Họp mặt "CHÀO 2009"!

@ To all!
Các bác ơi! Đầu Năm chắc ai cũng đi xuân, vậy có ảnh đẹp các bác post lên cho bà con cùng ngắm với. Xin cảm ơn và chúc các bác đầu Năm nhanh phát tài phát lộc.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands

Chào mọi người Năm Mớii!

CK mới đi ĐN về. Sẽ có "phóng sự" ảnh Đà nẵng đón Xuân !
 
Sửa lần cuối:
Hihi, nghe bác Hổ "khen" các chị em "làm ăn ra" sắm được cả răng bạc vàng mà xấu hổ quá!!! Máy của vanhbuile thế là "ẹ" rồi. Bác Chaika có hình ĐN thì cho mọi người xem với nhé, cho xem luôn cả mấy cái hôm em vào, xem có "vớt vát" lại được tí nào không!
Thế rồi cũng qua Tết! Ngày mai mọi người lại bắt tay vào việc rồi. Cho vanhbuile chúc toàn thể mọi người công việc đầu năm thông suốt nhé! Chúc bình an!
 
Hihi, nghe bác Hổ "khen" các chị em "làm ăn ra" sắm được cả răng bạc vàng mà xấu hổ quá!!! Máy của vanhbuile thế là "ẹ" rồi. Bác Chaika có hình ĐN thì cho mọi người xem với nhé, cho xem luôn cả mấy cái hôm em vào, xem có "vớt vát" lại được tí nào không!
Thế rồi cũng qua Tết! Ngày mai mọi người lại bắt tay vào việc rồi. Cho vanhbuile chúc toàn thể mọi người công việc đầu năm thông suốt nhé! Chúc bình an!

Hôm đón Vân Anh, CK cũng chỉ có mấy ảnh giống các bạn đã gửi, nhưng thôi kệ cứ gửi, bác Hổ có "khen" cũng là lẽ thường tinh mà.:emoticon-0157-sun:

Dưới gốc mai vàng

DSC02654A.jpg



DSC02655A.jpg



DSC02658A.jpg



Chuỵên trò bịn rịn


DSC02657A.jpg
 
Hôm đón Vân Anh, CK cũng chỉ có mấy ảnh giống các bạn đã gửi, nhưng thôi kệ cứ gửi, bác Hổ có "khen" cũng là lẽ thường tinh mà.:emoticon-0157-sun:

Chị ơi chị ơi, em đâu có dám "khen" trong ngoặc kép. Chị trách em thế thì em tủi lắm, hu hu hu hu!
 
Tết ở Đà nẵng

Chào mọi người Năm Mớii!

CK mới đi ĐN về. Sẽ có "phóng sự" ảnh Đà nẵng đón Xuân !

28-29 Tết, trời mưa tầm tã, lạnh, bà con vẫn ào ạt ma bán hoa, Tết gần quá rồi!

images1706963_tet64.jpg



images1706799_tet72.jpg



images1706785_tet79.jpg



20767566_images1495820_tet200849.jpg



02201-thanhlong.jpg



Chuẩn bị đón Giao thừa ở nhà

DSC02747.jpg



Hoa và rượu

DSC02748.jpg



Thời khắc Giao thừa, viếng Phật Bà Quan Âm ở chùa Vu Lan

DSC02758.jpg


Nổ sâm banh

DSC02763.jpg



Và nhận lì xì (vui đáo để!)

DSC02769.jpg


Sáng mồng 1 Tết, đường Bạch đằng bên sông Hàn vắng lặng. Người ta chưa vội đi chúc Tết nhau, mà đi chùa và viếng mộ người thân trước đã.

images1708555_mot8.jpg



DSC02791.jpg



(Tiếp theo: Họp mặt đầu năm và chúc Tết "3N" tại Đà nẵng)
 
Chúc Tết "3N" tại Đà nẵng

Tại nhà Chaika, mồng 3 Tết

Gia đình bác Hổ già vừa ra từ Dung quất-Quảng ngãi, sáng mồng 4 Tết lại quay về sớm.


DSC02845.jpg



Tiếp đến là vợ chồng bác Anka

DSC02848.jpg



Bác Gionhe đến muộn hơn vì phải gửi ca trực cơ quan.
Nào cùng nâng ly chúc mừng một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng cho mọi nhà!

