Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn Chaika rất nhiều. :emoticon-0150-hands Hoa hồng vàng Chaika trồng đẹp tuyệt vời, các loại hoa khác cũng thế. :emoticon-0155-flowe

DSC07745.jpg


DSC07705.jpg


DSC07704.jpg


Ơ thế mọi người chưa đoán được cây hoa mình đố là cây gì à? :emoticon-0157-sun:
 
Khai thật với cả nhà: 2 ảnh sen Huế này của cô bạn em lần đầu du lịch Huế mới gửi tặng. Nó cũng khoái nhất chụp cảnh sông Hương êm ả và các hồ sen Huế.

P/s: Á á, Bác Bản đồ ứng dụng "công nghệ" gì vào mấy hình hoa dại của bác mà nổi bật như thế ạh?

Hoa May à, không có bí kíp gì đâu! Chụp Macro đấy, nhưng chưa đạt độ nét lắm.
lưu ý để chụp cho nó....nổi bật như vậy, phải chịu khó: chụp chếch sáng khoảng 30 độ gì đấy, để nhìn trong, sáng vật chụp. Vì hoa cỏ này thấp, mình muốn chếch sáng phải chụp từ dưới lên, hoặc ngang nó- tức là phải ghé sát máy xuống đất, mông chổng lên trời mời chọn được góc chụp này!:emoticon-0136-giggl
Khá vất vả đấy, cố gắng nhé!:emoticon-0150-hands
Sen Huế của Hoa May gầy quá nhỉ, như người Huế vậy!:emoticon-0136-giggl
Còn sen quê mình-cây to vật vã, hoa cũng đại thù lù...rất "nông dân" nhé!
Mời các bác xem ảnh sen quê em ạ:

sen2-1.jpg

Những cây sen vươn cao gần bằng cây chuối trên đường :
IMG_8068.jpg


Nếu đo từ gốc, mỗi cái cuống lá dài tới hơn 2 mét chứ chả chơi....

IMG_8075.jpg


sen3-1.jpg

Lá sen non mập ú:

lasen.jpg


Bắp sen bánh tẻ hay bắp sen con gái đây: :emoticon-0136-giggl

dien.jpg


sen1-1.jpg


sen4-1.jpg
 
Hoa May à, không có bí kíp gì đâu! Chụp Macro đấy, nhưng chưa đạt độ nét lắm.

Sen Huế của Hoa May gầy quá nhỉ, như người Huế vậy!:emoticon-0136-giggl
Còn sen quê mình-cây to vật vã, hoa cũng đại thù lù...rất "nông dân" nhé!
Cảm ơn bác đã chia sẻ vụ Macro, hihi. Em có thử rồi, nhưng cũng chưa vừa ý.

Sen quê bác to thật. Và nó chẳng giống bác tí nào, hihi. Cũng như em chẳng được mảnh mai như sen Huế, hic! :emoticon-0106-cryin

Bắp sen con gái đây: :emoticon-0136-giggl
dien.jpg
Em thấy gì trắng trắng như là ... sữa vương, hihi :emoticon-0136-giggl

P/s: Em đã để ẩn lời "bình loạn" rồi đấy nhé, hihi :emoticon-0136-giggl
 
Một góc ao quê...
Những tấm ảnh chụp những "thân phận " hèn mọn quanh bờ ao làng. Ngày xưa, cái thời đói rách khó khăn, chúng đã từng gắn bó, đồng cam cộng khổ với lũ trẻ chăn trâu chúng tôi. Chúng xua đi nhưng cơn cồn cào lép bụng; rong ruổi cuốn hút vào những cuộc đuổi bắt, bêu nắng...để rèn rũa phẩm chất của các lực điền tương lai; nuôi cả năm trời con lợn ỉ lông xù mà tất tần tật nào áo mới, bút mới, dép mới của 5,6,7 đứa con mỗi nhà đều trông chờ vào đó.... Ôi ngày xưa ...tuổi thơ!
Còn giờ đây, vẫn giữa làng, quanh ao...nhưng chúng như thừa vậy. Chẳng ai còn buồn nhặt hái, tỉa tót....mọc rồi lụi tàn, chín rồi rụng....
hoakhoai.jpg

hoadai2.jpg


sen7-1.jpg


sung.jpg


oi.jpg


oi2.jpg


n1.jpg


sen8.jpg


chuon1-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Một góc ao quê...
Những tấm ảnh chụp những "thân phận " hèn mọn quanh bờ ao làng.
Những chùm vả mướt non, những quả ổi chín căng tròn, vàng hươm hấp dẫn quá! Em cảm thấy có cả mùi hương ổi nồng nàn quanh đây! :emoticon-0100-smile
Chúng chẳng "hèn mọn" tí nào đâu bác ơi! Món vả trộn gỏi với mè và đậu phụng rang bi giờ đắt giá và hút hàng lắm đấy bác ạh! Còn ổi sẻ ruột hồng hoặc trắng mỡ chín vàng ngậm đầy hương thế kia, bi giờ ở TP lớn hầu như chẳng thấy nữa đâu bác à!
Ôi nhớ cây ổi bên hiên nhà em ở Huế ngày xưa quá!
 
