Offline Quân khu Miền Nam chào mừng Sinh nhật NNN 4 tuổi!

Tác giả của lẵng hoa tuyệt vời

chaika1N.jpg


Và tác giả của lẵng hoa lại đang say sưa với món sa-lát Nga :emoticon-0136-giggl

chka3n.jpg


Tiếp tục với "hạt", chắc của bác Michà, người bị "sai" mua rất nhiều thứ trước khi đến:emoticon-0136-giggl

sauann.jpg


Bác Michà chỉ tay "một ngón"

chitayn.jpg


Vichia trong bữa tiệc, ăn cà chua liên tục...

buaann.jpg


Chéo tay uống mừng bác Trung DN có nhời từ Ucraina về...

cheotayn.jpg
 
Bài và ảnh có vẻ vẫn hơi ít các bác ạ. Chúng em vẫn chưa tháy ảnh phần đấu giá và nhảy nhảy nhảy....
 
Cum vại Văn Thánh

Quân khu SG hẹn 8h00 bắt đầu cuộc offline, nhưng vì nhớ câu "chợ chưa họp kẻ cắp đã đến" nên Geo chột dạ, đợi đến 8h30 mới lò dò đến Văn Thánh...:emoticon-0136-giggl Nào ngờ đến đó, QKSG chưa có một bóng nào, mà chỉ gặp người đến đầu tiên là bác Lê Văn Dùm, cũng là khách từ Bình Dương tới... Có vẻ như bị mắc bẫy rồi đây... Ngẫm mãi thấy bác Hổ Già quả là tinh khôn, khi chuẩn bị liên hoan mới đột ngột xuất hiện :emoticon-0136-giggl
Geo đành đi tha thẩn, xem Văn Thánh có gì lạ. Và lạc vào trận đồ của chum vại... Hoa hết cả mắt...

DSC_1060nnn.jpg


DSC_1059nnn.jpg


DSC_1058nnn.jpg


DSC_1056nnn.jpg


DSC_1054nnn.jpg


DSC_1053nnn.jpg


DSC_1052nnn.jpg


DSC_1051nnn.jpg


DSC_1049nnn.jpg


DSC_1048nnn.jpg


DSC_1045nnn.jpg


DSC_1043nnn.jpg


DSC_1041nnn.jpg


IMG_0380nnn.jpg


IMG_0382nnn.jpg


Lại còn dụng cụ nấu rượu truyền thống nữa...

DSC_1044nnn.jpg


Geo nghĩ mãi mới luận ra, vì QKSG vốn tự mệnh danh là Nhậu Nhậu Nhậu (NNN), do đó cần có nhiều dụng cụ chứa đựng đồ ăn, toàn những món sơn hào hải vị:

ta2n-1.jpg


ta4n-1.jpg


ta3n-1.jpg


thucan1N-1.jpg


PS. Vì khuôn khổ bài có hạn, nên Geo mới đưa được lên một phần chum vại của Văn Thánh... Nhưng cũng xin thông báo thêm cho Quân khu HN và ĐN biết là cho đến lúc bác Old Tiger tới thì tất cả các chum vại kể trên đã đầy ắp thức ăn rồi:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Geo đành đi tha thẩn, xem Văn Thánh có gì lạ. Và lạc vào trận đồ của chum vại... Hoa hết cả mắt...
...
PS. Vì khuôn khổ bài có hạn, nên Geo mới đưa được lên một phần chum vại của Văn Thánh... Nhưng cũng xin thông báo thêm cho Quân khu HN và ĐN biết là cho đến lúc bác Old Tiger tới thì tất cả các chum vại kể trên đã đầy ắp thức ăn rồi:emoticon-0136-giggl

Chà, bộ sưu tập chum vại và ảnh đặc tả các món ăn của bác Geo độc đáo quá! Điều này chắc chắn sẽ làm mem NNN các vùng miền ghen tị với QKSG vì đã chọn được một địa điểm họp mặt không chỉ lãng mạn (@Chaika), mà còn đặc sắc văn hóa truyền thống và hấp dẫn nữa!

