Sưu tập bình gốm

Nhờ các bác dựng giúp cháu đứng dậy ạ!

Bình hoa này đẹp quá, cho nên Hoa May giúp nè:

Suutambinhgom014.jpg



(Không biết có được mời uống cafe với "những người Lổi tiếng" không, :emoticon-0136-giggl)
 
Không biết có được mời uống cafe với "những người Lổi tiếng" không, :emoticon-0136-giggl
Uống cafe với "những người nổi tiếng" xong nhớ ghé Đảo Cò nghen em. :emoticon-0115-inlov "Người nổi tiếng" đã có dịp ghé Đảo Cò rồi đấy. :emoticon-0150-hands
A mà lại spam thêm tý nữa :emoticon-0100-smile liệu HDA có thể post cho "Kể chuyện quê hương" vài bức ảnh chụp cò ở Đảo Cò không? :emoticon-0155-flowe
 
Gốm cũ, trong 1 Bảo tàng không tiện nói tên... Vì nháy bị coi là phạm quy.

IMG_0670.jpg


IMG_0668.jpg


IMG_0667.jpg


IMG_0665.jpg


IMG_0663.jpg


IMG_0659.jpg


IMG_0657.jpg


DSC_0195-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Và không hiểu tại sao Geo lại có được những bức hình kể trên:emoticon-0136-giggl

DSC_0151-1.jpg


DSC_0149.jpg


DSC_0148.jpg


DSC_0147-1.jpg


DSC_0146-1.jpg


DSC_0145-1.jpg
 
Em ngắm nghía mấy cái lọ mà bác Geo mới post trên kia, đoán mò không biết nó có liên quan gì đến cái vụ trục vớt tàu đắm ngoài khơi Cù Lao Chàm không?
 
Em ngắm nghía mấy cái lọ mà bác Geo mới post trên kia, đoán mò không biết nó có liên quan gì đến cái vụ trục vớt tàu đắm ngoài khơi Cù Lao Chàm không?

Bí mật, đ/c Xuân Bắc không có câu trả lời...:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 

Cái vỏ trai ngoài cùng bên tay phải có nhiều hình thù lạ, bác nhỉ? Như một bàn chân người ..

Em đã đến trại nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc .. những vỏ trai ở đấy chắc phải gọi mấy vỏ trai này bắng .. cụ kỵ về độ lớn, về sự long lanh ... bác nhỉ! :emoticon-0136-giggl

Mà, sao các hạt ngọc trai lại xếp hàng đều đặn trên hầu hết các vỏ trai triển lãm như thế vậy bác? Em tưởng cát rơi vào vị trí nào trong thịt con trai là ngẫu nhiên chứ ạh?

Chà, ước gì sở hữu được cái vỏ trai có một hàng hạt lớn như thế! :emoticon-0111-blush
 
Cái vỏ trai ngoài cùng bên tay phải có nhiều hình thù lạ, bác nhỉ? Như một bàn chân người ..

Em đã đến trại nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc .. những vỏ trai ở đấy chắc phải gọi mấy vỏ trai này bắng .. cụ kỵ về độ lớn, về sự long lanh ... bác nhỉ! :emoticon-0136-giggl

Mà, sao các hạt ngọc trai lại xếp hàng đều đặn trên hầu hết các vỏ trai triển lãm như thế vậy bác? Em tưởng cát rơi vào vị trí nào trong thịt con trai là ngẫu nhiên chứ ạh?

Chà, ước gì sở hữu được cái vỏ trai có một hàng hạt lớn như thế! :emoticon-0111-blush

Các vỏ trai trả lời: Không dám đâu, chỉ là anh em thôi :emoticon-0136-giggl

Người ta gắn các mảnh xà cừ với hình thù khác nhau vào vỏ trai ngọc, cốt để trai tạo nên những lớp xà cừ bọc ngoài, sau tách ra sẽ được những "viên ngọc trai" có hình dang mà người ta muốn, đa phần là dẹt, để làm những viên ngọc cho vòng cổ... ví dụ có hình trái tim, hình oval...

Còn để tạo những viên ngọc hình cầu, sau khoan lỗ để làm dây chuyền ngọc trai, thì cần cấy các viên xà cừ (cũng từ vỏ trai) hình tròn, to nhỏ khác nhau, vào thịt con trai. Chất xà cừ tiết ra bọc lấy khắp bề ngoài viên xà cừ, tạo nên ngọc trai hình cầu. Thời gian "nuôi" ngọc càng lâu, ngọc càng dày và đẹp. Do đó giá ngọc cũng rất khác nhau...
 
