Theo các bác, trong 3 nhạc viện: Moskva, Sankt Peterburg và Magnitogorsk thì nhạc viện nào chơi bản này hay nhất?
Dù sao "Bốn mùa" của Traikovsky vẫn hay nhất!
Dù sao "Bốn mùa" của Traikovsky vẫn hay nhất!
Tất cả đều là nhạc cổ điển cả!Không ai lấy Tổ khúcđể so sánh với Concerto hay Symphony... !
Tất cả đều là nhạc cổ điển cả!
Giao hưởng số 9 (Symphony no 9) cung Ré thứ, Opus 125 của Beethoven là một tác phẩm âm nhạc cổ điển vĩ đại, nghệ thuật và tuyệt vời.
Giao hưởng này gồm 4 chương :
---Chương I.Allegro ma non troppo
---Chương II.Molto vivace
---Chương III.Adagio molto e cantabile
---Chương IV.Presto Allegro assai
tranhientrang có nghe bản này do Nhạc viện Saint Petersburg năm 1963 diễn ra hoành tráng trước đông đảo công chúng Saint Petersburg (khi đó còn gọi là Leningrad) và thích phong cách chơi này: tranhientrang đặc biệt thích những chủ đề trong tác phẩm với bè liên kết chính và bè phụ trong âm vực quãng 4 la-re và quãng 5 re-la vang lên mãnh liệt và thể hiện được ý nghĩa lớn lao, nói lên được ý đồ to lớn của tác giả-tác phẩm...
Bản giao hưởng số 9-Beethoven thật vĩ đại!
Cảm ơn bác nqbinhdi đã quan tâm. Thực ra tranhientrang lần đầu nghe bản này qua đĩa than (đĩa đã được em treo trưng bày rồi ạ, chắc không còn nghe được và cũng không còn cái đài nào “mộc tồn” từ thời bao cấp để có thể chơi nó) của anh bạn đi Nga tặng năm 1988 do dàn nhạc của nhạc viện Saint Petersburg trình diễn. ….
!
Bác dân công nghệ thông tin Budapest mà không tìm được địa chỉ nghe trực tiếp thì vứt cho ... chó gặm :emoticon-0102-bigsm@ bác tranhientrang,
Bác được nghe Giao hưởng số 9 trực tiếp hay ở đâu hở bác? Nếu bác có link cho tôi xin với nhé. Cám ơn bác trước nhé.
Tôi thì mù lòa về nhạc (trời ơi, năm lớp 10, thấy bọn bạn tụ tập chơi guitar cũng sán lại, lân la hỏi "dấu sắc của đàn guitar ở đâu hở chúng mày? Để tao còn gảy bài "làm gì mà môi tều/làm gì mà môi cong/con ong nó đốt vào môi/cho nên cái môi sưng tều..." làm cả bọn chúng nó dúi dụi vào nhau mà cười suýt rách cả mép) song lại thích nghe nhạc. Khổ, cũng là đàn gảy tai trâu thôi, song thích là thích, chứ còn biết làm sao. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ có thể làm cho ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn mà.
Bác dân công nghệ thông tin Budapest mà không tìm được địa chỉ nghe trực tiếp thì vứt cho ... chó gặm :emoticon-0102-bigsm
Bác dân công nghệ thông tin Budapest mà không tìm được địa chỉ nghe trực tiếp thì vứt cho ... chó gặm :emoticon-0102-bigsm
Tại sao lại có thể nói với người khác như thế hả bạn vhbmstu? Tôi đã gặp mặt cả 2 người. Bạn cũng chỉ bằng tuổi con trai của bác nqbinhdi. Dù bạn có là "siêu nhân", tài giỏi mấy đi nữa thì những lời lẽ khiêm tốn sẽ làm người ta tôn trọng bạn.
Đằng này... Chẹp chẹp. Tôi nghĩ bạn nên xóa phát ngôn trên đi.
Bác tranhientrang à!
Nếu đĩa than của bác nghe không được tốt nữa, bác có thể lấy "kem lột nhẹ da mặt" bôi lên toàn đĩa. Sau đó, bác gỡ "keo" ra và lấy bông chùi. Hy vọng bác sẽ nghe được! :emoticon-0150-hands
Bớ bố Kenzo,
Bố có biết cái kem nào lột nhẹ mặt từ da đen thành trắng, bẩu tui dzới, xin đa tạ, đa tạ, đa tạ...(một ngàn lẻ một nần, hỉ)!
Ní ro mấy nại ní chấu, hở? Cáy lày nhà cháu chỉ dám thỏ thẻ oanh dzàng thôi nhá (cơ mà lời quảng cáu về ruộm vẫn còn nguyên giá chị, các bác đã nghe giới thiệu về sản phẩm nhãn hiệu chình tòa nhà cháu xin cứ yên tâm nhớn, nhá!). Ai chưa nghe quảng cáo, bổn công ty hổng có chịu trách nhiệm ợ.
Bác chỉ được cái... vui tính! :emoticon-0111-blush
Tôi may mắn vưỡn còn được thưởng thức Âm nhạc cổ điển bằng máy quay đĩa CEC của Nhật Bản và còn lưu giữ được vài chục Đĩa than. Và tôi vẫn thường lấy keo mà mấy chị em hay đắp vào mặt đấy bác ạ! Nó không có khả năng làm "trắng" mặt đĩa ra đâu! Bác nói thế, oan cho tôi quá! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands
@ OT,
OT à, sở dĩ tôi phải viết cái post trước vì muốn rành mạch. Rành mạch cái gì?
À, dẫu trên các diễn đàn ảo, về tuổi tác và kinh nghiệm thì không phải là một tiêu chí rõ ràng, song nếu còn là người, nhất là người VN thì cái đó khá quan trọng ạ. Vì vậy, khi đọc các post từ trước của nick tranhientrang, tôi vẫn nghĩ đó là một bạn, trẻ hơn tôi - nhất là từ những post về đàn balalaika - dù rằng nick tranhientrang có kể về cái thời trai làng nghe đài galen (ống bơ sữa bò có cục bán dẫn galen với một cái đầu dò..., những sự kiện thời 1960s). Tuy nhiên khi thấy tranhientrang (ah, nếu bác tranhientrang có đọc vào đây, xin bác đừng giận nhé, tò mò là một thuộc tính tốt của con người mà) nói rằng đã nghe Bản giao hưởng số 9 của Beethoven từ 1963 thì tôi quá đỗi kinh ngạc. Vì vậy tôi muốn hỏi bác ấy nghe trực tiếp hay từ link nào đó để kiểm tra (một cách gián tiếp) về tuổi của bác ấy để tiện xưng hô và giao tiếp (dù là chỉ trên 4R ảo, cho trọn đạo trên-dưới, chứ quyết không dám cá mè một lứa). Thế thôi.
Bớ bố Kenzo,
Bố có biết cái kem nào lột nhẹ mặt từ da đen thành trắng, bẩu tui dzới, xin đa tạ, đa tạ, đa tạ...(một ngàn lẻ một nần, hỉ)!
Ní ro mấy nại ní chấu, hở? Cáy lày nhà cháu chỉ dám thỏ thẻ oanh dzàng thôi nhá (cơ mà lời quảng cáu về ruộm vẫn còn nguyên giá chị, các bác đã nghe giới thiệu về sản phẩm nhãn hiệu chình tòa nhà cháu xin cứ yên tâm nhớn, nhá!). Ai chưa nghe quảng cáo, bổn công ty hổng có chịu trách nhiệm ợ.