Mua bán, rao vặt, trao đổi những kỷ vật từ Nga và SNG

Bán (hoặc đổi) cái này đi nào!
Máy massage của Liên Xô
Kích thước 18cm x 36cm
Chạy điện 220v
Đang đấm, rung ầm ầm!

p1040705m.jpg


p1040707j.jpg
 
Chìa khóa thành phố Leningrat

p1040709.jpg


Số 1703 chẳng biết để làm gì ????
Và cũng chẳng biết tại sao có biểu tượng con thuyền ????
Hay là của cái gì đó thuộc Leningrat ???
 
Em vừa call cho bác nhưng tạm thời em đang ở cơ quan nên không hỏi được nhà em muốn giao lưu như thế nào^^. Chắc phải hẹn bác hôm sau rùi^^
 
Kính gửi bác XMV!

Tôi đã xem kỹ topic này và phomuaban.com, và rất ngưỡng mộ bác.

Thú thực, tôi rất mê đh các loại, nhưng ko có đk chơi, nhìn collection của các bác mà them rỏ rãi.

Trước đây khi học ở Moscow tôi có làm thêm ở nhà máy đồng hồ Slava mà ko kịp mua 1 chiếc về làm kỷ niệm.

Nay biết bác là người chuyên nghiệp trong vấn đề này, tôi tha thiết mong bác lưu tâm mai mối cho tôi 1 em đeo tay Slava làm kỷ niệm để đời bác nhé!

Chúc bác mạnh khỏe và có thật nhiều em độc cho mọi người.:emoticon-0150-hands

Đã có Slava và đã nhắn tin cho bác!
Nếu bác còn nhu cầu xin cho số phone liên hệ. Nếu không XMV sẽ cho em nó vào kho!:emoticon-0102-bigsm
 
Đã có Slava và đã nhắn tin cho bác!
Nếu bác còn nhu cầu xin cho số phone liên hệ. Nếu không XMV sẽ cho em nó vào kho!:emoticon-0102-bigsm

Cảm ơn bác XMV nhiều, em vẫn quan tâm bác ợ! Bác có thể pót hình em nó cho em đc ko?

Số đt của em là 0982373688.

Tks bác nhìu!
 
Chìa khóa thành phố Leningrat

p1040709.jpg


Số 1703 chẳng biết để làm gì ????
Và cũng chẳng biết tại sao có biểu tượng con thuyền ????
Hay là của cái gì đó thuộc Leningrat ???

Bác giữ cho em cả cái chìa khóa này nhé, của em đấy! Em bị rơi mất ở Nga trước khi về VN ạ, bây giờ thì nó đây,sau bao nhiêu năm "Lưu lạc" lại "Trở về Sam Sao" rồi!
 
Hừ, có một tối không vào mạng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện động trời:emoticon-0106-cryin. Sáng nay cửa hàng NNN đã bị dân Cộng mình vét nhẵn, trong đó "tên" Siren là...tham nhất:emoticon-0102-bigsm.
Nhân tiện góp chuyện : con số 1703 trên cái chìa khóa mà Hungmgmi đánh rơi bên Nga kia (không biết ai nhặt được:emoticon-0136-giggl) là năm thành lập thành phố Saint Peterburg.
 
Hừ, có một tối không vào mạng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện động trời:emoticon-0106-cryin. Sáng nay cửa hàng NNN đã bị dân Cộng mình vét nhẵn, trong đó "tên" Siren là...tham nhất:emoticon-0102-bigsm.

Hoa Siren em không ngủ chỉ thừa lúc "Lão" Gà mờ mải Ò ó o gọi bình minh thức dậy để tranh thủ bỏ túi thóc rơi thôi!
(Nói thật là sợ nhất Ông hungmgmi nhanh chân hơn!!!:emoticon-0136-giggl)
 
Hoa Siren em không ngủ chỉ thừa lúc "Lão" Gà mờ mải Ò ó o gọi bình minh thức dậy để tranh thủ bỏ túi thóc rơi thôi!
(Nói thật là sợ nhất Ông hungmgmi nhanh chân hơn!!!:emoticon-0136-giggl)

Em sợ cứ cái đà này chỉ thời gian ngắn nữa cửa hàng NNN hay cửa hàng của bác Xamova sẽ chuyển về nhà bác Siren. Khiếp thật, đi với bác một lần mà em thấy bác "kiến vàng" quá. Nhưng mà lần sau bác có đi thì lại cho em quá giang với nhé:emoticon-0155-flowe
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
i) Bác cho em ném đá cái đèn thứ 1 từ phải sang ạ (cái em mà bóng nửa trắng nửa thủy tinh trong suốt đấy), Bác ơi, em này về tắm rửa kỳ cọ nhiệt tình thì thân em nó có vừa trắng lại vừa tròn ra được ko, hay nó cứ loang lổ hoa gấm vĩnh viễn ạ?;
ii) Nếu bác iku lấy cái đèn thấp hình lục giác, thì em xin đăng ký cả cái thứ 2 bóng trắng hình bầu dục có ống trụ màu trắng phí trên- đứng giữa em lục giác & em miệng cười toét toe loe lượn sóng hình hoa ạ, khổ quá, ném xong chẳng biết "thanh toán" bác Minh dư nào?

Còn cái đèn nào không bị gỉ lắm các bác xi-nhan cho em vài hàng với, em ngắm qua ảnh trông các em cứ mờ mờ ảo ảo. Cảm ơn các bác.

A lô, alo, em xin bật mí với cả nhà, em đang đánh du kích bên phốmuabán các bác ạ, nếu thắng lợi, bắt được tù binh nào em sẽ về nhà mình "khoe hàng" ạ :) & sau đó sẽ:cười thu hoạch :emoticon-0157-sun:

Đồng chí XMV đã lóc cóc sang tha cái đèn này về cho bạn Tanhia!
Quý nhau thế ????
:emoticon-0136-giggl
 
Ôi bác ơi, hôm nào bác sang nhà em. Thật sự em kém cỏi những kiến thức về Nga lắm ạ nên cũng không hiểu lắm về giá trị của nó. Những đồ vật này nếu rơi vào tay những người kém hiểu biết như em thì thật là xui xẻo cho chúng quá. Em có nhã í muốn trao đổi với các bác thật sự am hiểu và dành tình cảm cho chúng. Để chúng không còn tủi thân khi ở với một người như em. Dạo quanh diễn đàn cả tháng nay, em tin là em đã không chọn nhầm nơi để gửi chúng. Mong...
 
Bác Hungmgmi hôm nay đổi avatar có khác, "xuân" và may mắn hẳn lên!:emoticon-0136-giggl
 
Back
Top