DSC02852.jpg



Chaika rất vui và thấy mình thât may mắn được đón Tết tại quê nhà với những người bạn 3N đã trở thành thân thiết. (Tiếc là các bác khác cũng đang đi ăn Tết ở quê của mình nên không gặp được đầy đủ). Rất cám ơn gia đình bác Hổ , bác Anka, bác Gionhe đã ghé thăm và chúc Tết gia đình CK. Xin chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy, làm ăn tấn tới!
 
Tết tại nhà bác Anka mùng 4

Cây đào rất nhiều lộc

DSC02858.jpg



Đãi và tặng khách chocolate Nga

DSC02854.jpg



DSC02855.jpg



Chiêm ngưỡng bộ sưu tập quà tặng Nga


DSC02857.jpg



Chụp ảnh kỷ niệm bên cành đào

DSC02861.jpg



Cảm ơn vợ chồng bác Anka đã tiếp đãi CK rất thân tình ấm áp. Gia đình bác ấy thật hạnh phúc và đầm ấm, CK rất ngưỡng mộ. Chúc hai bác ngày càng ăn nên làm ra, các cháu học hành tấn tới.


(Tiếp theo sẽ là Tết tại nhà bác Gionhe, với việc bật mí các bộ sưu tập rất... bí mật)
 
Sửa lần cuối:
Ngày Xuân, ai cũng dẹp quá! Em cảm ơn bác Chaika và tất cả các bác đã đem đến cho NNN một mùa Xuân rất đẹp, rất thân thương!
 
Đúng như chị Usy nói, qua máy của chị Chaika trong ngày Xuân, ai cũng đẹp quá!!! :emoticon-0115-inlov

Nhà của chị Anka và gia đình chị Chaika chuẩn bị đón Tết thật hòanh tráng và đặc biệt! :emoticon-0102-bigsm

Sáng nay em nhận được tin nhắn từ xa chúc Tết muộn: “Cầu chúc sẽ đến những niềm vui bất ngờ hơn cả mong đợi!”. Ơn trời, thế là đã ứng nghiệm rồi đây, bắt đầu từ lô hình chia xẻ của Chaika đấy! :emoticon-0159-music
 
Chúc Tết "3N' tại Đà nẵng

Mùng 4 Tết tại nhà bác Gionhe


Ngôi nhà xinh xắn, trông rất "art"


DSC02874.jpg



DSC02875.jpg



Hoa lá tươi thắm đón khách trước thềm như những chủ nhân dễ thương của chúng vậy

DSC02880.jpg



Nào cùng cụng ly chúc nhau Năm Mới,( có thêm Cogaidigan xinh đẹp tham gia) và thưởng thức bánh chưng, thịt nguội, nem rán, bánh ít mặn (cây nhà lá vườn) chủ nhà chiêu đãi


DSC02871.jpg


Tiếp tục nhâm nhi và thưởng thức công trình của bác Hổ mà bác Gionhe giữ kỹ tới đầu Xuân mới phổ biến

DSC02863.jpg



DSC02865.jpg



Có một điều thú vị là bác Gionhe nhà ta chưa bao giờ đi Nga nhưng lại có một tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với nước Nga, đúng hơn là với nền văn hóa Nga. Trong nhà Gionhe, nhìn đâu cũng thất toát lên tinh thần ấy.

Trên bàn làm việc

DSC02867.jpg


Trên tường nhà là tờ lịch 2009 độc quyền

DSC02886.jpg


Cả một tủ lớn chứa bộ sưu tập 300 bộ phim của Điện ảnh Xô viết (bác ấy cho biết chỉ thích phim của thời xô viết)

DSC02883.jpg


Đặc biệt là bộ sưu tập bưu ảnh hàng trăm diễn viên điện ảnh Nga hiếm có

DSC02888.jpg


DSC02887.jpg


Không chỉ sưu tầm, còn bỏ công dịch phần giới thiệu sau các bưu ảnh

DSC02889.jpg



DSC02890.jpg



Tại nhà bác Gionhe còn những bộ sưu tập thú vị khác mà vợ chồng bác cho phép bật mí, quả là một đời sống tinh thần rất phong phú. Chẳng hạn vợ thì mê phim Mỹ, và cũng có một bộ sưu tập tài tử riêng ( cạnh tranh lành mạnh!)

