Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa dại :emoticon-0136-giggl (Dã quỳ hay là Bồ công anh ạ?)

hoadai1.jpg


hoado.jpg


:emoticon-0155-flowe
HM ơi hoa dại ấy không phải Dã quỳ cũng chẳng phải Bồ công anh đâu.
Hoa màu đỏ là hoa mai đỏ, For toàn gọi tên hoa đấy như thế theo lời của người bán cây cảnh.
 
Vườn hoa của chúng ta lên tầng nhanh quá. Mấy bữa trước đi Đà nẵng về, vườn cây "gác thượng" của CK bị "hấp hối tang thương" sau mấy tuần không ai chăm sóc. Sau một thời gian im lặng nỗ lực chạy chữa lại tưng bừng hoa lá rồi các bác ạ, mừng quá! Hôm chủ nhật vừa rồi được ngày nắng CK lại vác máy lên chộp ảnh gửi "báo cáo" các bác đây:

Hoa nở tưng bừng

DSC06364.jpg



DSC06389.jpg



DSC06410.jpg



DSC06411.jpg



DSC06377.jpg



DSC06253.jpg



DSC06369.jpg



DSC06392.jpg



DSC06256.jpg
 
Vườn cây hồi phục

Cây Chanh lại tiếp tục ra quả


DSC06259.jpg



DSC06258.jpg



DSC06385.jpg



Sau khi ra một đợt hoa tuyệt đẹp, cây Tường vi bị CK cắt hết cành, bón phân, tưới nước để dưỡng cho mùa sau. Không ngờ cây "tức mình" lại đâm cành mới, ra đầy nụ và bắt đầu nở hoa đợt 2.

DSC06338.jpg



DSC06342.jpg



Mầm thông nhìn cũng mát mắt


DSC06396.jpg



DSC06398.jpg
 
Hoa giun nhà trồng? Nếu đúng vậy thì lần đầu Geo được thấy, còn chỉ thấy trong thiên nhiên hoang dã thôi:emoticon-0150-hands


Xóm CK nhiều nhà trồng hoa này, chúng bò kín các ban công và nở hoa quanh năm bác ạ. Hay đây là loại hoa hơp với vùng nóng quanh năm?
 
Tuy vườn gác thượng của CK đã hồi phục, nhưng cũng bị hy sinh mất mấy "chiến sỹ". Tiếc quá các bác ạ. Có những loài cây rất đẹp nhưng đỏng đảnh, chỉ cần quên tưới 1,2 ngày là hy sinh ngay.

Tiếc nhất cây "lá nho", mọc thành dải dài , thường được dùng cắm trang trí cho các bó hoa cô dâu, hoặc lẵng hoa. Nó vốn kiêu hãnh đứng giữa các em hoa hồng xinh tươi thế này


nhavahangxomjpg1.jpg



DSC04789.jpg



Vậy mà đi vắng mấy ngày về nó đã hy sinh oanh liệt sau khi đã dốc cạn lực vươn ra ánh nắng mặt trời. CK chỉ kịp ghi lại mấy"khoảnh khắc kỷ niệm" :emoticon-0107-sweat


DSC06403.jpg



DSC06402.jpg
 
Sau khi ra một đợt hoa tuyệt đẹp, cây Tường vi bị CK cắt hết cành, bón phân, tưới nước để dưỡng cho mùa sau. Không ngờ cây "tức mình" lại đâm cành mới, ra đầy nụ và bắt đầu nở hoa đợt 2.
DSC06342.jpg
Chị Chaika thật là mát tay!

Em cũng "lượm" được một nhánh tường vi ở biển NT nè:

hoatim3.jpg


Và một loại hoa gì đây em chưa biết tên. Chúng được trồng rất nhiều dọc các bức tường của "Trúc Lâm Tịnh Viện" trên đảo Hòn Tre:

hoatim1.jpg


hoatim2.jpg
 
hoatim2.jpg
[/QUOTE]

Ui, hoa này rất thơm, buổi tối mùa hạ , ngồi thưởng trăng, rẩy 1 chút nước lên mấy nhành hoa này, cứ gọi là phê tala mê chị ạ, "quê em" gọi là hoa violet! cái hoa giống hệt hoa violet ta vẫn cắm vào dịp Tết nhưng lá và cành khác hẳn, lá to hơn và hơi dính, trồng rất dễ bằng cách cắt nhánh cắm xuống đất, tưới tắm 1 chút là nảy lộc ngay!
 
@ chị CK:"Chiến sĩ" Lá nho dài bị hy sinh hôm chị đi ĐN về, em lại hay gọi nó là dây thường xuân chuyên để kết cho hoa hoặc ngắt vào cắm độc bình cũng rất hợp nhãn.
@HM: Ở Hòn Tre có mấy loại hoa như HM bê về đấy.
 
Hura! Thứ bảy máu chảy về tim!, tặng cả nhà những bông hoa li ti dễ thương này nhé!

Picture024.jpg
 
Nhà em đi Cửa Lò đã về, rộp hết cả da!:emoticon-0157-sun:
@CK: Xin chia buồn cùng bác về chiến sĩ "Lá nho" đã hy sinh! Nhưng nhà bác có cả quân đoàn -vườn bách thảo trên gác thượng thế , một chiến sỹ hy sinh thấm tháp gì đâu?:emoticon-0100-smile
@Siren: Hoa li ti í của bác đáng yêu thật!:emoticon-0136-giggl
Em chỉ nhặt được nhõn 2 bông dừa cạn này:

hoadua2.jpg


hoadua1.jpg
 
@ chị CK:"Chiến sĩ" Lá nho dài bị hy sinh hôm chị đi ĐN về, em lại hay gọi nó là dây thường xuân chuyên để kết cho hoa hoặc ngắt vào cắm độc bình cũng rất hợp nhãn.
@HM: Ở Hòn Tre có mấy loại hoa như HM bê về đấy.


