Thế giới muôn màu

chaika

New member
Sáng tạo của thiên nhiên và con người trên thế giới này thật vô cùng phong phú và độc đáo. Không ai dám khẳng định mình đã khám phá hết vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của sự sáng tạo đó. Từ những vật giản dị thông thường hàng ngày đến những tạo hóa hoành tráng, lộng lẫy, chúng luôn gây cho ta những bất ngờ thú vị và thán phục.

CK mở topic này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những món quà vô giá đó. Mong các bác hãy gửi lên những bài viết, những công trình, những hình ảnh đầy sáng tạo sưu tầm được hoặc của chính mình để mọi người cùng chiêm ngưỡng.


Để mở đầu CK gửi các bác vài tác phẩm sưu tầm được làm từ những mẩu bút chì quen thuộc


Colored_pencil_arts8.jpg



Pencil_Art1.jpg



Pencil_Art2.jpg



Pencil_Art5.jpg



Pencil_Art6.jpg



Pencil_Art10.jpg



Pencil_Art11.jpg



Pencil_Art13.jpg



Pencil_Art14.jpg



Pencil_Art17.jpg



Pencil_Art18.jpg
 
Bút chì

Bông hoa cẩm chướng được làm từ phoi gọt bút chì


Sharpen_pencil6.jpg



Sharpen_pencil5.jpg



Sharpen_pencil4.jpg



Sharpen_pencil3.jpg



Sharpen_pencil2.jpg



Sharpen_pencil7.jpg
 
cháu thấy mấy con đầu bút chì đó nhìn trông đẹp mà

màu sắc nữa
chả biết làm hết bao nhiêu lâu


còn bông hoa cẩm chướng đầu tiên thì đúng thật là .......:emoticon-0157-sun: vô cùng choáng váng :))
 
Hoa "Con Vẹt"

Đây là một tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên, Hoa "Con Vẹt" (" ("Parrot Flower"). Hoa có hình dáng và màu sắc sặc sỡ giống hệt con vẹt. Loài hoa này đang có nguy cơ tiệt chủng trên thế giới. Chúng chỉ có ở Thái lan, cấm xuất khẩu.


p5.jpg



p1.jpg




p2.jpg




p3.jpg




p4.jpg
 
Những bức ảnh đẹp

Sao người ta lại có thể chụp những bức ảnh đẹp thế này?!


Bình minh trên biển


P5-1.jpg



19-1.jpg



Sao anh múc ánh... nắng vàng đổ đi?


27.jpg




Giọt mưa


R29.jpg



Nắng sớm


22.jpg
 
Sao người ta lại có thể chụp những bức ảnh đẹp thế này?!

Vâng, ngạc nhiên thật! Khó mà tin! :emoticon-0127-lipss Nhất là bức "bình minh trên biển" ấy!

Người ta rình chộp được như thế, hay là có dùng xảo thuật gì của photobucket các bác nhỉ ?!
 
Chim công

Đây là sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Mời các bác chiêm ngưỡng bộ sưu tập ảnh của cụ Guc, khung mượn của CK:emoticon-0136-giggl


Peacock1-1.jpg




Peacock5jpg1-1.jpg




Peacock11-1.jpg




Peacock14-1.jpg




Peacock15-1.jpg





Peacock20-1.jpg




Peacock8-2.jpg





Peacock16-1.jpg





Peacock21-1.jpg





Peacock4-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
NGHỆ THUẬT CẮT LÁ "Naturayarte".

Thật khó tin là những chiếc lá mỏng manh lại có thể biến thành những điều kỳ diệu đến vậy.

Từ những chiếc lá mỏng manh, đơn giản, con người cũng có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật. Quả thật, óc sáng tạo và tài năng của con người là không có giới hạn, hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm kỳ diệu này nhé!

Quấn quýt

leaf-art1.jpg

Nghệ thuật!

leaf1.jpg


leaf2.jpg




leaf-art.jpg
 
Em thấy đẹp, và vì cũng có người quan tâm, em giới thiệu thêm:
(ghi chú: em và con gái đã thử trên lá nhát cắt đơn giản nhất là hình ngôi sao (trên giấy cắt đẹp), mà không thể nào .. hic hic)

Sau khi học hỏi những kỹ thuật cắt giấy ở Châu Á và Châu Âu, nghệ sĩ Lorenzo Duran, người Tây Ban Nha, bắt đầu ấp ủ ý tưởng áp dụng những kỹ thuật đã học để cắt… lá.
Anh bắt đầu thử nghiệm và phát hiện được nhiều loại lá bản cứng có thể giúp tạo nên được những nét cắt tuyệt đẹp. Lorenzo Duran gọi những tác phẩm của mình là "Naturayarte".

la4.jpg


Quy trình cắt lá có vẻ khá đơn giản, sau khi lựa chọn ky càng những chiếc lá tốt nhất, rửa sạch và để ráo nước, Duran đặt bản vẽ mẫu lên trên những chiếc lá phẳng và bắt đầu thực hiện quá trình cắt lá. Công đoạn tách bản mẫu ra khỏi lá là khó nhất bởi nó dễ dính với lá, làm rách hình. Công sức cả 1 ngày có thể tan biến nếu vội vàng trong khâu tách lá...

la5.jpg


Lorenzo Duran chỉ sử dụng những công cụ cắt giấy thông thường để cắt và tạo hình cho những chiếc lá cây của mình. Từ đơn giản thế này …

la6.jpg


la7.jpg


la8.jpg


Đến phức tạp hơn:

la9.jpg


Và nghệ thuật:

leaf5.jpg


leaf3.jpg
 
em và con gái đã thử trên lá nhát cắt đơn giản nhất là hình ngôi sao (trên giấy cắt đẹp), mà không thể nào .. hic hic)[/I]

He he! Mẹ con Hoa May học theo Tây thì có đến mùa quýt cũng chưa chắc làm được. Hic! Cách của phương Đông cực kỳ đơn giản: Hoa May thích tạo hình gì, hãy lấy mỡ vẽ trên chiếc lá rồi mang để ra ngoài vườn, sáng hôm sau ra nhặt lại bảo đảm không đẹp không lấy tiền. Biết sao hổng? Kiến nó ăn mỡ, vô tình nó "cắt" hộ đó. Ha ha ha aaaaaaaa! :emoticon-0136-giggl
 
Back
Top