Họp mặt "CHÀO 2009"!

Đúng chỗ này không bác Cả ơi?
28 Bis Mạc Đỉnh Chi , Quận 1
Địa chỉ thì chính xác rồi ạh.
Địa điểm trên bản đồ thì sai chút xíu. Bác cần "bê" nó lùi về một chút, ngay gần đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu ấy ạh. Bên tay trái đường 1 chiều MĐC.
Nếu bác đến bằng taxi thì chẳng phải lo gì bác àh. Nói "Hoa Viên MĐC" thì nhắm mắt một cái sẽ tới ngay thôi!

Hẹn gặp trưa nay đông vui nhé!

:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party
 
Tin ban đầu:
Nhà hàng với dụng cụ "khủng" đe dọa ai yếu bóng vía:
DSCN3149.jpg

Các món ăn cũng....khủng:
DSCN3150.jpg


Một góc sân vườn- trong không khí Sài Gòn là ...rất hợp với các vụ ọp ẹp như này:

DSCN3153.jpg

Bàn tiệc nhìn từ một góc vườn:
DSCN3156.jpg

Trình diện với Bác Cả -Sài Gòn:
DSCN3160.jpg

(Còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác bản Đồ đã kịp thời cung cấp những hình ảnh đầu tiên của buổi xẻ thịt Hổ RIA.

Nhưng bác Bản Đồ ơi. Thế bác không xỉn là? Hay là bác không uống :emoticon-0136-giggl.

Em thì thường thường mỗi cuộc vui thế này thì phải sáng hôm sau mới tỉnh để có thể up ảnh lên được. He he!!!

Chúc mọi người thật vui vẻ và mong có nhiều thông tin về buổi xẻ thịt Hổ! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
 
Đứng cạnh nhau thì em thấy bác Micha53 và bác Bản đồ giống nhau như hai anh em ruột, các bác công nhận không?
 
Báo cáo bác cả Micha53 trưa nay, em bị mất một bữa tiệc "qua loa"... tiếc quá bác Micha53 ới. Khi bác gọi điện, em đang chạy trên đường - khi tạt vào lề đường để gọi điện lại đến bác. Hỡi ôi! máy hết pin! Thật tiếc cho bữa tiệc "qua loa". Tình cờ, người thủ đô vào trong đó công tác đã có cuộc hội ngộ thân thiện và thú vị. Ngoài cuộc "xẻ" thịt Hổ ra, các bác có cho OHÚ đi tham quan các điểm văn hóa trong ấy không???.
Sơ bộ nhìn ảnh thấy bác và chú Cuong ngồi với nhau - Bỗng dưng muốn... như bác Hổ già!
Lâu lắm rồi, em chưa được trở lại Sài Gòn! :emoticon-0106-cryin
 
Bác Hongducanh ơi, bác thu xếp vào Sài gòn chơi nhanh nhanh lên nhé. Em cũng nhớ bác lắm. Hôm nay gặp nhau dân Len cũng đông, sống ở bên đó vào cùng một thời gian bác ạ.
 
Tin ban đầu:
"Nhà triển lãm" :emoticon-0136-giggl với dụng cụ "khủng" đe dọa ai yếu bóng vía:

(còn nữa)

Bác Bản đồ share ảnh nhanh thật! Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands

Em phụ giúp bác 1 tay nhé:

Hoa chào mừng "Anh Ria" và Anh Bản đồ có mặt tại Sài Gòn:

Langhoa5.jpg


Langhoa2.jpg


Bởi vì chị Usy mong có một "cuộc gặp tại Củ Chi" - cho nên em giới thiệu ảnh ... ở địa đạo Củ Chi đây ạh! :emoticon-0136-giggl

Những người đầu tiên có mặt:

dautien.jpg


VIP mới đến: :emoticon-0136-giggl

Usyden.jpg


Thêm một VIP nữa: :emoticon-0136-giggl

PA.jpg


Những người còn lại của .. buổi "giao lưu văn hóa 2 miền"

cuoicung.jpg


Ảnh cuối này đích thị chụp ở trong địa đạo, phải không ạh? :emoticon-0136-giggl Đó là nhờ tay máy rất chi là ngoại hạng Ca-mơ-run của anh chàng tiếp tân của .. Củ Chi đấy ạh!

:emoticon-0116-evilg
 
Các bác ới ơi, nhìn ảnh thấy tiếc quá không có mặt ở SG để đón hai bác Bản đồ và Ria. Hy vọng sẽ gặp bác Ria tại ĐN. Bác bản đồ ơi bác có nhân dịp gì ra thăm Đà nẵng kỳ này không?
Cám ơn các bác đã gửi ảnh lên rất nhanh.
 
Thế bác không xỉn là? Hay là bác không uống :emoticon-0136-giggl.
Uống nhưng không sỉn được=> Tại bia Tiệp nhẹ quá!=> Mình hỏng có lỗi!:emoticon-0102-bigsm
Hungmgmi: Tớ cũng cứ phân vân, không biết không biết cụ thân sinh của bác Mì Chả ngày xưa có về quê mình ăn dưỡng không....nhưng chưa tiện hỏi.:emoticon-0136-giggl
Bác Chaika: 20h (hôm qua) nhà em đang ở Nội Bài rồi, bác chả nói sớm hơn!:emoticon-0100-smile

Xin bổ sung thêm một số tin tức thu nhặt trong buổi xả thịt Hổ RIA mà nhà em vinh dự được ..."té nước theo mưa" và nghe lỏm được:


-Thế nào Mama Tổng quản? Ta ...cắt tiết Hổ chứ, để tôi còn sắn tay áo?
- Nhà em thì thế nào cũng được. A, mà bác phải nói chuyện này với Mama Tổng quản mới đê! Cô ấy còn trẻ hơn em, năng động hơn em, nên....Thôi chả nói nữa!

DSCN3165.jpg


- Bác Hoa May ơi , thôi nể cái tình mình đã từng ở Huế một thời, bác cho tôi xin ...mấy lạng nhé!
- Ấy chết, chưa được đâu. Để em xem ý của Bác Cả trong này thế nào đã....!

DSCN3164.jpg



- Thôi, dù thế nào cũng cứ giữ vững "khí tiết" của loài hổ nghe bác RIA!
Em không muốn ngày nhậm chức đầu tiên của em lại để bác Cả Sè Goòng phải ...phiền lòng đâu! Bác ấy đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào em đấy!....


DSCN3187.jpg

Thôi trước khi ....xả thịt , hãy ghi hình lại để làm cái Metadata Cao(hồ sơ lý lịch gốc của món Cao) đã!
(lạc đề tý: Công nhận các người đẹp phương nam càng nhìn lâu càng thấy đẹp!)

DSCN3186.jpg


Lưu luyến nhưng khá vui vẻ, trước khi Hổ RIA tự nguyện chui vào cái thùng phía sau để...tự thui:

DSCN3188.jpg
.
 
Thêm một VIP nữa: :emoticon-0136-giggl

PA.jpg


Các bác ơi khách nào mặc áo dài xanh trông duyến dáng quá trời mà em nhìn không ra vậy?
 
Đứng cạnh nhau thì em thấy bác Micha53 và bác Bản đồ giống nhau như hai anh em ruột, các bác công nhận không?

Nhìn kỹ lại thì phải công nhận 2 bác này giống nhau quá đỗi. bác bản Đồ mà đeo thêm cái kính vào nữa thì he he!!!


Bác bản Đồ và Mì Chả! Các bác nghĩ rằng người đẹp chỉ ngồi xa để ngắm thôi ư? He he, em thì dù sao vẫn giữ quan điểm ngồi cạnh 2 em lợi hơn nhiều. Không những ngắm mà làm gì cũng được! :emoticon-0136-giggl

"Anh" RIA và bác Bản Đồ thật là vinh dự khi có một trong 2 hoa khôi SG mặc áo dài tiếp đón nhỉ!

Nhân nói về áo dài em lại xin đậu phộng một tý: Hồi bọn em chấm thầu ở khách sạn Công Đoàn trên Quảng Bá Hà Nội. Hồi đó (năm 2000) mỗi xuất ăn bọn em đặt là 30.000đ/người/ bữa. Thấy các chị phục vụ mặc đồ bình thường (áo sơ mi trắng). Thế rồi có dịp khách VIP đến hay có sự kiện gì đó, bọn em đặt lên 50.000đ/người/bữa. Khi đi ăn thấy các chị phục vụ đồng loạt mặc áo dài rất đẹp. Bọn em mới hỏi hôm nay ngày lễ gì mà các chị lại mặc áo dài đẹp vậy? Các chị ấy giải thích là ăn mắc theo đơn giá bữa tiệc: dưới 50.000đ ăn mặc bình thường. Trên 50.000đ - áo dài!

He he, thế là lãnh đạo bọn em liền hỏi ngay: thế muốn các chị mặc gôlưe thì giá bữa tiệc phải là bao nhiêu??? :emoticon-0136-giggl
 
Các bác ơi khách nào mặc áo dài xanh trông duyến dáng quá trời mà em nhìn không ra vậy?
Ừ nhỉ, bác hỏi bây giờ nhà em mới nhớ ra...khách nào thế nhỉ?
Khi bắt tay nhà em có hỏi: Xin phép được hôn tay VIP một cái ạ!
Dư mà VIP lắc đầu. Nhà em mải đấu tranh với bản thân: hay ta cứ kéo đại lên, hun một cái rõ kêu, rồi ra sao thì ra....! Nhưng không kịp, VIP đã rút tay về. Tiếc hùi hụi. Quên hết cả!:emoticon-0136-giggl
 
Các bác ới ơi, nhìn ảnh thấy tiếc quá không có mặt ở SG để đón hai bác Bản đồ và Ria. Hy vọng sẽ gặp bác Ria tại ĐN. Bác bản đồ ơi bác có nhân dịp gì ra thăm Đà nẵng kỳ này không?
Cám ơn các bác đã gửi ảnh lên rất nhanh.