(Nói nhỏ chút: dù xấu hổ lắm nhưng em cũng phải "tự thú": vào Văn Thánh nhiều lần, nhưng mà em chưa đi xem hết các chum vại ở đây như bác Geo đã "tóm" được, hic :emoticon-0111-blush)
 
Nhưng BZ rất thắc mắc không hiểu là hoa màu tim tím ấy tên là gì. BZ vốn rất thích các loài hoa màu tím.

@BZ: Hoa màu xanh tim tím đó là hoa Agapanthus, hay còn gọi là African Lily, tên tiếng Việt là Bách Tử Lan.

Hoa Agapanthus thân thẳng đứng có màu xanh tím , trắng, phớt hồng(Ở VN thường chỉ thấy màu xanh tím). Hoa nở theo hình khối cầu, thường vào mùa Xuân cuối tháng 3 sang tháng 4, độ bền trung bình. Nếu cắt hoa cắm tươi được khoảng 3 ngày.

Hoa rất đẹp, chính vì nhìn thấy ở hàng hoa có bán CK mới nghĩ tới lẵng hoa mang màu cờ Nga trong ngày họp mặt mừng SN 3N.

agabenhope2.jpg



Có thể trồng thành bụi trước nhà rất mát mắt

agapanthusa.jpg



Có thể cắm lọ với một cành đơn giản

agapanthus2.jpg
 
Phần 2 : Nhậu Nhậu Nhậu


Bác Mì Chả đang giới thiệu với khách quý món cá xông khói vừa được chuyển về từ Nga tới thẳng Văn Thánh (bằng đường hàng không và đường bộ)

DSC04849.jpg



Loại cá này rất ngon, không thấy bán ở VN và không biết tên gì. (mượn ảnh của bác Geo)

ta4n-1.jpg



Bác Hổ đã sẵn sàng, thao tác 2 tay như một

DSC04873.jpg



Mọi người đang nghe bác Cả tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

DSC04885.jpg



Bác Hổ thay mặt QK miền Trung phát biểu ý kiến, trong khi đó TDH tranh thủ làm việc với Ukraina !

DSC04883.jpg



Bác Mì Chả đang khen mem mới Kazanka xé phomat sợi rất mảnh và đều

DSC04882.jpg



Phucanh cho bác Trung ăn qua loa lâu quá làm bác Cuong và LevanDum suýt ngủ gật

DSC04879.jpg



Bác Geo, Nguyên Lac và Suny đang bàn luận rất sôi nổi về..."người đàn bà hát" (trong tiếng nhạc"Million alyx rose" rộn ràng ngay bên cạnh)

DSC04877.jpg



Hình ảnh rất đẹp và ấn tượng của một ông xã hiện đại thời 3N

DSC04867.jpg



(Còn phần 3, phần 4... Các bác cùng gửi nhé)
 
THƯ CÁM ƠN
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG BIẾT ƠN QUAN VIÊN TRĂM HỌ, BẠN BÈ GẦN, XA KHÔNG QUẢN THỜI TIẾT ĐẸP, PHONG CẢNH HỮU TÌNH ĐÃ ĐẾN GÓP CÔNG, ĐỒ MỒI.. VÀ CÙNG CHÚNG TÔI NÓI, NHÂU, NHẢY NHÂN SINH NHẬT LẦN THỨ 4 CỦA NNN. TRONG LÚC HAM VUI, CÓ GÌ SAI SÓT XIN CÁC CÔ, BÁC, ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ LƯƠNG THỨ VÀ HẸN GẶP VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT.

