vidinhdhkt
New member
Ôun(l)đờ Thoáigơ ơi! 3 là thế nào? Ít nhất phải là 7!
Em là thành viên mới thôi. Lâu nì đang bận cái vụ viết luận nên lãng quên cả nhà. Sinh viên năm cuối mà :emoticon-0100-smileKhởi động gặp mặt khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhân ngày 18.04.2010
Trong tháng 4 bao giờ cũng có nhiều ngày lễ - Đặc biệt, ngày 18.04 hằng năm trở nên gần gũi với NNN. Năm nay, để kỷ niệm ngày sinh nhật NNN chúng ta đang chuẩn bị tổ chức gặp mặt vào ngày 18.04.2010 theo từng khu vực, vùng miền. Đặc biệt, từ ngày 22 - 25.04.2010 sẽ tổ chức hoành tráng kỷ niệm sinh nhật NNN lần thứ 5 tại Đà Nẵng.
Khu vực Hà Nội và vùng lân cận sẽ tổ chức gặp mặt tại Đầm Long - Long Biên - Hà Nội.
Thời gian: 9 g 00 ngày chủ nhật 18-04-2010
Vẫn theo tinh thần mang truyền thống nhiều năm của NNN là: các TV nhớ mang theo "thìa" đến gặp mặt. Các cháu là học sinh, sinh viên đã có các thày, cô mang thìa và dĩa rồi.
Để đảm bảo cuộc gặp mặt vui vẻ, tránh lãng phí - đề nghị chúng ta đăng ký để BTC dựa trên cơ sở đó - đặt hàng với Đầm Sen
Nhờ BelayaZima đăng ký với Đầm Sen nhé :emoticon-0150-hands
Danh sách đăng ký tại đây:
1- Rung_bach_duong
2- Hungmgmi
3- Admin
4- Daquen
5- Мужик +
6- Siren
7- BelayaZima
...
Danh sách toàn các bậc tiền bối lão thành cách mạng, P.T không thấy bạn nào đồng trang lứa cả. Thế này thì P.T biết rủ ai để đi "ké" bi giừ. :emoticon-0102-bigsm
Em là thành viên mới thôi. Lâu nì đang bận cái vụ viết luận nên lãng quên cả nhà. Sinh viên năm cuối mà :emoticon-0100-smile
Thành thật xin lỗi các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn.
Em chưa biết nhiều về mọi người nên cũng rất mong có cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu với cả nhà lắm.
Không biết mem mới thì có đặc quyền, đặc lợi gì không nhỉ? Hì hì:emoticon-0102-bigsm
Quên! 5 giờ ở đây là 5 giờ chiều. Bác bắt em phải về đêm à? Sáng hôm sau 18/4 mới từ Hạ Long về thì chỉ kịp giải quyết hậu quả.
Bác Hổ Già bây giờ khôn thiệt! Biết tỏng kế "điệu hổ ly sơn" của mình. Thế mới chán!:emoticon-0106-cryinTừ Hạ Long về mà lão Mu làm như xa từ... Quảng Ngãi ra. Hic!
Chẳng qua lão ấy thấy HG sẽ có mặt trong buổi ọp ẹp nên hoảng quá muốn trốn. Thế thôi để HG xin rút lui vậy nha! :emoticon-0102-bigsm
Hic. Nhưng mà cháu không có xe để đi ra đó, chắc là cháu ko đi được rùi. Nếu có gì cháu sẽ thông báo lại cho các anh, chị, cô, chú và các bác.
Em không đi du lịch, bác ạ. Chúng em cứ gọi tếu là "ra khơi" vậy thôi chứ toàn "đánh bắt trên cạn" cả.
Em xuống đó chiều 15/4. Ngày 16, 17 đọc лекции cả ngày. Tối 16,17 chắc rảnh. Nếu bác đi ọp thì sáng 18/4 em và bác cùng về HN đi. Hôm đó có xe cơ quan em mời bác đi cùng luôn, nếu không anh em ta cùng đi xe khách. Em chưa đi xe khách tuyến đó bao giờ nên cũng hơi lạ. Bác PM cho em xin số ĐT của bác nhé.