Cuộc thi chụp ảnh "Lá phong mùa thu", còn gọi là "Phong Thu"

  • Thread starter Thread starter USY
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thời hạn "nộp" ảnh cuối cùng là ngày nào các bác ơi? Cả giới hạn ngày chụp nữa (kẻo bị loại giống ảnh bị "mượn" của bác HG).
CK đề xuất chỉ được "nộp" ảnh chụp trong tháng 10/09 và hạn cuối là 30/10/09 được không? Mùa thu lá vàng còn hết tháng 10. Có thể có bác nào đang ở "bển" cũng muốn tham gia thi.:emoticon-0157-sun:


p/s Đến giờ này CK vẫn chưa nhận được cái hộp sắt tây của bác Hùng GM các bác gái SG ạ.

Em cũng đồng ý với thời hạn chị Chaika đề xuất, hôm nọ nhìn ảnh của BZ hốt quá, nếu em chỉ được phát 1 lá, thì coi như khó lại được với BZ, còn giả sử được khoảnh 5 đến 10 lá thì em cũng đang cân nhắc một phương án khác...
 
Thế thì em đề nghị (hay xúi dại) - khi các bác nhận được hộp sắt tây thì cứ việc sắp đặt chụp ảnh với chỗ lá phong trong hộp đã, sau đó nhận về làm ... của riêng thì lại sắp đặt làm một loạt ảnh khác :)

Tớ thấy Tanhia có thể chụp ảnh - Bin với lá phong này, chị Chaika có thể chụp bức ảnh với chủ đề - khiêu vũ với lá phong chẳng hạn, tha hồ ... độc đáo nhé :)
 
Hôm trước For đề xuất xin 10 lá, cho HM 2 lá không biết sắp tới For có được mấy lá để "làm hàng" đây. Lo quá khéo đêm về không ngủ cứ vắt chân lên trán suy suy tính tính:emoticon-0111-blush .
 
@ Ở miền Trung không có lá phong hay là bác dùng lá tre vàng đan thành cái lá to rồi cắt xén tỉa tót thế nào cho giống lá phong đem ra tự tay đạo diễn chụp ảnh em đảm bảo ăn đứt điểm của cánh Hà nội đang tung tăng tạm dẫn điểm trước kia ạ.:emoticon-0150-hands

For ơi! Nói là lấy lá tre, nhưng nhìn lại giờ đây miền Trung lá tre cũng chẳng còn rồi. Đã theo gió sang Lào, sang Thái hết cả rồi...:emoticon-0107-sweat

Những bụi tre ven đường xơ xác...

IMG_3474a.jpg
 
For ơi! Nói là lấy lá tre, nhưng nhìn lại giờ đây miền Trung lá tre cũng chẳng còn rồi. Đã theo gió sang Lào, sang Thái hết cả rồi...:emoticon-0107-sweat

Những bụi tre ven đường xơ xác...

IMG_3474a.jpg


Ảnh này có thể dự thi "khoảnh khắc bão" bác ơi. Mấy ai ra đường lúc đó mà chụp!
 
Em cũng đồng ý với thời hạn chị Chaika đề xuất, hôm nọ nhìn ảnh của BZ hốt quá, nếu em chỉ được phát 1 lá, thì coi như khó lại được với BZ, còn giả sử được khoảnh 5 đến 10 lá thì em cũng đang cân nhắc một phương án khác...

Ôi chị ơi, em đâu có ý định làm chị "hốt" đâu. Tại em hưởng ứng nhiệt liệt ý tưởng của chị nên mới "xum xoe" chụp ảnh khoe ngay đấy chứ. Mà thực ra cũng tội nghiệp cho mấy cái lá phong em mang về, em để vào túi nilon buộc kín cất tủ lạnh. Thế mà có một cái lá ở cuối túi bị... đóng băng, cứng đơ chị ạ :emoticon-0106-cryin.
Rất may nhờ ý tưởng của chị em mới phi thẳng xuống tủ lạnh, lật dở đám lá phong của mình rồi chụp lấy chụp để ( mới đầu tính để dảnh đợi có thời gian mới thưởng thức và chiêm ngưỡng :emoticon-0111-blush). Mà cũng chỉ chọn ra được đúng 1 cái hình ưng nhất. Còn đây là tấm ảnh trial :emoticon-0136-giggl.

 
Báo cáo các bác là CK vừa nhận được "chiếc hộp sắt" nghĩa tình lúc 14h27. Em nó bị quăng quật te tua, nhưng nhờ bác Hùng GM chằng buộc kỹ lưỡng nên quà của bác Rocketvn để bên trong vẫn nguyên vẹn.

Cám ơn bác Rocketvn và Hùng GM rất nhiều.

Bớ các bác gái QKSG, bác nào đăng ký lá phong thì cố gắng đến nhà CK chiều nay nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ theo tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát" nhé, he he (CK giữ nguyên bó của GM, bọc báo ẩm cất tủ mát rồi):emoticon-0136-giggl

Gói bưu thiếp CK sẽ giao lại cho thư ký HoaMay giữ, hôm nào ọp ẹp mang chia cho mọi người.


