Coi VTV3 thấy có "Cúp nhảy - Mê trang209", tớ ngồi ngóng để cổ động cho đội NNN thế mà hai ngày rồi hổng thấy đội này.
- Các bạn nhảy viên của NNN, các bạn ở đâ..â..âu?
Chẳng biết cô có đi học nhảy thật không, hay chỉ hót líu lo động viên bọn chị, nhưng chị cũng thật thà khai báo: lớp học nhảy bắt đầu lúc 14h00 chiều thứ bảy hàng tuần tại hẻm 40 Trần Quang Diệu. Cô mà đi thì đảm bảo đúng 13h55 sẽ có một chị dáng vẻ tất bật đang ngơ ngác đứng chờ cô ở đầu hẻm! :emoticon-0102-bigsm
Chị cứ nói xấu em thế nhẩy. Em được cái cứ đi học là thầy cô nào cũng khen là nghiên túc đấy.
Chính xác thì nó ở khúc nào hử chị? Chỉ rõ đường tí đê.
Em đi Lê Văn Sỹ xuống đến ngã tư Trần Quang Diệu cắt LVS thì thấy cây xăng em rẽ phải vào Trần Quang Diệu và cứ nhìn bên chân phải nhé thấy hẻm thứ nhất là hẻm 18, hẻm thứ 2 là hẻm 40, rồi cứ từ từ hạ cánh xuống đầu hẻm sẽ có người ra đón, yên tâm! Tính từ ngã tư LVS x TQD (từ cây xăng) thì đến hẻm 40 gần lắm chỉ khoảng 200- 300M thôi.
Quảng cáo thêm tí cho em nó phấn khởi đi học: lớp học có máy lạnh nhé, sàn gỗ, tường thì toàn gương là gương nhé, y như nhà gương hồi xưa trong công viên í, nhưng mà nhìn vào mặt mũi người ngợm vẫn ngay ngắn chứ không bị vặn vẹo biến dạng như trong nhà cười đâu nên cô tha hồ ngắm (móng) vuốt.
OK chị. Em biết rùi.
Em xem photo về lớp này rùi. Cơ mà có đóng học phí không chị nhỉ? Chả thấy bác nào nói về khoản này.
Anh dang wan tâm tới cô bé Linh Phương này đây! đi học đê! cứ hỏi hoài! đi tới xem các bác này học thế nào! thấy thích thú thì đăng ký! không thích thì không tham gia vậy! Anh đảm bảo sẽ kèm đôi cho e học đến nơi đến chốn đấy! hehe! Ráng đi học đi nhé! sẽ cảm thấy khỏe, trẻ và yêu đời hơn! cái này khó mà mua được bằng tiền đấy nhé!:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss
Lớp học của mình một tuần học mấy buổi hay chỉ có một buổi chiều thứ 7 thôi ah. Mình muốn tham gia có được ko? Có yêu cầu gì ko? Khi nào thì mình có thể học ah. Có thể cho xin số nhà chính xác được ko và nếu có thể cho xin điện thoại liên lạc để nếu lỡ lạc đường còn gọi người ứng cứu. Mình nói về đường sá là chúa gà mờ.Em đi Lê Văn Sỹ xuống đến ngã tư Trần Quang Diệu cắt LVS thì thấy cây xăng em rẽ phải vào Trần Quang Diệu và cứ nhìn bên chân phải nhé thấy hẻm thứ nhất là hẻm 18, hẻm thứ 2 là hẻm 40, rồi cứ từ từ hạ cánh xuống đầu hẻm sẽ có người ra đón, yên tâm! Tính từ ngã tư LVS x TQD (từ cây xăng) thì đến hẻm 40 gần lắm chỉ khoảng 200- 300M thôi.
Quảng cáo thêm tí cho em nó phấn khởi đi học: lớp học có máy lạnh nhé, sàn gỗ, tường thì toàn gương là gương nhé, y như nhà gương hồi xưa trong công viên í, nhưng mà nhìn vào mặt mũi người ngợm vẫn ngay ngắn chứ không bị vặn vẹo biến dạng như trong nhà cười đâu nên cô tha hồ ngắm (móng) vuốt.
Lớp học của mình một tuần học mấy buổi hay chỉ có một buổi chiều thứ 7 thôi ah. Mình muốn tham gia có được ko? Có yêu cầu gì ko? Khi nào thì mình có thể học ah. Có thể cho xin số nhà chính xác được ko và nếu có thể cho xin điện thoại liên lạc để nếu lỡ lạc đường còn gọi người ứng cứu. Mình nói về đường sá là chúa gà mờ.
Xin cảm ơn nhiều nhiều!
Anh dang wan tâm tới cô bé Linh Phương này đây! đi học đê! cứ hỏi hoài! đi tới xem các bác này học thế nào! thấy thích thú thì đăng ký! không thích thì không tham gia vậy! Anh đảm bảo sẽ kèm đôi cho e học đến nơi đến chốn đấy! hehe! Ráng đi học đi nhé! sẽ cảm thấy khỏe, trẻ và yêu đời hơn! cái này khó mà mua được bằng tiền đấy nhé!:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss
Dự án treo bác Bachduong14 nhé:emoticon-0136-giggl