P/s: Hôm qua nhà cháu phải cầm đầu 1 đội đi đá với họ nhà gái tại Chơn Thành ( Bình Phước ) để đón dâu, sau đó lại phải đá với họ nhà trai mừng chiến thắng nên hôm nay mới tìm được đường về NNN để cám ơn và nói lại cho rõ:
- Các lọai cá khô và xúc xích được Hải Yến đặt mua từ Đức.
- Phucanh chuẩn bị sasluc với nguyên liệu từ Braxin và được người từ hành tinh khác ( Sao Mai ) nướng với sự góp sức của Len90.
- Bánh mì Nga và salo do Cuong đặt ở Mĩ
- TDH gọi nửa thùng Stolichnsja từ Anh.
- Hoa theo quốc kì Nga do Chaika mang từ Pháp về.
- Khoai lang nhà cháu trồng được ở Metro.
- …
- Lần SN này có sự góp mặt của các tay máy sịn nhất NNN ( Geobic, Oll Tiger ) và của QKSG ( Chaika, TDH ) nên ảnh là chuyện nhỏ.
- Cũng lần SN này có sự góp mặt của Le van Dum ( Bình Dương ), Sao mai, Kazanka, Polpot..và như vậy từ lần sau QKSG sẽ đổi thành QKMN.
- Nhà cháu do quá chén nên “qua loa” hơi bị lung tung với các bác: Hongducanh, Hungmgmi, TrungDN,Vu Anh, USY.. và không đưa được Hổ ra SB.. rất chi là áy náy.
- Cuối cùng chúc tất cả các bạn 1 tuần mới vui vẻ và ngày nào cũng vui như hôm ấy.
 
Xem các bác QKSG offline, em thấy rất có không khí của thời xa xưa, có lẽ nhưng người yêu nước Nga đều là những người hoài cổ thì phải. Thật mừng & mong các bác tiếp tục phát huy truyền thống này.

Note : Em ko có điều kiện để offline cùng các bác được, nên chỉ biết chia sẻ qua NNN.
 
Em chào các cô các bác các anh các chị các bạn các em có liên quan đến nước Nga ạ.
Đầu tiên là em xin lỗi vì đến muộn (do bị lạc đường) và về sớm vì bạn hăng-gờ-ria bận chút việc.
Típ theo là em cảm ơn các bác đã chuẩn bị các món ăn tuyệt xì là vời, đặc biệt rất hợp để Nhậu Nhậu Nhậu và các bản nhạc để Nhảy Nhảy Nhảy :emoticon-0157-sun:
Em tự nhận thấy là em rất được ưu ái vì không tham gia chuẩn bị, ko đăng ký mà vẫn được đón tiếp rất nhiệt tình. Lần sau mà off nữa, em xin cố gắng tham gia góp thêm các món ăn cho vui.
Em xin hết ạ :emoticon-0100-smile
 
Chào các bác!

Em lại về với Quảng Ngãi đầy nắng và gió. Lòng lại nhớ nhung, nhung nhớ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ...

Gần một tuần qua chu du khắc Bắc Nam không gì tuyệt hơn. Được ra Thủ Đô thăm Lăng Bác, ra bờ Hồ ăn kem chụp ảnh. Rồi quay vào miền Nam đúng dịp ọp ẹp, được ăn những món ăn rất là Nga. ..

Nhưng cái tuyệt vời nhất là đi ra Bắc vào Nam được gặp gỡ với những người bạn đã trở nên vô cùng thân thiết và yêu mến. Ôi! Hổ chỉ có thể nói được như vậy! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands


Cái mạng cơ quan em sáng nay nó có vấn đề, giờ em mới online được. Em sẽ cố gắng làm nhanh để gửi ảnh đến cho các bác.

Chân thành cảm ơn QK Thủ Đô, Quân khu Miền Nam đã xẻ thịt Hổ gần một tuần qua. Không có thể nói gì hơn ngoài 2 chữ TUYỆT VỜI cùng với mọi người. Chỉ tiếc rằng thời gian ít quá!

Giờ thì lại bắt đầu nóng lòng chờ đợi một cuộc gặp gỡ khác!

Chúc tất cả vui vẻ! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands


@ Bác Geobic!

Em phục bác thật, là em chỉ có tâm hồn ăn uống nên đến một cái là chằm hăm nhìn vào những saslyk, những cá muối, những bánh mì đen v.v. rồi chằm hăm ngắm các chị các em đẹp :emoticon-0115-inlov

Bây giờ nhìn ảnh của bác up lên, em mới biết ở đó có nhiều chum vại thật. Một không gian tuyệt vời, giờ thì em chỉ biết có trách mình là chỉ biết có nhậu, nhậu và nhậu. Hic!:emoticon-0106-cryin

Cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác luôn mạnh khỏe và luôn có những bộ ảnh đẹp!
 
