Thăm Kremli

phuongnn

New member
Nếu có thẻ sinh viên, thì có thể vào thăm Kremli chỉ mất có 450 rub (300 ngàn đồng Việt Nam), gồm hai nơi: bảo tàng Viện Kremli - 200 năm tuổi và sân điện Kremli, nơi có toà nhà của Tổng thống Putin làm việc, thăm những nhà thờ chính thống Nga cổ, nơi có khẩu đại bác vua và quả chuông vua.

Bảo tàng điện Kremli không cho du khách chụp ảnh, nhưng được đeo máy ảnh thoải mái và do đó có nhiều du khách vẫn cố chụp trộm không nháy flash.

Đầu tiên, du khách sẽ đi xuyên qua vườn Alexanđrốpxki, xem qua Ngọn lửa vĩnh cửu và có thể may mắn gặp đúng cảnh đổi gác. Sau đó, là khâu mua vé và xếp hàng vào cửa, trước đó còn phải gửi những cái túi quá to ở ngoài. Túi phụ nữ không phải gửi, mặc dù nhiều khi còn to hơn balô con trai. Chi phí cho việc gửi một cái túi là 60 rub.


DSC_5194.jpg


DSC_5195.jpg


DSC_5197.jpg


Ngọn lửa vĩnh cửu và tường điện Kremli


DSC_5196.jpg


Đội đổi gác đang đi về


DSC_5198.jpg


Một ngọn tháp của điện Kremli


DSC_5199.jpg


Một góc vườn Alexanđrốpxki trong mùa đông


DSC_5206.jpg


DSC_5207.jpg


DSC_5208.jpg


Trong khi đứng xếp hàng chờ vào Bảo tàng, du khách có thể nhìn thấy những chiếc xe của thành viên Chính phủ Nga chạy ra, sau khi làm việc với Tổng thống Nga. Thôi thì cứ giả định chiếc limousine Mercedes 3 cửa kia là của đồng chí Putin đi, cho nó oách.


DSC_5209.jpg


DSC_5210.jpg


DSC_5211.jpg


Một số hiện vật trong Bảo tàng


DSC_5215.jpg


Tác giả của bức ảnh chụp chiếc xe ngựa cổ này đã phải khá vất vả để chụp trộm được nó


DSC_5231.jpg


Chiều Kremli 1


DSC_5240.jpg


Chiều Kremli 2


DSC_5245.jpg


Một nhà thờ trong sân điện​


DSC_5246.jpg


Sân điện Kremli, ở giữa là khẩu đại bác Vua​


DSC_5251.jpg


Cửa vào thà thờ​


DSC_5253.jpg


Người công an gác vòng ngoài toà nhà của Tổng thống Putin​


DSC_5254.jpg


Quả chuông Vua. Nó đã từng bị rơi sau một vụ hoả hoạn ở Mát-xcơ-va và bị vỡ. Thực ra, nó chưa bao giờ được đánh và kêu cho ra hồn. Có tin đồn, tiếng của nó rè rè.​


DSC_5264.jpg


Nhà làm việc và ở của đồng chí Putin​


DSC_5277.jpg


DSC_5280.jpg


DSC_5286.jpg


Ngọn tháp trứ danh và tường điện Kremli trong đêm​
 
Sửa lần cuối:
Những bức hình thật tuyệt vời :emoticon-0157-sun:. Mơ ước vào một ngày không xa nữa, cũng là một mùa đông với những hạt tuyết trắng xóa và... Xin chúc các bác một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
 
Bác Phuongnn ơi, cảm ơn về những bức ảnh quá đẹp! Ngày xưa mình mới sang, chẳng hiểu đi bằng đường nào mà cũng vào được khuôn viên điện Kremli, rồi còn hái được cả táo để ăn nữa. Là do mấy anh lưu học sinh dắt vào (không biết có mua vé như bây giờ không nữa!!!). Hồi ấy "bao cấp", chắc không có chuyện vé nhỉ! Cũng như BZ, mình mong một ngày không xa sẽ được ngắm cảnh tuyết dày và chụp được thật nhiều ảnh!
 
Bác Phuongnn ơi, cảm ơn về những bức ảnh quá đẹp! Ngày xưa mình mới sang, chẳng hiểu đi bằng đường nào mà cũng vào được khuôn viên điện Kremli, rồi còn hái được cả táo để ăn nữa. Là do mấy anh lưu học sinh dắt vào (không biết có mua vé như bây giờ không nữa!!!). Hồi ấy "bao cấp", chắc không có chuyện vé nhỉ! Cũng như BZ, mình mong một ngày không xa sẽ được ngắm cảnh tuyết dày và chụp được thật nhiều ảnh!

