Những gam màu kỳ ảo

Geobic

New member
Geo lập topic này nhằm post lên những bức ảnh đã được xử lý hơi sâu bằng các phần mền sửa ảnh, nhằm thể hiện những ý tưởng khác nhau của các tác giả.

Trước tiên, xin post lại bức ảnh "Rừng thu" của Geo anh Hồ Tích Châu (CH Pháp) yêu mến chỉnh sửa trở nên hư ảo...

anhChausua.jpg


Hai bức khác của Geo do anh Châu sửa:

9_ladoachausua.jpg


chau7.jpg


Anh Châu nhờ Geo post mấy bức ảnh "Cò" mà anh kỳ công sửa từ ảnh của bác Huonghongvang với lời nhắn gửi: "Châu xin kính tặng Bà HHV để cám ơn về những bài vìết hết sức ngọt ngào, dễ thương của bà về quê hương"

cohhv.jpg


00leloithuymac.jpg

(phong cách thủy mặc)

00cotranhchodau.jpg


Anh Châu cũng mong nhận được sự góp ý cho những thử nghiệm đầu tay của mình.
 
Sửa lần cuối:
@ Hoa May:
Hữu Thỉnh viết:
"Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím"... Có lẽ ông có lý!:emoticon-0136-giggl

kyao-timHH.jpg

Chiều tím
 
Anh của Geo qua mắt nhìn của anh Châu:

1soi7mau.jpg

Sỏi bảy màu

1roncatNN.jpg

Rốn cát

1thapchamNN.jpg

"Tháp Chàm"
PS- Tháp này ở Phan Thiết, đã bị đổ.
 
Anh Châu nhờ Geo post mấy bức ảnh "Cò" mà anh kỳ công sửa từ ảnh của bác Huonghongvang với lời nhắn gửi: "Châu xin kính tặng Bà HHV để cám ơn về những bài vìết hết sức ngọt ngào, dễ thương của bà về quê hương"
Cảm ơn anh Geobic và anh chuyển giúp em tới anh Hồ Tích Châu của anh lời cảm ơn "HHV xin cảm ơn thịnh tình của ông Hồ Tích Châu đối với bài viết kể chuyện quê hương. Kính chúc ông luôn an khang, trường thọ, phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn".
Mấy bức ảnh Cò anh Châu xử lý màu nhìn rất đẹp nhưng không phải do em chụp anh Geobic ạ.
 
@ Hoa May:
Hữu Thỉnh viết:
"Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím"... Có lẽ ông có lý!:emoticon-0136-giggl

kyao-timHH.jpg

Chiều tím

Cảm ơn bác đã nhớ đến Huế Tím của em! Đúng là buổi chiều kỳ ảo!

Câu thơ của Hữu Thình có lý. Nhưng bức ảnh tím này là do ... "anh" cố ý nhuộm tím "anh" đấy chứ, có phải "em" đâu ạh, hihi
 
Hai bức khác của Geo do anh Châu sửa:
chau7.jpg


.

Chân dung Hoa May do hai bác Kính mến đã dày công đưa hoa cỏ may bình thường thành tác phẩm đẹp Huyền diệu!
Thế mà nàng Hoa Cỏ chưa thấy phát biểu gì nhẩy?
Đề xuất bác Hoa May chọn hình này làm Avata đê!!Ý nghĩa lắm chứ Hoa May: Rất bình dị nhưng luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu; rất nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc(găm đầy hạt cỏ vào quần áo những người định đến gần...tâm sự, về cho tha hồ mà gỡ!), và ...vân vân, còn nhiều nữa!:emoticon-0136-giggl
 
Chân dung Hoa May do hai bác Kính mến đã dày công đưa hoa cỏ may bình thường thành tác phẩm đẹp Huyền diệu!
Thế mà nàng Hoa Cỏ chưa thấy phát biểu gì nhẩy?

Bác Bản đồ hỏi tới thì em mới dám thưa: quả tình em thích bức ảnh Hoa cỏ May nguyên gốc của bác Geo hơn ạh. Các bức ảnh khác của bác Geo đã được sửa ở đây cũng thế, ví dụ "Rốn cát" Phan Thiết ... em thích bức nguyên mẫu hơn.
Có thể vì em như là .. hoa cỏ may, chỉ thích mộc mạc giản dị thôi?

