Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Người miền nam nhìn thấy những chùm này chỉ có... :emoticon-0106-cryin!
Người ta không dám đóng thùng những quả chín đỏ thế này. :emoticon-0107-sweat

Bác Chaika ơi, những quả chín như thế này là phải được ăn trực tiếp khi trèo lên cây vải ấy bác ạ. Cháu cảm thấy mình rất may mắn khi vừa được leo vắt vẻo trên cây vừa được hưởng niềm vui thu lượm :emoticon-0115-inlov.

Nhìn cảnh này mới thích các bác ạ :emoticon-0102-bigsm

 
Hoamay: Hoa May đúng một nửa. Con này là họ muỗm(đầu nhọn hoắt). Nhưng nó chỉ nhỏ như que tăm thôi và thân rất mềm. Cầm đến là nát bét à!
For trả lời 50/50 nhé: Con bọ ngựa ( miệng nó nhọn hơn con cào cào, râu nó dài hơn con cào cào)
Bác FOR đúng 50/50/50 ! :emoticon-0136-giggl
Bọ ngựa râu ngắn thôi bác ạ.
Họ muỗm: Xem trong wiki
 
Sửa lần cuối:
Hoamay: Hoa May đúng một nửa. Con này là họ muỗm(đầu nhọn hoắt). Nhưng nó chỉ nhỏ như que tăm thôi và thân rất mềm. Cầm đến là nát bét à!

Bác FOR đúng 50/50/50 ! :emoticon-0136-giggl
Bọ ngựa râu ngắn thôi bác ạ.
Họ muỗm: Xem trong wiki

Đúng là con muỗm rồi. Muỗm vào vụ gặt bắt về nướng trên rơm ăn ngon lắm.
Thank bạn Bản đồ !

Hôm nay, For đăng ảnh quả vì hoa chưa chụp được em nào mới.

79zQHz404623-02.jpg


OsXhJw245981-02.jpg


05qOSm681219-02.jpg


Jpa8WC507708-02.jpg
 
Sửa lần cuối:

Mấy hình này For chụp ở "hàng Bắc" phải không? Thấy mấy cái bánh gio chấm mật lấp ló cạnh hồng bì kìa. Quả này trong Nam không có. Mà ăn là ghiền!

Góp thêm mấy quả, chỉ nghĩ tới cũng đủ :emoticon-0106-cryin

Chanh và hoa chanh (cây bé xíu mà sai quả)

DSC04622-1.jpg


DSC05394.jpg



Cam và hoa cam

camvahoa.jpg



Bưởi Da xanh (đặc sản Bến tre)

daxanh.jpg



Citrus_maxima01.jpg



0525_buoidaxanh.jpg



Bưởi Năm roi

800px-Pummelo_flesh1.jpg



Bưởi Thái lan

ngon.jpg



:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin
 
To chị CK: Chị nói chính xác đấy, bánh gio chấm mật thì mát tận phổi. Còn quất hồng bì thì có lẽ ít người biết đến, vị của hồng bì rất đặc trưng cay cay ngọt ngọt hơi chua 1 tí vì hồng bì nên rửa sạch rồi ăn cả vỏ mới đúng kiểu.

Em đi loanh quanh chụp "bậy bạ" cả quầy rau củ quả ở ST nữa đây, góp vui với chị CK.
WykzPv092888-02.jpg
 
Ôi, quả cảu bác Forytchia và bác Chaika post lên thấy thích quá. Trời HN đang nóng ơi là nóng, bây giờ mà được một cốc nước sấu đá thì... chẹp chẹp :emoticon-0111-blush. Tặng cả nhà mấy chùm Hoàng Hạ (Hoàng Hậu???) nhà cháu mới chụp được ở Bào tàng dân tộc học.







 
Cả nhà vườn mình đợi nhé, For đi công tác chuyến này về cứ gọi là biết tay máy a-ma-tơ .
Thân mến!
 
Hoa của B Zim rực rỡ thật! :emoticon-0150-hands

Hoa May gửi một hình hoa cỏ khiêm nhường này. Hoa màu vàng thì mọi người dễ nhận ra rồi, còn hoa màu xanh trắng, đố ai biết là hoa gì (gọi đúng tên của xứ Huế nhé? hihi :emoticon-0136-giggl)

hoacai.jpg
 
Hoa ý là hoa trong: " Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua ...tôi
Thì thương tôi với!" ạ!
 
Hoa ý là hoa trong: " Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua ...tôi
Thì thương tôi với!" ạ!
Cảm ơn Siren trả lời sớm.
Chúc mừng em trả lời .. gần đúng nhé! :emoticon-0150-hands

Cây "..." ấy thực ra có nhiều loại hao hao giống nhau, nhưng khác nhau, và dĩ nhiên tên gọi cũng khác đấy!
Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ thêm nhé!
:emoticon-0100-smile
 
@ cô Hoa May: đây là hoa hành :emoticon-0111-blush.

"Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng,
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua".





 
Bác Chaika ơi, những quả chín như thế này là phải được ăn trực tiếp khi trèo lên cây vải ấy bác ạ. Cháu cảm thấy mình rất may mắn khi vừa được leo vắt vẻo trên cây vừa được hưởng niềm vui thu lượm :emoticon-0115-inlov.

Nhìn cảnh này mới thích các bác ạ :emoticon-0102-bigsm


Hôm nay tôi mới xem chủ đề này. Công nhận các tay máy NNN cũng điêu luyện thật. Nhưng tôi còn một thắc mắc nên phải hỏi lại tí, tôi biết cảnh BZ chụp này rồi, nhưng mà nhớ rất rõ là ở đây người ta không nuôi gia cầm. Vậy mà ở đâu ra trong ảnh có nhiều thiên nga vậy BZ?
 
Hôm nay tôi mới xem chủ đề này. Công nhận các tay máy NNN cũng điêu luyện thật. Nhưng tôi còn một thắc mắc nên phải hỏi lại tí, tôi biết cảnh BZ chụp này rồi, nhưng mà nhớ rất rõ là ở đây người ta không nuôi gia cầm. Vậy mà ở đâu ra trong ảnh có nhiều thiên nga vậy BZ?

Thì do nhà BZ có nuôi thiên nga mà bác :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
@ cô Hoa May: đây là hoa hành :emoticon-0111-blush.
Siren đã trả lời như thế rồi, nhưng Hoa May nói chưa chính xác mà! :emoticon-0100-smile Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ nhé!

Để khỏi bị kêu là " giỏi xìpam" :emoticon-0136-giggl Hoa May gửi cả nhà ngắm những bông hoa sim tím dịu dàng:

hoasim.jpg
 
Chào bạn Hoamay,
Bạn khỏe không?
Hoa sim này bạn chụp ở vùng nào mà trông lạ quá không giống với sim ở vùng Miền Đông tí nào.
Loại sim này có đặc điểm rất lạ, Tuy lá cành còn xanh tươi nhưng có thể bén lửa rất ngon lành. Ngày còn nhỏ trốn học muốn ăn món nướng dù trời nắng trời mưa gì mà túm được vài bụi là bảo đảm có ngay món ăn như ý.
 
Sửa lần cuối:
Hoa sim này bạn chụp ở vùng nào mà trông lạ quá không giống với sim ở vùng Miền Đông tí nào.
Loại sim này có đặc điểm rất lạ, Tuy lá cành còn xanh tươi nhưng có thể bén lửa rất ngon lành. Ngày còn nhỏ trốn học muốn ăn món nướng dù trời nắng trời mưa gì mà túm được vài bụi là bảo đảm có ngay món ăn như ý.

Chào bạn :emoticon-0100-smile
Mình "tóm" được nó trên đường từ Huế vào Đà Nẵng. Bạn thấy lạ uh? Mình mới "soi" lại mấy tấm hình hoa sim của bác Bản đồ chụp ở Đông Hà, quả là có hơi khác khác .. hic. Và chút phân vân, hong biết hình trên có phải là hoa sim không nữa :emoticon-0106-cryin
Nhưng mà đẹp, đúng hong? hihi.

Hi vọng một ngày gần đây sẽ được ngắm hoa Sim Miền Đông của bạn!
:emoticon-0150-hands
 
Bạn HoaMay ơi.
Hình hoa do bạn chụp mình thấy hơi giống loài hoa mà ở Miền Đông, (Bình Dương - Đồng Nai..) người ta hay gọi là hoa mua. Loại này mọc hoang và có hai màu trắng , tím. Trái mua khi chín có màu tím đen ăn rất ngon (là theo cảm giác của bọn minh ngày còn nhỏ) Còn loài hoa người vùng này gọi là hoa sim thì có lá và cánh nhìn có vẻ mỏng hơn và mọc phẳng hơn . Nghệ sỹ Phượng Liên hát rất hay bài cải lương về Hoa mua trắng. Rất tiếc trình độ mình còn lùn lắm nên nên chưa thể tự chụp và post hình lên 4R đề mọi người cùng bình loạn

http://www.cailuongvietnam.com/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=2511
Hoa mua ở vùng Bình Dương gọi là sim hơi giống hoa này không biết có phải là hoa sim trong bài Màu tím hoa sim cùa nhạc sĩ Hữu Loan không mới các bác cho ý kiến nha
http://i7.photobucket.com/albums/y257/bactu/hoaSim.bmp
 
Chị Hoa May giải đáp người Huế gọi "hành"là gì đi, hay là gọi là "hanh" hay "hánh" hay "hảnh' hả chị? hay là lại đậu phộng sang chủ đề "hoa sim" để đánh lạc hướng "đồng loại" đới?:emoticon-0136-giggl
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top