Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@ bác BĐ: Không phải vườn nhà riêng đâu, vườn của cơ quan, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo ở Ba Vì đó.

Bác Geo ơi, có phải trung tâm này có các vườn cây trông rất nhiều A ti sô và đóng gói bán luôn các sản phẩm tại đó không bác? Hơn chục năm trước bọn em cũng hay dẫn nhau lên thực tập tại đây:emoticon-0136-giggl
Học tại Vĩnh Yên, khóa nào cũng lên Tam Đảo thực tập đo vẽ bản đồ một tháng(để kết hợp thưởng thức khí hậu tuyệt vời của Tam Đảo). Quân đông(ngót 40 người) nên năm nào cũng nhờ cơ sở này. Uống rượu với ngọn su su xào, luộc trên núi Tam Đảo chẳng thấy say. Nhưng xuống núi là say liền!:emoticon-0136-giggl.
Hồi ấy Tây ba lô chuyên trị lên đó tìm mua bọ cánh cứng, côn trùng , bướm lạ. Có bác nông dân đêm đi bắt côn trùng, được một con loại gì đó quý hiếm, bán 200 USD.... Nghe chuyện , hồi ấy bọn em thật ngỡ ngàng.:emoticon-0111-blush
Kinh hãi nhất là các đội xe Minxcơ chở khách ôm, đường dốc, vòng vèo mà phi như bay:emoticon-0107-sweat.
Hơn chục năm rồi em chưa được thăm lại Tam Đảo, ghen tị với bác quá!:emoticon-0100-smile
 
Bác Geo ơi, có phải trung tâm này có các vườn cây trông rất nhiều A ti sô và đóng gói bán luôn các sản phẩm tại đó không bác? Hơn chục năm trước bọn em cũng hay dẫn nhau lên thực tập tại đây:emoticon-0136-giggl
Học tại Vĩnh Yên, khóa nào cũng lên Tam Đảo thực tập đo vẽ bản đồ một tháng(để kết hợp thưởng thức khí hậu tuyệt vời của Tam Đảo). Quân đông(ngót 40 người) nên năm nào cũng nhờ cơ sở này. Uống rượu với ngọn su su xào, luộc trên núi Tam Đảo chẳng thấy say. Nhưng xuống núi là say liền!:emoticon-0136-giggl.
Hồi ấy Tây ba lô chuyên trị lên đó tìm mua bọ cánh cứng, côn trùng , bướm lạ. Có bác nông dân đêm đi bắt côn trùng, được một con loại gì đó quý hiếm, bán 200 USD.... Nghe chuyện , hồi ấy bọn em thật ngỡ ngàng.:emoticon-0111-blush
Kinh hãi nhất là các đội xe Minxcơ chở khách ôm, đường dốc, vòng vèo mà phi như bay:emoticon-0107-sweat.
Hơn chục năm rồi em chưa được thăm lại Tam Đảo, ghen tị với bác quá!:emoticon-0100-smile

Bắt được cái lỗi to đùng của bác BĐ rồi: Ba Vì đâu phải Tam Đảo ! :emoticon-0136-giggl Và Ba Vì hiện là 1 huyện của HN, do vậy việc Geo rủ rê QKTĐ đến off ở Trung tâm Hỗ trợ đào tạo ĐH Quốc gia HN, là vẫn đi trong Hà Nội đấy! Bạn của Geo làm giám đốc của TT này.

baVi1nn.jpg


DSC_0993vuonthucnghiem.jpg


Su su là đặc sản của Ba Vì, còn mướp rắn là đặc sản nơi đây

DSC_0975jpgnn.jpg


Hoa nhỏ tí, gần giống hoa lặc lày mà geo từng giới thiệu

Hoamuopran.jpg


DSC_1011jpgnn.jpg


Quả khi chín thì đỏ - vàng như gấc (hoặc cà rốt), và ruột cũng trở nên đỏ như gấc vậy:

DSC_0982jpgnn.jpg


Mà quan trọng là đến đó bác BĐ có cơ may gặp nhiều hoa cỏ may để trả món nợ với Hoa Cỏ May bằng những bức ảnh hoa may đẫm sương đêm:emoticon-0136-giggl

DSC_0931nn.jpg


DSC_0929jpgn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bắt được cái lỗi to đùng của bác BĐ rồi: Ba Vì đâu phải Tam Đảo ! :emoticon-0136-giggl

