Tường thuật hội ngộ 3 miền tại Đà Nẵng tháng 4/2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em nghe nói chiều nay cả Đoàn đi Bà Nà chơi, chắc vui lắm nhỉ.....khi về các bác nhớ Post thật nhiều ảnh và tường thuật lại vụ này cho các thành viên Offline ở nhà như tụi em coi và cùng chia sẻ với nha. Chúc cả nhà ta vui vẻ!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star:
 
Các quân khu chụp ảnh kỷ niệm:

b1.jpg

Chị em 3N.

b5.jpg

QK Thủ Đô

b4.jpg

QK Miền Trung

b3.jpg

QK Miền Nam

b6.jpg

Toàn thể
 
Sửa lần cuối:

Ảnh chụp quá chuẩn, mọi người ai trông cũng vui tươi phấn khởi. Nghe đồn tối nay cả nhà được ăn món thịt nướng ngon tuyệt cùng đủ các thức hảo hạng. Chắc chắn đêm nay sẽ có rất nhiều trò chơi vui hấp dẫn.
Xin tiếp tục ngóng trông về ĐN, mong các bác sẽ upload ảnh nhanh như bác Phan! :emoticon-0157-sun:
 
Cập nhật đây:
Phiên đấu giá vưỡn đáng tiến hành trên đỉnh Bà Nà
Htienkenzo đang uống rượu với Gà mờ trên đỉnh Ba Vì-HN đã gọi điện kịp thắng một chiếc đồng hồ.
Bác nguyenlac đã thắng bức tranh hàng khủng vỏ bạch dương.
Báo cáo hết!
Đang đấu giá tiếp!
 
Mít tinh (hai người):emoticon-0136-giggl từ Thành phố HCM, Chào mừng cuộc gặp gỡ Toàn quốc tại Đà Nẵng, nhân dịp Sinh nhật 3N 5 tuổi!
34692987.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mít tinh (hai người):emoticon-0136-giggl từ Thành phố HCM, Chào mừng cuộc gặp gỡ Toàn quốc tại Đà Nẵng, nhân dịp Sinh nhật 3N 5 tuổi!
34692987.jpg

Bác Bản đồ off với mem mới nào mà trẻ quá vậy bác? QKMN mới có thành viên mới ạ?
 
Chà, có lẽ giờ này các bác QKTD và QKMN đang bịn rịn chia tay với ĐN cùng toàn thể các thành viên ở đây.

Tự nhiên BZ lại nhớ đến "Tạm biệt Matxcova"

...
Về muôn nơi những người bạn mến yêu
Để lại trong trái tim bao êm dịu
Và bài ca mãi khắc sâu
Hãy tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau


Tạm biệt Đà Nẵng xinh đẹp, ba miền sẽ còn gặp mặt trong nhiều dịp khác và hy vọng lúc đó BZ sẽ được tham gia :emoticon-0159-music.
 
Báo cáo các bác, Kim Dung tôi đã về đến cố đô cách đây 10 phút. Các bác QKTĐ giờ này đang xập xình trên tàu. 5 giờ sáng ngày mai sẽ đến HNội.
Nhớ tất cả mọi người rất nhiều! Mong gặp lại lần sau! Chúc tất cả mọi người sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, kiếm đựơc nhiều tiền, để offline sau hoành tráng hơn nữa.
Cảm ơn chủ nhà Đà Nẵng!
 
Cảm ơn bác HDA đã cho gặp lại một "người quen" là em hoa trắng của đèo Hải Vân.
Đó chính là cây dây leo Bìm bôi (Merremia boisiana), thuộc họ Bìm bìm. Đây là một trong những sát thủ rừng đắc lực nhất. Chúng có hoa màu trắng hoặc vàng, tấn công và làm chết các loại cây khác của rừng. Nhiều tiền bạc đã đổ vào nhằm tiêu diệt loài cây này nhằm bảo vệ rừng, nhưng kết quả còn rất khiêm tốn do chúng phát triển nhanh và phát tán cũng nhảu... Có điều "ngộ nghĩnh" là từng có những người đã nảy ra sáng kiến trồng cây này bên taluy đường HCM nhằm chống sạt lở. Đúng là một kiểu nhân giống ốc bươu vàng trên đồng ruông VN!

3064015982_a992003f29_o.jpg

Chào các Bác,
Các Bác họp mặt vui nhỉ, làm em thèm thuồng rồi đấy!! Tiếc là em không đi được. :emoticon-0106-cryin
Em mạo muội viết mấy câu thơ em đọc được từ hồi còn con nít:
Sao lại kêu hoa dại
Vậy hoa nào hoa khôn?
Sự khôn dại lấy gì định giá
Nếu hoa kia biết làm đẹp tâm hồn!
 
Báo cáo các bác, Kim Dung tôi đã về đến cố đô cách đây 10 phút. Các bác QKTĐ giờ này đang xập xình trên tàu. 5 giờ sáng ngày mai sẽ đến HNội.
Nhớ tất cả mọi người rất nhiều! Mong gặp lại lần sau! Chúc tất cả mọi người sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, kiếm đựơc nhiều tiền, để offline sau hoành tráng hơn nữa.
Cảm ơn chủ nhà Đà Nẵng!

