Offline (18-04-2010) Sinh nhật NNN tròn 5 tuổi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
105683306_458e9335c6.jpg

Chiều nay, lão ngbinhdi có nhờ tôi cầm giúp lão ấy chai rượu STOLICHNAYA VODKA mà lão mua tại sân bay của Nga (tranzit), cửa hàng miễn thuế mang vào làm quà ở Bà Nà. Còn bức tượng bán thân của cụ Lê thì lão chỉ cho ngắm và cương quyết không cho sờ vào hiện vật! có bác Vidinhdhkt làm chứng.

Thay mặt anh chị em cảm ơn thịnh tình của lão ngbinhdi :emoticon-0150-hands

Vấn đề phòng ốc ở khách sạn, theo tôi cứ bốc thăm là tiện nhất! Như vậy bác Thoixavang cũng đỡ bận lòng.
Nếu vậy thì lão Muzikh và Admin chắc chắn phản đối dự dằn... He he à e e e chứ.
 
Sửa lần cuối:
Tạm thời bọn em đã đặt 10 phòng.
...
Theo bác Hổ thống kê thì chúng ta hiện có 20 mem từ miền Bắc, 6 mem của miền Nam, 4 mem từ Huế và Qtri. Vậy là 30 người sẽ ở khách sạn.

Tạm thời tình hình có vẻ thiếu phòng, vì bác MU; nhà Quốc vương Admin, thầy trò Siren, chị Usy và bạn ... đã xí 4 phòng đôi .. còn lại 6 phòng cho 22 người. Lại còn ai đó sẽ "ngủ rất xấu", cần riêng 1 phòng nữa chứ ..

Vì tình hình ceng thẻng thiếu phòng, và thừa lệnh bác Micha, Hoa May xin công bố "Tin Nóng trong ngày" đây ạh:

Đòan Miền Nam hiện nay chính thức có 6 người - quân số ít nhất trong các đoàn. Để tỏ rõ tình đoàn kết gắn bó, đoàn MN quyết định sẽ .. ở chung 1 phòng! Vậy phiền bác Thoi Xa Vang và các bác BTC Đà Nẵng bố trí phòng giúp với ạh. :emoticon-0116-evilg

Để không tỏ ra "cục bộ", bác Mì Chả em nói, :emoticon-0136-giggl các bác đoàn khác nếu muốn tỉnh tò, ấy quên, nếu muốn tỏ tình đoàn kết với đoàn Miền Nam, xin mời đăng ký chung phòng luôn ạh!

:emoticon-0150-hands :emoticon-0123-party :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Để không tỏ ra "cục bộ", bác Mì Chả em nói, :emoticon-0136-giggl các bác đoàn khác nếu muốn tỉnh tò, ấy quên, nếu muốn tỏ tình đoàn kết với đoàn Miền Nam, xin mời đăng ký chung phòng luôn ạh!

:emoticon-0150-hands :emoticon-0123-party :emoticon-0150-hands

Tỏ tình ! nhưng phải biết là với ai chứ! HM hãy cho danh sách thật cụ thể đoàn MN nhé. Tốt nhất nên có ảnh kèm theo E E E:emoticon-0150-hands
 
chúc các bác cùng anh chi zui hen! nếu biết trước em đa tiết kiệm tiền rùi! hjhj hẹn gặp lại các bác năm sau hen.
 
Thoixavang ơi! Em cho chị đăng ký một phòng đôi (trong phòng có hai giường riêng) em nhé. :emoticon-0100-smile
Chị và ba nàng Tieuboingoan, Dinhtuhuong, USY ở cùng phòng. :emoticon-0150-hands

Tối 22/4 có chị + Dinhtuhuong + Tieuboingoan. :emoticon-0115-inlov
Tối 23/4 có chị + USY + Tieuboingoan. :emoticon-0115-inlov