Các bac ở miền Trung chắc là biết về làng gốm Thanh Hà trên đường từ Đà Nẵng ra Hội An, bác nào có Gốm Thanh Hà thì post lên cho em ngắm tý ạ!

Báo cáo chị Siren!

Quê Đà Nẽng em, người ta thường nói là đi vào Hội An ạ. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm

Lại nói chuyện ra - vào, lên - xuống, ngày xưa bên Nga, bọn em thường hay nói: lên Len, xuống Mát. Nhưng có nhiều người lại bẩu: lên Mát, xuống Len. Ai cũng có cái lý của mình.

Lên Mát: quan điểm của một số người là lên Thủ đô. Có lý!

Lên Len, xuống Mát vì lên phía Bắc, xuống phía Nam. Cũng đúng. Nhưng theo "luật này" tại Việt Nam mình thì chẳng ai lại nói lên Hà Nội (phía bác), xuống Đà Nẵng hay Sài Gòn (phía Nam) các bác nhỉ :emoticon-0102-bigsm. Ta chỉ có thể nói: lên Hà Nội, xuống Hải Phòng.

Cặp từ: lên - xuống, ra - vào đã giúp khối người trở thành tiến sĩ đấy các bác ạ.

Em xin lỗi vì cái bệnh hay đậu phộng. Các bác tiếp tục chủ đề về gốm đi nhé. Em rất mê mà mong sớm được thưởng thức nhiều bộ sưu tầm nữa của các bác. Xin cảm ơn nhiều! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
 
Các vỏ trai trả lời: Không dám đâu, chỉ là anh em thôi :emoticon-0136-giggl
...
Thời gian "nuôi" ngọc càng lâu, ngọc càng dày và đẹp. Do đó giá ngọc cũng rất khác nhau

Cách thức và quy trình nuôi trai lấy ngọc thì em đã được biết rồi ạh.

Em hỏi thế, vì tưởng rằng trưng bày bên cạnh cổ vật nhiều tuổi trục vớt từ đáy biển sâu, sẽ là những trai tự nhiên chứ ạh? 8->
 
Các bac ở miền Trung chắc là biết về làng gốm Thanh Hà trên đường từ Đà Nẵng ra Hội An, bác nào có Gốm Thanh Hà thì post lên cho em ngắm tý ạ!

CK cũng có mấy món đồ gốm Thanh hà, nhưng đang để ở Đà nẵng , mấy bữa nữa sẽ chụp và gửi các bác thưởng thức. :emoticon-0111-blush. Các bác xem tạm mấy hình sưu tầm nhé.

Nếu phương Bắc tự hào có gốm Phù Lãng, Bát Tràng thì làng gốm Thanh Hà chính là niềm kiêu hãnh của người dân xứ Quảng. Làng nghề có hơn 500 tuổi này nằm ven con sông Thu Bồn hiền hòa, thuộc địa bàn xã Cẩm Hà, cách khu đô thị cổ Hội An khoảng 1 km.

lang-gom-thanh-ha1.jpg


Trong hai thế kỷ XVII và XVIII, các sản phẩm gốm của làng Thanh Hà đã tạo được uy tín trên thị trường lúc bấy giờ và trở thành một trong những mặt hàng chủ yếu cung cấp cho các thương gia khắp nơi đến giao thương tại phố cảng Hội An. Đặc biệt, Thanh Hà chính là nơi sản xuất và cung cấp gạch, ngói lợp cho các ngôi nhà cổ ở Hội An – nơi được Unesco công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Mauthoigian2.jpg



Quy trình làm gốm của Thanh Hà rất khắc khe. Ban đầu, đất sét phải loại bỏ tạp chất rất kỹ rồi được nhồi cho thật đều, thật mịn. Tiếp theo, đất sét được đưa lên bàn xoay để tạo dáng sản phẩm gọi là “chuốt” gốm. Đây là khâu khó nhất của quy trình làm gốm và chỉ có người thợ có từ 4 đến 5 năm nghề mới có khả năng đảm nhiệm. Sau khi hoàn thiện các khâu chỉnh sửa sản phẩm, các tác phẩm sẽ được phơi khô rồi đưa vào lò nung. Nếu tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn đưa ra, sản phẩm khi ra lò sẽ có màu đặc trưng của gốm Thanh Hà: màu gạch đỏ.

