Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa tháng Tư

Tiếp tục "Hoa Tháng Tư". Tặng những người thích hoa màu tím!:emoticon-0157-sun:

Cát Tường trắng tím

DSC04678.jpg



DSC04679.jpg



Bách Tử Lan xanh tím

DSC04930.jpg



DSC04950.jpg



DSC04948.jpg
 
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov Ôi, bác Chaika ơi, những bông hoa tím bao giờ cũng đẹp dịu dàng bác ạ. Cảm ơn bác nhiều :emoticon-0171-star:.

Hôm nay đi chơi trên bờ đê, BZ thấy mấy bông hoa trinh nữ nở thích quá các bác ạ mà trời hôm nay cũng đẹp nữa. Kính tặng các bác mấy bức ảnh kèm theo một bài thơ của Huy Cận mà trong thơ có nhắc đến loài hoa này.

Ngậm Ngùi

Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! hãy ngủ ... anh hầu quạt đây!
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng vào bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...







Hình như hoa trinh nữ còn có tên dân dã là hoa xấu hổ (mắc cỡ), và còn có một cái tên khác là hoa hổ ngươi.
 
:emoticon-0157-sun: Mời cả nhà cùng thưởng thức.

IMG_0704.jpg


IMG_0710.jpg


Quả ổi phải bọc bằng xốp và túi nilon từ khi quả còn nhỏ. Sau đó đến khi nào hái thì chỉ cần nhìn quả nào có cái túi căng là biết đã chín các bác ạ :emoticon-0136-giggl

IMG_0721.jpg


Hai quả này được nhà cháu "xơi" vào chiều qua rồi nên nó mới bị bóc túi nilon ra như vậy :emoticon-0136-giggl

 
:
Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! hãy ngủ ... anh hầu quạt đây!
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng vào bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ... [/COLOR]
Cái bài này hồi mình học nó là "Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu" cơ Zima ơi.
 
Cái bài này hồi mình học nó là "Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu" cơ Zima ơi.

Theo chỗ nhà em biết thì "Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu" mới là chính xác bác ạ. Bác có thể kiểm tra thêm ở một số tài liệu khác, trên mạng hình như cũng có nhiều.
 
Mấy bông hoa của đất nước Chùa Tháp

Hoa Phật Sinh, dưới bóng cây hoa này Đức Phật đã chào đời

hoaphat7.jpg


hoaphat5.jpg


hoaphat4.jpg


Cúc Vạn thọ trong vườn Thượng uyển

cucvantho.jpg


Súng

hoasung2.jpg


sung2bong.jpg


Sen

senCPC.jpg


Thốt nốt - loài cây tiêu biểu của Campuchia. Người đân có quyền sử dụng, khai thác quả, đường... nhưng không được phép triệt hạ loại cây này, dù nó mọc trong ruộng vườn của mình.

DSC_1087thotnotnn.jpg


Capuchia không nhiều hoa như mình tưởng... bở :emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Ai ăn dâu da đê...... dâu da xứ Huế đây...
Hnhnh025.jpg

Còn đây là phong lan vườn nhà... dì:emoticon-0111-blush
Hnhnh031.jpg

Hnhnh035-1.jpg

Hoa không biết tên ở đền Huyền Trân Công Chúa
Hnhnh040.jpg
 
Ồ, cây Phật Sinh mà bác Geo chụp được ở CPC chính là loại cây "hoa lạ" mà HM đã "tóm" được ở Chùa Xá Lợi dịp Tết, và được chị Chaika sưu tầm thêm thông tin thế này:

.. là cây hoa Sala hay Tha la, còn gọi là hoa đầu lân mang ý nghĩa thiêng liêng đối với Phật Giáo Nguyên Thủy và Nam Tông, gắn bó với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.
Sala có thể mọc cao lên đến 15m, tên khoa học là Couropita Guianensis, thuộc họ dầu (Dipterocarpaceae). Hoa chỉ mọc từ thân chính, có màu cam lẫn đỏ thắm và hồng, và mọc thành chùm trên cọng dài có khi tới 3m.

1276_1.jpg


Hoa sala có mùi rất thơm, hương tỏa xa thanh thoát, được xem là loài hoa vô ưu hay ưu đàm.
...

Hay thật!

Hoa sen CPC đẹp bác Geo nhỉ. Nó nở trong đầm nên khoe sắc tự nhiên và hết mình, cũng như sen trong đầm ở Huế (chứ không giống sen bán ở chợ của SG, là loại sen búp nhỏ màu hồng tái, không thể nào nở bung cánh ra được, nên người bán hoa phải .. thô bạo tách cánh, bẻ quặt nó theo 1 kiểu nở kỳ cục, hic! :emoticon-0127-lipss)
 
Ai ăn dâu da đê...... dâu da xứ Huế đây...
Chị ơi, "dâu Huế" :emoticon-0136-giggl chụp kiểu gì mà có màu kỳ cục vậy chị? Cứ như mới nhúng dưới bùn lên vậy? hic!

