Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ở các vùng quê chắc nơi nào cũng sẵn giống chim này bác nhỉ?
Bọn em hồi nhỏ, còn thi nhau đan ống tre , quấn mo cau buộc lên cây xoan cho chúng vào làm tổ . Khi bầy chim non trong tổ đã biết hóng mồi mẹ, chúng kêu ríu rít tranh nhau đón mẹ về. Những chim bố mẹ bay lượn đi về như con thoi để kịp đút mồi cho chúng. Lúc chim chuẩn bị bay chuyền, là lúc bọn em...cất vó. Nhốt chúng vào lồng treo lên cây, chim mẹ vẫn tiếp tục kiếm mồi về cho con...Bọn trẻ ngắm chúng và mặc sức tưởng tượng.....

Tuyệt vời :emoticon-0155-flowe Geo chưa từng thấy ổ của loài chim này, cả chim non cũng vậy. Không ngờ chúng làm tổ ngay gần nhà và thân thiện thế. Hồi nhỏ, Geo lại cứ ngỡ bọn chim này chỉ bay vi vu, không làm tổ, không nuôi con... và chúng luôn là "người nhớn", tuy bé tí tẹo. Ăn chúng chỉ có mỗi cách xiên vào que và nướng, thơm lừng:emoticon-0136-giggl
 
Hoa mua của bác Bản Đồ và bác Geo bây giờ đã thành quả! ( Làm thế nào mà để hoa vẫn là hoa mãi mãi nhỉ ??) Nhà em nhớ đến 1 câu chuyện hài: có 1 người dân tộc thiểu số ở vùng sâu không cho chụp ảnh vì sợ hình của mình stock trong máy ảnh kiếp sau không đầu thai được!:emoticon-0136-giggl Nếu đúng như vậy thì tất cả những bông hoa được các bác chụp sẽ mãi là cái khoảnh khắc đẹp ấy, cũng như ai mà được các bác chụp ảnh sẽ được trẻ mãi không già , trường sinh bất tử!!! ;;);;);;)

NNN016.jpg
 
Những chú chim ri láu lỉnh này như những vị đại sứ của mùa hè ở quê. Chúng tha rơm làm tổ đầy ở các gác chuông, cổng đình, cổng chùa....Lũ trẻ chăn trâu tụ tập rủ nhau trèo lên bắt chim non về nuôi trong những chiếc lồng tre tự đan. Chim non chỉ ăn châu chấu, cào cào. Mục đồng lại tha hồ bêu nắng, kiếm mồi...

Bái phục bác Bản đồ vì đã chộp được lũ chim, ruồi, ong .. các kiểu!

Ở Tịnh Viện Trúc Lâm - Hòn Tre có rất nhiều giống chim lạ. Bươm bướm nữa. Nhìn rất hay. Em cố ý rình để "tóm" bọn chúng vào máy ảnh, nhưng không có tấm ảnh nào vừa ý để trình làng, hic! :emoticon-0106-cryin

Đành thua! Và chỉ biết nói "bái phục bác"!
:emoticon-0150-hands
 
Em cũng thường đi săn ảnh vào cuối tuần, cũng góp vui cùng mọi người một vài tấm : hoa lá, cảnh miền Nam

IMG_2128.jpg


IMG_2125.jpg


IMG_2140.jpg


IMG_0869.jpg


IMG_0830.jpg


IMG_0643.jpg

----
Còn đây là vài cảnh trong trường em, chụp trước ngày tốt nghiệp

IMG_2107.jpg


IMG_2099.jpg


IMG_2091.jpg


IMG_2202.jpg


IMG_2175.jpg


IMG_2191.jpg


IMG_2177.jpg


IMG_2182.jpg

Trường THPT mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

---
Một vài cảnh Bến Tre , giới thiệu cùng mọi người, quê hương em


IMG_3287_800x600.jpg


IMG_3107_800x1067.jpg


IMG_3052_800x600-1.jpg

Con sông đi qua nội ô thị xã (sông Hàm Luông)

IMG_3087_800x1067.jpg

Tượng đài anh hùng Hoàng Lam và tốp đặc công thủy "cưỡi sóng Hàm Luông nhấn chìm hạm Mỹ"

