Hoa này quen quá, Chaika nhỉ :emoticon-0100-smile Nhìn cả vườn thật thích! Chúng thật dịu dàng và sang trọng.
Bác Geo thật là "giàu có". Hoa May ghen tị với bác đấy ạh!
Quả Đào tiên nghe nói to hơn quả bưởi, khi quả già thì vỏ quả màu tím sẫm chứ không xanh.
Cây này trong Nam gọi là cây Lẻ Bạn. Lá dày, màu tím đậm, trồng làm cảnh khá đẹp, Hoa mọc từ kẽ giữa 2 lá.
![]()
Dưới Hải Dương nhà các anh chị họ của mình nhà nào cũng thấy trồng cây này. :emoticon-0100-smile Có một lần mình hỏi thì cháu mình bảo "cây này là cây con hến cô ạ" :emoticon-0136-giggl
A (nhân thể mình spam tý) :emoticon-0100-smile đố mọi người củ Su hào ở Hải Dương còn gọi là củ gì? (Câu này bây giờ mà hỏi các cháu mình chưa chắc đã biết vì bây giờ dưới đó cũng gọi là củ Su hào rồi) :emoticon-0100-smile
Có thể là thế đấy bác HHV ạ. Vì cháu search được thì thấy cây lẻ bạn này còn có tên là cây sò huyết mà.
Chị HHV ơi,
Ở HD mọi người gọi "củ su hào" là "củ" ạ!
Không phải đâu, "củ" là củ khoai lang, còn củ su hào gọi là củ "thò lò" :emoticon-0136-giggl, nó giống con gụ (con quay) mà trẻ con chơi, có khi gọi là con thò lò. Vì thế còn có câu ví "Quay tít thò lò" ấy mà.
![]()
Nhưng quê mình có đàn cò hàng vạn con vẫn sinh sống ở đảo giữa vực hơn ba chục năm nay, cứ buổi chiều tà cò bay đi, vạc bay về rợp trời nhìn rất đẹp các bạn ạ. :emoticon-0157-sun:

Chaika ơi! Đảo cò quê mình Hongducanh đã chụp và post trong topic "Nhấy lóc cóc qua các miền quê" rồi. HHV thấy HDA đề là "đàn cò nguyên thủy của tỉnh Hải Dương nhưng nằm sát tỉnh Hưng Yên" :emoticon-0100-smile Chaika đã xem rồi đấy. Từ huyện Thanh Miện có biển chỉ "đường về đảo cò" Chi Lăng Nam. Làng mình được trao tặng danh hiệu "Làng Văn hóa" và tỉnh Hải Dương cũng làm đường nhựa từ huyện về đến tận bờ vực (hồ). Nhiều khách về tham quan đàn cò lắm nhưng dân quê mình chưa biết làm kinh tế du lịch. :emoticon-0100-smile Ảnh mà HDA chụp, ảnh nào mà là cò đậu cây tre là ở đảo cò giữa vực, còn ảnh cò đậu trên cây cối và chỗ có cái miếu thờ là xã chuyển nhà dân mạn ven bờ vực gần đảo cò đi chỗ khác lấy chỗ cho cò sang đậu vì đàn cò, vạc sinh sôi đông quá đấy. Bao giờ mình về quê sẽ chụp thêm ảnh chiều chạng vạng lũ vạc kiếm ăn bay về đảo, đàn cò bay lên đi kiếm ăn đông rợp trời. :emoticon-0157-sun:Hôm nào bác HHV có về quê chơi nhớ chụp vài cảnh đàn cò bác nhé. cám ơn bác trước.:emoticon-0157-sun:
Em đã xem topic "Hà Nội trong tôi" của fresco lâu nay rồi chứ anh. Nhưng ý của em là anh chụp ảnh rất đẹp, anh chụp thêm ảnh Hà Nội hoặc Hồ Gươm với hoa 4 mùa ạ. Ảnh về Hà Nội và hồ Gươm 4 mùa rất nhiều rồi nhưng mỗi người một góc chụp và một thời điểm chụp chứ ạ. Chắc anh quá bận, lại đi công tác nhiều nên chắc cũng khó có thời gian. :emoticon-0100-smileBác HHV ơi, đã có chủ đề Hà Nội trong tôi rồi đấy, bác ghé vào xem nhé.
Em đã xem topic "Hà Nội trong tôi" của fresco lâu nay rồi chứ anh. Nhưng ý của em là anh chụp ảnh rất đẹp, anh chụp thêm ảnh Hà Nội hoặc Hồ Gươm với hoa 4 mùa ạ. Ảnh về Hà Nội và hồ Gươm 4 mùa rất nhiều rồi nhưng mỗi người một góc chụp và một thời điểm chụp chứ ạ. Chắc anh quá bận, lại đi công tác nhiều nên chắc cũng khó có thời gian. :emoticon-0100-smile
Anh chụp ảnh Sa Pa với cây Sa Mu nhưng chưa có Sa Pa và cây Pơ Mu ạ? :emoticon-0100-smile
Cách đây 2 năm, quân khu NNN có một cuộc ọp 2 ngày 1 đêm trên Tam Đảo. Không khí nơi đây thật tuyệt vời, nhưng sao bọn mình không thấy dấu tích gì của những ngôi nhà như Tanhia kể nữa nhỉ.