Italia - thế giới những điều huyền diệu

Geobic

New member
Tháp nghiêng Piza

Piza1.jpg


Piza2.jpg
 
Có 2 chỗ vòng trên cùng và dưới cùng họ quây cũi sắt lại làm gì nhỉ ? Em nghĩ nó hình như liên quan đến việc giữ cho tháp không nghiêng thêm thì phải , không biết có đúng ko !

Bác nào biết giải thích giùm !
 
Em gửi ké với bác Geo một cái ảnh tháp Pisa em chụp cách đây 6 năm, lúc đó không thấy có rào bao xung quanh, chắc vì không có sửa chữa gì.

pisa.jpg
 
Nhưng Ytalia lại có những công trình kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời, chắc chẳng nơi nào trên Trái Đất này sánh kịp. Đó là cảm nhận riêng của Geo khi bước chân trên từng bậc đá của thành Rôm huyền thoại... Giá như Thanh Lam mở một chủ đề về những kỳ quan văn hóa và thiên nhiên ở Ytalia thì thuyệt vời đấy

Bác Geo nói cực kỳ chí lý. Em đề nghị bác Geo và bạn thanh_lam giới thiệu thêm về các danh lam thắng cảnh ở Italya đi ạ. Em đã được đến nhiều nơi ở Italya, nhưng toàn "cưỡi ngựa xem hoa" thôi, chứ không có thời gian để ngắm thật kỹ cũng như tìm hiểu thật sâu về những nơi đó.

Rome - Vatincan city:

rome-vaticancity.jpg


Rome - Roman Forum

rome-romanforum.jpg


Rome - The Colosseum

rome-colosseum.jpg
 
Phần giàn giáo trong ảnh là do gần đây người ta trùng tu phía bên ngoài tháp. Năm 2006 người ta dùng máy bơm đất rút phần đất phía dưới chân tháp và chỉnh tháp về hướng thẳng đứng lên thêm 5 độ trở lại trạng thái cách đây 300 năm. Như vậy tháp sẽ duy trì trạng thái này thêm ít nhất 300 năm nữa.
Thực ra đây chỉ là cái tháp chuông của các nhà thờ bên cạnh, về kiến trúc các nhà thờ này đẹp lộng lẫy hơn nhiều, nhưng người ta đến thăm Pisa chỉ vì cái độ nghiêng kỳ hoặc của tháp chuông đó. Do đó các giáo sư ở đây thường nhắc nhở sinh viên là muốn sáng tạo và nổi tiếng thì phải suy nghĩ và làm những điều khác thường :emoticon-0102-bigsm.
Giá cho một lần leo lên đỉnh tháp là 15 EUR còn giá để vào thăm các nhà thờ bên cạnh chỉ là 2 EUR :emoticon-0102-bigsm, sự khác biệt này là do độ nghiêng của tháp . Mỗi lần họ chỉ cho khoảng 20 người leo lên tháp. Vì tháp có độ nghiêng nên có cảm giác lúc nào cũng chực ngã.
Một vài hình ảnh khác của tháp do TL chụp năm 2008:











Về Pisa: Dân số Pisa chỉ khoảng 80000, nhưng ở đây có ba trường đại học. University of Pisa thành lập năm 1343, hiện nay có khoảng 50000 sinh viên. Là trường đại học lớn và là một trong 3 trường đại học tốt nhất nước Ý. Về bóng đá Pisa có đội Pisa Calcio đang thi đấu ở Seria B. Pisa nằm cách bờ biển 14Km, nằm cạnh Lucca, Florence, Siena và Livorno (communist city của Ý). Khu vực này gọi chung là tỉnh Toscana, vùng trồng và sản suất dầu olive nổi tiếng của châu Âu.
 
Về Pisa: Dân số Pisa chỉ khoảng 80000, nhưng ở đây có ba trường đại học. University of Pisa thành lập năm 1343, hiện nay có khoảng 50000 sinh viên.

Chắc dân số Pisa ko tính SV chứ nhỉ ?

Tương tự như ở tp tớ học trước , dân số chỉ 100 nghình , trong khi có tới 10 nghình SV , còn khách du lịch tới 1 limon lận !!!
 
Sửa lần cuối:
Đúng rồi ạ, dân số 80000 là chưa kể sinh viên nơi khác đến. Mà ở Ý có những thành phố rất lạ. Ví dụ như thành phố (đúng hơn là thị trấn) Camerino nằm ở miền trung nước Ý có dân số chỉ hơn 7000, nhưng có một trường đại học University of Camerino với 10000 sinh viên. Thành phố này nằm trên một ngọn đồi (xem ảnh), xung quanh không hề có làng mạc nào. Tuy vậy, ở thành phố nhỏ bé này cũng kịp có 2 anh chị sinh viên VN đang làm nghiên cứu sinh PHD ngành công nghệ sinh học. Theo lời kể của 2 anh chị này thì vào mùa hè, khi mà sinh viên về quê hết, thành phố chỉ còn lại các cụ già :emoticon-0136-giggl. Do đường đi lại khá xa trung tâm nên hàng hóa và vật dụng ở thành phố này đắt đỏ hơn nhiều so với nơi khác.