Xin cảm ơn lại vì những lời động viên cho tay máy nửa mùa thiếu kỹ thuật nhưng thừa cảm xúc này. Nếu bác nào có nhu cầu, phuongnn có thể phóng cỡ 30x45 gửi tặng, về tự đóng khung nhé!
 
Thế thì hay quá,nhưng làm sao liên lạc với phuongnn để nhận hình đây.Có trả chi phí gì không?
 
Anh Phương. Em rất thích bức "Chiến sỹ công an gác vòng ngoài nhà làm việc của TT Putin". Nếu có thể anh cho em xin bức đó với. Anh gửi qua BZ cho em nhé. Chúc anh đi mạnh khỏe,học được nhiều điều vui, ít bạc tóc,he he.
 
Anh Phương. Em rất thích bức "Chiến sỹ công an gác vòng ngoài nhà làm việc của TT Putin". Nếu có thể anh cho em xin bức đó với. Anh gửi qua BZ cho em nhé. Chúc anh đi mạnh khỏe,học được nhiều điều vui, ít bạc tóc,he he.

Em Cá Măng ạ, anh sẵn lòng làm ngay chiều nay thôi, tuy nhiên tấm ảnh đó anh chụp hơi rung, phải photoshop khá nhiều mà khi resize mới chỉ được như thế. Vậy nên, anh sợ không phóng to được cho em đúng cỡ 30x45 anh em mình muốn. Được không em?

Ô, thế mấy cái bức chụp ở trường MGU, bác nào thích em rửa luôn ạ???

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=330
 
Không sao ạ, em cũng không cần cỡ 30/45. Em không biết gì về kỹ thuật chụp ảnh nên cũng không để ý điều đó lắm, lạ là em lại thích bức ảnh đó nhất, only one. Thank bác!
 
Bác phuongnn,GM đã gửi tin nhắn kèm địa chỉ cho bác.Hy vọng GM sẽ sớm nhận được tấm ảnh.Ảnh thường không phóng to cũng được.
Một lần nữa cảm ơn phuongnn.
 
:emoticon-0111-blush Em xin thêm bức này nữa anh Phương ạ. Hơi tham một tí nhưng mà em thích bức này quá :emoticon-0136-giggl

09120020.jpg
 
:emoticon-0111-blush Em xin thêm bức này nữa anh Phương ạ. Hơi tham một tí nhưng mà em thích bức này quá :emoticon-0136-giggl

09120020.jpg

Cũng không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng chắc là không kịp rồi em ạ, ảnh anh đã làm xong rồi và anh không còn thời gian để đi làm thêm ảnh nữa. Quỹ thời gian thế là chấm hết, vì còn phải ngồi chờ người ta làm để xóa file nữa cơ.

Anh còn định nhờ em đi làm khung, em giúp hộ nhé?
 
:emoticon-0100-smile Làm khung ạ? Em chỉ biết mỗi chỗ làm khung ở Nguyễn Thái Học. Còn bức hình trên em sẽ tự mang đi rửa, chuyện đơn giản mà :emoticon-0171-star:
 
Còn bức hình trên em sẽ tự mang đi rửa, chuyện đơn giản mà

Không hề đơn giản cô bé ạ, vì nó là ảnh phim, mà phim thì phi mình đem đi rửa, không đưa người khác bao giờ... file số hóa thì không rửa to được đâu.
:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin
 
Cám ơn Phuongnn đã gửi những tấm ảnh rất đẹp của Kremli. CK rất thích bức ảnh ngôi sao đỏ sáng lấp lánh trên đỉnh tháp, và đặc biệt thích bức ảnh chụp tượng đài các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc.

Khi học ở Moscow CK có vài lần vào tham quan bên trong điện và rất ngưỡng mộ nền nhà được lát bằng các lọai gỗ quý đủ màu sắc bóng lóang như gương,( nhìn thóang qua tưởng bằng đá hoa thông thường) đây cũng là một công trình nghệ thuật xuất sắc và hiếm có. Không biết có bác nào để ý không?
Gần đây chính quyền Moscow đã cho phép hàng năm được tổ chức Giải thi đấu Khiêu vũ quốc tế giành "Cúp Thế giới" giữa các vũ công chuyên nghiệp tại Điện Kremli, CK lại có dịp ngắm nhìn lại sàn gỗ màu tuyệt đẹp này qua các bức ảnh của giải. Xin chia sẻ với các bác các bức ảnh của giải năm 2007:

2834_1_6187_90170.jpg


index2.jpg


4012_1_3114_32725.jpg


Cả trẩn nhà cũng rất đẹp

index1.jpg
 
Back
Top