Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 7)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

admin

Administrator
Chào cả vườn nhà 3N.

Admin xin phép mở phần 7 :emoticon-0102-bigsm.

Mời các bác tiếp tục chụp ảnh :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands

uploadanh.jpg


Ảnh tại Macau
 
Kính chào bà con trong Vườn nhà! Nghe thấy các bác Geo, FOR, Siren, Hoa May điểm danh, nhà em hắt xì hơi hoài cả buổi chiều. Tối nay sốt ruột quá mò ra quán Net để trình báo bà con , kẻo từ hắt xì chuyển thành cúm thì hỏng ạ!
Số là em bị ...giải tỏa, đành phải xây lạ cái tổ lấy chỗ qua ngày. Nhà em vốn "đẹp trai nhất nhà" nên đành lủi thủi sách ba lô ra ...công trường, xa nhà những 20 km lận. Ngậm ngùi nhớ. Cần mẫn đếm từng viên gạch đang tạo nên hình hài cái tổ tương lai...Vậy nên chả vào thăm hỏi Vườn nhà được, mong bà con hiểu cho cái sự là vậy. Xong chuyện nhớn này, chắc em sẽ hăng hái hơn đi săn để bù lại những ngày vắng mặt ạ!
Nhân đây em cũng xin gửi tới bác Kiet nhời cảm ơn về những tấm ảnh hoa lạ từ Thụy Sĩ! Và tất nhiên cả bác Geo với những món quà độc đáo từ bển mang nhãn U -Ét -s ì -A ạ!
Chúc bà con ta càng chụp càng hăng!

Ối giời, vậy mà cứ tưởng ông em dồn đạn mua máy khủng nên hết tiền mua phim.
Bữa nào làm quả tân gia đây?
 
Chào cả vườn nhà 3N.

Admin xin phép mở phần 7 :emoticon-0102-bigsm.

Mời các bác tiếp tục chụp ảnh

Em có ngu ý là đề nghị các bác hay Up ảnh hoa lá cành lên 4R cần phải đóng góp tiền riêng để thuê chỗ trong Hosting, chứ thế này thì tốn đất quá! :emoticon-0136-giggl

Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! :emoticon-0102-bigsm
 
Ối giời, vậy mà cứ tưởng ông em dồn đạn mua máy khủng nên hết tiền mua phim.
Bữa nào làm quả tân gia đây?

Em biết là bác Bản đồ sẽ tổ chức Tân Gia hoành tráng đấy ạh! :emoticon-0136-giggl

Bác Cả Mì Chả ơi, thừa thắng sau thành công của cuộc ọp lớn ở Đà Nẵng Tháng 4/2010, bác phát động QK Miền Nam đi dự ọp ẹp nhà bác Bản đồ tháng 7/2010 điiiiii!
:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0123-party :emoticon-0102-bigsm


P/s: Mong "nhà vườn" đừng mắng em vì tội "xì pam" nhé!
 
For sẽ mở màn phần 7 bằng một chùm hoa ngay bây giờ.
Tuy ảnh có vẻ chiếm đất nhưng tác dụng về tinh thần của nó đem lại khá cao, vậy cho nên bọn em chẳng dỗi dại gì mà dỗi vẫn muốn cống hiến thêm nhiều ảnh hoa lá cành cho bà con 3N chúng ta được thư giãn.:emoticon-0111-blush:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe

Rất Huế
2_542006184l.jpg


Kim liên
2_634397095l.jpg


Ô cửa đang xây
2_873925177l.jpg


Chúc các bạn vui vẻ và trẻ khỏe với những ảnh ở tầm cao tầng 7 này ạ!
 
2_284492790l.jpg


2_272391659l.jpg


2_365113851l.jpg


For đã ngồi dưới trời nắng chang chang hơn 2 giờ mới chụp được những bông đồng tiền này.
 
Bà chủ Vườn NNN năm nay chuyển nhà mới trở nên xông xênh quá: Xèng xèng xèng... Chắc có điều kiện hỗ trợ "đạn" cho bác BĐ xây nhà đây:emoticon-0136-giggl
 
Trời Moscow giờ mới sang xuân, tuyết vừa tan là cỏ xanh um lên, hoa cũng theo đó mà trồi nồi :P nhưng giờ chỉ có mỗi Первоцветники nở xòe thôi ạ. Mít em chụp lên mời mọi người xem ạ!
4481016454_557a4ec70b_b.jpg

4480371917_a4f72587e6_b.jpg

4481018798_2e8a5cc559_b.jpg
 
ngusacdo.jpg


Hoa ngũ săc đỏ. Chưa bao giờ geo thấy hoa ngũ sắc đỏ như thế, tại TP Tucson này.
 
