Những gam màu kỳ ảo

Từ xứ sở Bao báp, Saomai gửi về mấy cây Bap báp và Xương rồng ảm đạm trong mùa đông Phi châu

bbdong2.jpg


bbdong.jpg


xuongrongdong.jpg
 
Từ xứ sở Bao báp, Saomai gửi về mấy cây Bap báp và Xương rồng ảm đạm trong mùa đông Phi châu

Chào chị Sao Mai! Lâu lắm rồi mới thấy chị lên tiếng trở lại!

Em vẫn rất nhớ "màn biểu diễn khói lửa" (lời bác Geobic) của chị ở Văn Thánh hôm nào!

Sẽ có một "màn trình diễn" tương tự ở Sài Gòn nữa trong một ngày không xa, phải không chị?

:emoticon-0155-flowe
 
Cảm ơn HM vẫn nhớ... SM vẫn xem, nhưng bận lu bu trong hoàn cảnh hơi khó khăn, và cũng lười nữa. Vẫn luôn nhớ các bạn :emoticon-0155-flowe

bb5.jpg


bb6.jpg


bb7.jpg


bb8.jpg


bb10.jpg
 
Cảm ơn bác Saomai về những bức ảnh thật lạ, thật độc đáo, thật đẹp!
Bác chịu khó vài ba tháng một lần , cho bà con xem những tấm ảnh tận Phi Châu là cũng quý lắm rồi! Nó không chỉ là một thế giới mới lạ, rất thời sự nóng hổi, mà còn mang đến cho NNN một nét riêng không tờ báo mạng nào sánh nổi vì có các mem yêu quý thường trú trên nhiều vùng lãnh thổ của Thế giới!
Chúc bác Sao Mai luôn vui, khỏe, hạnh phúc , thành công trên mọi lĩnh vực và Chộp được nhiều khoảnh khắc đẹp !:emoticon-0100-smile
Tiện thể em xin gửi 2 tấm thử nghiệm sắc màu(chụp đêm, đứng yên một chỗ, nhưng lia máy ngang). Hai tấm này để nguyên, không hề động chạm chỉnh sửa gì ạ:

DSC02746.jpg


DSC02742.jpg
 
Sửa lần cuối:
Dạ có đây ạ, mời bác Chaika xem nguyên gốc 3 tấm này ạ:
Ghi chú: Ảnh chụp đặt chế độ chụp trăng đêm(hoặc nếu không có chế độ này, chọn đặt thời gian phơi sáng là 3-5 giây). Vì em chụp khi đang di chuyển, nên các vệt đèn bị kéo dài như ...vẽ bằng tay trên nền đêm đen đấy ạ.
DSC02689.jpg


Chụp thế này thì quả là cao siêu. Trông như sấm chớp loằng ngoằng nhỉ :emoticon-0136-giggl Cám ơn bác.


Nhân thể CK gửi các bác hai bức rất cũ


"Hoa tím ngày xưa"


DSCF0783-1.jpg




romashka1.jpg



Hai ảnh nguyên thể :


CK chụp ở nhà


DSCF0783a.jpg



Mượn của 001


romashka.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Saomai về những bức ảnh thật lạ, thật độc đáo, thật đẹp!
Bác chịu khó vài ba tháng một lần , cho bà con xem những tấm ảnh tận Phi Châu là cũng quý lắm rồi! Nó không chỉ là một thế giới mới lạ, rất thời sự nóng hổi, mà còn mang đến cho NNN một nét riêng không tờ báo mạng nào sánh nổi vì có các mem yêu quý thường trú trên nhiều vùng lãnh thổ của Thế giới!
Chúc bác Sao Mai luôn vui, khỏe, hạnh phúc , thành công trên mọi lĩnh vực và Chộp được nhiều khoảnh khắc đẹp !:emoticon-0100-smile[/IMG]

Cảm ơn bác Cartograph đã quá khen. SM chỉ đơn giản ghi lại những khoảnh khắc trong đời thôi, về trình độ ảnh thì còn rất hạn chế.
Sẽ cố gằng "vài ba tháng một lần" như bác đề xuất, và để cho tiện, dù không "kỳ ảo", SM cũng post luôn trong cùng chủ đề này.
Bây giờ xin mới các bác xem phiên chợ miền quê, nơi SM có lần ghé qua.

IMG_3280.jpg


IMG_3281.jpg


IMG_3282.jpg


IMG_3283.jpg


IMG_3284.jpg


IMG_3285.jpg


IMG_3286.jpg


IMG_3291.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn HM vẫn nhớ... SM vẫn xem, nhưng bận lu bu trong hoàn cảnh hơi khó khăn, và cũng lười nữa. Vẫn luôn nhớ các bạn :emoticon-0155-flowe

bb5.jpg


bb6.jpg

Ôi cảm ơn!!! mấy cái này hợp gu với mình quá. Mình vửa mới ghé qua diễn đàn và vửa mới ghé nhập, nhưng xem cái này thích mê li
 
Em cố đoán xem gốc rạ còn nằm trong đám ruộng còn ẩm nước không để đoán chính xác hơn. Nhưng dù sao thì cũng đoán:

Đó là đám trứng ốc bưu vàng phải không ạh?

Chính xác! :emoticon-0150-hands Hình như chỉ ốc bươu vàng mới có trứng màu đặc trưng ấy.
 
Sự khác biệt kỳ lạ giữa phụ nữ ở hai đầu của đèo Rắn (Serpent), Angola

18AnhHuila_3.jpg


20-Anh_Huila_2.jpg

Chú ý, ở xứ này đàn ông ăn mặc có vẻ kín đáo hơn PN. Và trong ảnh có cả người lớn tuổi lẩn thiếu nữ.

19-Anh_HUILA.jpg

Những người phụ nữ phải "tự trói" như thế này mới có thể đi lại, làm việc (nhất là chạy) bình thường được. Trông mặt cũng thấy họ còn rất trẻ. Những chiếc váy rất đẹp và cổ chân thì cần được bảo vệ hơn bàn chân.

Một phóng viên Nhật đã dùng xảo thuật và cho đăng báo một bức ảnh, cốt để quảng cáo cho tốc độ một loại xe con Nhật. Trong ảnh thấy chiếc xe con lao đi và bên đường có những người phụ nữ xứ này đang đứng, và "của họ" đã bị cuốn theo chiều gió một cách kỳ lạ (tất nhiên là khi không bị trói). Phóng viên đó đã bị kiện và phạt khá nặng. Còn những bức ảnh chụp một cách tự nhiên như của SM đây thì không sao. Đó là cuộc sống thường nhật của họ ở xứ sở bao báp này.

Và HM chắc là sẽ hiểu hơn "quả mướp" của bác BĐ!:emoticon-0136-giggl

35408573.jpg

Quả cốt khí. Nhưng nhà em gọi là quả... "mướp".
 
Sửa lần cuối:
Em gởi tạm ở đây, nhờ mod chuyển hộ đến chỗ thích hợp hoặc có thể loại bỏ.
Ước gì chúng ta có được đầy đủ như hình dưới đây!

114322424.jpg
 
Back
Top