IMG_3051_800x1067-1.jpg


IMG_3069_800x600-1.jpg


IMG_3071_800x1067-1.jpg

Hoa trong công viên

----
Khung cảnh đồng quê ngoại ô vào một buổi chiều

IMG_2979_800x600.jpg


IMG_2868_800x600.jpg


IMG_3017_800x600.jpg


IMG_3013_800x600.jpg


IMG_3023_800x600.jpg


IMG_3025_800x1067.jpg


IMG_3029_800x1067.jpg


Picture121-1.jpg


Đó là quê hương em
:)
 
. Em cố ý rình để "tóm" bọn chúng vào máy ảnh, nhưng không có tấm ảnh nào vừa ý để trình làng, hic! :emoticon-0106-cryin

Đành thua! .......

Bọn này khó chụp bởi : chim cứ tưởng người đang ngắm bắn! Trông thấy ống kính hướng về phía nó là bay liền. Còn lũ ong bướm thì không đậu yên một chỗ. Máy ảnh số thường khởi động chậm, lấy nét tự động cũng chậm, nên thường chụp không đúng thời điểm mình cần!:emoticon-0100-smile
Bác Hoa May áp dụng kinh nghiệm của nhà em, đảm bảo ăn chắc nè:
- Mượn của con bộ bàn và ghế ngồi học(nếu ngồi ở nhà) đặt sát cửa sổ nha. Máy để trên bàn. Ngắm sẵn vào chỗ bông hoa hay cột điện ....nơi mà ong bướm, ruồi thể nào cũng đến hoặc chim ri hay đậu; lấy nét tự động xong và chờ, chúng vừa bay tới là bấm máy! Chiến thuật này đã áp dụng thành công khi chụp chim ri, ruồi, ong ở trên đấy bác ạ. Nhớ phải kiên trì, không ngọ nguậy mà chúng sợ không tới! Nếu hay bị ngứa cổ, ngứa lưng khi bắt buộc phải ngồi im thì...gãi trước đi rồi hãy rình nha!
 
Bọn này khó chụp bởi : chim cứ tưởng người đang ngắm bắn! Trông thấy ống kính hướng về phía nó là bay liền.

... Nhớ phải kiên trì, không ngọ nguậy mà chúng sợ không tới! Nếu hay bị ngứa cổ, ngứa lưng khi bắt buộc phải ngồi im thì...gãi trước đi rồi hãy rình nha!

Thôi em xin chịu thua bác ơi. Em cũng biết nguyên tắc là phải kiên trì ... rình mò, hihi. Nhưng khi đó em đi khám phá mà, đâu có nhiều thời gian đâu ạh!

Em chỉ có thể chụp hoa lá cỏ cây thôi ạh, hihi.

Hoa cỏ ở Tịnh Viện Trúc Lâm:

hoacoIMGP0400.jpg


hoacoIMGP0402.jpg


hoacoIMGP0421.jpg


Em đã chụp đám cỏ này rất nhiều .. nhưng quả thật cũng không được mấy ảnh vừa ý. Một chú tiểu thấy, ngạc nhiên: sao chọn chụp toàn hoa cỏ may???

Là hoa cỏ may??? Nó có vẻ mềm mại, màu tìm hồng nhẹ giống với ảnh mà em được gửi tặng từng gọi là "hoa cỏ may", loại khác với HCM cứng cáp vươn thẳng của bác Geo, Chaika, Siren và mọi người, hic :emoticon-0106-cryin

Em thử nghiệm bước vào đám cỏ ấy. Và thấy áo quần găm đầy bông cỏ! Không hiểu. Chẳng lẽ có một loại hoa cỏ may khác??
:emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
Bọn này khó chụp bởi : chim cứ tưởng người đang ngắm bắn! Trông thấy ống kính hướng về phía nó là bay liền. Còn lũ ong bướm thì không đậu yên một chỗ. Máy ảnh số thường khởi động chậm, lấy nét tự động cũng chậm, nên thường chụp không đúng thời điểm mình cần!:emoticon-0100-smile
Bác Hoa May áp dụng kinh nghiệm của nhà em, đảm bảo ăn chắc nè:
- Mượn của con bộ bàn và ghế ngồi học(nếu ngồi ở nhà) đặt sát cửa sổ nha. Máy để trên bàn. Ngắm sẵn vào chỗ bông hoa hay cột điện ....nơi mà ong bướm, ruồi thể nào cũng đến hoặc chim ri hay đậu; lấy nét tự động xong và chờ, chúng vừa bay tới là bấm máy! Chiến thuật này đã áp dụng thành công khi chụp chim ri, ruồi, ong ở trên đấy bác ạ. Nhớ phải kiên trì, không ngọ nguậy mà chúng sợ không tới! Nếu hay bị ngứa cổ, ngứa lưng khi bắt buộc phải ngồi im thì...gãi trước đi rồi hãy rình nha!

