Mùa Xuân

chaika

New member
Cả thế giới đang bứơc vào Xuân với tuýêt tan, khí hậu ẩm ướt, cây cối đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa khoe sắc. Cảnh vật tươi tắn, trong trẻo, đẹp lạ lùng.
CK mời các bác thưởng thức vài hình ảnh mùa Xuân tuỵêt đẹp ở những vùng đất khác nhau trên thế giới.


XUAN86.jpg



xuan124.jpg



xuan24-1.jpg



xuan21-1.jpg



XUAN111.jpg



xuan139.jpg



XUAN73.jpg



XUAN92.jpg



xuan55a.jpg



filephp-3.jpg



XUAN07.jpg



(sưu tầm)
 
Thêm vài cảnh mùa Xuân nữa, (định thôi nhưng không cầm lòng được:emoticon-0136-giggl). Bác nào hay đi du lịch hãy gửi ảnh lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.


XUAN05.jpg



DSC05539.jpg



doihoavangPK.jpg



dl5.jpg



robinPK-1.jpg
 
Ảnh đẹp quá
..........So good
----
Bạn ơi, lần sau trước khi gõ tiếng Việt bạn nhớ kiểm tra tình trạng bộ gõ nhé, hoặc là ... đọc lại bài trước khi gửi - Nina
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
@bác Chaika, em góp với bác 2 tấm ảnh bác TrungDN vừa chụp ở Simferopol - nơi em học trước đây. Tuy hơi khiêm tốn so với ảnh của bác nhưng nhìn những chồi non mơn mởn cũng thấy sức sống đang dâng tràn cùng với mùa xuân bác ạ :emoticon-0100-smile.

DSC00262.jpg


DSC00260.jpg
 
Em cũng có mấy cái ảnh chụp hoa mùa xuân.. a`, mà hình như cũng là mùa hè rồi

Mùa hè năm rồi, có một ngày nổi hứng cầm máy đi lanh thang chộp hình hoa lá cành..

Em chỉ dùng máy chụp hình mini bình thường nên xem không được kĩ thuật như của các Bác đây. Các Bác xem ảnh em chụp đừng chê ạ :emoticon-0116-evilg

DSC03555.JPG


Cái cây hoa này rất to, ngừoi ta trồng ven đường rất nhiều, hoa từng chừng hình nón chỉa thẳng lên rất hay, Em không biết tên gọi, Có ai biết cho em hay với ạ

DSC03557.JPG



Cái hoa này cũng không biết tên luôn, thấy ngừoi ta trồng ở khoảng sân của trường

DSC03522.JPG


Hoa nhỏ tý, tại em để máy cận nên nhìn ra lớn thế :D

DSC03524.JPG


Tiếp theo là hoa Thanh Lương Trà đây ( mới được cho biết trong bài viết " Nước Nga trong Tôi" :D)

DSC03547.JPG


DSC03546.JPG


DSC03545.JPG



Cuối cùng là mấy cái hoa Bồ Công Anh

Lúc đang xuân sắc

DSC03518.JPG


Tàn rồi vẫn đẹp :D

DSC03536.JPG


Tàn hơn một chút nhưng vẫn còn quyến rũ

DSC03553.JPG


Tàn quá rồi

DSC03539.JPG


DSC03517.JPG


Thế là hết!
 
Một vài tấm ảnh mùa xuân ở Pisa.

3340564645_52c70c530d.jpg


3341397380_713c98db32.jpg


3341425504_a92ce89fed.jpg


3341429018_0497ed9baa.jpg


3354543156_b0d0c40de2.jpg


3353938027_1dc6166d78.jpg


3353950421_78c5d95a5d.jpg


3354736600_6378043134.jpg


3354742910_8d5816eff6.jpg


3353909475_6f5086c206.jpg


3354719702_5f95fbbf1b.jpg


Những người bạn may mắn đến thăm Pisa mùa xuân này. Nắng xuân địa trung hải.


DSCN0165.jpg


DSCN0181.jpg
 
Từ khi tuyết tan là ngày từng ngày trông ngóng xuân sang. mỗi sáng thức dậy đề nhìn ra cây bạch dương cạnh cửa sổ phòng canh coi đã nhú chồi xanh nào chưa. có thể chỉ sau 1 cơn mưa bất ngờ tất cả sẽ hóa xanh :D

Hôm nay - 1 ngày mùa xuân đầy nắng, bước ra đường đi dạo, đi 1 đoạn thấy màu xanh của chồi non mà phơi phới trong lòng, phải ngược đường quay trở lại phòng cầm theo máy ảnh, phải chộp vài cái chồi non mùa xuân mới được :)

Dưới đây là tác phẩm của em mời các bác cùng chia sẻ với em và mong các bác đừng cừoi nhé, em chả biết kỹ thuật chụp ảnh, em chỉ để nó auto focus rồi tạch tạch thôi ;))

DSC01070.JPG


DSC01075.JPG


DSC01071.JPG


DSC01113.JPG


DSC01106.JPG


DSC01077.JPG


DSC01084.JPG


DSC01087.JPG
DSC01091.JPG
DSC01093.JPG
 
Sửa lần cuối:
Chồi non

Cám ơn 001, hình chồi non đẹp ác! Bạn có thể giới thiệu đó là chồi của những cây gì không?
 
Cám ơn bác Chaika đã thích, em xin lỗi vì đã không có lời giới thiệu nào về cây bởi vì em hổng biết ,

3 cái ảnh đầu là những bụi cây gai mà ngừoi ta thường thấy ven đường đấy ạ.

