Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
To bác Bản đồ: For rất thích ảnh con chĩm sẻ, con muỗm, châu chấu trên bông lúa. Vì chụp hoa dễ hơn chứ chụp mấy con hay hoạt động bay nhảy như thế là rất khó đòi hỏi phải rình lâu mỏi chân mỏi tay mỏi mắt hơn.

Quả Geo chín đỏ trông ngon mắt mà không rõ ăn có sao/trăng gì không?:emoticon-0136-giggl
Hoa không ai bán... chà chà:emoticon-0150-hands!

Để chụp được những hình ấy, hẳn là bác BĐ cũng đã phải chạy nhảy, bay lượn theo chúng:emoticon-0150-hands!

Ấy chết, đó không phải là quả Geo!!! Còn ăn được không ư? Hãy nghe lời khuyên của một người hiểu biết: "Trong rừng, quả gì cũng ăn được. Có điều cần cân nhắc là liệu sau khi ăn, bạn có còn cơ hội để ăn nó lần nữa hay không thôi":emoticon-0136-giggl Đối với chùm quả đỏ ấy cũng vậy...

Hiện tượng hiếm gặp đây:

Châu chấu ăn "nhau" ??

DSC_0752n.jpg


DSC_0755n.jpg


Ồ không, nó lột xác để lớn lên đấy. Con mới lột ra vẫn còn là baby, bộ cánh cũn cỡn, chưa bay được. Giờ thì nó đã lùi xa cái xác của nó:

DSC_0757n.jpg


Có thể lại là một phát hiện mới của Geo trên Hạ Long mênh mông, không biết có tay máy nào "nháy" trước chưa... Rất giống đức Phật bà quan âm, nhưng không biết liệu đặt tên như thế có đạt không. Xin ý kiến mọi người. Có thể đề xuất giúp một cái tên cho bức ảnh -Thanks :emoticon-0150-hands!. Lưu ý là "bức tượng" khá lớn, so sánh với cái thuyền đậu ở gần đó. Bức ảnh này cũng chụp từ khoảng cách xa, dễ chừng đến 1km.

DSC_0829Phatbaquanamn.jpg


Lần này may gặp Lưỡi bác HG đây..:emoticon-0136-giggl

DSC_0773n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Để chụp được những hình ấy, hẳn là bác BĐ cũng đã phải chạy nhẩy, bay lượn theo chúng:emoticon-0150-hands!

-giggl Còn ăn được không ư? Hãy nghe lời khuyên của một người hiểu biết: "Trong rừng, quá gì cũng ăn được tất. Có điều cần cân nhắc là liệu sau khi ăn, bạn có còn cơ hội để ăn nó lần nữa hay không thôi":emoticon-0136-giggl Đối với chùm quả đỏ ấy cũng vậy...

To bác Bản đồ: Đấy là bác Geo bảo thế.:emoticon-0102-bigsm
To bác Geo: Yes, Sir! :emoticon-0100-smile
Nấm trong rừng thì For hiểu vấn đề càng sặc sỡ càng độc còn quả thì sẽ nghe lời khuyên chí lý ấy để còn có cơ hội đi chụp duoc nhiều ảnh hoa lá quả nữa.:emoticon-0150-hands
 
To bác Siren: Hồi này nhà bác quyến luyến với nhà chùa quá! Các Nhà chùa khỏe không bác ơi?:emoticon-0100-smile
To bác FOR: Kinh nghiệm của nhà em đi rừng: Quả hoặc lá nào cũng nếm, cứ chua thì nuốt, ngọt thì...xem lại đã, cay, đắng thì tùy theo khả năng thôi! Có loại quả ăn xong cứ cười suốt ngày ấy bác ạ!:emoticon-0136-giggl
Các bác thân mến ạ, chụp mấy con bọ , côn trùng ấy em đã bị mấy bà hàng xóm nhìn với ánh mắt hơi khang khác! Ý muốn hỏi:Cha này thần kinh sao mà sáng sớm cứ rình rập, nhấp nhổm gì hoài ngoài bờ ruộng thế không biết!:emoticon-0102-bigsm
Được cái khỏi phải tập dưỡng sinh các bác ạ. Một công đôi ba việc!:emoticon-0136-giggl

Ngày mai em đi ...biển tránh bão. Còn mấy tấm này tiện thể trình bà con luôn kẻo nguội! :emoticon-0115-inlov

Hoa đêm:

trang.jpg


Hoa ngày:

07hoa-1.jpg


10hoa.jpg


IMG_4326.jpg


IMG_4331.jpg


DSCN3622.jpg
 
@ bác Bản đồ: For cũng bị một vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngoảnh cả đầu lại khi đang rình rập chụp hoa lá con.:emoticon-0111-blush
Cái "anh" hoa không bán kia luôn luôn có 1 vẻ đẹp thùy mị, nền nã!
Bác đi tránh bão ở biển cũng nhớ mang theo máy ảnh nhé!
@ bác Geo: For ngả mũ trước cái ảnh châu chấu lột xác như ve của bác.
Còn lưỡi hổ bao giờ cũng thẳng tưng và ...cứng :D
 
Sửa lần cuối:
Có thể lại là một phát hiện mới của Geo trên Hạ Long mênh mông, không biết có tay máy nào "nháy" trước chưa... Rất giống đức Phật bà quan âm, nhưng không biết liệu đặt tên như thế có đạt không. Xin ý kiến mọi người. Có thể đề xuất giúp một cái tên cho bức ảnh -Thanks :emoticon-0150-hands!. Lưu ý là "bức tượng" khá lớn, so sánh với cái thuyền đậu ở gần đó. Bức ảnh này cũng chụp từ khoảng cách xa, dễ chừng đến 1km.

DSC_0829Phatbaquanamn.jpg

To Bác Geo: Chúc mừng bác về phát hiện mới tuyệt vời này!
Theo em, nhìn về tầm vóc, hình thể...nên gọi là "Tướng quân" thì hay hơn. Có thể gắn với một sự tích của một trận thủy chiến nào đó trên vùng biển Đông Bắc này bác ạ.
 

@ Bác BĐ: Cái Hoa Đêm này tuyệt quá, nhưng Geo sững sờ, không hiểu bác chụp "sát chị Hằng" bằng cách nào, bác có phải là Phạm Tuân đâu ?? Mà ông Phạm Tuân mang bèo hoa dâu lên vũ tru thí nghiệm, mà chẳng thấy công bố kết quả gì nhỉ???

Cảm ơn bác về một đề xuất tên cho bức ảnh của Geo.

Những cây cọ Hạ Long này thì sống trên phần đỉnh của các đảo đá vôi. Nhìn xa, chúng bé như những nốt ruồi...

DSC_0804n.jpg


Kéo ảnh lại cũng chỉ được mức độ vì ống kính có hạn. Càng phuc bác BĐ đã kéo được chị Hằng lại gần gang tấc, sau đó không biết bác có làm gì chị ấy không nhỉ?? :emoticon-0136-giggl

coHaLongn-1.jpg
 
To Bác Geo: Chúc mừng bác về phát hiện mới tuyệt vời này!


DSC_0829Phatbaquanamn.jpg



Theo em, nhìn về tầm vóc, hình thể...nên gọi là "Tướng quân" thì hay hơn. Có thể gắn với một sự tích của một trận thủy chiến nào đó trên vùng biển Đông Bắc này bác ạ.


CK ủng hộ ý kiến bác Bản đồ. "Tượng đá" này nghiêng về hình tướng quân hay nữ tướng quân nhiều hơn. Vị tướng này đang chống nạnh, miệng đang hô hay nói một câu gì đó rất khí thế, kiểu như:" Nam quốc sơn hà Nam đế cư!"
 
Học tập bác BĐ, Geo chụp cận cảnh một thứ quả, có thể ít người để ý, nhưng cầm chắc cây này ai cũng biết. Quả gì cđây?

HTCqua.jpg
 
CK ủng hộ ý kiến bác Bản đồ. "Tượng đá" này nghiêng về hình tướng quân hay nữ tướng quân nhiều hơn. Vị tướng này đang chống nạnh, miệng đang hô hay nói một câu gì đó rất khí thế, kiểu như:" Nam quốc sơn hà Nam đế cư!"

@ BĐ, Chaika: Geo đã nhận ra vì sao accs bác muốn đặt tên Tướng Quân rồi. Xem có phải không nhé: Cái phần tôi trên "gương mặt" các bác tưởng tượng ra đó là cái miệng đang há ra, và phán gì đó...:emoticon-0136-giggl Còn Geo thì lại tưởng tượng đó là mắt đang nhìn xuống của một phụ nữ :emoticon-0136-giggl

DSC_0829Phatbaquanamn.jpg


Cũng là một điều thú vị. Xin được lĩnh hội những cao kiến khác.