Mà rình phải trường kỳ, không nóng vội. Hôm nay không được mai rình tiếp. Mai không thấy con nào đến, cũng không nản... Xin nghỉ phép rình kỳ được mới thôi... :emoticon-0136-giggl

Mầy hình sau chụp bằng phương pháp rình của bác catograph:

DSC_1144.jpg


IMG_3464.jpg


IMG_7282.jpg


IMG_7285.jpg


IMG_3961.jpg


IMG_6586.jpg
 
Sửa lần cuối:
Dạ, em xin bó giáo quy hàng trước câu đố của Thầy anh Xuân Bắc!:c4:

Chưa hết sen em chen thêm súng:

Samson072009106.jpg


Samson072009092.jpg


Samson072009091.jpg
 
Thêm 1 bông đồng tiền đơn, loại hoa ngày một hiếm:

Samson072009041.jpg


Và một nàng...

hoalacanh005.jpg
 
Theo kinh nghiệm em thấy thì khi đi chụp ảnh thiên nhiên thì chúng ta nên mang theo tripod để hạn chế bị rung làm nhòe ảnh, nhất là đối với các tấm ảnh chụp macro hoặc điều kiện thiếu sáng thì càng phải vững tay nếu không rất dễ hỏng ảnh.
Giá một chiếc tripod đủ sử dụng cho máy compact cũng chỉ không quá 300.000 đ (em không đề cập tới loại tripod dùng cho máy EOS hoặc máy quay phim, giá phải hơn 1.000.000đ cơ) xếp lại rất nhỏ gọn để cất vào balô hay túi !

50inch_tripod_02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xuân Bắc lại có cái để đố rồi... Gì đây?

Laginn.jpg

Cháu thấy hình như đây là chồi non của cây Thiên Tuế (ờ miền Nam gọi như vậy, cháu không biết là ở miền Bắc nó có cùng tên không nữa ?) phải không bác ?

Thien-Tue-011-1.jpg
 
@ Chị RIA: Em đã hứng như hứng hoa đưa bông đồng tiền đơn đúng sở thích hơn cả về PC. Em nhớ hồi còn ở nhà cũ 3N đã nhờ mọi người tìm và chụp bằng được đồng tiền đơn mãi.
Cảm ơn chị yêu mến!
@ For phục mấy tay "thợ rình " ! Phục lắm!
Họ cứ như lính binh chủng đặc công ấy, nhẫn nại và can trường:emoticon-0100-smile
 
Bác Geobic ơi, món ở giữa có phải là mầm/chồi cây thiên tuế không ạ? Còn phụ gia xung quanh thì em chịu thua.

Các bác xem hình giải đáp và tự giải nhé.

Laginn.jpg


Hoavantuenn.jpg


Theo Geo đó là hóa cây vạn tuế, cây này to mập, có thể có thành cây cao lớn. Xin xem một hình lấy trên mạng, ấy là khi vạn tuế đã kết quả.

sago1.jpg


Còn thiên tuế thì có vẻ còi hơn, và hình như không quý bằng:

untitled.jpg


Nhưng cũng có thể mỗi nơi gọi một khác, và như vậy thì không thể phân biệt đúng sai :emoticon-0136-giggl
 
"Mua làm chi lấy tiếng cười"...

Còn đây là Mua Khóc... :emoticon-0136-giggl

IMG_0725.jpg


Nó khóc vì Hoa Cỏ (may không phải Hoa Cỏ May) đang rụng rơi từng cánh (đúng ra là bứt ra từng quả nhưng còn quyến luyến chưa rời)... :emoticon-0136-giggl

DSC_1241-1.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top