Hoa cỏ may: Rất bình dị nhưng luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu; rất nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc (găm đầy hạt cỏ vào quần áo những người định đến gần...tâm sự, về cho tha hồ mà gỡ!), và ...vân vân, còn nhiều nữa! :emoticon-0136-giggl

Cảm ơn bác đã tặng cho Hoa cỏ may nhà em nhiều tính cách cao quý.

Nhưng mà cái vụ "găm đầy vào áo quần những người đến gần tâm sự" ấy, đích thị là tính cách "sâu sắc .. xấu" rồi, hihi.

Suy cho cùng, trong mỗi người/vật, ai/gì mà chẳng có tính cách tốt xen lẫn xấu, bác nhỉ :emoticon-0100-smile
 
Màu sắc bác Châu biến đổi đúng là kỳ áo và phong phú thật. Một số cái xem rất ấn tượng, như bức đầu tiên...
Tuy nhiên PC thích nhưng sáng tạo của bác gần với tự nhiên hơn, xa qua thi hơi khó cảm nhận. Đó cũng là ý riêng thôi. Mong bác có thêm những sáng tác mơi trong lĩnh vực retouche ảnh. PC cũng muốn xem các bức ảnh sửa sâu của các bác khác nữa, như bác Cartograph chẳng hạn, người có nhiều kinh nghiệp chụp và nhiều ảnh đẹp.
 
Đóng góp với các bác một vài "biến màu" nhè nhẹ. CK vẫn thích màu tự nhiên hơn:emoticon-0157-sun:

"Hoa thủy tinh"


DSCF1013.jpg



Picture160.jpg



Picture147.jpg



DSCF0930jpg5.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đóng góp với các bác một vài "biến màu" nhè nhẹ. CK vẫn thích màu tự nhiên hơn:emoticon-0157-sun:


DSCF1013.jpg



Picture147.jpg

Bác CK sửa màu hai bức này rất bắt mắt

trang.jpg


Bức ảnh này tách ra từ bức "Con giời" bên "Mối bước ta đi...".

Theo giải thích của vác BĐ thì "mặt trăng" trong ảnh này chính là bóng của mặt trời phản chiếu trong ống kính của Geo. Cũng may vì thế có bức ảnh là này, vì bình thường Trăng không to đến vậy so với ngôi nhà thờ cổ kính. Và bóng trời có khác, tròn vành vạnh...
 
Sửa lần cuối:
Thêm 2 bức mới của bác Hồ Tích Châu:

chau3.jpg


Chau2.jpg


(Geo thấy bức này thật đẹp, và bác Châu đúng là rất yêu con chó - như người bạn thân thiết của gia đình)
 
Sửa lần cuối:
Cho em góp một tấm ạ!:emoticon-0100-smile
Tấm này nguyên bản, chỉ tăng tối, sáng, giảm kích cỡ thôi ạ:

Mưa đêm:

27127985.jpg
 
Cho em góp một tấm ạ!:emoticon-0100-smile
Tấm này nguyên bản, chỉ tăng tối, sáng, giảm kích cỡ thôi ạ:

Mưa đêm:

27127985.jpg


Bác Bản đồ ơi, bác có thể cho xem "nguyên bản" (chưa tăng tối, sáng) được không ạ. :emoticon-0150-hands
 
Xin giới thiệu những bức ảnh về Hạ Long của Geo sau khi được bác Hồ Tích Châu sửa theo gu của mình:

10-NangtinhkhoiNN-1.jpg

Nắng sớm

2caNN-1.jpg

Cá chép

Banmai1NN-1.jpg

Ban mai 1

3troilangbetrongNN07-1.jpg

Đảo tiếp đảo

Banmai3NN-2.jpg

Ban mai 2

ConchuotNN-1.jpg

Con chuột

CuaDongNN.jpg

Cửa Đông
 
Bác Bản đồ ơi, bác có thể cho xem "nguyên bản" (chưa tăng tối, sáng) được không ạ. :emoticon-0150-hands
Dạ có đây ạ, mời bác Chaika xem nguyên gốc 3 tấm này ạ:
Ghi chú: Ảnh chụp đặt chế độ chụp trăng đêm(hoặc nếu không có chế độ này, chọn đặt thời gian phơi sáng là 3-5 giây). Vì em chụp khi đang di chuyển, nên các vệt đèn bị kéo dài như ...vẽ bằng tay trên nền đêm đen đấy ạ.
DSC02689.jpg

DSC02690.jpg


DSC02693.jpg
 
Back
Top