Cái gì đây?

Siren

New member
Cái gì đây? ( Ai nhanh mắt nhât sẽ có thưởng)

Picture011.jpg
 
Có thưởng đấy nhé,

Cái gì đây? ( Ai nhanh mắt nhât sẽ có thưởng)

Picture011.jpg

May quá, bác Siren ơi, em lại đoán được có mỗi cái vật mà bác mở ngoặc đơn là (ai nhanh mắt nhất sẽ có thưởng). Mấy thứ kia em không tài nào đoán nổi nó là cái thể loại gì ?! Nhưng có đoán đúng cũng không có thưởng, nên khỏi cần tốn nhiều chất xám làm gì cho đau đầu, bác bảo em tính toán thế có chuẩn không.
Em xin đoán luôn: cái găng tay bên trong có lông, đúng không bác? Mà không đúng em cũng có thưởng đấy bác nhé, thì bác chả bảo ai nhanh mắt nhất sẽ có thưởng là gì? :emoticon-0136-giggl
 
Mình đang cùng cơ quan đi nghỉ mát nên không trao thưởng cho Tanhia được. Khi nào về nhé!
Còn 2 thứ nữa không ai đoán đựoc à?
( Quyền trợ giúp thứ nhất: Gọi điện thoại cho người thân !!):emoticon-0102-bigsm
 
Em nghĩ đây là máy nghe nhạc ( quay đĩa ) do hãng Дружба sản xuất.

Tên hãng thì đúng rồi Julia à nhưng máy nghe nhạc thì chưa phải là đáp án đâu nhé!

@nthach: "quai đeo" cũng chưa chính xác đâu ạ!

:emoticon-0138-think:emoticon-0138-think

Cố gắng lên!
 
Và cái gì đây nữa?

Picture012.jpg

Hình ảnh 1 và 3, chúng ta có thể dễ nhận ra-còn hình 2 này quả là "đánh đố" nhau ! :emoticon-0102-bigsm. Nhìn câu đố trên, tôi chợt nhớ đến cụ Mạc Đĩnh Chi.

Có lần cụ Mạc Đĩnh Chi phụng mệnh vua dẫn đầu đoàn sứ giả nước Đại Việt sang sứ nhà Nguyên bên Tàu. Đã một lần biết tiếng trạng nguyên nước Việt, người xấu xí nhưng ứng đối như thần, bọn quan lại nhà Nguyên vẫn muốn thử tài quan trạng. Tuy đã có hẹn trước với người Tàu ngày mở cửa ải, bất ngờ hôm ấy trời lại mưa, Mạc Ðĩnh Chi sai hẹn, hôm sau tới cửa ải Phong Lũy thì người Tầu đóng kín không cho vào.

Một vế đối được thả theo dây buộc xuống thách đối lại, nếu không đối được sẽ không mở cửa ải. Vế đối như sau:

“Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan”

Nghĩa là: Qua cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan.

Ảnh 2 của bác siren không biết có được chuẩn bị kỹ lưỡng không-nhưng quả là khó. Vậy chúng tôi xin mượn vế đối của cụ Mạc Đĩnh Chi để giải câu 2 như sau:

“Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối”.

Nghĩa là: Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước.
 
Nhà cháu không thâm thúy nho nhã thế đâu bác HDA ạ!

Mời cả nhà xxem cái này, bản chính sẽ dành để bán đấu giá gây quỹ từ thiện nhé!

Untitled-11-1.jpg
 
Cái này thì tớ biết, nhưng cái tính hay ngượng ngùng bẽn lẽn (bẩm sinh) khiến tớ không dám phát biểu thành lời tên của nó.
 
Cái này thì tớ biết, nhưng cái tính hay ngượng ngùng bẽn lẽn (bẩm sinh) khiến tớ không dám phát biểu thành lời tên của nó.


Lão này trong đầu luôn có vấn đề- ấy thế mà dám trương khẩu hiệu "4 không".

Bạn siren sớm trả lời câu hỏi này, thực ra tôi đang định đoán nó giống như lõi bắp cải, khi có thêm hướng dẫn thì tôi càng tin là lõi bắp cải. Cũng hay, biết thêm được thứ nào hay thứ ấy.

Đề nghi siren sưu tầm thêm và ra câu đố, nhưng có thưởng vẫn hơn! he he tham quá!
 
Đề nghi siren sưu tầm thêm và ra câu đố, nhưng có thưởng vẫn hơn!

@Bác HDA: Bác thích có thưởng ạ? Kính bác cái khăn len ấm áp của bác Bản Đồ bên topic "Hoa lá 4 mùa trong vườn 3N" nhé! ( Bên Nga giờ này chắc lạnh lắm, thương bác đi dưới giá tuyết căm căm...):emoticon-0127-lipss

@Bác Thao: Lâu quá rồi nên em quên nó là cái cần kim hay là cái loa của máy hát ý ạ. Nhưng khi nào bác xuống HN, nhà em xin mời bác 1 cốc Kbac thật tươi bên cạnh cái nhãn Druzba ấy bác nhé!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top