Su su là đặc sản của Ba Vì, còn mướp rắn là đặc sản nơi đây

Úi, so - ry bác Geo! Hèn gì em cứ théc méc là tại sao không thấy bác nói gì đến su su và a ti sô!:emoticon-0136-giggl
Và lạ là sao mình lại không nhìn thấy cái quả mướp rắn này ở trển nhỉ!:emoticon-0136-giggl
Ba vì là Ba vì chứ đâu phải Tam Đảo, chết thật!
Hoa nhỏ tí, gần giống hoa lặc lày mà geo từng giới thiệu

Hoamuopran.jpg
Bức ảnh hoa này bác chụp tuyệt quá!
 
... còn mướp rắn là đặc sản nơi đây
DSC_0975jpgnn.jpg

Ồ, em chưa bao giờ nghe nói và thấy quả mướp rắn này! Giống thật, kể cả phần thân dài vặn vẹo và nhất là cái đuôi cong!

Chế biến nó thế nào ạh? Vị của nó có giống mướp/ mướp hương vẫn bán ở chợ không ạh? Nếu cũng ngon tương đương, thì trồng giống mướp này giá trị kinh tế cao, bác nhỉ!

Cảm ơn bác Geo nhắc đến "món nợ" mà bác Bản đồ vẫn chưa trả cho em, hihi. Kiểu này thì bác BD có mà .. trốn nợ đằng giời, hehe :emoticon-0136-giggl
 
Cảm ơn bác Geo nhắc đến "món nợ" mà bác Bản đồ vẫn chưa trả cho em, hihi. Kiểu này thì bác BD có mà .. trốn nợ đằng giời, hehe :emoticon-0136-giggl

Để dành món nợ này cho có cái duyên đi Hoa May ơi!:emoticon-0100-smile
Chứng tỏ đó là một món nợ rất khó ...trả, theo như lời cảnh báo của bác Geo:...thách thức mọi tay máy!:emoticon-0136-giggl
Hoa May yên tâm đến một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ tính nợ!:emoticon-0107-sweat
Giờ xem tạm vài tấm này vậy:

Không phải đu quay của Hoa May và Rừng vừa thử, mà đu quay trên cây dâu:

duquay.jpg


Trẻ trung và cường tráng thật:

cuongtrang.jpg


Vẻ đẹp mang tên màu trắng:

canhtrang.jpg


Nắng trưa tháng sáu. Ngụy trang- theo cách của con người:

cay.jpg


Dưới vạt cỏ, lại là một cách ngụy trang kiểu khác của thiên nhiên:

nguytrang.jpg


Một vài chú chuồn chuồn:

chuon01.jpg


chuon2-2.jpg


chuonlua.jpg
 
Hoa May yên tâm đến một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ tính nợ!:emoticon-0107-sweat
Giờ xem tạm vài tấm này vậy:

Dưới vạt cỏ, lại là một cách ngụy trang kiểu khác của thiên nhiên:

nguytrang.jpg

Đây đích thị là con "Cào cào giã gạo..."

Hoa màu tím trong chậu cảnh, khi "già" hơn ngả màu trắng.

DSC_1020jpgnn.jpg


DSC_1018jpgnn.jpg


"Vẻ đẹp mang tên màu trắng"

DSC_0157-1.jpg


Vẻ xấu mang tên màu gì?:emoticon-0136-giggl

DSC_0128-2.jpg


@ Hoa May: Mướp rắn là tên Geo đặt, còn thì không ai biết tên nó chính xác. Cây trông bằng hạt, cũng dễ, như accs loại mướp khác. Cần quả dài 3 m thì làm giàn cao 3 mét hoặc v.v..
Quả này ăn bằng cách luộc, chấm vừng (giống quả lặc lày của người Mường), ăn lạ, chứ không thơm ngon như mướp hương. Mà lạ thì được nhiều người gắp và tấm tắc... Ăn hết đĩa mướp rắn xong mới biết nó không ngon, bèn ăn sang các món khác :emoticon-0136-giggl

Cảm giác ăn quả lặc lày cũng tương tự như vậy. Đưa lại hình ảnh quả LL kẻo mọi người lại quên mất nó rồi. Xin nói thêm, dù ăn LL không thể nói là ngon, nhưng người Kim Bôi, Hòa Bình sản xuất ra bao nhiêu các nhà hàng, KS tại HN cũng tiêu thụ sạch, nên thậm chí ở ngoài chợ cũng hiếm :emoticon-0136-giggl

imageslaclay.jpg


images.jpg
 
Cây Giao gần Chẹ, vùng Ba Vì. Rất tiếc, thiếu mất cây Quỳnh.