DSC02891.jpg



Hay tủ rượu quý mà nội dung bên trong làm bác Anka mê tít

DSC02870.jpg



Chụp ảnh chung kỷ niệm trước khi chia tay. Niềm vui dâng đầy bên những người bạn thân thiết trong một mùa Xuận rất đẹp. Như lời Cogaidigan "cuộc sống thật có ý nghĩa!"

DSC02872.jpg



Cảm ơn Anka, Gionhe, Cogaidigan và các bạn Đà nẵng. Chúc các bạn một mùa Xuân Hạnh Phúc và Vạn Sự Cát Tường:emoticon-0157-sun:
 
Cam on chi Chaika nhieu: chi la nguyen nhan cua su gap go dau xuan day a..
May em truc trac, em se len dien dan sau cac bac nhe! Good luck to all!
 
Thật ngạc nhiên về các phóng sự ảnh tuyệt vời của bác Chaika. Cám ơn bác rất nhiều. Nhà em không được đẹp đến thế đâu các bác ạ, chẳng qua là do sự phù phép của bác Chaika đấy.

Riêng tấm lịch treo tường 2009 độc quyền của nhà em là tác phẩm nghệ thuật của Mikola1970. Một lần nữa cám ơn Mikola1970 nhé.

Quân khu Đà Nẵng đã có những ngày đón Xuân tuỵêt vời với sự có mặt của bác Chaika thân thương ra ĐN đón Tết cùng gia đình. Chỉ tiếc rằng nhiều thành viên của QK về quê ăn Tết và bận việc đầu năm nên không có mặt đầy đủ. Bác Chaika thông cảm nhé.

Một lần nữa chúc toàn thể 3N nhà ta một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
 
Thật ngạc nhiên về các phóng sự ảnh tuyệt vời của bác Chaika. Cám ơn bác rất nhiều. Nhà em không được đẹp đến thế đâu các bác ạ, chẳng qua là do sự phù phép của bác Chaika đấy.

Riêng tấm lịch treo tường 2009 độc quyền của nhà em là tác phẩm nghệ thuật của Mikola1970. Một lần nữa cám ơn Mikola1970 nhé.

Quân khu Đà Nẵng đã có những ngày đón Xuân tuỵêt vời với sự có mặt của bác Chaika thân thương ra ĐN đón Tết cùng gia đình. Chỉ tiếc rằng nhiều thành viên của QK về quê ăn Tết và bận việc đầu năm nên không có mặt đầy đủ. Bác Chaika thông cảm nhé.

Một lần nữa chúc toàn thể 3N nhà ta một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Ôi các bộ sưu tầm nhà bác gionhe ấn tượng quá ạ.:emoticon-0155-flowe Em cũng vừa thắc mắc không biết bác kiếm đâu được tờ lịch treo tường lạ mắt thế.:emoticon-0157-sun:
 
Công nhận là bộ sưu tập của bác gionhe thật là ấn tượng và đáng ganh tị, thật là GATO quá đi mất thôi! Riêng về tờ lịch treo tường độc quyền thì em đề nghị Tết sang năm chúng ta tổ chức làm lịch gây quỹ đi, chắc chắn là thu được rất nhiều tiền đấy ạ :emoticon-0150-hands!
 
Công nhận là bộ sưu tập của bác gionhe thật là ấn tượng và đáng ganh tị, thật là GATO quá đi mất thôi! Riêng về tờ lịch treo tường độc quyền thì em đề nghị Tết sang năm chúng ta tổ chức làm lịch gây quỹ đi, chắc chắn là thu được rất nhiều tiền đấy ạ :emoticon-0150-hands!

Ý kiến này CK rất ủng hộ. Đây cũng là cách ủng hộ ý kiến quỹ từ thiện của bác Hổ. Việc in ấn, thiết kế chắc giao cho bác Mikola1970 là ổn. Còn nội dung chúng ta sẽ phải lo từ bây giờ các bác nhỉ. Các quân khu cho ý kiến nhé.
Chắc phải đề cử Ban biên tập. phân công phân nhiệm từ bây giờ. he he:emoticon-0150-hands
 
He he chào các bác và các chị em Năm mới!

Nhìn ảnh của các chị em bên trên, thấy mắt ai cũng lúng liếng, long lanh tràn đầy hạnh phúc. :emoticon-0115-inlov Năm qua ăn lên làm ra hay sao mà chị em nào cũng thấy tậu răng vàng răng bạc sáng chóe, he he :emoticon-0136-giggl

Tớ lại tưởng đội lân Chợ lớn đang thử lại mắt ( bằng đèn pin ).
Công nhận Đc này có lời khen quá tinh vi.
 