Dây Trường Xuân phải không For? Mình có nghe tới tên này nhưng cứ tưởng loại khác.
 
Hoa dại ở Pisa, chẳng ai để ý đến, nhưng mà ko hề tầm thường.

dscn1546xef.jpg


Những cuộn lúa sau mùa gặt:

dscn1547t.jpg
 
Hoa dại ở Pisa, chẳng ai để ý đến, nhưng mà ko hề tầm thường.
dscn1546xef.jpg

Rất ấn tượng, nhưng sao ít ỏi vậy thanh lam?

Những cuộn lúa sau mùa gặt:
dscn1547t.jpg

Không phải cuộn lúa, mà là cuộn rơm rạ. Người châu Âu cuộn lại như thế, thay cho việc ở ta đánh đống rơm, đống rạ ấy mà. Cũng để cho bò nhay vào mùa đông tháng giá.
 
Ui, hoa này rất thơm, buổi tối mùa hạ , ngồi thưởng trăng, rẩy 1 chút nước lên mấy nhành hoa này, cứ gọi là phê tala mê chị ạ, "quê em" gọi là hoa violet! cái hoa giống hệt hoa violet ta vẫn cắm vào dịp Tết nhưng lá và cành khác hẳn, lá to hơn và hơi dính, trồng rất dễ bằng cách cắt nhánh cắm xuống đất, tưới tắm 1 chút là nảy lộc ngay!

Đúng là mới nhìn từ xa, HM tưởng là Violet. Màu hoa giống, cách xếp hoa và lá trên thân cũng hơi giống ... lại gần thì biết là khác. Hoa Violet mảnh mai yểu điệu thế, sao mọc nổi quanh bờ tường trên non cao gió sương quăng quật này!
Nhưng mà nó không thơm tí nào Siren ạh ... :emoticon-0136-giggl

Về vụ dễ trồng thì chắc Siren nói đúng. Bằng chứng là nó mọc như hoang dại khắp tường thành của Tịnh Viện, tạo ra những đường viền tường đá dịu dàng và lãng mạn, nhưng không ủy mị mềm yếu như các hoa màu tím vốn có, mà mạnh mẽ và tràn đầy sức sống!
:emoticon-0157-sun:
 
Rất ấn tượng, nhưng sao ít ỏi vậy thanh lam?
.
Hôm qua trời nắng đẹp, thay vì cùng mấy anh bạn ra biển, TL tản bộ ra cánh đồng cách KTX có mấy bước chân, cả một cánh đồng khô khốc chỉ có loại hoa dại đó thôi ạ. TL cũng ko chụp ảnh nhiều, vì nghĩ, hoa dại ở đâu mà chả như nhau.:emoticon-0111-blush
 
Hoa và con....nhà:
Những chú chim ri láu lỉnh này như những vị đại sứ của mùa hè ở quê. Chúng tha rơm làm tổ đầy ở các gác chuông, cổng đình, cổng chùa....Lũ trẻ chăn trâu tụ tập rủ nhau trèo lên bắt chim non về nuôi trong những chiếc lồng tre tự đan. Chim non chỉ ăn châu chấu, cào cào. Mục đồng lại tha hồ bêu nắng, kiếm mồi...

chim1.jpg


chim3.jpg


chim2.jpg


ruoi.jpg


ongvang.jpg


ong2.jpg


ong3.jpg


IMG_6864.jpg
 
Hoa và con....nhà:
Những chú chim ri láu lỉnh này như những vị đại sứ của mùa hè ở quê. Chúng tha rơm làm tổ đầy ở các gác chuông, cổng đình, cổng chùa....Lũ trẻ chăn trâu tụ tập rủ nhau trèo lên bắt chim non về nuôi trong những chiếc lồng tre tự đan. Chim non chỉ ăn châu chấu, cào cào. Mục đồng lại tha hồ bêu nắng, kiếm mồi...

chim1.jpg


chim2.jpg

Tuổi thơ của Geo gắn liền với hình ảnh những con chim di này. Ngày ấy, ở Tuyên Quang, chim di nhiều hơn sẻ, bay từng đàn ríu rít. Và đã bị những cậu bé con đặt bẫy trong một khu rừng thưa, không biết vì sao được gọi là "pháo đài". Có lần hơn chục con chim di cùng bị sa vao một lồng bẫy... Chúng nhảy nhót loạn xạ, mong thoát thân. Và nhiều con đã thoát khỏi tay Geo sau khi đã bị vặt lông 1 bên cánh. Chúng không bay được nữa, nhưng chui lủi, rất khó bắt lại...
 
Tuổi thơ của Geo gắn liền với hình ảnh những con chim di này....
Ở các vùng quê chắc nơi nào cũng sẵn giống chim này bác nhỉ?
Bọn em hồi nhỏ, còn thi nhau đan ống tre , quấn mo cau buộc lên cây xoan cho chúng vào làm tổ . Khi bầy chim non trong tổ đã biết hóng mồi mẹ, chúng kêu ríu rít tranh nhau đón mẹ về. Những chim bố mẹ bay lượn đi về như con thoi để kịp đút mồi cho chúng. Lúc chim chuẩn bị bay chuyền, là lúc bọn em...cất vó. Nhốt chúng vào lồng treo lên cây, chim mẹ vẫn tiếp tục kiếm mồi về cho con...Bọn trẻ ngắm chúng và mặc sức tưởng tượng.....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top