DSCF1770.jpg
 
For ơi! Nói là lấy lá tre, nhưng nhìn lại giờ đây miền Trung lá tre cũng chẳng còn rồi. Đã theo gió sang Lào, sang Thái hết cả rồi...:emoticon-0107-sweat

Những bụi tre ven đường xơ xác...

IMG_3474a.jpg

Ảnh chụp "ác" thật. Chụp thế mới là chụp chứ.
 
@ Bác HG: Tre trong bão rất mang tính thời sự đấy, bác có đem "em nó" đi dự cuộc thi nào chưa?
@ Chị CK: Chiều nay em qua chị nhé. Cảm ơn tất cả!
 
Kính thưa các bác!
BZ cũng xin đề nghị nên chọn ra BGK cho cuộc thi là hai chuyên gia nhiếp ảnh của NNN: bác MaiXuricop và bác Geo ( mong hai bác đồng ý) - song song với đó BGK có thể căn cứ vào số lượng cảm ơn của các thành viên cho bài dự thi để chấm. Như vậy BZ tin sẽ rất công bằng.

Cảm ơn đề xuất của BZ, nhưng thú thực kỳ này Geo bận quá, vào mùa thực địa cuối năm rồi, từ cuối tháng 10 trở đi Geo lại lang thang suốt. Mấy ngày tới cũng chuẩn bị đi với đồng nghiệp Pháp. Vậy nên, Geo xin rút khỏi danh sách BGK.
Geo xin giới thiệu bác Cartograph, một tay máy lão luyện từng cống hiến cho 4rum nhiều bức ảnh trên cả tuyệt vời. Sự công tác của hai bác Maixuricop và Cartograph trong BGK chắc chắn sẽ đảm bảo cho cuộc thi ảnh "Lá phong mùa thu" thành công tốt đẹp. Nếu như BGK cần 3 người thì Geo xin đề cử thêm bác Old Tiger nữa.
Geobic
 
Sửa lần cuối:
Thế thì em đề nghị (hay xúi dại) - sắp đặt làm một loạt ảnh khác :)

Tớ thấy Tanhia có thể chụp ảnh - Bin với lá phong này, chị Chaika có thể chụp bức ảnh với chủ đề - khiêu vũ với lá phong chẳng hạn, tha hồ ... độc đáo nhé :)

Chắc chắn lá phong nhà chị đoạt giải "lá phong khủng"- cao 180cm, nặng 90kg!!!!
 
Cảm ơn đề xuất của BZ, nhưng thú thực kỳ này Geo bận quá, vào mùa thực địa cuối năm rồi, từ cuối tháng 10 trở đi Geo lại lang thang suốt. Mấy ngày tới cũng chuẩn bị đi với đồng nghiệp Pháp. Vậy nên, Geo xin rút khỏi danh sách BGK.
Geo xin giới thiệu bác Cartograph, một tay máy lão luyện từng cống hiến cho 4rum nhiều bức ảnh trên cả tuyệt vời. Sự công tác của hai bác Maixuricop và Cartograph trong BGK chắc chắn sẽ đảm bảo cho cuộc thi ảnh "Lá phong mùa thu" thành công tốt đẹp. Nếu như BGK cần 3 người thì Geo xin đề xuất thêm bác Old Tiger nữa.
Geobic
Theo em, bà con ta rất chi là dị ứng với cái gọi là Ban Giám khảo, nhất là sau cái vụ ảnh đê chắn sóng của Hổ Già nhà mình. Vậy cách dân chủ nhất, công bằng nhất, vô tư nhất, trong sáng nhất là cách: Khán giả, tác giả bình chọn! Và ta chỉ cần một thư ký (giả dụ Hoa May) tổng hợp lại, ảnh được nhiều người chọn nhất là ảnh NHẤT! Âu đó cũng là cái "cải cách hành chính" của 3N nhà mình ạ!. Các bác nhất trí thì cho một tràng vỗ tay!:emoticon-0136-giggl
 
Ảnh chụp "ác" thật. Chụp thế mới là chụp chứ.

Cụ ơi, cụ quá khen, làm em ngại quá. :emoticon-0150-hands

"khoảnh khắc bão"

He he các cụ cứ nhắc đến từ "khoảnh khắc..." làm em ... hi hi rầu lòng :emoticon-0116-evilg.

Em không dám đưa nhiều hình ảnh bão lên đây vì chỉ sợ có cụ lại bẩu: cái thằng cha này chỉ được cái muốn "lấy thương hại làm mủi lòng".
 