800px-Panorama_di_Camerino.jpg
 
Hoa ở chân thành cổ Roman (Rome)
3449025993_b260d7240c.jpg


3449021179_8fb9f92bc5.jpg


Hoa ở Florence
3449856338_def5fd63f8.jpg


3420625151_ed7466729b.jpg


Hoa và thủy tinh ở Venice
3449042031_916db3eb61.jpg


3449856922_1643dc4214.jpg


3449042665_da3b75284c.jpg


3421434750_a308d463ee.jpg


3421434530_bf3e4a3c5f.jpg


Hoa ở Pisa
3449043159_57142a8493.jpg


3449857820_baafb46016.jpg


3365823687_c9becc65fe.jpg


3365822387_79ac78d656.jpg



Ảnh : TL
 
Cinque Terre là 5 ngôi làng mọc sát bờ biển nằm giữa hai thành phố La Spezia và Genova. Muốn đi thăm nơi này có thể đi tàu đến TP La Spezia, mua vé tham quan tại Tourist Office (khoảng 5.6 EUR) rồi đi bộ qua lần lượt từng làng, khoảng cách gần 9KM, đi một lượt mất gần 5 tiếng, mỗi làng mỗi vẻ rất kỳ thú. Ai không muốn đi bộ có thể chọn giải pháp đi tàu vì tại mỗi làng đều có ga tàu. Hoặc có thể đi tàu biển (ship bus) mà bến đỗ nằm ngay dưới chân mỗi làng. Một số hình ảnh về Cinque Terre:

Các làng:
3538745236_f356bab92b.jpg


3538743426_4aeb0fdb54.jpg


3537934233_0745b01e65.jpg


3538765814_eec60ac821.jpg


3537952511_769f9af978.jpg


3538787260_d5e64d9904.jpg


3538789136_7dbcc69a96.jpg


Con người:

3537976289_04775e5c2f.jpg


3537970235_629dde0487.jpg


3538780866_995cb6d626.jpg


3537967261_64b9f23451.jpg


3537967929_b1230e1d62.jpg


3537935853_fe6fa433d8.jpg


Món ăn:

3538776708_b9001808aa.jpg


3538777946_1a94035b87.jpg



Hoa & Quả:

3537948403_491948f11d.jpg


3538761952_ce730449b9.jpg


3538754664_d5b30a9aa3.jpg


3537958403_9b1b3f7edb.jpg


3537961299_f39fb08ae1.jpg


3538774246_cc4d029d93.jpg


3537945565_8629a26370.jpg


3537944799_835c349798.jpg




Những người bạn:

3538753648_98a5a1439c.jpg


3537951421_c1c2c29a73.jpg


3538741780_3847755eae.jpg

Anh chàng này thì nhìn khuôn mặt là biết người nước nào rồi.
 
Hoa này lạ quá, Thanh Lam còn ảnh nào về nó không? Nế có post hết lên cho mọ người xem nhé. Nếu biết tên hoa nữa thì càng tuyệt.

Dạ ko ạ, hoa này thân cây to trồng dọc các đại lộ của Roma làm bóng mát, hoa chỉ mọc ở thân cây. Không biết rõ là loại hoa gì nữa nhưngt nhìn cũng thấy hay hay.
 
Mình thích nhất là môi trường sạch sẽ. Các bãi biển rất đông người vậy, nhưng không hề thấy một mẩu rác, nước trong xanh. Biển nước ta hiếm có nơi nào được như vậy, kể cả ở ngoài đảo.
 
Góp tay cùng Thanh Lam, Geo post chùm ảnh như một lời chào mời các bác, nếu có điều kiện, hãy mau thu xếp tới thăm Đất nước của những điều kỳ diệu...

Dãy Alpes trên đường từ Pháp sang Ytalia

CIMG1412.jpg


CIMG1422.jpg


CIMG1420.jpg


Chào Ytalia !

CIMG1463.jpg


CIMG1483.jpg


CIMG1472.jpg


Venise

CIMG1521-1.jpg


CIMG1517.jpg


CIMG1514.jpg


CIMG1511.jpg


Cọc Bạch Đằng??

CIMG1505.jpg


CIMG1501.jpg
 
Sửa lần cuối:
CIMG1607.jpg


CIMG1610.jpg


CIMG1610.jpg


CIMG1611.jpg


CIMG1612.jpg


CIMG1613.jpg


CIMG1627.jpg


CIMG1628.jpg


CIMG1629.jpg


Nơi đâu cũng gặp thánh Thần, còn kiến trúc thì... thôi rồi. Tháp Rùa của HN chưa là gì !!!
 
Sửa lần cuối:
Brescia là thành phố cửa ngõ phía đông bắc của Milan, là thành phố lớn thứ nhì của vùng Lombardi. Nơi đây sản sinh ra cầu thủ bóng đá nổi tiếng Roberto Baggio. Thành phố này có khoảng 20-30 việt kiều, những người đã bám trụ tại đây lâu năm. Đặc biệt là có anh Pham quê ở Tiền Giang đã xây dựng được hệ thống siêu thị châu Á lớn nhất thành phố này.

Vừa qua hội sinh viên VN tại Italy có tổ chức giải bóng đá sinh viên lần thứ 3 tại Brescia. Kết thúc giải là buổi giao lưu văn nghệ tại nhà hàng Việt Nam của anh Pham, rất đông đảo bà con Việt kiều, những người rởi bỏ đất nước sau năm 1975, đã đến dự và hát hò rất hăng. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của hội sinh viên VN tại Ý nhằm tăng cường giao lưu với bà con kiều bào, góp phần xóa bỏ khoảng cách vô tình do lịch sử để lại.

Một số hình ảnh về Castelo trấn giữ Brescia:

DSCN1244.jpg


DSCN1262.jpg


DSCN1266.jpg


DSCN1243.jpg


DSCN1268.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top