNN: Nhậu nhậu và nhậu:
IMG_1841.jpg


IMG_1868.jpg


Em phucanh đang cho bác trungDN "ăn qua loa":
IMG_1881.jpg


IMG_1883.jpg


IMG_1878.jpg


IMG_1845.jpg


Nếu còn nhớ bác Mì chả nói gì chết liền:
IMG_1861.jpg
 
"Thành phố ơi hãy im lặng để hai người... !"


DSC02597.jpg



Các "quân sư quạt mo" 3N ơi, thử đoán xem có bức ảnh nào tiếp theo nữa không ???:emoticon-0115-inlov

Có lần chúng tôi đi du lịch, hướng dẫn viên đoàn rất hay hát, mà đoạn nào không thuộc là cậu ấy bổ xung hai từ "tưng tưng", vì vậy câu hát :" "Thành phố ơi hãy im lặng để hai người...tưng tưng !"



Sau khi VA tươi cười bỏ ghế ra thì thế nào hả bác Micha?
 
Sửa lần cuối:
Đồng chí Micha53 đã hoàn thành tốt chỉ tiêu do đảng bộ NNN phía Nam đề ra:emoticon-0150-hands. Nếu sư tử nhà đc có vấn đề gì théc méc xin liên hệ trực tiếp với tổng đài 0913229944:emoticon-0136-giggl
 
Sau khi VA tươi cười bỏ ghế ra thì thế nào hả bác Micha?

Nàng tươi cười kéo bỏ chướng ngại vật, chàng vén tóc nàng lên và âu yếm ... thơm.

Tuy nhiên do Đạo diễn Chaika khó tính và narod trebuiet nên tớ phải làm hơn chục lần mới đạt.
Còn đạt như thế nào thì phải coi hình của Chaika và Hổ già chụp,
 
Sửa lần cuối:
Tối ngày Mồng 7 tháng 1, CGDG sẽ có mặt tại Sài Gòn vào lúc 22 g và nghỉ lại nhà một người bạn. Ngày Mồng 8, CGDG rất muốn được gặp quân khu SG. Các Bác ơi phải làm sao đây????
 
Chị Hoa May và các bác quân khu SG yêu yêu.... Ngày mồng 8 em muốn đến thăm mọi người. Làm sao đây????
 
QKSG đã có kế hoạch đón tiếp CGDG vào lúc 12 giờ trưa ngày 8/1-2009 tại Nhà hàng 3A Tôn Đức Thắng - Q1 - Tp. HCM.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Back
Top