Ôi, chị Dung đúng là nhiệt tình số 1! Về nhà 10 phút đã online báo cáo ngay rồi! :emoticon-0115-inlov

Hoa May vẫn đang vi vu ở Đà Nẵng, chiều mai mới về lại SG. Hy vọng tối nay có thời gian để hầu chuyện "ngoài lề" Hội 3N cho cả nhà nghe!
:emoticon-0115-inlov
 
Ôi, chị Dung đúng là nhiệt tình số 1! Về nhà 10 phút đã online báo cáo ngay rồi! :emoticon-0115-inlov

Hoa May vẫn đang vi vu ở Đà Nẵng, chiều mai mới về lại SG. Hy vọng tối nay có thời gian để hầu chuyện "ngoài lề" Hội 3N cho cả nhà nghe!
:emoticon-0115-inlov
Chúc em ngày mai thượng lộ bình an!
Em nhớ pót mấy bức ảnh sáng nay nhóm mình chụp ở đỉnh núi Chúa lúc 5 giờ sáng cho mọi người ganh tỵ nhé.
 
Mời cả nhà xem tạm mấy bức em chụp, trong khi chờ đợi các tay máy chuyên nghiệp về đến nhà.
100_3926.jpg


Trên đường hành hương

100_3953.jpg


Những mem chăm chỉ nhất đoàn đã dậy thật sớm lên đỉnh núi Chúa xem mặt trời ... núp sau những đám mây.
 
Sửa lần cuối:
Mời các bác xem các hình ảnh off kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 trong các ngày 23,24 và 25/4/2010 của 3N tại Đà nẵng
Ngày 23/4/2010
Picture131Large.jpg
Tại bãi biển Tiên Sa, các thành viên gặp gỡ và tự giới thiệu về mình
Picture066Large.jpg

Picture067Large.jpg

Picture068Large.jpg

Picture069Large.jpg

Picture070Large.jpg

Picture071Large.jpg

Picture072Large.jpg

Picture073Large.jpg

Picture074Large.jpg

Picture075Large.jpg

Vui một tý
Picture082Large.jpg

Picture083Large.jpg

Picture085Large.jpg

Bác Hổ Già " súng ống" luôn sẵn sàng để tác nghiệp
Picture088Large-1.jpg

Chuẩn bị chơi trò kéo co bãi biển
Picture089Large.jpg

Picture103Large.jpg

Picture105Large.jpg

Trò chơi đi 3 chân theo hướng dẫn của bạn Hồ Trương
Picture092Large.jpg

Picture093Large.jpg

Picture094Large.jpg

Picture096Large.jpg

Nhiếp ảnh gia Totet - QKĐN
Picture099Large.jpg

Buổi tối, tại phòng Hội nghị của KS Varna
Những thành viên đến muộn...
Bạn Siren bẽn lẽn khi cầm mic giới thiệu về mình
Picture117Large.jpg

Đến lượt bác Chaika
Picture123Large.jpg

...bạn USY
Picture135Large.jpg

...bạn Hoa May
Picture138Large.jpg

Picture140Large.jpg

Bạn Mikola1970 hát trong bộ đồng phục hải quân lục chiến Nga
Picture151Large.jpg

Cô gái Di Gan lặng lẽ ghi hình
Picture153Large.jpg

Giây phút " Thăng hoa"
Picture178Large.jpg

Picture185Large.jpg

Picture187Large.jpg

Picture188Large.jpg

Picture190Large.jpg

Chụp ảnh từng quân khu
Picture195Large.jpg

Picture196Large.jpg

Picture197Large.jpg

Picture199Large.jpg

Picture200Large.jpg

Picture201Large.jpg

Picture203Large.jpg

...Số "phó nháy" thường lớn hơn số người được chụp hình
Picture194Large.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mới đó thôi, mà lại phải chia tay các Bà Nà, các Ông Nà của 3 N... Ôi lại làm thêm một nỗi nhớ. Hic.... Sau vụ này, Cogaidigan bỗng có ý nhỏ thế này, mong BTC 3 N xem xét...
Mình nên chọn một ngày (nằm trong tuần cuối tháng 4 vì được nghỉ dài) làm ngày tổ chức sinh nhật offline toàn quốc (hàng năm hoặc 2 năm 1 lần ...). Và sẽ chuyển CUP 3N luân phiên cho đơn vị tổ chức tiếp theo. Trên cơ sở được thống nhất chung của nhân dân 3 miền, BTC 3N sẽ đề ra nghị quyết. Và sẽ thành thông lệ để mọi người chủ động được về mặt thời gian, công việc, gia đình... Đến hẹn lại lên, hy vọng sẽ ngày càng đông, càng vui, càng thích hơn nữa trong các Hội hè sau. Hi....
Cảm ơn mọi người đã đem thêm một tình thương mến thương cho Sông Hàn....
Sẽ nhớ lắm.....
 
Có vẻ như offline năm ni ko hoành tráng bằng năm trước các pác nhỉ? Tiếc quá, giá mà năm ni e kô phải đăng ký đi thăm quan cùng công ty thì đã được gặp nhiều bạn cũ rùi. Đành phải chờ dịp năm sau thui!
 
Sửa lần cuối:
Tiếp các bác nhé
Ngày 24 và 25/4/10 tại Bà Nà
Chuẩn bị rời KS
Picture001Large.jpg
Rời KS, đi ăn trưa
Picture002Large.jpg


" Nhà quản lý " của bác Phuongnn bên " Chú cò" của nhà hàng Trần, Đà nẵng

Picture003Large.jpg


Thