Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
To bác Bản đồ: Nếu bác có điều kiện ( quân khu Gia Lâm mà lị):emoticon-0100-smile tìm và chụp bằng được hoa cỏ may về đây gửi tặng HM thì tuyệt.

Hoa cỏ gà thì For chưa để ý chỉ nhớ đã quật gà của bọn trẻ con khác khá ác chiến.

Cảm ơn chị For đã ưu ái với ... hoa cỏ, hihi.

Em biết hoa cỏ gà .. 1 đoạn thân nó lồi lên như bắp chuột tay, "chọi" nhau rất vui!

Đây cũng là 1 loại hoa cỏ dùng để "thi thố". Bọn em căng dây cước (hoặc kẽm) trên 2 cây đinh dài, sau đó ngắt bông cỏ này làm xe, đặt lên mỗi đầu, rung đầu đinh và dây cho nó "chạy" tới. Xe của ai bị húc rơi thì thua cuộc :emoticon-0100-smile

hoaco4.jpg


Ảnh này là "Cỏ cây chen đá" - tặng bác Geo với bác Bản đồ, tặng cả chị For nữa ...

hoaco3.jpg


...Tặng, vì đã làm tan "tưởng bở" của em, hic! :emoticon-0106-cryin
 
To bác Bản đồ: Nếu bác có điều kiện ( quân khu Gia Lâm mà lị):emoticon-0100-smile tìm và chụp bằng được hoa cỏ may về đây gửi tặng HM thì tuyệt.
For nhớ không nhầm thì mùa hè hoa cỏ may nở rồi găm tơi bời vào ống quần đấy.


He he trong khi đợi bác Bản đồ ra đê sông Hồng tâm sự và chụp ảnh , CK gửi tạm vài cái ảnh chính xác "Hoa Cỏ May" tặng HoaMay của chúng ta đã

Cánh đồng hoa cỏ may ở miền Bắc

hoacomay4.jpg


Ảnh nghệ thuật đen trắng "Hoa cỏ may"

hoacomay.jpg



"Thách thức mọi máy ảnh"

hoacomay5.jpg



images1553242_80517comay.jpg



... " Nơi xa xôi, có nhớ một miền quê?
Với ký ức cùng những gì thân thuộc
Và cánh đồng cỏ may mình mơ ước
Về sợi chỉ nào buộc được thời gian!"

Nhặt cỏ may ở một vài ngoại nội cảnh nhiều khi không khó chịu đâu theo tất cả các bạn tại sao?:emoticon-0115-inlov


Ngồi nhặt cỏ may cho nhau, rủ rỉ rù rì, khó chịu sao được For ơi !:emoticon-0136-giggl
 
He he trong khi đợi bác Bản đồ ra đê sông Hồng tâm sự và chụp ảnh , CK gửi tạm vài cái ảnh chính xác "Hoa Cỏ May" tặng HoaMay của chúng ta đã

Ngồi nhặt cỏ may cho nhau, rủ rỉ rù rì, khó chịu sao được For ơi !:emoticon-0136-giggl

Tiện thể còn Con chấy cắn đôi nữa (Geo nghĩ, con chấy bé tẹo, bắt được đã khó. Nhưng vì khó, nên quý, không nỡ ăn một mình, cho vào giữa 2 hàm răng cắn vỡ đôi, đến "bép" một cái. Rồi cái động tác gỡ ra chia 1 nửa cho bạn cùng thưởng thức mới thật là điệu nghệ :emoticon-0136-giggl

Những bức ảnh của bác Chaika chính xác là cỏ may rồi.:emoticon-0155-flowe
Không spam nhé:

DSC_0323-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ Chị CK: Bụng vả cũng giống bụng sung rồi. Chị đã cho ý kiến đánh trúng mục tiêu của em định chỉ đến.

Tất cả các bạn để ý xem nhé hoa cỏ may ở bất kỳ giai đoạn nào cũng vẫn luôn có cái đầu nhọn chĩa lên, thế mới găm được trong mọi hoàn cảnh thế mới may được vào nhiều tác phẩm thi ca để đời chứ.
Mình mà là HM ngay từ lúc ban đầu đã lấy nick là Hoa cỏ may đầy đủ dấu rồi:emoticon-0100-smile.

