HỌP MẶT CHÀO 2010

Giờ này chắc bác Hổ đã đến Thủ đô rồi. Thấy bác hú gọi ọp ẹp thấy mà ham, hihi.

Chào Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến! Chào các bác QKTĐ!

OT đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội. Thời tiết cực kỳ đẹp và rất ...Hà Nội. Trời không lạnh lắm như em tưởng. Nói chung là rất tuyệt vời!


À, mà Hà Nội mùa này lạnh lắm đấy bác Hổ ạ! Bác có thể "hy vọng" "nàng" Siren gửi chút "nắng Sài Gòn" được mà! Sẽ ấm biết bao! Ấm cả người, ấm chân tay và... "ấm cả đầu"! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe. Chúc bác có cuộc gặp gỡ và hàn huyên với "Quân khu Thủ đô" thật vui vẻ và ấm áp! :emoticon-0150-hands

Bác htienkenzo có tin là nàng không những gửi nắng từ Sài Gòn, mà còn đích thân bay ra đây để "chuộc lỗi" không he he!!!

Có người đang đi đặt 1 vé về...tuổi thơ!!!:emoticon-0136-giggl

Hi vọng là vé đã đặt được!
 
Sửa lần cuối:
Bác htienkenzo có tin là nàng không những gửi nắng từ Sài Gòn, mà còn đích thân bay ra đây để "chuộc lỗi" không he he!!!



Hi vọng là vé đã đặt được!


Nhất bác rồi đấy, bác Hổ ạ!
Bác có "bí" quyết gì không? Tiết lộ cho mọi người 1 chút nào! Ngưỡng mộ bác thật!
Đã thế lại còn "Cho xin 1 vé... đi tuổi thơ" được nữa chứ! :emoticon-0136-giggl Hôm nay bác không còn "điều" "Trứng còi tầm" mà lại là "Trứng cá Hồi" đem được cả "nắng Sài Gòn" ra nữa cơ nhé! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0150-hands URA!
 
Nhất bác rồi đấy, bác Hổ ạ!
Bác có "bí" quyết gì không? Tiết lộ cho mọi người 1 chút nào! Ngưỡng mộ bác thật!
Đã thế lại còn "Cho xin 1 vé... đi tuổi thơ" được nữa chứ! :emoticon-0136-giggl Hôm nay bác không còn "điều" "Trứng còi tầm" mà lại là "Trứng cá Hồi" đem được cả "nắng Sài Gòn" ra nữa cơ nhé! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0150-hands URA!

He he, bác ơi! Làm gì mà có được bí quyết ạ. Em đùa tí cho nó... đỡ lạnh. Em vốn dân gốc Quảng Nam, cũng nổi tiếng về nói trạng mà. :emoticon-0150-hands
 
He he, bác ơi! Làm gì mà có được bí quyết ạ. Em đùa tí cho nó... đỡ lạnh. Em vốn dân gốc Quảng Nam, cũng nổi tiếng về nói trạng mà. :emoticon-0150-hands

Thế mà cũng khoe, đúng là dân ở đó thì phải bẩu là Quãng Nôm, hỉ?
 
@ Các bác QK Miền Bắc!:emoticon-0150-hands

Ngày mai nếu không có gì thay đổi, em sẽ có mặt tại Thủ đô. Mong muốn lớn nhất của em vẫn là vào Lăng viếng Bác, ra Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh, được đi nghe hòa nhạc hay xem một vài viện bào tàng, và nhất là được đi "uống trà" với các bác thì càng quýhóa.:emoticon-0100-smile



@ Chị Rừng: Hổ và Rừng như môi với răng. Chị hãy rộng lòng mở cửa rừng để Hổ có thể được về Thủ đô. :emoticon-0115-inlov
Phân công bác là răng, em là môi nhá, chứ ngược lại thì em không đủ can đảm :D Hà nội đang trở lạnh, nhưng lòng người HN vẫn luôn ấm áp. Do vxtretri!(sorry vì không type được bằng tiếng Nga).
 
Phân công bác là răng, em là môi nhá, chứ ngược lại thì em không đủ can đảm :D Hà nội đang trở lạnh, nhưng lòng người HN vẫn luôn ấm áp. Do vxtretri!(sorry vì không type được bằng tiếng Nga).

Hề hề,
Thế thì xin môi 18h chiều nay đến 83 Xuân Thủy nhé, kẻo răng lạnh lắm!
 
