Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngọc bích:
28037933.jpg

Em đặt tên cho bức này là "Hồn Việt" bác Bản Đồ nhé! Bức này xứng đáng cho vào Lịch 2010 của 3N cạnh 1 bức đoạt giải nhất trong topic Phong Thu các bác nhỉ!
 
"Quả gì mà sai chiu chít " thế bác Geo?
"Ăn vào thì có làm sao" ko ạ bác?
Hình như quả nớ ở Tây hả bác?
Hoa chanh leo giống hoa Lạc Tiên, chẳng biết mút cái đài hoa ấy có ngọt không chị For nhỉ, hồi bé em chuyên gia mút hoa-ăn tranh của ong, chẳng thế mà có lần cả đàn đuổi em chui cả vào chăn trốn mà vẫn bị đốt!

Vâng, chúng mọc ở trời Tây, và thuộc loại không biết tên.:emoticon-0136-giggl

BÁc BĐ hỏi rất có kinh nghiệm "Ăn vào có làm sao không?" - Có "làm sao" đấy bác ạ.

Những người không kinh nghiệm thì hỏi: "Có ăn được không?" - Quả nào cũng ăn được tuốt. Chỉ khác nhau chút xíu: có loại quả ăn vào rồi người ta không thể biết còn có cơ hội ăn lần nữa không...:emoticon-0136-giggl

Nghe câu hỏi cuối của bác BĐ đóan là bây giờ bác vẫn mút... Nhưng thường người ta không mút đài hoa đâu bác ơi :emoticon-0136-giggl
(Đài hoa là lớp "lá" dày có vị trí ở sát cuống hoa, thường có màu lục. Trên đó có các cánh hoa...)
 
Sửa lần cuối:
Em đặt tên cho bức này là "Hồn Việt" bác Bản Đồ nhé! Bức này xứng đáng cho vào Lịch 2010 của 3N cạnh 1 bức đoạt giải nhất trong topic Phong Thu các bác nhỉ!
Cái tên, thì tùy. Còn cái ý 2 thì hổng hợp. Ai lại đi ghép lá sen vào lá phong thế?
To bác Geo:
Ha ha....chết em rồi, bác Geo ơi!
Sau ngày 20/10 bác ....mệt (do vác hoa đi tặng) , nên cứ lộn từ Siren thành BĐ nhà em thế ạ!
 
Sửa lần cuối:
Hihi, bác Geo thiên vị bác Bản đồ nhá!
Cháu hỏi mà bác lại cứ trả lời bác Bản đồ!
Nhưng mà hôm nay là sinh nhật bác ạ nên "nhichiasao"!!!, cháu cũng có cái nhầm là mút.. đài hoa! thảo nào từ nãy tới giờ cứ rát lưỡi, phải là mút nhụy hoa thì mới đúng ạ!
Cảm ơn bác Bản Đồ!
 
Hihi, bác Geo thiên vị bác Bản đồ nhá!
Cháu hỏi mà bác lại cứ trả lời bác Bản đồ!
Nhưng mà hôm nay là sinh nhật bác ạ nên "nhichiasao"!!!, cháu cũng có cái nhầm là mút.. đài hoa! thảo nào từ nãy tới giờ cứ rát lưỡi, phải là mút nhụy hoa thì mới đúng ạ!
Cảm ơn bác Bản Đồ!

Đúng là Bé Cái Nhầm thật. Xin lỗi, xin lỗi... cả hai người. Hôm nay post đến khoảng chục "bài" nên về chiều có bị quáng vịt bầu:emoticon-0136-giggl
 
Em chụp lại hoa bò cạp vàng cộng thêm quả của nó cho chị CK xem này.
9334_102103163141160_100000244303638_58569_5850416_n.jpg


Mai chiếu thủy
9334_102103166474493_100000244303638_58570_802909_n.jpg


Hoa cây gì dùng chữa bệnh tiết niệu ấy(?)
9334_102103169807826_100000244303638_58571_1278795_n.jpg


