Những nẻo đường du xuân

Siren

New member
Picture067-2.jpg


Picture066-2.jpg


Picture043-4.jpg


Picture044-4.jpg


Picture052-4.jpg


Picture046-4.jpg
 
IMG_0711.jpg


IMG_0705.jpg


IMG_0704.jpg


thanhphoda2.jpg


Trời tây lãng đãng sương khói đỏ...

IMG_0713.jpg


Sớm xuân trên cao nguyên…
 
Sửa lần cuối:
Du xuân đến thắp hương tại tượng đài Đặng Thùy Trâm - Bệnh xá Đặng Thùy Trâm Đức Phổ Quảng Ngãi:

IMG_1178a.jpg


IMG_1186a.jpg


IMG_1226a.jpg


IMG_1235a.jpg


IMG_1258a.jpg


IMG_1290a.jpg


IMG_1296a.jpg


IMG_1298a.jpg


IMG_1301a.jpg


IMG_1245a.jpg


IMG_1292a.jpg


IMG_1312a.jpg
 
Siren với mọi người du xuân nhiều nơi độc đáo thế! Ghen tị quá! hic.

Sài Gòn nắng nóng chói chang! Hoa May chẳng đi đâu khỏi "chuồng" của mình. Đành ngóng cổ trông theo bước chân du xuân của các bác, và "mắt tròn mắt dẹt" chiêm ngưỡng hình ảnh kèm với .. vỗ tay thôi ạ! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Các bác chiếu cố, khoe hình ảnh du xuân nữa đi nhé!
:emoticon-0115-inlov
 
Những nẻo đường du xuân...

Quên hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre... (Tế Hanh)

IMG_1362a.jpg


IMG_1072a.jpg


IMG_1051a.jpg


IMG_1055a.jpg


IMG_1099a.jpg

Tại Quảng Ngãi có một cái chùa gọi là Chùa Ông (đúng hơn là Đền Ông vì ở đây không có các vị sư). Đây là một địa danh đã được xếp hạng di tích văn hóa Quốc gia và người ta nói rằng đây cũng là một trong những chùa linh thiêng nhất cả nước. Cầu gì cũng được: Nhiều tài nhiều lộc, cầu cho mùa màng bội thu, đi biển bình an v.v và v.v Và đặc biệt rất linh thiêng với những người khó khăn trong tình duyên và hiếm muộn đường con cái. Các bác có dịp đi qua QN nhớ vào thăm Chùa Ông nhé!

IMG_1118a.jpg


IMG_1115a.jpg


IMG_1116a.jpg


IMG_1102a.jpg


IMG_1109a.jpg
 
Cầu gì cũng được: Nhiều tài nhiều lộc, cầu cho mùa màng bội thu, đi biển bình an v.v và v.v Và đặc biệt rất linh thiêng với những người khó khăn trong tình duyên và hiếm muộn đường con cái...

Thảo hèng bác Hổ có đầy đủ quá!!
Hay nhà em chuyển vào miền Trung nhỉ?, hihi:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands
 
Thảo hèng bác Hổ có đầy đủ quá!!
Hay nhà em chuyển vào miền Trung nhỉ?, hihi:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands

Mách nhỏ Siren: Tham dự OFF Miền Trung vào đúng dịp Sinh nhật 3N tròn 5 tuổi, đến viếng Đền Ông và cầu xin, thế cũng được linh nghiệm mà! (bác Hogia đã nói thế :emoticon-0136-giggl)

Ơ, mà Siren còn thiếu gì nữa nhỉ?! :emoticon-0127-lipss

Còn bác Hổ, nghe đồn trước giờ bác ấy vẫn thèm có 1 cô công chúa đấy Siren à. Hay là sau chuyến du xuân này, có vẻ như hai bác ấy được hứa hẹn toại nguyện, nên mới khen Đền Ông rất linh?
:emoticon-0136-giggl
 
Thảo hèng bác Hổ có đầy đủ quá!!

Nhân lời khen của Siren nhà em nhớ lại hồi mới vào QN để xây dựng NMLD. Thời kỳ đó còn liên doanh với Nga và toàn bộ CBCNV cả ta lẫn tây đều ở khách sạn Sông Trà và Trung Tâm là 2 khách sạn lớn và đẹp nhất của QN lúc bấy giờ.

Hồi đó thằng lớn nhà em vào QN học lớp 6, buổi học đầu năm cô giáo hỏi địa chỉ và gia cảnh của từng trò. Đến khi cô giáo hỏi thằng cu nhà em nó nói thản nhiên là thưa cô gia đình em không có nhà ở. Cô giáo thông cảm bảo: nhà em nghèo thế sao? Thế gia đình em đang tạm thời thuê nhà hay ở nhờ ở đâu? Cu cậu cũng vẫn thản nhiên: Dạ thưa cô cả nhà em hiện đang sống ở khách sạn Sông Trà ạ. Cô giáo và cả lớp tròn mắt.