Tặng chị em chúc chị em cuối tuần xả hơi mệt nghỉ. Ai thích cúc nào thì For cũng tặng luôn:D

Cúc trắng nhụy tím
x6E7vh304343-02.jpg


Cúc trắng nhụy vàng
9m3UUh282292-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
He he trong khi đợi bác Bản đồ ra đê sông Hồng tâm sự và chụp ảnh , CK gửi tạm vài cái ảnh chính xác "Hoa Cỏ May" tặng HoaMay của chúng ta đã

... " Nơi xa xôi, có nhớ một miền quê?
Với ký ức cùng những gì thân thuộc
Và cánh đồng cỏ may mình mơ ước
Về sợi chỉ nào buộc được thời gian!"

Còn Geo, trong khi đợi... cũng ra bờ đường phố thủ đô chộp vội mấy bông Hoa May gửi tăng Hoa May đây. Vạt cỏ may này nằm giữa đường lớn, song song đường Trần Duy Hưng (về phía Nguyễn Trãi), Geo quên tên con đường rồi, vì khi chộp hình cũng bị những cái kim găm đầy ngực áo, chưa biết khi nào sẽ ngồi gỡ ra đây... Quả là thách thức với mọi tay máy:emoticon-0136-giggl

DSC_0305-1.jpg


DSC_0313-2.jpg


DSC_0317-1.jpg


Hoamay1.jpg
 
@ Bác Geo: Không thể chờ HM vào cảm ơn bác, For phải chịu ngay sự nhiệt tình của phó nháy Geo. Ảnh Hoa cỏ may đã đẹp, trên tầm của cái đẹp ấy là tinh thần ...chịu đựng khó khăn của bác Geo khi chưa gỡ được hoa cỏ may bám vào áo mà đã về ngay vườn 3N đăng ảnh là đủ biết tinh thần cao hơn núi như thế nào:emoticon-0150-hands
Tuyệt!
 
Ôi, cảm động quá vì đã được nhiều người quan tâm và ưu ái đến thế …
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Cỏ May của bác Chaika cũng nghệ thuật và lung linh màu sắc quá đấy chứ ạh!
Cỏ May của bác Geo thì hùng dũng vươn thẳng ngang trời! Chụp được mấy bức ảnh như thế, chắc bác Geo phải .. bò ra sàn cỏ, hihi, và đã không tránh khỏi bị “áo em sơ ý cỏ găm dày”.
Còn Cỏ May của bác Bản đồ chắc là … sẽ ướt đẫm sương đêm, long lanh diễm lệ, hihi :emoticon-0136-giggl

Cái bạn “hoa cỏ may” hoang dại (nhưng không kém phần duyên dáng) này cũng góp được bao nhiêu “gạch” để chung xây “tháp ngà” - topic “hoa lá cành” của chị For đấy nhỉ, hihi. Mới mở phần 2, loáng cái đã 24 trang rồi! Trang này “đắt sô” là do em “mở hàng” đấy nhé, hihi.

Có thể sắp tậu đất lập “Vườn 3” rồi chị For nhỉ! Lần này có nhờ em mở hàng không đới?

Cuối tuần Hoa May thật vui vì sự quan tâm của nhiều người! Tin rằng các bác sẽ được nhận lại nhiều niềm vui hơn cả những gì HM đã được nhận!
:emoticon-0115-inlov
 
Còn Cỏ May của bác Bản đồ chắc là … sẽ ướt đẫm sương đêm, long lanh diễm lệ, hihi :emoticon-0136-giggl

Hãy đợi đới... và chắc còn đẫm ánh trăng nữa :emoticon-0136-giggl

Để chụp được loài hoa cỏ thách thức ấy, phải bò toài mặt đất đấy...
Thật ra hoa cỏ may rất nhẹ, nhưng sắc lẻm :emoticon-0136-giggl, luôn vươn lên trời vì khát ánh sáng, (chứ không gục xuống như bức ảnh mà Hoa May post lên lúc đầu). Có lẽ bới vì loại có này vốn được sinh ra trong chiến hào chống máy bay Mỹ ở chiên khu Việt Bắc khoảng năm 52-53 gì đó :emoticon-0136-giggl


Đảo Cát Bà... tên xưa là Các Bà. Ngày nay còn đáo Các Ông cạnh đó.

DSC_0041.jpg


Cây Nưa hoa chuông

DSC_0042.jpg


DSC_0070.jpg


Đây là nụ của một loài hoa Mua mà các bác sẽ không bao giờ thấy được hoa của nó, đơn giản vì nó chưa nở, và khi nở thì Geo đã đi xa rồi. Hoa mua này có tới 7 cánh! Còn Geo thì thấy rồi...

DSC_0105-2.jpg


DSC_0065.jpg


Hoa Dừa cạn

DSC_0062.jpg


DSC_0063.jpg
 
Sửa lần cuối:
Để chụp được loài hoa cỏ thách thức ấy, phải bò toài mặt đất đấy...