Vì bác Chaika - tay máy xịn của SG - vắng mặt, cho nên "giao lưu văn hóa với TW" mới phải chuyển về .. địa đạo Củ Chi đấy ạh, hihi.

@bác Bản đồ: Bác "bình loạn" ngộ thật đấy, hihi.

P/s: Xem ảnh bác chụp em, có người nói là em "có vầng trán mênh mông như .. cụ Lê Nin"! Hong bít họ khen hay chê nữa, hic! :emoticon-0136-giggl
 
Báo cáo bác cả Micha53 trưa nay, em bị mất một bữa tiệc "qua loa"... tiếc quá bác Micha53 ới. Khi bác gọi điện, em đang chạy trên đường - khi tạt vào lề đường để gọi điện lại đến bác. Hỡi ôi! máy hết pin! Thật tiếc cho bữa tiệc "qua loa". Tình cờ, người thủ đô vào trong đó công tác đã có cuộc hội ngộ thân thiện và thú vị. Ngoài cuộc "xẻ" thịt Hổ ra, các bác có cho OHÚ đi tham quan các điểm văn hóa trong ấy không???.
Sơ bộ nhìn ảnh thấy bác và chú Cuong ngồi với nhau - Bỗng dưng muốn... như bác Hổ già!
Lâu lắm rồi, em chưa được trở lại Sài Gòn! :emoticon-0106-cryin

Hổ nó nói HDA đang tắm.
 
Hai Hổ dễ mến nhất trong bộ "Tứ Hổ NNN" đây ạh :emoticon-0115-inlov

2Ho.jpg


Bác Bản đồ đang báo cáo với "Tổng Tư lệnh" ở nhà, rằng nhờ cuộc gặp mặt tình cờ này mà đã "tóm" được cô học trò cũ trong những ngày ở SP Huế của bác "Tổng Tư lệnh"!

qualoa.jpg


Là nó đây ạh! :emoticon-0136-giggl

BDvaHM.jpg


Nhờ bác Bản đồ hỏi xem, không biết cô giáo có nhận ra học trò không ạh? Có thể không nhận ra .. bi giờ có khi học trò nhiều nếp nhăn hơn cô giáo rồi, hic! :emoticon-0106-cryin
 
Câu đầu tiên mà "Tổng tư lệnh " của mình hỏi, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cùng Hoa May là:
- Đứa nào đaaaaaaaay...?(Giọng hơi rít, lên cao, âm thanh bị kìm lại, có cảm giác như đang véo, đang bóp chặt cái gì đó trong tay...)
- Ừ thì...học trò của em đó!
- Ủa, vậy à anh, đểm em xem có nhận ra ai không nào.....(giọng xuống, rất ngọt ngào!)
Hú hồn!:emoticon-0107-sweat
 
Em chào các bác ạ,
Em vừa đi công tác về, máy ảnh không xịn, ảnh còn chưa lấy hết nhưng cứ xin pót lên vài cái để các bác cùng xem, đỡ nhớ nước Nga tý ạ. Các bác chỉ giúp em cách post ảnh với , em hổng biết cách ạ.
 
Câu đầu tiên mà "Tổng tư lệnh " của mình hỏi, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cùng Hoa May là:
- Đứa nào đaaaaaaaay...?(Giọng hơi rít, lên cao, âm thanh bị kìm lại, có cảm giác như đang véo, đang bóp chặt cái gì đó trong tay...)
- Ừ thì...học trò của em đó!
- Ủa, vậy à anh, đểm em xem có nhận ra ai không nào.....(giọng xuống, rất ngọt ngào!)
Hú hồn!:emoticon-0107-sweat

Hì. Đọc "tường thuật" của bác, em cũng .. hú hồn! :emoticon-0102-bigsm
Bác "kết luận" đi chứ: cô giáo có nhận ra học trò cũ không ạh???

Nghe "giang hồ" đồn, tối nay ở Đà Nẵng có 1 ọp ẹp ba miền đấy ạh! Ngoài Đà Nẵng chủ nhà, còn có đại diện miền Nam (bác Chaika), đại diện miền Bắc (bác Ria). Tụ họp ít nhất ba chú Hổ. Và tụ họp ít nhất 2 tay máy xịn trong những tay máy xịn nhất NNN! Chắc sẽ hoành tráng lắm đây!!! :emoticon-0123-party

Chúc mọi người thật vui vẻ!
 
Back
Top