Sáp & Nhập

Kalinka

New member
Các bác cho Kalinka hỏi tí nha. Hì hì! Tại sao các đơn vị hành chính của nước Nga lại bị sáp nhập vào nhau nhỉ? Kalinka tưởng "chia để trị" thì tốt hơn chứ! Hơn nữa, khi sáp nhập rồi thì địa vị của các đơn vị cũ có còn không? (Giả sử sáp nhập một "respublika" vào một "oblast'", thì cái "respublika" đó có còn được hưởng "đặc cách" nào không"?
 
Các bác cho Kalinka hỏi tí nha. Hì hì! Tại sao các đơn vị hành chính của nước Nga lại bị sáp nhập vào nhau nhỉ? Kalinka tưởng "chia để trị" thì tốt hơn chứ! Hơn nữa, khi sáp nhập rồi thì địa vị của các đơn vị cũ có còn không? (Giả sử sáp nhập một "respublika" vào một "oblast'", thì cái "respublika" đó có còn được hưởng "đặc cách" nào không"?
Sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính là những chuyện bình thường trong quản lý, điều hành của một quốc gia. Còn "tại sao" và "để làm gì" thì chắc chỉ có 2 đối tượng biết rõ. Một là: Người ra quyết định. Hai là: Бог (vì "Бог знает" mà). Chắc mọi người còn nhớ câu vè này:

Văn minh như thể nước Nga,
Người ta cũng chẳng tách ra-nhập vào.
Lạc hậu như thể nước Lào,
Người ta cũng chẳng nhập vào-tách ra.
Hiên ngang như thể Cu Ba,
Người ta cũng chẳng tách ra-nhập vào.
Đông dân như thể Trung Hoa,
Người ta cũng chẳng nhập vào-tách ra.
Chỉ có mỗi nước chúng ta
Cứ luôn xoành xoạch tách ra-nhập vào.


Còn chuyện giả sử sáp nhập một "respublika" vào một "oblast'", thì cái "respublika" đó có còn được hưởng "đặc cách" nào không", chắc phải đợi điều "giả sử" đó thành "hiện thực" thì ta mới biết được.
 
Còn "tại sao" và "để làm gì" thì chắc chỉ có 2 đối tượng biết rõ. Một là: Người ra quyết định. Hai là: Бог (vì "Бог знает" mà)....
Không đúng, còn một người nữa biết.
Đó là Lão nông biết cách giải thích làm người nghe hài lòng mà vẫn không lộ bí mật "tại sao" và "để làm gì".
 
Nhà thơ V.V.Maiakovsky có câu thơ
Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?
tạm dịch là

Nếu có ngôi sao trên bầu trời cháy sáng, thì chắc điều đó có nghĩa là ai đó cần việc ấy chăng?

Thế bây giờ bạn Kalinka cứ nghĩ xem - ai được lợi nhất trong việc khắc xuất, khắc nhập là có thể đoán ra lý do đấy
 
Nhà thơ V.V.Maiakovsky có câu thơ

tạm dịch là

Nếu có ngôi sao trên bầu trời cháy sáng, thì chắc điều đó có nghĩa là ai đó cần việc ấy chăng?

Thế bây giờ bạn Kalinka cứ nghĩ xem - ai được lợi nhất trong việc khắc xuất, khắc nhập là có thể đoán ra lý do đấy

Cũng mất một hồi mới đoán ra ý nghĩa của câu bác Nina nói :emoticon-0107-sweat! Phải chăng do sự tự nguyện của nhân dân 2 đơn vị hành chính?
 
Cũng mất một hồi mới đoán ra ý nghĩa của câu bác Nina nói :emoticon-0107-sweat! Phải chăng do sự tự nguyện của nhân dân 2 đơn vị hành chính?

Bạn phải học các môn trong "Quản lý Nhà Nước" mới có thể hiểu được!
Việc nhập tách các vùng lãnh thổ do yêu cầu thực tế của công tác Quản lý Nhà nước từng thời kỳ phát triển của 1 nước. Có thể nói ngắn gọn như vầy: "theo sự quyết định của Cấp Thẩm Quyền (Nhà Cầm Quyền)". (tất nhiên phải theo các trình tự thủ tục mà hiến pháp qui định)

Tất nhiên người ta cũng làm "một chuyện mà hai, ba công" chẳng hạn!
 
Sửa lần cuối:
Ngược lại thì nghĩa là ngược lại chứ sao hả bạn Kalinka
Ví dụ:
Chủ nghĩa tư bản đó là người bóc lột người
Chủ nghĩa xã hội thì hoàn toàn ngược lại
 
Hí hí! Xin lỗi bác Nina nhé! Tại Kalinka chưa hiểu "nhất thời"!

Tại do chính phủ "thích thì làm" hả ta? Chứ ngược lại của sự tự nguyện của nhân dân 2 đơn vị thì...
 
Tại do chính phủ "thích thì làm" hả ta? Chứ ngược lại của sự tự nguyện của nhân dân 2 đơn vị thì...
Kể Kalinka nghe chuyện này nhé.
Khi ông Горбачев làm Tổng thống Liên Xô được một thời gian thì đã có những ý kiến đòi chia tách CCCP. Năm 1990 thì phải (mình không nhớ chính xác) ông Горбачев cho tổ chức trưng cầu dân ý (референдум). Kết quả là đa số người dân vẫn ủng hộ việc giữ nguyên CCCP. Nhưng thực tế như thế nào thì chỉ sang năm 1991 thôi... Kalinka đã biết rồi đấy!
 
Back
Top