2 cái tiếp theo là chồi của cây клон ở gần ktx em ở

còn mấy cái ảnh cuối là cái cây mà sẽ ra hoa mà hồng hồng em pót ở bài trên đấy ạ. Em được biết cây đó cũng được gọi là cây dẻ, mặc dù là hạt của nó không ăn được

để mai em "bê" cả cây vào cho các bác nhận dạng hộ :)
 
Sửa lần cuối:
Thêm vài cái ảnh chồi non nữa

Ba cái ảnh này là cùng 1 loại với cái thứ 4,5 ở bài trên ( đó là cây клон)

DSC01475.JPG


DSC01478.JPG


DSC01481.JPG


Còn 2 cái ảnh dứoi là 1 loại với 3 cái ảnh cuối ở bài trên

DSC01124.JPG


DSC01394.JPG


DSC01150.JPG


nghe nói nó cũng gọi là cây dẻ , hạt không ăn được.
cây to như này ạ
DSC01146.JPG


DSC01138.JPG
DSC01879.JPG


Còn 3 cái ảnh của bài trên bác chaika hỏi tên em không biết, nhưng giờ nó đã ra lá thế này ạ :)

DSC01474.JPG


với cả cây này cũng không biết tên :D

DSC01168.JPG
 
Hoa táo giờ đã nở trắng muốt khắp nơi . Trong các đường làng hầu như nhà nào cũng có vài cây trong sân, hoa nở trắng cả cây trông rất đẹp :)

DSC01438.JPG


DSC01229.JPG


DSC01227.JPG


DSC01223.JPG


DSC01444.JPG


DSC01458.JPG


DSC01452.JPG


DSC01455.JPG


DSC02204.JPG


DSC01469.JPG


DSC01172.JPG


DSC01173.JPG
 
Sửa lần cuối:
Hoa táo giờ đã nở trắng muốt khắp nơi . Trong các đường làng hầu như nhà nào cũng có vài cây trong sân, hoa nở trắng cả cây trông rất đẹp :)

DSC01438.JPG

Hoa đã đẹp, người bên hoa còn đẹp hơn nhiều! :emoticon-0157-sun:
Cảm ơn bạn vì những khuôn hình rất tinh tế nhé. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands
 
001 đã cho mọi người thưởng ngoạn những bức ảnh chồi non tuyệt, đặc biệt là những chồi non của cây phong. À, mà đó là cây клён chứ không phải là клон. Cả những bông hoa táo trắng muốt nữa, đẹp lắm. Mong được ngắm thêm những bức ảnh mùa xuân bên đó nữa từ 001, cảm ơn bạn nhiều.
 
Xem những bức ảnh xuân của 001 (lá phong non-cây phong клён) lại nhớ đến tác phẩm "Cây phong non trùm khăn đỏ" của nhà văn Kyrgyzstan nổi tiếng thế giới và rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam Chingiz Aitmatov.
Cám ơn 001 đã chụp những mầm xuân nơi đất khách quê người. Nhìn mà tiếc thời tra trẻ, tiếc vì lá phong của mình giờ không còn là màu xanh như trong ảnh của 001 mà nó đã chuyển sang màu đỏ :emoticon-0124-worri


1000yx.jpg
 
Hoa bồ công anh chỉ đẹp nhất vào 1 ngày nắng rực rở, dưới ánh nắng mặt trời , những cánh đồng hoa BCA sẽ rực vàng lên rất đẹp.

DSC01448%20%281%29.JPG


Đứa em bảo chụp cho nó mấy cái ảnh hoa bồ công anh mà năm nay trời cứ mưa hòai, canh mãi chẳng có 1 ngày nắng đẹp, đám hoa hoa BCA trước trường chưa kịp khoe sắc vàng rực thì đã bị ngừoi ta dẫy hết rồi.. tiếc ơi tiếc.

Hôm nay thấy ló ra chút nắng tranh thủ chạy ra chộp vài cái ảnh kỉ niệm cuối mùa xuân 2009 :D

DSC01252.JPG


DSC01234.JPG


DSC01237.JPG


DSC01412%20%281%29.JPG
DSC01402%20%281%29.JPG


DSC01411%20%281%29.JPG


DSC01401%20%281%29.JPG


DSC01422%20%281%29.JPG


DSC01393%20%281%29.JPG


DSC01400%20%281%29.JPG


DSC01395%20%281%29.JPG


Hoa BCA chẳng ai trồng cả, chúng mọc dại khắp nơi, khi tàn những hạt lông trắng như tóc ông tiên theo gió bay đến những vùng đất khác cắm vào đất chờ mùa sau lại mọc lên, cứ thế lan rộng khắp nơi
Khi mùa xuân về, ở những vùng đất trống sẽ được phủ 1 màu vàng của ha BCA rất đẹp, tuy nhiên khi tàn, những cánh lông trắng bay khắp nơi làm kho chịu và gây bệnh đường hô hấp cho ngừoi dân quanh vùng nên thường BCA bị dẫy đi hết .
 
Mùa xuân ở Nga hoa tulip cũng được trồng rất nhiều để trang trí ven đường hy trong công viên.


DSC01407.JPG


DSC01412.JPG


DSC01424.JPG


DSC01426.JPG


DSC02155.JPG


DSC02136.JPG


DSC02255.JPG


DSC02291.JPG


DSC02246.JPG


DSC02245.JPG


DSC02166.JPG


DSC02175.JPG


DSC02289.JPG


DSC02044.JPG


DSC02187.JPG


DSC02193.JPG


DSC02250.JPG


DSC02297.JPG


DSC02314.JPG


DSC02322.JPG


DSC02320.JPG


DSC02321.JPG


DSC02329.JPG
 
Back
Top