Hoa lan vườn nhà dì chị tự nhiên và rạng rỡ thật. Chuyến đi Huế kỳ này chị "thu hoạch" được nhiều quá!
:emoticon-0155-flowe
 
Ồ, cây Phật Sinh mà bác Geo chụp được ở CPC chính là loại cây "hoa lạ" mà HM đã "tóm" được ở Chùa Xá Lợi dịp Tết, và được chị Chaika sưu tầm thêm thông tin thế này:

Hay thật!

Hoa sen CPC đẹp bác Geo nhỉ. Nó nở trong đầm nên khoe sắc tự nhiên và hết mình, cũng như sen trong đầm ở Huế (chứ không giống sen bán ở chợ của SG, là loại sen búp nhỏ màu hồng tái, không thể nào nở bung cánh ra được, nên người bán hoa phải .. thô bạo tách cánh, bẻ quặt nó theo 1 kiểu nở kỳ cục, hic! :emoticon-0127-lipss)

Geo chưa tìm hiểu kỹ, nhưng có lẽ loài hoa kể trên có 2 tên khoa học khác nhau, theo biển treo trên cây tại Hoàng Cung ở Phnom Pênh thì tên cây hoa là Shorea robusta Roxb, Có người gọi là Sa-la (thực ra là cách phiên ấm không chuẩn của chữ Shorea).

Shorearobusta2.jpg


Shorearobusta.jpg


Còn đây là bông sen hiếm hoi trong hồ Thảo Cầm Viên SG, các bông khác đều nở tung tóe vào trưa ngày 26-4-09.

senN-1.jpg
 
@Chaika: Cám ơn bạn đã cho biết tên hoa, nhưng sao lại Hải đường lại còn thu nhỉ? vì Hải đường hoa cánh dày và cây to lắm. Đang muốn lĩnh giáo vũ sư Chaika vài bản nhạc Nga về khiêu vũ quốc tế đây:emoticon-0102-bigsm
@HoaMay: màu nguyên bản đó Hoa May à, vì nó tên thực là dâu da...đất mà, DTH cũng lần đầu được thấy đó thui (thưởng thúc cũng chưa:emoticon-0136-giggl)
 
@ bác Đinh: Khác nhau giữa Thu hải đường và Hải đường chính là ở chỗ to và nhỏ đấy. Thu hải đường là nhỏ, thấp. Ngoài Bắc thu hải đường còn thấp hơn, có loại màu đỏ cờ đẹp tuyệt. Hai tháng trời hoa không tàn. Hoa "Cát tường" như bác Chaika post ở trên ngoài Bắc lại gọi là hoa Lan tường. Cảm ơn bác Chaika cho thưởng thức những tác phẩm của bác, quả là tuyệt.

Nhân tiện "khoe" với các bác 3 loài lan vườn nhà em hiện đang nở. Ảnh chụp hôm nay.

Em không hiểu lan gì mà hoa li ti vậy.
Picture180.jpg


Cây hoa lan "gót hài" này năm nào cũng ra hoa, và năm nào em cũng "khoe" trên forum
Picture181.jpg


Lan Hồ điệp
Picture184.jpg


Một ít màu xanh của Sapa
Picture119.jpg
 
Nghỉ lễ, chị Rừng lên..rừng! còn em Sirẻn thì xuống biển! Em cũng chụp được ít ảnh hoa này:emoticon-0155-flowe
hoatrang.jpg

Hoa trắng tinh khiết như sớm mai ở biển
Hoaduacan.jpg

Hoa tím vì nhớ Hà Nội! Nỗi nhớ ấy trải dài theo vết bánh xe lăn...
Hoasung.jpg

Hoa súng chưa biết bơi nên cho chuồn chuồn cắn rún!:emoticon-0136-giggl
 
Hoa của Si rẻn được vảy nước nhanh thế :) (chả hiểu sao Siren mà toàn được viết thành Sirẻn nên từ giờ trở đi cứ gọi tên cúng cơm của Siren trên Forum là cô Si rẻn nhá)

Gửi thêm tý hoa cải của Sapa tặng cả nhà
Picture107.jpg
 
Thu Hải Đường

@ bác Đinh: Khác nhau giữa Thu hải đường và Hải đường chính là ở chỗ to và nhỏ đấy. Thu hải đường là nhỏ, thấp. Ngoài Bắc thu hải đường còn thấp hơn, có loại màu đỏ cờ đẹp tuyệt. Hai tháng trời hoa không tàn.

Thu Hải Đường (hoặc Hải Yến Đường) có tên khoa học là Begonia rex Putz. Nó thường hay có màu đỏ rất đẹp. Loại màu hồng như bác Đinh chụp cũng ít thấy

Những chậu THĐ người ta trồng

203.jpg



253.jpg



clzzmmvldmgwozmzdenm.jpg



CK trồng THĐ ở bồn ngoài ban công, không ra nhiều hoa lắm nhưng rất bền. Bồn cây này trồng 3 năm rồi vẫn xanh tốt, nở hoa liên tục,

DSC00784a.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top