Hoa không nói ra thì ai cũng biết
9334_102103173141159_100000244303638_58572_998935_n.jpg


Thấy HM pót ảnh cà mà ngồi chẳng yên( không phải kiểu đi xe đạp không yên đâu đấy), mình cũng phải "bon chen" ớt ủng ngay không thì mất cân đối.:emoticon-0136-giggl
9334_102103176474492_100000244303638_58573_4466931_n.jpg
 
Mai chiếu thủy
9334_102103166474493_100000244303638_58570_802909_n.jpg

Em có thấy "thủy" đâu??? Vậy thì phải gọi là Mai chiếu .. thảo (cỏ) chứ chị? :emoticon-0136-giggl

Thấy HM pót ảnh cà mà ngồi chẳng yên (không phải kiểu đi xe đạp không yên đâu đấy), mình cũng phải "bon chen" ớt ủng ngay không thì mất cân đối.:emoticon-0136-giggl

Hi hi, hi vọng luôn thấy chị "bon chen" kiểu này, hihi
:emoticon-0150-hands
 
@ HM: HM tóm chính xác trọng điểm lắm:emoticon-0100-smile
Mai chiếu thảo, đúng cảnh lại đỡ phạm húy.
@ bác Geo: Vâng, phải thanh - kiu bác BĐ thêm nữa thật đấy ạ. Trông ảnh có vẻ ...nong nanh hơn, bác BĐ đâu rồi?:emoticon-0150-hands
 
Đuốc tình yêu:
28067780.jpg

Hóa thạch:

28067797.jpg


Màu của những nụ hôn

28067792.jpg


Tơ duyên

28067799.jpg


Bướm đêm(con này bậu vào cổ áo, đình màn thì....cực vui!)

28067808.jpg

Ánh mắt Hiệp sĩ:

28067816.jpg


Lá sấu của canh chua....

28067785.jpg
 
Sửa lần cuối:
CK cũng chen chúc gửi mấy ảnh "phong cảnh" mới chụp (cũng xuất phát từ sân thượng thôi:emoticon-0136-giggl)


Bức này trông rất "loãng mạn", nhưng không phải của một nhà: Cây cột treo mấy chậu Bướm đêm, Mười giờ và Trà hoa nữ là ở sân thương nhà CK, bancon có chùm hoa jun là của nhà cô Trịnh Vĩnh Trinh cách nhà CK một nhà, còn căn phòng có rèm cửa là của một nhà khác cách nhà cô Trinh một khoảnh sân.


Picture530jpg1.jpg


Bức này CK đặt tên là "Ráng Chiều", và rất thích vì chùm hoa giấy ngoài bancon nhà nổi bật trên nền tòa cao ốc của Tập đoàn Dầu Khí trông khá "ngạo nghễ" :emoticon-0116-evilg


DSCF2439.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ bác BĐ: Trong những ảnh bác mới đưa lên có 1 tấm mà em rất thích.
:emoticon-0150-hands
@ Chị CK: Giá mà vén được cái dây điện qua 1 bên thì tấm "Ráng chiều" chuẩn không cần chỉnh chị nhỉ.

Sài Gòn chỉ 2 mùa mưa nắng nhưng thấp thoáng qua những con đường dài rộng, những trảng cỏ xanh xanh, những mái nhà cao tầng lô xô tôi vẫn có cảm nhận mùa thu cũng tồn tại nơi này( Hay tại tôi giàu trí "tưởng bở?)

9334_102134106471399_100000244303638_59027_5554405_n.jpg


9334_102134109804732_100000244303638_59028_6513651_n.jpg


9334_102134113138065_100000244303638_59029_840457_n.jpg


9334_102134116471398_100000244303638_59030_8352867_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ bác BĐ: Trong những ảnh bác mới đưa lên có 1 tấm mà em rất thích.
:emoticon-0150-hands

Lá sấu của canh chua...Đúng không bác?:emoticon-0136-giggl

Hôm nay nhà em đi bắn...bia. Sau khi nã liền 3 loạt, hạ 3 bia(40 giây) xong , liền lẩn một mạch vào bãi cỏ sau trường bắn. Rút cái "quả lựu đạn" - cục cưng KTS thủ trong túi ra(từ tối qua đã xạc no nê!); tự động chuyển sang khoa mục lăn, lê ,bò toài...để trinh sát luồn sâu vào ....bụi!
Một phát hiện đầu tiên, là loại hoa cỏ...lạ với mình! Nhà em tạm gọi nó là ...Hoa Mặt sói!(Hãy liệu hồn đấy!)
Mời các bác cùng xem ảnh ạ!