Thật ngạc nhiên về các phóng sự ảnh tuyệt vời của bác Chaika. Nhà em không được đẹp đến thế đâu các bác ạ, chẳng qua là do sự phù phép của bác Chaika đấy.
Em cũng ngạc nhiên và nguỡng mộ quá vì vẻ dễ thương, gọn gàng và nhiều món sưu tập độc đáo của nhà anh Gió Nhẹ.
Giờ thì mới biết thêm: đó là do (một phần) tài "phù phép" của bác Chaika.
Để em sẽ cố nghĩ ra dịp nào đó mời bác Chaika về nhà em thăm, và "phù phép" cho nó được lung linh hơn một tí, hihi :emoticon-0136-giggl

@bác Mì chả: Chào mừng bác đã trở lại 4rum sau khi kết thúc công việc đặc biệt dịp Tết :emoticon-0102-bigsm. Quá lâu không được .. xì pam chắc quá buồn, phải không bác? Thế cho nên mới có một loại bài "khủng bố" thế này chứ, hihi :emoticon-0136-giggl

micha.jpg

(Em đùa tí, mong bác không giận, hihi)

micha nói:
Tớ lại tưởng đội lân Chợ lớn đang thử lại mắt ( bằng đèn pin ).

Em phải công nhận, bác cũng có lời khen "quá tinh vi"!
:emoticon-0102-bigsm
 
@bác Mì chả: Chào mừng bác đã trở lại 4rum sau khi kết thúc công việc đặc biệt dịp Tết :emoticon-0102-bigsm. Quá lâu không được .. xì pam chắc quá buồn, phải không bác? Thế cho nên mới có một loại bài "khủng bố" thế này chứ, hihi :emoticon-0136-giggl

micha.jpg

Nhiệt liệt chào mừng bác Mì Chả đã tái xuất giang hồ. Gớm, chúng em nhớ bác quá đi mất. Nhiều lúc cũng muốn gọi điện thoại, hay nhắn tin cho bác để hỏi thăm cho đỡ nhớ, nhưng lại sợ мешать bác, he he he he. :emoticon-0136-giggl

EM nghe dân giang hồ SG còn đồn thổi là ra Giêng bác còn định mở mấy lớp tập huấn gì gì đó cho các Osin cao cấp của Tanhia, Chị Tử, Phucanh, Hoa May, len90, Vu Anh, For và của các chị em khác QKSG phải không ạ?

Nếu có các lớp đó thì bác nhớ thông báo để em xin tham gia gấp. Và em nghĩ những lớp tập huấn kiểu này cực kỳ bổ ích và cần thiết, vậy nên chăng bác cũng thông báo để anh em và Osin cao cấp của chị em các QKHN, ĐN cùng tham gia luôn ạ. Ha ha ha!!!

Chúc bác Năm mới nhanh phát tài phát lộc! :emoticon-0150-hands
 
Cám ơn Hoamay và Hổ đã quan tâm.
Thực tình thì tớ có cái cớ để được đá sân nhà.
Cho đến hôm qua, cúng Tân niên cho Cty xong thì hôm nay mới tỉnh một chút.
Suốt từ 23 tết vừa tranh thủ đổi ca là lao vào thùng rượi, bia.
Chưa kể 5 tết dẫn đoàn Húê thăm Đại nam ( May mà chúng mình đi chơi hôm không phải Tết ) - phát khiếp, thế là chỉ có N,N rồi lại N.
Cám ơn toàn thể các bạn 3N đã gởi tin nhắn, PM, điện thoại chúc tết tớ.
Cũng cám ơn các bạn cho nhậu qua loa tại nhà chị Chaika ( Đà nẵng ) và ở nhà Rừng Bạch Dương ( Hà nội ).
Cũng rất vui khi biết Hungmgmi và Vũ Anh đã có thể nhậu.

Lần nữa Chúc mừng năm mới.
 
Bác Micha53 nghĩ sao nếu đứng ra mở Trung tâm đào tạo Osin?
Em sẽ là trợ giảng "bất lương" (không ăn lương) cho bác, bác Micha53 ạ.
 
Back
Top