Bác Micha, Hổ già, Hoa May, Chaika, Tử đinh Hương và các bạn "iêu quái"
Lần đầu tiên Sao Mai tham gia NNN, SM rất tiếc vì thời gian quá ít để cùng với các bạn tham gia cho đến tận đáy ( chén ). Ra về nhưng lòng vẫn lưu luyến và mong chờ gặp lại các bạn. Mong "đến hẹn lại lên " nha và Sm lại nướng thịt để được các bạn khen.:emoticon-0136-giggl
 
@ Bác Geobic!

Em phục bác thật, là em chỉ có tâm hồn ăn uống nên đến một cái là chằm hăm nhìn vào những saslyk, những cá muối, những bánh mì đen v.v. rồi chằm hăm ngắm các chị các em đẹp :emoticon-0115-inlov

Bây giờ nhìn ảnh của bác up lên, em mới biết ở đó có nhiều chum vại thật. Một không gian tuyệt vời, giờ thì em chỉ biết có trách mình là chỉ biết có nhậu, nhậu và nhậu. Hic!:emoticon-0106-cryin

Cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác luôn mạnh khỏe và luôn có những bộ ảnh đẹp!

Rất mừng khi biết bác đã lẩn được về rừng sau mấy lần bị xả thịt và ngâm rượu :emoticon-0136-giggl

Bác Hổ không chỉ Nhậu Nhậu Nhậu mà còn Ngắm Ngắm Ngắm và Đắm Đắm Đắm:emoticon-0136-giggl

IMG_0364NN.jpg


Đếm xem QKSG chuẩn bị được bao nhiêu món từ tiger meat

IMG_0363NN.jpg


Hai Mama mãn nguyện

IMG_0362NN.jpg


Các bác Cương và Dùm lắng nghe Hổ Già kể về rừng rú

IMG_0361NN.jpg


Khai Net (NNN) công thần Nina đang khuyên Polpot trở về với CM tháng 10 :emoticon-0136-giggl

IMG_0367NN.jpg


Người nhường ghế, đứng ăn suốt buổi

IMG_0348NN.jpg


Người đang buôn dưa lê xuyên biên giới với bác Trung DN

IMG_0351NN.jpg


Sợ nóng gay gắt, Sunny tự nguyện che bớt nắng :emoticon-0136-giggl

IMG_0352NN.jpg


Bác Tài Lạc đang chăm chú vào chuyên môn

IMG_0354NN.jpg


Bác có thân hình cân đối như diễn viên Balet đang biểu diền trò "Nhắm mắt bắt Foma"

IMG_0358NN.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hổ xin bắt đầu mớ ảnh của mình bằng những tấm hình mà Hổ cho là đẹp nhất trong ngày.

Thú thực, khi chụp những tấm ảnh dưới đây, Hổ nhìn bé ăn mà thèm rỏ rãi. Bụng thì đói nhưng chưa được ăn (đang dọn cỗ), chỉ muốn bảo: Con con, cho bác cắn một miếng. He he.


IMG_9630.jpg


IMG_9631.jpg


IMG_9632-1.jpg


IMG_9633-1.jpg
 
Một vài hình ảnh không khí chuẩn bị cho đại lễ:

Vichia và bác Lac miệt mài:

IMG_9623.jpg


IMG_9625.jpg

Chị Chaika trổ tài cắm hoa:

IMG_9627.jpg


IMG_9629.jpg

Hài lòng với thành quả của mình: Lẵng hoa rất đẹp và chủ nhân cười tươi và xinh còn ... hơn hoa!

IMG_9628.jpg

Lời bác GEO: Saomai với tiết mục khói lửa:

IMG_9626.jpg


Bác Cuong: Hấp dẫn quá, thế mà không được bốc. Đành nhắm mắt hửi mùi vậy!