PICT0012b.jpg



gomThanhha.jpg


Các sản phẩm chủ yếu của làng là đồ dùng hằng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh, hình thù các con giống... với nhiều kiểu dáng đa dạng và phong phú về màu sắc. Đặc biệt, để phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch, làng cũng đã cho ra đời hàng loạt các sản phẩm lưu niệm bằng gốm rất đẹp mắt như mặt nạ gốm, phù điêu, gạt tàn, tò he...

thanhha.jpg



Cho đến nay, Thanh Hà vẫn tuân thủ các quy trình sản xuất gốm truyền thống. Chính điều đó đã tạo ra một nét đặc biệt trong các sản phẩm của làng. Trong xu thế hội nhập, các sản phẩm được làm ra từ tình yêu quê hương đất mẹ, từ bàn tay tài hoa của người thợ thủ công đã có mặt khắp nơi, góp phần phát triển kinh tế địa phương và quảng bá hình ảnh du lịch Hội An nói riêng và văn hóa xứ Quảng Nam nói chung.


lang-gom-thanh-ha12.jpg
 
Mấy món hàng trong ảnh chắc là sản phẩm của Thanh Hà, mình chụp hôm đi Hội An cùng Dinhtuhuong, TBHP và 2 bạn, được Thoixavang và Snow nhiệt tình đưa đi. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
Nhắc đến lại nhớ các bạn 3 miền trong chuyến đi Đà Nẵng - Dung Quất vui vẻ bên nhau quá :emoticon-0106-cryin Bao giờ lại có Đại đại hội NNN đông vui như lần trước nữa nhỉ?

DSC0256.jpg
 
Cách thức và quy trình nuôi trai lấy ngọc thì em đã được biết rồi ạh.

Em hỏi thế, vì tưởng rằng trưng bày bên cạnh cổ vật nhiều tuổi trục vớt từ đáy biển sâu, sẽ là những trai tự nhiên chứ ạh? 8->

Không phải trai tự nhiên đâu HM à, vì riêng chuyện chúng xếp hàng có quy luật trong vỏ đã chứng tỏ không tự nhiên rồi. Vả lại những mẫu ấy đúng là nằm trong cái khu Nuôi trai ngọc của Phú Quốc đấy - là chỗ HM đã ghé. Vì thế Geo bảo bọn này mới là anh em, chứ không phả "cụ kỵ" của những gì HM đã thấy :emoticon-0136-giggl

DSC_0154-1.jpg


DSC_0156.jpg


Những "bình gốm" tý xíu dưới đây có kích thước đo bằng đơn vị micromet (= 1/1000.000m). Ảnh do F. Paris, bạn tôi, chụp dưới kính hiển vi điện tử quét.

eab9044cae88e0ead72afcb8.jpg


cieplolub.gif


300px-Whole_chitinozoan_cropped.jpg


a04f5.gif
 
Sửa lần cuối:
Còn đây là cá gốm! ( hôm nay là weekend nên nhà cháu đậu phộng ra ngoại thành tý:
Suutambinhgom029.jpg
 
Như đã hứa, hôm nay BZ xin trình một số mẫu bình gốm sứ "nhà trồng được" :emoticon-0116-evilg. Các bác ưng món nào thì xin mời các bác đặt hàng, đảm bảo hữu nghị nhất trong tất cả các nơi hữu nghị :emoticon-0136-giggl.













 
Gốm Nga chính hiệu đây các bác ơi. Lọ gốm này nhà em sở hữu nó từ năm thứ nhất, khi về nước em gói gém đem về VN. 26 năm nay em đi đâu nó theo đấy với em. Giá của nó là 90 коп :emoticon-0100-smile

IMG_7119.jpg
 
Nhân ngày nhà báo, nghe các bác nói là các mem của 3N ai cũng là nhà báo nên "báo hại" nhà cháu quyết định đi tác nghiệp ở lò gốm Hương Canh ( thuộc Vĩnh Phúc) năm trên trục đường số 2, các Hà nội khoảng 50km.
Đây là hình ảnh cây đẹp đầu địa phận Hương Canh
HuongCanh210609037.jpg

Đường vào xóm Lò Cang
HuongCanh210609053.jpg

Lò gốm Thanh Nhạn-Một trong những thợ gốm có công làm sống lại làng nghề Gốm Hương Canh
HuongCanh210609054.jpg

Đây là nghệ nhân Nguyễn Thanh,người đã tiếp tôi rất vui vẻ và kể chuyện làm gốm. Đầu tiên đất mua về không làm được gốm ngay mà phải đợi 6 tháng cho đất bớt "hăng" thì mới cho vào nhào,trộn rồi nặn thành sản phẩm, sấy khô rồi cho vào lò nung 60 tiếng..
HuongCanh210609056.jpg
 
Back
Top