Em cảm phục tinh thần đi săn của bác Geo lắm lắm!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Hoa Dừa cạn

DSC_0063.jpg

Nhìn những bông hoa này em nhớ lại một thời lăn lóc trên đường tàu đoạn Vĩnh Linh-Lệ Thủy(Quảng Bình). Những năm đầu sau giải phóng miền Nam, lính lác thất nghiệp, chuyển sang làm kinh tế, nước sông công lính, đói khát cùng dân. Đào đất, vác tà vẹt suốt ngày. Bom bi lổng chổng dưới đất. Gió Lào thổi săn cả da. Những cấy sắn cũng bé tí, không mọc nổi....!Ấy vậy mà giống hoa dừa cạn này vẫn tươi rói, nở hoa rực rỡ giữa vùng đá sỏi gan gà thừa nắng và gió. Chúng nổi bật trên nền đất đá ấy. Em thích ngắm chúng nên nhổ về trồng đầy quanh lán. Cứ phân vân: không hiểu sao sức sống của nó mãnh liệt thế, màu sắc sao đẹp thế?....Để quên đi cái đói, cái nóng đang đeo đẳng....
Cảm ơn bác Geo về những tấm ảnh hoa Dừa cạn!
 
Hãy đợi đới... và chắc còn đẫm ánh trăng nữa :emoticon-0136-giggl

Và cũng có thể .. đẫm lệ nữa các bác ợh, nếu như bác ấy lẩm nhẩm: "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết ..." :emoticon-0136-giggl

Thật ra hoa cỏ may rất nhẹ, nhưng sắc lẻm :emoticon-0136-giggl, luôn vươn lên trời vì khát ánh sáng. Có lẽ vì loại có này vốn được sinh ra trong chiến hào chống máy bay Mỹ chiên khu Việt Bắc khoảng năm 52-53 gì đó :emoticon-0136-giggl

Ơ, bác có nhầm nhọt gì không ạh? Em nghi bác đang nói về "hồ sơ khai sinh" của ... chú Trâu rừng dũng mãnh kia, đúng không ạh? :emoticon-0136-giggl

Hmm, không muốn bị mắc tội spam, nên em gửi tặng ảnh này. Sen đá. Hi vọng mọi người thích :emoticon-0100-smile:

senda.jpg
 
Và cũng có thể .. đẫm lệ nữa các bác ợh, nếu như bác ấy lẩm nhẩm: "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết ..." :emoticon-0136-giggl

Ơ, bác có nhầm nhọt gì không ạh? Em nghi bác đang nói về "hồ sơ khai sinh" của ... chú Trâu rừng dũng mãnh kia, đúng không ạh? :emoticon-0136-giggl

@ Hoa May: Đúng là một cái nhầm nghiêm trọng, và vì thế khi viết Geo cứ tự thắc mắc mãi...
Số là vì Siren viết về Vợ chống A Phủ... nên Geo cứ nghĩ bối cảnh mọi chuyện phải dính đến Kháng chiến chống Pháp:emoticon-0136-giggl Cũng vì thế, khi Siren viết trong chiến hào tránh máy bay Mỹ, Geo đã tưởng Siren nhầm rồi, nên khi viết lại Geo đã cố ý tô đỏ chữ Mỹ :emoticon-0136-giggl

Còn khi Hoa May viết 20 tháng tuổi về HN, thì Geo nhanh nhảu tính ngay phải lùi lại 20 tháng kể từ 7-5-1954 - chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày ấy những người kháng chiến mới trở về thủ đô sau hòa bình lập lại. Từ cái nhầm nọ nảy ra cái nhầm kia, cuối cùng chỉ còn lại 1 câu hỏi trong đầu Geo: sao sinh 52-53mà lại trẻ quá thế vậy!:emoticon-0155-flowe

Giờ Geo mới trở về với hiện thực: Hội HS Miền Nam học trên đất Bắc là sau Hòa bình, cùng thời đi học của Geo... Và một số sang LX học cùng thời với Geo, dưới danh nghĩa SV của Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN. Và họ được hưởng học bổng nhiều gần gấp đôi của SV VNDCCH:emoticon-0136-giggl

Vì nhầm nhọt quá lớn, nên Geo chịu nộp phạt đây:

Tường Vi Cát Bà (đẫm trong lệ)

DSC_0274.jpg


DSC_0273.jpg


DSC_0272.jpg


Hoa chuối cảnh

DSC_0269.jpg


DSC_0270.jpg


Bướm trắng (không phải loại đậu trái mù u):emoticon-0136-giggl

DSC_0248.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hoa trắng không biết tên