IMG_9622.jpg


IMG_9624.jpg


IMG_9634.jpg

Hoa May: Lão Hổ! Cái này giống cái gì zậy? (Hổ chịu chết):

IMG_9635-1.jpg

Bác Mì Chả kiểm tra chất lượng, về sinh an toàn thực phẩm:

IMG_9637.jpg



Loan: Thế nào hả bác?

Bác Mì Chả: Tuyệt vời! Và khóc: Hu hu, giá mà Gấu nhà tớ nấu ăn ngon được như thế này!!!​

IMG_9638.jpg
 
Sửa lần cuối:
Quân khu SG hẹn 8h00 bắt đầu cuộc offline, nhưng vì nhớ câu "chợ chưa họp kẻ cắp đã đến" nên Geo chột dạ, đợi đến 8h30 mới lò dò đến Văn Thánh...:emoticon-0136-giggl Nào ngờ đến đó, QKSG chưa có một bóng nào, mà chỉ gặp người đến đầu tiên là bác Lê Văn Dùm, cũng là khách từ Bình Dương tới... Có vẻ như bị mắc bẫy rồi đây... Ngẫm mãi thấy bác Hổ Già quả là tinh khôn, khi chuẩn bị liên hoan mới đột ngột xuất hiện :emoticon-0136-giggl
Geo đành đi tha thẩn, xem Văn Thánh có gì lạ. Và lạc vào trận đồ của chum vại... Hoa hết cả mắt...

DSC_1053nnn.jpg


DSC_1052nnn.jpg


DSC_1051nnn.jpg


Geo nghĩ mãi mới luận ra, vì QKSG vốn tự mệnh danh là Nhậu Nhậu Nhậu (NNN), do đó cần có nhiều dụng cụ chứa đựng đồ ăn, toàn những món sơn hào hải vị:

PS. Vì khuôn khổ bài có hạn, nên Geo mới đưa được lên một phần chum vại của Văn Thánh... Nhưng cũng xin thông báo thêm cho Quân khu HN và ĐN biết là cho đến lúc bác Old Tiger tới thì tất cả các chum vại kể trên đã đầy ắp thức ăn rồi:emoticon-0136-giggl

Bác Geobic ơi,
Em cũng đã vào Văn Thánh mấy lần nhưng không thấy các chum vại này đẹp gì cả. Em thậm chí còn nghĩ chúng nó chẳng bằng các anh em đồng loại ở Bình Dương và còn bị vất lung tung nữa chứ.
Nay qua các ảnh bác chộp thì em thấy chúng đẹp thật.
Đúng là Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ quốc phải không bác
 
Sửa lần cuối:
THƯ CÁM ƠN
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG BIẾT ƠN QUAN VIÊN TRĂM HỌ, BẠN BÈ GẦN, XA KHÔNG QUẢN THỜI TIẾT ĐẸP, PHONG CẢNH HỮU TÌNH ĐÃ ĐẾN GÓP CÔNG, ĐỒ MỒI.. VÀ CÙNG CHÚNG TÔI NÓI, NHÂU, NHẢY NHÂN SINH NHẬT LẦN THỨ 4 CỦA NNN. TRONG LÚC HAM VUI, CÓ GÌ SAI SÓT XIN CÁC CÔ, BÁC, ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ LƯƠNG THỨ VÀ HẸN GẶP VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT.