Cảm ơn em và Anka nhé. :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe
 
Sau khi đứng ngồi như cạnh chảo lửa, sau khi xin được giấy phép cấp quota của "Sếp " nhà, sau khi đọc những mail tâm huyết của bác MC và HM, For đã phấn khởi vô cùng khi lấy được vé khứ hồi SGN-DAD chuyến VN 332E tối ngày 23 tháng tư sắp tới. Vui khôn tả chẳng thiết ăn trưa nữa.
Và thêm nữa có một người bạn đồng hành với For là một bạn cũng đang rất thích tham gia trên 4 rum 3N nhưng còn mắc cỡ chút xíu vì còn rất trẻ( học năm nhất ĐH KHXH&NV TP.HCM), liệu không biết như vậy có ảnh hưởng gì không ạ.
Nhưng

Đà Nẵng ơi
Sông Hàn ơi
Thật sự rồi
Một ngày tháng tư nồng ấm...
 
Chị FOR ơi, đây là câu nói hay nhất mà Gà mờ đựoc nghe hôm nay đấy. Bắt tay cái nào:emoticon-0150-hands
Nhưng hôm nay là 1/4, em vẫn tin đó là tin xịn.
 
Sau khi đứng ngồi như cạnh chảo lửa, sau khi xin được giấy phép cấp quota của "Sếp " nhà, sau khi đọc những mail tâm huyết của bác MC và HM, For đã phấn khởi vô cùng khi lấy được vé khứ hồi SGN-DAD chuyến VN 332E tối ngày 23 tháng tư sắp tới. Vui khôn tả chẳng thiết ăn trưa nữa.
Và thêm nữa có một người bạn đồng hành với For là một bạn cũng đang rất thích tham gia trên 4 rum 3N nhưng còn mắc cỡ chút xíu vì còn rất trẻ( học năm nhất ĐH KHXH&NV TP.HCM), liệu không biết như vậy có ảnh hưởng gì không ạ.

Hoan hô chị For! :emoticon-0159-music

For ơi, chị và cô bạn gái à? như vậy thì SG dương lại suy -- rồi!

Bác Micha, bác Lạc với bác Dùm cố gắng kiếm thêm 2 ++ nhập đoàn/ nhập phòng để âm dương cân bằng nhe! :emoticon-0136-giggl


Chị FOR ơi, đây là câu nói hay nhất mà Gà mờ đựoc nghe hôm nay đấy. Bắt tay cái nào:emoticon-0150-hands
Nhưng hôm nay là 1/4, em vẫn tin đó là tin xịn.

Bác định nói "hôm nay .. em vẫn tin ..." đúng không? :emoticon-0100-smile Chị For nói thì dĩ nhiên là xịn rồi! :emoticon-0116-evilg
 
Sửa lần cuối:
Hoan hô chị For! :emoticon-0159-music

For ơi, chị và cô bạn gái à? như vậy thì SG dương lại suy -- rồi!

Bác Micha, bác Lạc với bác Dùm cố gắng kiếm thêm 2 ++ nhập đoàn/ nhập phòng để âm dương cân bằng nhe! :emoticon-0136-giggl
HM à, cô bé SV và For sẽ về nhà ông bà ngoại của Thanh( tên cô bé) ngủ tối còn thì ngày sẽ theo đúng chương trình giờ giấc của đoàn đề ra trừ hôm đi Bà Nà. Kẹo sô cô la vẫn chuẩn bị và một phần quà cho đôi nhảy đẹp nhất trong tối lửa trại, một phần quà cho người nào thể hiện bài hát Nga hay nhất. Thế có được không HM ?
 