DSC_1034jpgnn.jpg


Mấy quả núi đá vôi độc nhất nơi đây, lẽ ra phải được bảo vệ cho một cảnh quan đẹp, thì đang bị khai thác như thế này. Chẳng mất chốc sẽ biến thành bằng địa, và trên đó chắc sẽ mọc lên mấy mái nhà!
DSC_1038jpgnn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mấy quả núi đá vôi độc nhất nơi đây, lẽ ra phải được bảo vệ cho một cảnh quan đẹp, thì đang bị khai thác như thế này. Chẳng mất chốc sẽ biến thành bằng địa, và trên đó chắc sẽ mọc lên mấy mái nhà!
DSC_1038jpgnn.jpg
Và ...30 năm sau, lại bỏ ra hàng tỉ đồng để ...đắp những cái núi giả bê tông cốt thép trông chẳng giống ai nưa bác nhể! Hai chữ Quy hoạch không biết đến bao giờ mới ...học xong!:emoticon-0107-sweat
 
Cây Giao gần Chẹ, vùng Ba Vì.
Mấy quả núi đá vôi độc nhất nơi đây, lẽ ra phải được bảo vệ cho một cảnh quan đẹp, thì đang bị khai thác như thế này. Chẳng mất chốc sẽ biến thành bằng địa, và trên đó chắc sẽ mọc lên mấy mái nhà!
DSC_1038jpgnn.jpg

Đó là núi đá Chẹ, từ đó mới có tên nôm là "Chẹ" cho địa danh vùng hai xã Minh Quang, Khánh Thượng - Ba Vì. Đặc biệt hơn nữa ngọn núi này từ lâu không chỉ là danh thắng, mà còn là một chứng tích của huyền thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh (Chẹ" là dọc chệch của từ "chặn", với truyền thuyết Sơn Tinh ném đá (hay gánh đá) ra giữa dòng sông Đà để chặn Thủy Tinh), vậy mà hiện nay nó đã bị phá nham nhở gần hết, thật đáng tiếc , và cả đáng giận nữa.
Xin mời các bác tham khảo về công tác "phá núi làm giàu... xổi"

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/148693/
http://bnok.vn/blogcuagacon/2009/04/02/nui-chen/

Em dịp vừa rồi nhiều lần lên vùng đó, lần nào đi qua nhìn núi đá Chẹ lại thấy vừa đau vừa tức!:emoticon-0106-cryin. Ảnh này em chụp từ phía bên kia dòng sông Đà, thuộc địa phận Phú Thọ:

IMG_2858.jpg


IMG_2856.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đó là núi đá Chẹ, từ đó mới có tên nôm là "Chẹ" cho địa danh vùng hai xã Minh Quang, Khánh Thượng - Ba Vì. Đặc biệt hơn nữa ngọn núi này từ lâu không chỉ là danh thắng, mà còn là một chứng tích của huyền thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh (Chẹ" là dọc chệch của từ "chặn", với truyền thuyết Sơn Tinh ném đá (hay gánh đá) ra giữa dòng sông Đà để chặn Thủy Tinh), vậy mà hiện nay nó đã bị phá nham nhở gần hết, thật đáng tiếc , và cả đáng giận nữa.
Em dịp vừa rồi nhiều lần lên vùng đó, lần nào đi qua nhìn núi đá Chẹ lại thấy vừa đau vừa tức!:emoticon-0106-cryin. Ảnh này em chụp từ phía bên kia dòng sông Đà, thuộc địa phận Phú Thọ:

Cảm ơn USY, xin mời xem trang sau nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=34896#post34896
 
Mời các bác thư giãn một chút, về với thiên nhiên, đồng quê Nga. Đúng mùa này là mùa lúa mỳ trổ bông, hoa hướng dương nở rộ. Rất tiếc, em không chụp được cánh đồng hoa hướng dương với tất cả những bông hoa cùng hướng về một phía.