DSC_0157.jpg


DSC_0158-1.jpg


Hoa Giun

DSC_0345.jpg


Hoa đại xứ Bắc (rất khác hoa sứ phổ biến trong Nam và Campuchia)

DSC_0021.jpg
 
Trong khi vẫn chưa có một đêm trăng tỏ để chụp hoa cỏ may(vì mấy hôm nay trời Hà Nội xấu quá, mưa suốt!), em và phụ tá nhỏ ra bãi cỏ trước nhà ...săn côn trùng. Từ hôm kia mạng mẹo nhà em bịa dia, giờ mới vào được , trình bà con xem cho vui ạ!

buom2.jpg


bobamu.jpg


chuonkim2.jpg


chuonkim1.jpg


buom3.jpg


bonhen.jpg


boxit1-1.jpg


boxit2-1.jpg


boyeu.jpg
 
Và những bông hoa thật quen mà lại thật lạ(vì từ xưa có bao giờ để ý thật kỹ đến chúng đâu):
Hoa có dại nhưng không phải không lung linh:

Hoa.jpg


Cỏ vực, một loại cỏ có hạt, là cứu cánh của các bác chăn vịt khi đã qua mùa lúa. Bãi sông Hồng mọc đầy loại cỏ này, vịt ăn hạt chúng thay lúa...
covuc.jpg


Rất giống cây hoa cứt lợn(không biết có phải không), hay cỏ hôi:

hoaco-1.jpg


hoaco2.jpg
 
Giờ Geo mới trở về với hiện thực: Hội HS Miền Nam học trên đất Bắc là sau Hòa bình, cùng thời đi học của Geo... Và một số sang LX học cùng thời với Geo, dưới danh nghĩa SV của Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN. Và họ được hưởng học bổng nhiều gần gấp đôi của SV VNDCCH:emoticon-0136-giggl

Bá cáo với bác là từ 1971 tất cả bình đẳng như nhau = 60 rup ( trước đó là 50 và 90 )
 
Bá cáo với bác là từ 1971 tất cả bình đẳng như nhau = 60 rup ( trước đó là 50 và 90 )

Chào bác Michà:emoticon-0155-flowe Bác vẫn khoẻ chứ? Nhớ các bác nhiều sau vụ offline ấy.
Đúng vậy, giai đoạn sau thì Geo không rành, nhưng Geo thuộc về giai đoạn trước:emoticon-0136-giggl

@ cartograph: Ấy chết, nhện không phải côn trùng đâu bác à, nó thuộc phụ ngành Có cặp cùng với Bọ cạp, Sam... Côn trùng thì chỉ có 6 chân thôi, nên có tên khoa học là Hexapoda.
Hoa lúa bác chụp tinh tế, đáng yêu quá!
 
Sửa lần cuối:
Cartograph lại về thăm quê hay sao mà chụp được nhiều hình ảnh thân thương thế? Nhìn sướng cả mắt. :emoticon-0100-smile Hồi xưa cỏ vực (quê mình gọi là Cỏ Lồng vực) trong ruộng lúa thỉnh thoảng cũng có, nhìn thấy là nhổ nó đi. Nhìn ảnh bạn chụp thích thật. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands Thứ ba tuần sau (2 hôm nữa) là rằm đấy, chắc trời sẽ không mưa, bắt đầu chụp cỏ may dược rồi. :emoticon-0100-smile
 

Mấy năm trước làm việc ở Hà nội, tôi rất thích đi ngang đoạn Xuân Đỉnh, bờ nam cầu Thăng long để ngửi mùi hoa lúa. Sau này thấy mất mấy cánh đồng ở đó rồi.

@ Bác Geo: Nhà cháu rất thích ảnh của bác và mong ngày "tái nạm".
 
Giờ Geo mới trở về với hiện thực: Hội HS Miền Nam học trên đất Bắc là sau Hòa bình, cùng thời đi học của Geo... Và một số sang LX học cùng thời với Geo, dưới danh nghĩa SV của Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN. Và họ được hưởng học bổng nhiều gần gấp đôi của SV VNDCCH:emoticon-0136-giggl

Bác Geo ơi, CK cũng đi học theo diện Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN( hay gọi là theo diện Mặt trận DTGPMN). Đúng là học bổng có gần gấp đôi thật: 50 và 90 R, nhưng phải nộp lại 30R bác ạ. Thành ra chỉ chênh nhau 10R thôi. Sau thì tất cả đều lĩnh như nhau 60R như bác MiCha nói. (CK cứ tưởng ai cũng biết điều này!:emoticon-0111-blush)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top