Forsychia (hoa mùa xuân)

Chào mùa hè mới, phượng tân
2_205707614l.jpg


Đón ngày nắng đẹp, sen hoài
2_121106358l.jpg

Kiet-anando gửi Forsychia (hoa mùa xuân), có lẽ trái nghịch hoa mùa hè của Chị Forytchia!

Đây là loại hoa nở rất nhiều tại Thụy Sĩ vào mùa Xuân, người Việt hay dùng hoa này để thay thế Hoa Mai (phát âm gần đúng Hoa May, tuy nhiên không phải!), cắt những cành hoa đem vào nhà và ngâm trong nước ấm để nở cho đúng ngày đón giao thừa

forsychia_04.jpg

Hoa đang nở

forsychia_12.jpg

Hoa ở công viên Neuchâtel

forsychia_0242010_8.jpg

Rừng Hoa ở Lausanne

forsychia_0242010_1.jpg

Hàng rào Hoa ở Lausanne

forsychia_10-1.jpg

Hoa nhà Kiet-Anando chưa nở, do nhà ở ngay ven đô (độ cao khoảng 600 m), nhiệt độ hơi lạnh hơn trong thành phố (độ cao khoảng 450 m) và thiếu ánh nắng
 
Khắp nơi Xuân mới về, còn Sài gòn đang giữa hè nắng chói chang. Nóng bức khủng khiếp. Bù lại hoa nở tưng bừng.
Đã lâu do bận bịu CK chưa gửi "hoa gác thượng" lên khoe các bác. Nay nhân dịp cây hoa osaka (bò cạp nước) còi cọc trồng trên sân thượng của CK nở ra mấy chùm hoa rực rỡ, sáng nay CK mới chụp, gửi lên chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc .

Hôm qua còn chúm chím


DSCF5797.jpg



Hôm nay đã nở bung rực rỡ trông như một chuỗi ngọc


DSCF58571.jpg



DSCF5853.jpg



DSCF5852.jpg



Có thể sánh cùng hoa lan


DSCF5854.jpg



DSCF5856.jpg



DSCF5739.jpg



Dã Yên thảo


DSCF5529.jpg



Cẩm tú cầu


DSCF5837.jpg



V.v... CK sẽ chụp gửi thêm. :emoticon-0157-sun:



Đợi xem tiếp ảnh của các bác :emoticon-0150-hands
 
Ảnh của các bác Chaika và Kiet-Anando đẹp quá, đầy nắng!

Tháng tư về rồi nhưng Hà Nội vẫn lạnh, mưa phùn, sáng ra nhìn trời ẩm ướt mong đến ngày nắng ráo như trong ảnh của các bác lắm!:emoticon-0157-sun:

Em chép tặng các bác bài thơ tháng Tư của Quang Quý nhé:

Tháng Tư

Đến tháng Tư mọi câu chuyện xong rồi
Cây đủ lá, cánh hoa rơi vào đất
Ông mặt trời đủ đầy đến gay gắt
Đất mỡ mầu ngủ lịm dưới bóng râm

Những khu vườn đã ấm tổ chim
Cành cây trĩu bởi những lời trống mái
Lứa quả đầu mùa vừa hết ngày non dại
Cứ xanh lên tin tưởng dưới bầu trời

Tháng Tư về yên tĩnh lòng tôi
Bầy ong khép vững lòng bay cần mẫn
Những dòng sông lững thững đi ra biển
Những cánh đồng vạm vỡ tuổi hai mươi

Đến tháng Tư mọi câu chuyện xong rồi
Chấm chút trời xanh tháng hè non nớt
Bỗng buổi chiều nay ngọn gió bất ngờ và cơn mưa bất chợt
Nắng sau mưa óng ánh đến nghi ngờ

Tôi như cây sau bất chợt cơn mưa...
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Một số ảnh tại vườn hoa Keukenhof Hà Lan, năm nay chủ đề Tulip Festival là from Russia with Love























 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top