Và báo cáo với chị Siren, nhà em sau hơn chục năm đi xây dựng đến giờ này vẫn chưa có một tấc đất cắm dùi. Nhà em vẫn mơ ước bao giờ có được cái nhà riêng để chui ra chui vào. Giờ nhà em vẫn đang ở nhà tập thể ạ!


Còn bác Hổ, nghe đồn trước giờ bác ấy vẫn thèm có 1 cô công chúa đấy Siren à. Hay là sau chuyến du xuân này, có vẻ như hai bác ấy được hứa hẹn toại nguyện, nên mới khen Đền Ông rất linh?
:emoticon-0136-giggl

He he, HM ơi, tự thì không được nữa rồi. Chúng ta đang đặt hàng ở nơi khác.

Tớ đến Chùa chỉ lẩm bẩm cầu xin 2 chữ bình an cho mọi người, gia đình và nhất là bản thân. Hu hu năm nay là năm tuổi của tớ mà.
 
Hầm đường bộ xuyên qua đèo Hải Vân


ham2.jpg


Chuẩn bị vào hầm.


Ham1.jpg



Trong hầm - nom giống như nhà ga tàu điện ngầm ấy nhỉ?.​
 
Đường Hồ Chí Minh - qua Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Binh.


PNha.jpg



Pnha1.jpg

Không biết ở đây có gần nhà bác LyMisaD88 không nhỉ?
 
Bác này có 4 tay hả trời! :emoticon-0136-giggl

Hề hề cám ơn nhé :emoticon-0150-hands

Biển báo chỉ rõ: 40 tuổi được qua, 70 tuổi ..ở lại!:emoticon-0102-bigsm
Chợ Vĩ Dạ - Cho ví da hả bác HDA?

- Biển báo trên có ý nghĩa rõ ràng mà em Siren xinh đẹp lại hiểu lầm. Theo như giải thích của các sư phụ rõ nghĩa về cụm biển báo trên như sau: Các em từ 40 tuổi trở lên nên yêu các anh dưới 60 tuổi trở xuống!
Bất khả kháng thì tuổi tối đa của người yêu là 70 tuổi-nhưng rất nguy hiểm.

- Cám ơn Siren nha: CHỢ VĨ DẠ.
 
Đường Hồ Chí Minh - qua Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Binh.

Không biết ở đây có gần nhà bác LyMisaD88 không nhỉ?

Ấy ấy bác HDA ơi, hẳn là bác đã quá bối rối vì sự "bắt giò" của em Siren, và cả cách giải thích biển báo ở cửa hầm đèo Hải Vân của em ấy, cho nên bác nhầm lẫn lớn thế chứ!

Bác Lymisa ở Đông Hà - Quảng Trị cơ bác ạh.

Nhưng mà phải cảm ơn bác rất nhiều vì những tấm hình chụp "Vĩ Dạ Xưa" đẹp quá, rất rõ nét và đặc thù Huế cổ kính! Em đoán chắc rằng có được những tấm ảnh đẹp hơn hẳn những vùng khác như vậy, bởi vì bác đã có một tình yêu lớn lắm với Tp. Huế của em!
:emoticon-0115-inlov

(Em chủ quan nói vậy thôi, nếu không phải vì lý do đó thì bác nói riêng, chứ đừng public nhé, hihi :emoticon-0136-giggl)
 
Du Xuân và gửi lời chào mọi người từ đất Mỹ

15DSC_1768.jpg

Helo everybody!

honuocccc.jpg

Hồ Michigan - hồ nước lớn nhất nước Mỹ

ToanhacaonhatMY.jpg

Willis Tower - Tòa tháp cao nhất nước Mỹ hiện nay, tại Chicago - thành phố lớn thứ 3 của Hoa Kỳ

Tiếp (Tòa tháp cao nhất Mỹ):
10DSC_1483.jpg


11DSC_1486.jpg


02DSC_1445.jpg


01DSC_1442.jpg


DSC_1458nhaguixeccc.jpg

Nhà tầng để xe hơi có một không hai trên TG, chắc là cao nhất nước Mỹ.

14DSC_1500.jpg

Trước nhà của một học sinh cũ của khoa Địa chất. Chicago 2010

12DSC_1493.jpg

Tuyết xuân

12DSC_1490.jpg


09DSC_1472.jpg

Đường xe lửa qua thành phố

08DSC_1470.jpg


07DSC_1460.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top