Ôi ôi, hai ngày nay em bận quá mờ tịt cả mắt mũi, có ghé "nhà 3N" ngó ngàng chút xíu, chứ chẳng thể "buôn dưa" được, hic. Đọc thấy bà con "mở chợ buôn bán" quá sầm uất nhộn nhịp, ngứa tay ngứa miệng muốn chết, hihi! :emoticon-0102-bigsm

Geo xin giới thiệu bác Cartograph, một tay máy lão luyện từng cống hiến cho 4rum nhiều bức ảnh trên cả tuyệt vời. Sự công tác của hai bác Maixuricop và Cartograph trong BGK chắc chắn sẽ đảm bảo cho cuộc thi ảnh "Lá phong mùa thu" thành công tốt đẹp. Nếu như BGK cần 3 người thì Geo xin đề cử thêm bác Old Tiger nữa.
Geobic

Vụ này xin cho em "phát một cái biểu" với nhé :emoticon-0136-giggl:

Em phản đối bác Geo ạh! Nguyên tắc là người "có chân" trong BGK thì sẽ không được dự thi. Bác đề cử để "nhốt" toàn các "già làng" nhiếp ảnh vào đấy, thì Hội thi này sẽ mất cơ hội nghía bao nhiêu là .. khoảnh khắc vàng, kim cương đấy bác ạh! :emoticon-0127-lipss

Em nghĩ nên đề cử người thứ nhất của BGK là Tanhia đi ạh - vì bạn ấy là người "sáng lập" ra cuộc thi vui vẻ này.

(Với lại nói lén thêm một tí: bạn ấy chưa khoe ảnh bao giờ, cho nên không biết "tay nghề" thế nào. Cứ lùa vào đấy là chắc ăn, có người "trực ban" nhiệt tình, hihi :emoticon-0136-giggl)

Người thứ hai trong "Ban Bánh Khảo" có thể là .. em đi ạh. Em vốn cũng "gà mờ" (ấy, xin lỗi bác Gà Mờ nhé!) trong vụ chụp ảnh :emoticon-0136-giggl. Được cái là em khoái ngắm nghía và vỗ tay chào mừng các bức ảnh độc đáo!

:emoticon-0155-flowe
 
Thôi thì xin đậu phộng chủ đề một chút, cũng tại liễu với thùy dương cả.

Bác nào có link + lời Nga và Việt cái bài hát có câu:

Ivushka zelionnaia
Nad rekoi sklanyionnaia
Ti skazhi shkazhi nye taia
Gdje liubov maia

cho tôi xin với.
Xin cám ơn trước.
 
Ôi ôi, hai ngày nay em bận quá mờ tịt cả mắt mũi, có ghé "nhà 3N" ngó ngàng chút xíu, chứ chẳng thể "buôn dưa" được, hic. Đọc thấy bà con "mở chợ buôn bán" quá sầm uất nhộn nhịp, ngứa tay ngứa miệng muốn chết, hihi! :emoticon-0102-bigsm



Vụ này xin cho em "phát một cái biểu" với nhé :emoticon-0136-giggl:

Em phản đối bác Geo ạh! Nguyên tắc là người "có chân" trong BGK thì sẽ không được dự thi. Bác đề cử để "nhốt" toàn các "già làng" nhiếp ảnh vào đấy, thì Hội thi này sẽ mất cơ hội nghía bao nhiêu là .. khoảnh khắc vàng, kim cương đấy bác ạh! :emoticon-0127-lipss

Em nghĩ nên đề cử người thứ nhất của BGK là Tanhia đi ạh - vì bạn ấy là người "sáng lập" ra cuộc thi vui vẻ này.

(Với lại nói lén thêm một tí: bạn ấy chưa khoe ảnh bao giờ, cho nên không biết "tay nghề" thế nào. Cứ lùa vào đấy là chắc ăn, có người "trực ban" nhiệt tình, hihi :emoticon-0136-giggl)

Người thứ hai trong "Ban Bánh Khảo" có thể là .. em đi ạh. Em vốn cũng "gà mờ" (ấy, xin lỗi bác Gà Mờ nhé!) trong vụ chụp ảnh :emoticon-0136-giggl. Được cái là em khoái ngắm nghía và vỗ tay chào mừng các bức ảnh độc đáo!

:emoticon-0155-flowe
@Hoa May:

1) Geo có ý kiến như trên vì tin rằng ("tin" nhưng không "chắc") các vị trong danh sách đề cử BGK không có cơ hội có được những chiếc lá phong do bác rocketvn mang về đâu. (Các bác ấy sẽ tự khẳng định nếu điều này là đúng). Cơ sở của nhận định trên: Ngay phía Nam, mọi người thấy chỉ kếu các bác gái đến nhà bác CK để nhận lá phong, có nói gì đến các bác trai đâu. Còn ở Hà Nội, Geo cũng không biết việc chia lá phong nó diễn ra ở đâu, như thế nào... Chẳng hay bác BĐ có được ưu tiên chiếc nào không (?). Hình như (vì không biết chắc) cái vụ lá phong này là quà dành riêng cho các bác gái thì phải (?)...:emoticon-0155-flowe

2) Geo đồng ý với ý kiến bác BĐ về việc chấm giải cho cuộc thi. Vì đúng là lập BGK nhiều lích kích lắm, dù có người tự nguyện tham gia như HM, rất đáng hoan nghênh.

3) Geo lại post thêm 2 hình nữa hưởng ứng cuộc thi ảnh lần 1 (?) của 4rum NNN. Kính chúc các thí sinh vừa HỒNG vừa ĐỎ:

Hongnn.jpg


ladonnn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top