Nghe các bác hẹn nhau mà thèm, bác Hổ già sướng thật nhỉ? hưởng cái rét của HN, điều đó càng làm tăng không khí ấm áp của cuộc họp mặt với các thành viên QKTĐ. Tôi thì rất vui khi thấy bác được gặp mấy thành viên gạo cội của QKTĐ, tôi tuy chưa gặp mặt nhưng thấy rất thịnh tình và có những tính cách rất đáng nhớ như bác nqbinhdi, bác vidinhdhkt..., đặc biệt là người đẹp Siren nữa. Chuyến này bác đi HN thấy lãi to nhỉ?
 
Cả ngày hôm qua "hắt xì" mãi, em lại tưởng đi làm về bị cảm lạnh. Hôm nay tranh thủ "trống giờ" vào mạng ... chùa mới biết bác hổ đang ... "nhớ" đến em. Chắc năm nay em khó có cơ hội gặp các bác, hẹn các bác khoảng tháng 9 (nếu em xin được đi học tiếp). Còn cơ hội khác là Tết này em mời các bác lên ... rừng ngắm hoa đào. QK Mộc Châu (dù có một người) vẫn xin được đón các bác ấm tình như QKTD đã đón em. Còn bánh và sữa Mộc Châu thì không khó, chỉ cần các bác ọp ở đâu (trong nội thành), báo cho em một tiếng, em sẽ gửi được đến chỗ các bác làm quà Tết ạ. Chúc các bác ọp ẹp vui vẻ!
 
IMG_5218.jpg

Bác Bản đồ có ý định xuyên tạc NNN là N... như N.... nhá!
 
Thế mà cũng khoe, đúng là dân ở đó thì phải bẩu là Quãng Nôm, hỉ?

Không phải là bẩu mà phải là noói Quãng Nôm cụ ạ.

Hà nội đang trở lạnh, nhưng lòng người HN vẫn luôn ấm áp. Do vxtretri.

He he, bao giờ em cũng tin là như vậy.

đặc biệt là người đẹp Siren nữa.

He he cụ cán bộ hưu trí mà còn thế nữa huống chi cánh ... già chúng em.:emoticon-0136-giggl

Hề hề,
Thế thì xin môi 18h chiều nay đến 83 Xuân Thủy nhé, kẻo răng lạnh lắm!

Mong các bác quân khu TĐ đến xẻ thịt Hổ ạ!

:emoticon-0150-hands
 
Phóng sự ảnh cuộc Xả thịt hổ giữa Thủ đô

18h00, Nhà hàng Cá Tầm Nga, 83 Xuân Thủy

DSC_1257ccc.jpg

Nhân vật chính của Tuần Trà

DSC_1277ccc.jpg


DSC_1263ccc.jpg


DSC_1254ccc.jpg


DSC_1269ccc.jpg
 
DSC_1294ccc-1.jpg


DSC_1278ccc.jpg

Nắng Phương nam kịp ra... Trả nợ:emoticon-0155-flowe

DSC_1280ccc.jpg


DSC_1291ccc.jpg


DSC_1298ccc-1.jpg

Tấm ảnh cuối trước khi hết pin
 
Hoan hô bác Geo! Hôm nay thì bác nhà binh BĐ phải nhường chức danh đưa tin bằng hình "nhanh như tên bắn" cho bác Geo rồi nhé!

DSC_1278ccc.jpg

Nắng Phương nam kịp ra... Trả nợ:emoticon-0155-flowe

Chà, nắng của Siren đúng là hàng độc và hiếm! Em hốt nắng ở nơi nào của SG mà rực rỡ thế!

Nhất bác Hogia rồi nhé! Từ vụ này, chác là bác Htien và có lẽ là nhiều bác giai khác nữa sẽ tự nguyện "leo cây" để hi vọng được "trả nợ" có giá thế này, hihi :emoticon-0136-giggl

Em còn thấy đĩa mít rất ngon, ái chà chà!! Không biết ai mà khéo "nịnh" khách phương xa đến thế chứ!!
 
3N có bác Binh Di
Mỗi khi gặp bác mấy khi không cười:emoticon-0102-bigsm
Bác nguyên đại tá quân đồi
Hồi sinh viên bác lại ngồi ở Hung

4rum bác quậy tưng bừng
Các mem ai cũng cười rung cả ...rồn:emoticon-0102-bigsm
Không vô lòng dạ bồn chồn
Vô rồi lại sợ vía hồn...Bình Ong!:emoticon-0127-lipss

Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyy vô Nam!:-h:-h:-h
 
Kính thưa các bác!