P/s: Hôm qua nhà cháu phải cầm đầu 1 đội đi đá với họ nhà gái tại Chơn Thành ( Bình Phước ) để đón dâu, sau đó lại phải đá với họ nhà trai mừng chiến thắng nên hôm nay mới tìm được đường về NNN để cám ơn và nói lại cho rõ:
- Các lọai cá khô và xúc xích được Hải Yến đặt mua từ Đức.
- Phucanh chuẩn bị sasluc với nguyên liệu từ Braxin và được người từ hành tinh khác ( Sao Mai ) nướng với sự góp sức của Len90.
- Bánh mì Nga và salo do Cuong đặt ở Mĩ
- TDH gọi nửa thùng Stolichnsja từ Anh.
- Hoa theo quốc kì Nga do Chaika mang từ Pháp về.
- Khoai lang nhà cháu trồng được ở Metro.
- …
- Lần SN này có sự góp mặt của các tay máy sịn nhất NNN ( Geobic, Oll Tiger ) và của QKSG ( Chaika, TDH ) nên ảnh là chuyện nhỏ.
- Cũng lần SN này có sự góp mặt của Le van Dum ( Bình Dương ), Sao mai, Kazanka, Polpot..và như vậy từ lần sau QKSG sẽ đổi thành QKMN.
- Nhà cháu do quá chén nên “qua loa” hơi bị lung tung với các bác: Hongducanh, Hungmgmi, TrungDN,Vu Anh, USY.. và không đưa được Hổ ra SB.. rất chi là áy náy.
- Cuối cùng chúc tất cả các bạn 1 tuần mới vui vẻ và ngày nào cũng vui như hôm ấy.

Bổ sung vào chỗ chấm chấm :

- Nem Huế do HoaMay ra tận Huế mua về, ngon tuyệt (bác Geo đã chụp ảnh ở trên)
- Món salat stolichnyi chính hiệu với nguyên liệu từ chợ Cũ SG mà 2 bác Hạnh (Trung Dn) và Kazanka đã phải thái thái cắt cắt nguyên cả buổi chiều hôm trước ở nhà CK. Sau khi ướp lạnh toàn bộ một đêm, sáng sớm hôm sau Kazanka lại đến để cùng CK hoàn tất khâu cuối cùng: trộn thật đều mayones với khoảng 8 kg sản phẩm kip mang tới ...hiện trường. (Vì thế mong bác Geo thông cảm thứ lỗi cho các đầu bếp 3N không thể tới đúng 8g sáng. CK được biết giờ đó thư ký HoaMay còn đang mua rau củ ngoài chợ cho tươi.)

Nhân dịp này rất cám ơn bác Hạnh, mặc dù bận công việc gia đình không tham gia off ngày 25 nhưng đã xin nghỉ làm buổi chiều hôm trước tham gia nhóm salat và đóng góp 4 lọ dưa chuột bao tử ngâm dấm tuyệt ngon. Xin giới thiệu với các bác loại này vừa dòn, đặc ruột, vị rất ngon, phù hợp khi trộn salat stolichnyi.

DSC04928.jpg



DSC04929.jpg


:emoticon-0150-hands
 
Có một thằng nhỏ nghịch ngợm quá chừng, leo chèo tùm lum:

IMG_9694.jpg


IMG_9697.jpg


IMG_9766.jpg

Và cuối cùng bị mẹ tế cho một trận:

IMG_9701.jpg

Còn đây nữa: Không biết các bác ấy đi đâu ấy nhỉ?

IMG_9706-1.jpg


IMG_9707-1.jpg


IMG_9708-1.jpg


IMG_9709-1.jpg
 
Cái này còn khủng hơn, và ai đó đang lăm lăm con dao nữa!:emoticon-0107-sweat
doipate.jpg

Bàn tay và "con dao vàng" - "Ai trồng khoai đất này" chị ơi? Dĩ nhiên là "nó" rồi! :emoticon-0102-bigsm
Đúng ra cái ảnh sau post trước mới đúng hơn chị ạh:) Hàng "khủng" này do Hải Yến "lượm" được và mang tới, không biết là của ai làm rơi, hehe :emoticon-0136-giggl

Nói thêm: Hạt Hướng dương (mà bác Geo nhầm tưởng bác Hòa mua đến) là do Hải Yến mua từ Mat về đấy ạh! Hơn cả công sức mang từ Mat về, là công của HY nhờ nhân viên của V Thánh rang hộ mớ hạt này, để cả Hội kịp dùng ngay. "Chiến lợi phẩm" này sau đó em mang về, sáng nay mang lên Cty ai cũng tranh nhau cắn và khen nức nở! Nhỏ hơn hạt HD của Trung Quốc, nhưng chắc và thơm, béo.
Cảm ơn HY có nhiều "hàng độc" nhé! :emoticon-0155-flowe
 
Back
Top