Sau khi đứng ngồi như cạnh chảo lửa, sau khi xin được giấy phép cấp quota của "Sếp " nhà, sau khi đọc những mail tâm huyết của bác MC và HM, For đã phấn khởi vô cùng khi lấy được vé khứ hồi SGN-DAD chuyến VN 332E tối ngày 23 tháng tư sắp tới. Vui khôn tả chẳng thiết ăn trưa nữa...
Ối giời ơi vui quá là vui Forytchia à. :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile vì chị thấy nhiều người trong QTMN còn bảo ít khi được gặp em mà offline NNN 3 miền lần này lại có em tham gia thì tuyệt vời quá rồi. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0159-music :emoticon-0150-hands
 
Sau khi đứng ngồi như cạnh chảo lửa, sau khi xin được giấy phép cấp quota của "Sếp " nhà, sau khi đọc những mail tâm huyết của bác MC và HM, For đã phấn khởi vô cùng khi lấy được vé khứ hồi SGN-DAD chuyến VN 332E tối ngày 23 tháng tư sắp tới. Vui khôn tả chẳng thiết ăn trưa nữa.
Và thêm nữa có một người bạn đồng hành với For là một bạn cũng đang rất thích tham gia trên 4 rum 3N nhưng còn mắc cỡ chút xíu vì còn rất trẻ( học năm nhất ĐH KHXH&NV TP.HCM), liệu không biết như vậy có ảnh hưởng gì không ạ.
Nhưng

Đà Nẵng ơi
Sông Hàn ơi
Thật sự rồi
Một ngày tháng tư nồng ấm...

Qua ngày Cá tháng Tư rồi, không thấy chị FOR lên tiếng gì nhỉ? :emoticon-0136-giggl
 
Hôm qua, em định gõ thẳng :
Đà Nẵng ơi
Sông Hàn ơi
Thật sự rồi
Ngày một tháng tư nồng ấm...
[/QUOTE]
:emoticon-0100-smile:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands
Quà thì vẫn trong chương trình chị HHV ạ, còn em thì vẫn phải đứng từ xa tít xa tắp nhìn thôi.
Chúc cả nhà vui vẻ ạ!
 
For "ác" quá, làm mọi người dù đã lớn nhưng vẫn cứ muốn tin vào cổ tích, nên một lần nữa thất vọng. Tớ tình nguyện không nhận quà của For đâu. Không ăn sô-cô-la đâu.:emoticon-0106-cryin
 
For "ác" quá, làm mọi người dù đã lớn nhưng vẫn cứ muốn tin vào cổ tích, nên một lần nữa thất vọng. Tớ tình nguyện không nhận quà của For đâu. Không ăn sô-cô-la đâu.:emoticon-0106-cryin

Thôi mà..."nín" đi mà chị, em tưởng ai cũng nêu cao cảnh giác trong ngày Cá tháng tư. Em đền, em bù cho chị 2 viên sô cô la và một chầu cà phê hôm nào HN 1000 năm vậy nhé.:emoticon-0150-hands
Thôi mà...
 
Bác thoixavang ơi, cháu Raiva cứ theo tinh thần "thư ký đâu sếp đấy" à nhầm "sếp đâu thư ký đấy" :emoticon-0136-giggl nên bác chiếu cố cho thầy(Siren) trò(Raiva) cháu với ạ :emoticon-0102-bigsm. :emoticon-0155-flowe

Alu, Hai chị em nhà tớ sẽ chập 2 cái giường lại có thể được thêm một người rưỡi nữa ạ!:emoticon-0102-bigsm
Mí lại chắc gì đã ngủ được ạ, phải tranh thủ sang phòng chị Chaika, Hoa May.. giao lưu chứ!
 
Alu, Hai chị em nhà tớ sẽ chập 2 cái giường lại có thể được thêm một người rưỡi nữa ạ!:emoticon-0102-bigsm
Mí lại chắc gì đã ngủ được ạ, phải tranh thủ sang phòng chị Chaika, Hoa May.. giao lưu chứ!