IMG_6343.jpg


IMG_6345.jpg


IMG_6346.jpg


IMG_6347.jpg


IMG_6353.jpg


IMG_6355.jpg


IMG_6356.jpg


IMG_6362.jpg


IMG_6363.jpg


IMG_6361.jpg


IMG_6376.jpg


IMG_6377.jpg


IMG_6378.jpg


IMG_6379.jpg


IMG_6380.jpg


IMG_6385.jpg


IMG_6392.jpg


IMG_6411.jpg


IMG_6487.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ Virus: Chị For thiên vị nhất hàng bạch dương với mấy hàng rào bụi cây gần như trong phim Người đẹp ngủ trong lâu đài( không nhớ tên lắm) và quả táo trên cành đang ửng hồng kiểu thẹn thùng con gái.
Cảm ơn Vi nhiều lắm!

Chụp vội mấy loại hoa đóng góp theo kiểu kế hoạch nhỏ

Ngoài sân
XSN563558992-02.jpg


Trong nhà
EasmzD701673-02.jpg


fssy30760285-02.jpg


Ngoài đường
KCrNgK071744-02.jpg


Công sở
jOEfLb289742-02.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

@ Virus và For: Hoa May lại rất thích bức ảnh cánh đồng lúa mì vàng rực óng ánh, trĩu nặng ngút ngàn này! Một màu sắc no đủ và ấm áp!


Xin gửi tặng bác Micha/ Chaika và cả nhà những bông Lan Hài kiểu lạ - cũng cùng sắc màu vương giả và ấm no này:

Lanhai1.jpg


lanhai2.jpg


Toàn cảnh chậu hoa. HM thấy lạ bởi chúng có những "usy" dài thật là dài, dài hơn cả usy của Usy 3N thứ thiệt! hihi :emoticon-0102-bigsm

lanhai.jpg

:emoticon-0155-flowe
 
Sửa lần cuối:
Mời các bác thư giãn một chút, về với thiên nhiên, đồng quê Nga. Đúng mùa này là mùa lúa mỳ trổ bông, hoa hướng dương nở rộ.

IMG_6343.jpg





Cám ơn Virus, mình rất thích cảnh đồng quê bạn gửi, nhất là cánh đồng lúa mỳ trĩu hạt này. Trông như những dải tóc đuôi sam vàng óng của các cô gái Nga :emoticon-0157-sun:

586327_6.jpg



duoisam.jpg



Nếu có thì giờ và điều kiện, mong các bạn bên đó chụp những hình ảnh nông thôn Nga gửi về cho mọi người xem với nhé.:emoticon-0150-hands​
 
Khoe với các bác, tường vi nhà CK hôm trước ra nụ đợt 2, hôm nay đã nở tươi rực rỡ

tuongvi11.jpg



tuongvi12.jpg



tuongvi13.jpg




tuongvi14.jpg


P/s Áp dụng thử phiên bản mới , he he
 
P/s Áp dụng thử phiên bản mới , he he

Em thấy các bác thật là pro về mạng và máy tính. Xin cảm ơn các bác đã sử dụng những ứng dụng của forum. Đây là lời động viên hữu ích nhất dành cho em.

Nếu có thì giờ và điều kiện, mong các bạn bên đó chụp những hình ảnh nông thôn Nga gửi về cho mọi người xem với nhé.

Nhưng bác ơi, cô gái bên dưới hình như là em Paris Hilton nổi tiếng ấy chứ bác nhỉ? Hay là em này mới nhập tịch Nga, đổi tên là: Paristina Xintonevna ;))
 
Sửa lần cuối:
Khoe với các bác, tường vi nhà CK hôm trước ra nụ đợt 2, hôm nay đã nở tươi rực rỡ

tuongvi11.jpg



tuongvi12.jpg



tuongvi13.jpg




tuongvi14.jpg


P/s Áp dụng thử phiên bản mới , he he

Quả là tuyệt vời bác Chaika ạ. Hoa tường vi đẹp quá :emoticon-0155-flowe, quan trọng là bác đã "ứng dụng công nghệ mới" để post bài :emoticon-0155-flowe, với công cụ mới này có thể post được nhiều hình mà tốc độ load trang sẽ được cải thiện rất nhiều :emoticon-0123-party.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top