Mua bán, rao vặt, trao đổi những kỷ vật từ Nga và SNG

Bác Xamova ơi, cho em đăng ký cuốn "Liễu chẳng khóc buồn", bác ghi dùm tên Tanhia vào bìa sách ạ, em xin cảm ơn.
Số em đen quá cứ hôm nào đi ra ngoài có việc là về thấy bác post hàng đẹp. Chị Siren thật có duyên & may mắn!

Bác Xamova cho em hỏi thăm cuốn những người sinh viên nói về cái gì đấy ạ? Sách viết về thời kỳ nào ạ, bác cho em vài hàng giới thiệu với. Em chân thành cảm ơn bác!
 
Bác Xamova ơi, cho em đăng ký cuốn "Liễu chẳng khóc buồn", bác ghi dùm tên Tanhia vào bìa sách ạ, em xin cảm ơn.
Số em đen quá cứ hôm nào đi ra ngoài có việc là về thấy bác post hàng đẹp. Chị Siren thật có duyên & may mắn!

Bác Xamova cho em hỏi thăm cuốn những người sinh viên nói về cái gì đấy ạ? Sách viết về thời kỳ nào ạ, bác cho em vài hàng giới thiệu với. Em chân thành cảm ơn bác!

Vâng!
Đã đóng dấu xác nhận!:emoticon-0136-giggl
Mời bạn đọc lời giới thiệu của cuốn "Những người sinh viên"

p1040672r.jpg
 
Bác Xamova ơi, cho em đăng ký cuốn "Liễu chẳng khóc buồn", bác ghi dùm tên Tanhia vào bìa sách ạ, em xin cảm ơn.
Số em đen quá cứ hôm nào đi ra ngoài có việc là về thấy bác post hàng đẹp. Chị Siren thật có duyên & may mắn!

Bác Xamova cho em hỏi thăm cuốn những người sinh viên nói về cái gì đấy ạ? Sách viết về thời kỳ nào ạ, bác cho em vài hàng giới thiệu với. Em chân thành cảm ơn bác!

Tanhia muốn chị khuân đồ về nhà hộ ko? Hôm nay tình cờ ra cửa gặp Quan Âm nên mới may thế, hôm nào đến nhà bác Xamova chị sẽ "xướng âm" từ ngoài cửa, cái nào em hô"ném đá" là chị nhặt mang về cho em nhé, cho bõ mang tiếng là TASS!! hihi
 
Tanhia muốn chị khuân đồ về nhà hộ ko? Hôm nay tình cờ ra cửa gặp Quan Âm nên mới may thế, hôm nào đến nhà bác Xamova chị sẽ "xướng âm" từ ngoài cửa, cái nào em hô"ném đá" là chị nhặt mang về cho em nhé, cho bõ mang tiếng là TASS!! hihi

:emoticon-0107-sweat

Cứ nghĩ đến cái đoạn em thì hô "ném đá" chị thì lượm "củ đậu" phang tới tấp lại choáng!:emoticon-0106-cryin
Kính các chị!
Lần sau có tìm thấy cái chi chi XMV sẽ "bỏ nhỏ" trước cho các chị được không ạh???
:emoticon-0136-giggl
 
Em có nhu cầu mua mấy cuốn:

Daghextan của tôi, Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên.

Bác nào dư để lại cho em với.

Em xin cảm ơn.

0983841604
 
Em có nhu cầu mua mấy cuốn:

Daghextan của tôi, Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên.

Bác nào dư để lại cho em với.

Em xin cảm ơn.

0983841604

Còn Giamilia! :emoticon-0116-evilg
Nhưng Daghetxtan chỉ còn mỗi tập 1!
:emoticon-0150-hands
 
Em cũng không rõ bác vuminhhn upload ảnh lên trang nào mà ... toàn thấy báo lỗi, đành chịu. Có điều bài đầu của bác có cái dòng mã ấy dài quá, làm ... vỡ màn hình khó theo dõi, đành ... ngắt dòng vậy...
 
so ry các bạn .hôm nay ko hiêu sao lại ko hiện ảnh
gal_4a71efd120b70.

gal_4a713802ef8e9
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thêm một chiếc đồng hồ cơ mà em đang sở hữu, chất liệu 100% đồng nguyên chất. Sản xuất tại Nga từ thế kỉ 19 (cái này em nghe ông chú nói mà nhớ không chính xác hay sao í, bác hùngmgmi có cho em thêm thông tin về nó, thanks bác ạ). Mặt ngoài của đồng hồ hơi xước một chút. tạm thời thì nó không chạy được, nhưng em không dám đem sửa^^

DHco2.jpg


DSC00682-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đồng hồ SLAVA của bác huongdiep đẹp quá. Nhưng tôi đoán nó chắc không phải sản xuất từ thế kỷ 19 đâu bác ạ. Vì chiếc đồng hồ SLAVA này được sản xuất từ Nhà máy đồng hồ số 2 Moskva. Mà nhà máy này thì mãi năm 1924 mới thành lập.
Bác cho hỏi có giao lưu em Samovar không?
 
Sửa lần cuối:
Em chỉ nghe ông chú nói lại như thế



Nếu các bác thích thì cứ PM cho em ạ

Nhà em mấy đời có người đi Nga nhưng đến cái đời em thì đến giờ vẫn chưa cho em sang bên í. Huhu

Em có đến 3 em Samovar cơ ạ. Nhưng em đấy là độc và đẹp nhất
 
Back
Top