28087714.jpg


28087707.jpg


28087711.jpg


28087722.jpg


28087732.jpg
 
Hoa Mặt sói!(Hãy liệu hồn đấy!)

28087714.jpg

Thật chính xác: Hoa mặt sói... Liệu hồn đấy! Thảo nào bác BĐ rón rén bắn, nín thở, bóp cò... đúng yếu lĩnh... Hình hoa thật tuyệt vời, có cả cặp mắt lấc láo nữa! Chắc Geo cũng phải rình tìm kiếm hắn:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
@ bác BĐ: Điệu này For phải xem lại "lý lịch trích ngang trích dọc" của bác có từng học ngành an ninh không. "Đọc vị" tài thánh thật!:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
 
Tiếp theo là phần....côn trùng, côn trùng....
Nhà em rón rén, cúi thấp, bò sát, nên chú dế nhũi này tưởng ....gặp đồng loại, không chạy, khuyến mại cho chụp 2 kiểu ảnh miễn phí:
Đây là chân mình dung của Tổng công trình sư tàu không điện ngầm:

28087741.jpg


Võ sĩ khủng, đúng tiêu chí "cao, to, đen, hôi":

28087719.jpg


Chợ tình Sa Pa mới chuyển về đây; Xem vui lắm các bác ợ!:emoticon-0136-giggl

28087994.jpg


Thách đấu với cả Sói:

28088015.jpg


Vào đây! Tớ chỉ....ôm hôn thắm thiết thôi mà!

28088017.jpg
 
Cô cũng rất thích sen. Cảm ơn Andre nhé.

Nhưng mà ảnh cháu để nguyên size nên hơi nặng, làm mở trang hơi lâu mới xem được. Cháu nên giảm size trước khi đưa lên nhé.

Cô tặng thêm cho cháu ảnh sen này.

Sen của B.Zim chụp và gửi tặng,

zim.jpg


Hồ sen "Tĩnh Tâm" ở Huế.

hosen1.jpg


Chúc cháu luôn vui vẻ và nhiệt tình!
:emoticon-0155-flowe

Ái chà chà! Hoa sen của cô và chị BlayaZima đẹp quá! Cháu cũng xin đóng góp một bức:

 
@ Chị CK: Giá mà vén được cái dây điện qua 1 bên thì tấm "Ráng chiều" chuẩn không cần chỉnh chị nhỉ.

For chỉ được cái nói đúng. Cái dây điện này từ một nhà nào đấy nối xuống trụ điện cách nhà CK mấy chục mét nên không thể "vén" nó lên trước khi chụp. Còn sau khi chụp CK cũng đã thử "vén" nhưng không dễ, nhà dầu khí nhiều tầng quá, vén được tầng này tầng kia lại hỏng, toát cả mồ hôi các bác ạ:emoticon-0107-sweat. Bác BĐ, bác Geo và bác nào có chiêu gì hay, bày CK với:emoticon-0100-smile

Cái trụ điện đây:emoticon-0136-giggl


DSCF2879.jpg
 
Cây cột treo mấy chậu Bướm đêm, Mười giờ và Trà hoa nữ là ở sân thương nhà CK,

Picture530jpg1.jpg


Châu "Bướm Đêm" có những bông hoa tím hồng rất xinh, sáng nay CK mới chộp được mấy em, mời các bác thưởng thức :


DSCF3020.jpg



DSCF3029.jpg



buomdem.jpg



DSCF3014.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top