Về đến công viên Thủ Lệ, em đã thấy bác Geo up ảnh lên rồi. Cảm ơn bác, bác nhanh thật. Em lại cứ tưởng bác đã... xỉn rồi ạ.:emoticon-0136-giggl

Em rất xúc động và chân thành cảm ơn các bác QKTĐ đã tổ chức cuộc ọp ẹp rất hoành tráng và đầm ấm hôm nay. :emoticon-0115-inlov

Đúng như chị Rừng nói: trời Hà Nội lạnh, nhưng lòng người thì luôn ấm áp. Em cảm ơn tất cả các bác đã có mặt trong buổi xẻ thịt Hổ ạ.:emoticon-0115-inlov

@ Cảm ơn bác Geo đã tặng em món quà mà em nghĩ ở Việt Nam (thậm chí cả Đông Dương) này ngoài bác ra chỉ một mình em có. (Bác nào muốn biết món quà đó là gì, hãy PM cho em).

@ Cảm ơn bác Bình dị với món quà là Con chim cánh cụt và cái thứ nước tưới cu-li già đặc biệt: Palinka.

@ Cảm ơn lão Muzhik đã tặng 20 quả trứng ... Muzhik. Nhưng em về nhà đếm thì chỉ còn 19 quả? Chắc một quả đã nở trên đường đi mà em không viết? À còn một búi tóc của cô gái Nga nữa. Thật tuyệt vời!

@ Cảm ơn bác Bản Đồ: Nhà hàng mà bác có cổ phần nấu ăn thật ngon. Hi vọng ngày mai bác dẫn đến nhà hàng vitamin gâu gâu còn ngon hơn nữa.

@ Cảm ơn chị Hương Hồng Vàng! Chị đến làm rạng rỡ hẳn cả nhà hàng.

@ Cảm ơn chị Rừng: Thế mới biết Hổ mà thiếu Rừng thì Hổ thành cao lâu rồi.

@ Cảm ơn em Còi Tầm: Có cái Nắng, có cái gió, có cái áo đỏ đỏ của phương Nam em mang ra.... Còi Tấm ơn các bác giai quân khu Thủ đô đều ghen tị với Hổ đó. He he he he!!!

@ Cảm ơn bác Maixuricop và thủ trưởng của bác chị Tieuboingoan: Hai bác đến là niềm vinh dự rất lớn đối với em.

@ Cảm ơn Quốc vương Admin và hoàng hậu. Ước gì ngoài đời các cụ đứng đầu vương quốc VN ta mà giữ đúng lời hứa như Admin và hoàng hậu của NNN thì các thần dân sẽ hạnh phúc biết bao.

@ Cảm ơn bác Diên Khánh: :Chai" trà Lipton của bác thật có một không hai. Lần sau em ra bác nhớ kiếm được "chai" như thế nhé!

@ Cảm ơn đôi bạn trẻ Virus: желаю, чтоб вы всегда были счастливы!

@ Cảm ơn cụ Tổng trưởng Vidinh: Dù cụ đi đánh bắt xa vời nhưng lòng vẫn hướng về đất liền và cho anh em thưởng thức qua ... tin nhắn những món ngon mà... tội ai người nấy chịu.

Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn bác HDA: người cầm lái vĩ đại. Đã đưa Hổ về lại công viên Thủ Lệ ạ.
 
3N có bác Binh Di
Mỗi khi gặp bác mấy khi không cười:emoticon-0102-bigsm
Bác nguyên đại tá quân đồi
Hồi sinh viên bác lại ngồi ở Hung

4rum bác quậy tưng bừng
Các mem ai cũng cười rung cả ...rồn:emoticon-0102-bigsm
Không vô lòng dạ bồn chồn
Vô rồi lại sợ vía hồn...Bình Ong!:emoticon-0127-lipss

Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyy vô Nam!:-h:-h:-h

Thắm tươi như hoa chuối rừng
Chuyện nổ như pháo tưng bừng lắm! Cu
Li, tưởng bác vẫn tại ngu?
Ai dè bác đã lù đù về vươn...
:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

-------------------
*Bác Bình Dị tự nhận mình là Cu Li
Viết xong những dòng này mới hay mình cũng thành Li như bác, 5h20AM ngày 13-1 mất rồi!
 
Sửa lần cuối:
Chà, nắng của Siren đúng là hàng độc và hiếm! Em hốt nắng ở nơi nào của SG mà rực rỡ thế!

Nhất bác Hogia rồi nhé! Từ vụ này, chác là bác Htien và có lẽ là nhiều bác giai khác nữa sẽ tự nguyện "leo cây" để hi vọng được "trả nợ" có giá thế này, hihi :emoticon-0136-giggl

Em còn thấy đĩa mít rất ngon, ái chà chà!! Không biết ai mà khéo "nịnh" khách phương xa đến thế chứ!!