Eo ôi, nghe chị Siren nói mà em thấy "thèm" quá. Lại nhớ hai "đêm vui vẻ" tại Đà Nẵng đợt trước. Chao ôi là vui, buổi đêm chẳng ngủ sớm ( đi dạo chơi tới quảng 1-2h mới về ngủ), NNN đi dạo cười "rung động" của dãy phố bán đồ ăn đêm gần sông Hàn. Một mình bác HDA không đi bộ mà vẫy "tác-lô" vượt qua tất cả, hehe :emoticon-0102-bigsm.
Xong rồi đi ăn bánh mỳ, bún móng giò, bún gân bò v.v... Đêm hôm thứ nhất thì có cô Hoa May, chú Lạc, cô Vanhbuile lên chiêm ngưỡng cầu mở trên sông Hàn. Đêm thứ hai ( trước khi về), BZ cũng lò dò đi theo :emoticon-0111-blush. Đà Nẵng xinh thật, đi dạo thật tuyệt. Ước gì mình cũng là 1 dấu cộng cho ngày sinh nhật cụ Lênin :emoticon-0116-evilg.
 
Alu, Hai chị em nhà tớ sẽ chập 2 cái giường lại có thể được thêm một người rưỡi nữa ạ!:emoticon-0102-bigsm
Mí lại chắc gì đã ngủ được ạ, phải tranh thủ sang phòng chị Chaika, Hoa May.. giao lưu chứ!

Ấy ấy, chính xác là em Siren sang phòng Chaika để giao lưu với ai nào? Phòng bọn tớ có tổng cộng 6 ngài đấy nhé! :emoticon-0136-giggl


Xong rồi đi ăn bánh mỳ, bún móng giò, bún gân bò v.v... Đêm hôm thứ nhất thì có cô Hoa May, chú Lạc, cô Vanhbuile lên chiêm ngưỡng cầu mở trên sông Hàn. Đêm thứ hai ( trước khi về), BZ cũng lò dò đi theo :emoticon-0111-blush. Đà Nẵng xinh thật, đi dạo thật tuyệt. Ước gì mình cũng là 1 dấu cộng cho ngày sinh nhật cụ Lênin :emoticon-0116-evilg.

Ừ, ước gì vẫn có một dấu cộng tròn tròn dắt tay nhau đi mua bánh mì ăn mảnh như năm ngóai nhỉ!

Cố gắng thu xếp thời gian, và .. nhảy tàu cùng với đoàn đi bé Zim ơi!
 
Bác Mì Chả ơi! Bác quản quân cho chặt vào nhá! Rủ nhau "vượt rào" đi chơi đấy, bác có biết không?
P.S. Người dân tộc nhà em hay nói ngược, bác thông cảm. Nhưng được cái thật thà nên em khai với bác luôn: em được...e hèm...(đ/c X và đ/c Y, biết thế) giao nhiệm vụ tối nào cũng mời bác đi nhậu riêng [Yêu cầu: sao cho bác Mi Cha tít cung thang. Mục đích: cái này thì em không dám, bác thông cảm, em còn hoạt động ở QKTĐ lâu dài).
Kính bác khỏe. Anh em mình giả vờ "tít cung thang" để xem có chuyện gì nhá!
 
Xong rồi đi ăn bánh mỳ, bún móng giò, bún gân bò v.v... Đêm hôm thứ nhất thì có cô Hoa May, chú Lạc, cô Vanhbuile lên chiêm ngưỡng cầu mở trên sông Hàn. Đêm thứ hai ( trước khi về), BZ cũng lò dò đi theo :emoticon-0111-blush. Đà Nẵng xinh thật, đi dạo thật tuyệt. :emoticon-0116-evilg.


Góp với các bác 1 địa chỉ “cù cưa” bình dân, thân tình:

Ngay góc ngã 4 Ông Ích Khiêm – Hải Phòng, có quán ăn/ nhậu vỉa hè buổi tối của 1 Mệ người Huế. Ở đấy có đủ thứ món: Gỏi gân, nạm… Gà luộc, móng bò, “hài cốt” bò… và đủ các loại “nước mắt quê hương”… Mệ ấy bán đến sáng. Chỉ có điều chỗ ấy hơi xa Cầu Quay mà thôi! À, mà có bác thoixavang là Thổ địa ở đấy mà! Chúc các bác có những chỗ “ọp ẹp” thú vị! Hì!
:emoticon-0150-hands
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top