Cá tầm nuôi trong hồ nước ngọt trên núi mà bác micha!Tuy nhiên bạn chúng ta ở dưới biển lên nên chúng ta phải tiếp món ở trên trời.
Với toàn dân Nga LX cũ mà đi uống bia và mấy món Tiệp thì mất mặt quá!
Cá tầm nuôi trong hồ nước ngọt trên núi mà bác micha!Tuy nhiên bạn chúng ta ở dưới biển lên nên chúng ta phải tiếp món ở trên trời.
Với toàn dân Nga LX cũ mà đi uống bia và mấy món Tiệp thì mất mặt quá!
15/11 tổ chức họp mặt ở PMH thì hơi xa chắc để năm mới 2010 ta ra đó đón bác LyMisaD88?Cũng sắp tới 7/11 rồi mà QK Sài gòn nhà mình vẫn thấy yên ắng quá nhỉ? Trong khi chờ các bác có uy tín (tư lệnh, phó TL quân khu...) mở topic mới tôi xin có vài lời nhắc nhở một chút ở đây.
Nghe nói ở khu Phú Mỹ Hưng có nhà hàng Nga mới mở, có cả chú Tây đứng nướng thịt cho khách. Hay năm nay ta làm ở đó các bác nhỉ?
Lần offline trước em bị ốm không đến được. Lần này nhất định có mặt!
Ngày mai bác Hòa có đưa Moskvichka của mình đi đến đây ko?Nhà hàng cá tầm Phương Nam:
ĐT: 62781068, 54 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao Q1
650.000đ/1kg, chế biến 21 món
Cá tầm là giống cá nhập từ Nga nuôi ở Việt Nam!
Nga hay Tiệp đều thuộc khối Varsava!Nhà hàng Bia Tươi Tiệp - 107 Paster, P. Bến Nghé, Quận Nhất.
15/11 tổ chức họp mặt ở PMH thì hơi xa chắc để năm mới 2010 ta ra đó đón bác LyMisaD88?
Địa chỉ liên lạc của chủ nhà hàng: www.facebook.com/andrey.girich
và nhường lời cho các bác văn hay chữ tốt ạ :emoticon-0127-lipss
Vậy я đề nghị ta gặp mặt thường xuyên trong các dịp Năm mới, 9/5, 7/11 ăn uống cho đến khi nào Nga cải thiện được vị trí thứ 3 trong kỳ tranh tài Olympic!
Chú hổ à, ta an tâm họp mặt cho đến khi Olympic London 2012 kết thúc! Còn hôm rồi cháu ko đi vì lười.Ơ hơ, thế nhỡ họ cải thiện được ngay thì ta sẽ không gặp mặt nữa à?:emoticon-0106-cryin
Không hiểu ý đ/c lắm trong bài viết trên, chỉ thấy đ/c hô hào tụ tập nhiều nhưng mỗi lần tớ vào gặp mặt lại chẳng thấy :emoticon-0102-bigsm. Không hạp với cọp chăng??? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands
Thật ra cũng không phải lười, mà vì ba cháu cũng là cựu sinh viên Liên Xô đãi món mực xào ngon quá nên cháu ở nhà ănCòn hôm rồi cháu ko đi vì lười.
Ối giời ơi!!! em đã muốn "lé" rồi mà bác còn cố khơi ra.Ối giời, em định viết nhiều, nhưng Lá Vàng Rơi "lói" thế thì em ngại quá.
Chào các bác!
Bác Hổ mới ra HN. Nhân dịp này chúng ta tụ tập tí nhỉ, tôi đã trao đổi điện thoại với bác Hổ và 2 anh em đã thống nhất được ngày giờ. Đó là 17h30 hôm nay Thứ Hai 23/11.
Xin ý kiến các bác về địa chỉ cái nhỉ. Chiều về đón con xong là thẳng tiến đến đó thôi:emoticon-0150-hands.