Đúng thế bác Hoa May à!
Tôi chỉ dám nhìn bác Hổ, tấm Áo CCCP và "nàng" Siren với đôi mắt... đầy mơ ước thôi! "Ngưỡng" và "Ước" thật! Làm sao để được "leo" đây? :emoticon-0136-giggl

@bác Hổ:
Bác có cách nào giúp cho tôi có được "phiên bản" của chiếc Áo CCCP được không?(nghe có vẻ "xa vời" quá nhỉ?) Tôi nhìn thấy chiếc Áo CCCP "hùng" thật! Cứ gọi là "sởn gai ốc" đấy bác ạ! :emoticon-0150-hands
Thích ghê! :emoticon-0127-lipss
 
Kính thưa các bác!

Về đến công viên Thủ Lệ, em đã thấy bác Geo up ảnh lên rồi. Cảm ơn bác, bác nhanh thật. Em lại cứ tưởng bác đã... xỉn rồi ạ.:emoticon-0136-giggl

Em rất xúc động và chân thành cảm ơn các bác QKTĐ đã tổ chức cuộc ọp ẹp rất hoành tráng và đầm ấm hôm nay. :emoticon-0115-inlov

Đúng như chị Rừng nói: trời Hà Nội lạnh, nhưng lòng người thì luôn ấm áp. Em cảm ơn tất cả các bác đã có mặt trong buổi xẻ thịt Hổ ạ.:emoticon-0115-inlov

@ Cảm ơn bác Geo đã tặng em món quà mà em nghĩ ở Việt Nam (thậm chí cả Đông Dương) này ngoài bác ra chỉ một mình em có. (Bác nào muốn biết món quà đó là gì, hãy PM cho em).

@ Cảm ơn bác Bình dị với món quà là Con chim cánh cụt và cái thứ nước tưới cu-li già đặc biệt: Palinka.

@ Cảm ơn lão Muzhik đã tặng 20 quả trứng ... Muzhik. Nhưng em về nhà đếm thì chỉ còn 19 quả? Chắc một quả đã nở trên đường đi mà em không viết? À còn một búi tóc của cô gái Nga nữa. Thật tuyệt vời!

@ Cảm ơn bác Bản Đồ: Nhà hàng mà bác có cổ phần nấu ăn thật ngon. Hi vọng ngày mai bác dẫn đến nhà hàng vitamin gâu gâu còn ngon hơn nữa.

@ Cảm ơn chị Hương Hồng Vàng! Chị đến làm rạng rỡ hẳn cả nhà hàng.

@ Cảm ơn chị Rừng: Thế mới biết Hổ mà thiếu Rừng thì Hổ thành cao lâu rồi.

@ Cảm ơn em Còi Tầm: Có cái Nắng, có cái gió, có cái áo đỏ đỏ của phương Nam em mang ra.... Còi Tấm ơn các bác giai quân khu Thủ đô đều ghen tị với Hổ đó. He he he he!!!

@ Cảm ơn bác Maixuricop và thủ trưởng của bác chị Tieuboingoan: Hai bác đến là niềm vinh dự rất lớn đối với em.

@ Cảm ơn Quốc vương Admin và hoàng hậu. Ước gì ngoài đời các cụ đứng đầu vương quốc VN ta mà giữ đúng lời hứa như Admin và hoàng hậu của NNN thì các thần dân sẽ hạnh phúc biết bao.

@ Cảm ơn bác Diên Khánh: :Chai" trà Lipton của bác thật có một không hai. Lần sau em ra bác nhớ kiếm được "chai" như thế nhé!

@ Cảm ơn đôi bạn trẻ Virus: желаю, чтоб вы всегда были счастливы!

@ Cảm ơn cụ Tổng trưởng Vidinh: Dù cụ đi đánh bắt xa vời nhưng lòng vẫn hướng về đất liền và cho anh em thưởng thức qua ... tin nhắn những món ngon mà... tội ai người nấy chịu.

Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn bác HDA: người cầm lái vĩ đại. Đã đưa Hổ về lại công viên Thủ Lệ ạ.

Khiếp, lắm chữ thế?
Phải cám ơn thêm tất cả chúng tớ vì đã có công ngồi đọc ( mà chưa chắc đã hiểu ).
 
@ Cảm ơn lão Muzhik đã tặng 20 quả trứng ... Muzhik. Nhưng em về nhà đếm thì chỉ còn 19 quả? Chắc một quả đã nở trên đường đi mà em không biết? À còn một búi tóc của cô gái Nga nữa. Thật tuyệt vời!

Hôm qua lão Hổ ngồi cạnh cái cây, chắc bị quệt lá nên quên béng mất rồi. Một quả thiếu là do Siren lấy (hỏi xin đàng hoàng). Chẳng biết để làm gì. Chắc mang vô Nam ...ấp.
 
Back
Top