Mấy bức ảnh ao và sen của bác BĐ hoành tráng quá. Nhưng để cỡ to quá, nhìn mỏi mắt, nhất là bức giữa:emoticon-0136-giggl

Em thích to thế để ngắm cho đã mắt bác ạ!:emoticon-0136-giggl
Thêm một chút hoa và lúa. Hoa tóc tiên này ngày nhỏ bọn em hay bứt và ...ngửi cho đỡ thèm kẹo. Quen gọi chúng là hoa kẹo!:emoticon-0100-smile
hoakeo1.jpg

hoakeo2.jpg

Màu lúa con gái!(cứ con gái là trẻ trung, xinh xắn vậy, sao không gọi là ...con trai các bác nhỉ?):emoticon-0136-giggl

luacongai.jpg
 
Chu Đình Lan nhà mình trong mưa :emoticon-0100-smile

DSC02479.jpg


không biết hoa cây gì mà rất thơm. :emoticon-0157-sun:

P1160926.jpg


Hoa Xương Rồng Bát Tiên có phấn hay mật gì không nhỉ? :emoticon-0136-giggl

P1160927.jpg
 
[
không biết hoa cây gì mà rất thơm. :emoticon-0157-sun:

P1160926.jpg



Hoa Xương Rồng Bát Tiên có phấn hay mật gì không nhỉ? :emoticon-0136-giggl

P1160927.jpg
[/QUOTE]

Chị ơi, hoa Nguyệt Quế ạ!


"Thớt có tanh tao ruồi đến đậu
Gang không mật mỡ kiến bò chi?"

Hoa không mật, phấn ong ngồi nghỉ????
 
Tôi post hoa, quả lên tặng các bạn cuối tuần.

OEggbe299588-02.jpg


MlilSF250110-02.jpg


Người ta bảo đây là mùa hè
1.oQMn108083-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hoa trong chùa Trấn Quốc - Hồ Tây - Hà Nội

P1160992.jpg


P1160994.jpg


P1170001.jpg


P1170004.jpg


Cỏ dưới gốc cây cau trong chùa (không biết cỏ này tên là cỏ gì?)

P1160996.jpg
Chị ơi, hoa Nguyệt Quế ạ!
Hoa Nguyệt Quế chính là "hoa màu trắng rất thơm" à nàng tiên cá? :emoticon-0100-smile
 
Hoa trong chùa Trấn Quốc - Hồ Tây - Hà Nội

Cỏ dưới gốc cây cau trong chùa (không biết cỏ này tên là cỏ gì?)

P1160996.jpg

[/SPOILER]

Cỏ này là cỏ Gấu ạ, củ nó to bằng đầu ngón tay út, mầu đen, vị hăng hăng cay cay, hồi bé em ăn suốt!!:emoticon-0136-giggl
Còn hoa trắng muốt nhị vàng thơm ơi là thơm mà chị post ở bài trước đúng là hoa Nguyệt quế ạ!
 
Hoa trong chùa Trấn Quốc - Hồ Tây - Hà Nội

Cỏ dưới gốc cây cau trong chùa (không biết cỏ này tên là cỏ gì?)

P1160996.jpg

[/SPOILER]

Cỏ này là cỏ Gấu ạ, củ nó to bằng đầu ngón tay út, mầu đen, vị hăng hăng cay cay, hồi bé em ăn suốt!!:emoticon-0136-giggl
Còn hoa trắng muốt nhị vàng thơm ơi là thơm mà chị post ở bài trước đúng là hoa Nguyệt quế ạ!

Geo không nghĩ đây là cỏ gấu, cỏ gấu không có hoa như thế!? :emoticon-0136-giggl
 
Cỏ này là cỏ Gấu ạ, củ nó to bằng đầu ngón tay út, mầu đen, vị hăng hăng cay cay, hồi bé em ăn suốt!!:emoticon-0136-giggl
:emoticon-0100-smile trong khi đi tìm trên Google xem "cây cỏ ở gốc cây cau chùa Trấn Quốc" là cỏ gì thì đã biết tên là "cỏ bạc đầu" còn "cỏ gấu" (đông y gọi là Hương Phụ) thì như ảnh dưới này cơ nàng tiên cá à :emoticon-0100-smile

cogau.jpg
 
Hihi, nhà em vừa " thôi nôi" được 2 ngày nên "bé cái" ..nhầm ạ!:emoticon-0136-giggl
 
:emoticon-0100-smile trong khi đi tìm trên Google xem "cây cỏ ở gốc cây cau chùa Trấn Quốc" là cỏ gì thì đã biết tên là "cỏ bạc đầu" còn "cỏ gấu" (đông y gọi là Hương Phụ) thì như ảnh dưới này cơ nàng tiên cá à :emoticon-0100-smile

cogau.jpg

@ HHV & Siren: Geo ít khi thấy hoa cỏ gấu, nhưng hình bác HHV post lên trông hoa có vẻ không phải của cỏ gấu, hoa cỏ gấu hình như không được "hoành tráng" như thế. :emoticon-0136-giggl

Cây cỏ gấu cả củ (hình vẽ của cụ Gugờ):

cogau-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
cỏ gấu đây :emoticon-0116-evilg
382px-Nutgrass_Cyperus_rotundus02.jpg

mà nhắc cỏ ấu là lại phải nhớ đến củ ấu
ăn ngon lắm :emoticon-0136-giggl
 
@ HHV & Siren: Geo ít khi thấy hoa cỏ gấu, nhưng hình bác HHV post lên trông hoa có vẻ không phải của cỏ gấu, hoa cỏ gấu hình như không được "hoành tráng" như thế. :emoticon-0136-giggl
Anh à! Em không ưng với cái ảnh vẽ của Cụ lương y Huyên Thảo (như ảnh anh post đấy) nên em đã lấy ảnh chụp của Diễn đàn Đại học Cần Thơ trông rõ hơn. Có thể trong đó đất tốt nên cây "hoành tráng" vậy :emoticon-0100-smile
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top