Hoa cây quả nổ

DSC_0771n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em không nhớ ảnh này em đã post lên NNN mình chưa, nhưng vì nó cũng thuộc đề tài đá nên em mạnh dạn đưa lại - ảnh chụp mùng 2 Tết Đinh Hợi, nhìn chú chó xù này em lại nhớ đến bài Багаж :emoticon-0102-bigsm

TetDinhHoi2007102.jpg
 
To Bác Geo: Hoa đêm em chụp ở chế độ Macro - đêm 17 âm lịch vừa rồi bác ạ.
Quả gì đây....của bác màu lên rực rỡ thật ! Quả Xơ-ri hả bác?
 
Chị USY viết:nhìn chú chó xù này em lại nhớ đến bài Багаж :emoticon-0102-bigsm

TetDinhHoi2007102.jpg
[/QUOTE]

Chị USY ơi, e đề nghị là mình sẽ thi đọc hay bài "Hành lý" vào cuộc off tới nhé!
 
To Bác Geo: Hoa đêm em chụp ở chế độ Macro - đêm 17 âm lịch vừa rồi bác ạ.
Quả gì đây....của bác màu lên rực rỡ thật ! Quả Xơ-ri hả bác?

Bác BĐ xem gợi ý (gần như đáp án) nhé:

HTCqua.jpg


HTCqua1.jpg


Chú chó xù của USY quá đẹp, chụp trong hang Sửng Sốt?
 
Sửa lần cuối:
Bác BĐ xem gợi ý (gần như đáp án) nhé:
Chú chó xù của USY quá đẹp, chụp trong hang Sửng Sốt?
Bác Geobic ơi, loài cây gì thế ạ, trông lạ quá, em chưa bao giờ nhìn thấy cây đó, cả trên net cũng chưa!:emoticon-0111-blush
Còn chó xù đá khổng lồ của em không ngự ở hang Sửng Sốt bác ạ, mà là ở cuối hang Dấu gỗ (hay là hang "Đầu gỗ" như tấm biển tên ở cửa hang). Phải đi hết hang, lên cầu thang lối cửa ra nhìn quay lại thì mới ra hình Chó xù bác ạ, ánh sáng cửa hang chiếu vào nên hình sáng lắm, nếu là tay máy cự phách như các bác chắc chắn ảnh sẽ pro hơn nhiều.:emoticon-0150-hands
 
@ Bác Bản đồ: Ảnh hoa đêm bác use marco thế nào mà hay thật. For đã nhiều lần chụp khi chị Hằng tròn nhất mà chưa bao giờ chụp được cho hẳn hoi.
@ Bác Geo:For cũng chưa biết quả đỏ là quả gì đâu?
 
@ bác Geo: Không thể tin vào mắt mình nữa. Quả của hồng tú cầu đấy ư?
:emoticon-0150-hands Khi được vỡ lẽ ra được 1 điều sao mà thích thế.
Cảm ơn nhiều!
 
Hoa Biển

Nhà mới Hoa Lá Cành nhộn nhịp quá!
Cho em góp vài ảnh "hoa biển" nhé:

Hoa ở Đại sảnh Vinpearl

Hoadaisanh.jpg


Hoa biển - ở Thủy Cung lớn nhất VN - San hô.

Hoabien1.jpg


Hoa biển: Cá Mặt quỷ (màu hồng)

Hoabien2.jpg


:emoticon-0155-flowe
 
Sửa lần cuối:
@ HM: Nhà mới trong khi HM tạm vắng có bác Bản đồ nhiệt tình mở hàng chắc cũng phải xây được 25 tầng như nhà 2 HM nhỉ:emoticon-0100-smile
Up ảnh lên nữa đi HM!
 
@ HM: Nhà mới trong khi HM tạm vắng có bác Bản đồ nhiệt tình mở hàng chắc cũng phải xây được 25 tầng như nhà 2 HM nhỉ:emoticon-0100-smile
Vâng, "cao ốc" Hoa lá cành luôn được xây dựng với tốc độ cực nhanh :emoticon-0102-bigsm

Em góp thêm "gạch" nhé. Nóng hổi mới "vớt" được ở biển Vinpearl đấy:

Hoa dại :emoticon-0136-giggl (Dã quỳ hay là Bồ công anh ạ?)

hoadai1.jpg


Hoa phủ núi

hoadai3.jpg


Hoa .. dại nữa nè, (tại vì không biết tên, hihi)

hoadai2.jpg


Cũng là nó đây! Là hoa gì ạh?

hoado.jpg


:emoticon-0155-flowe
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top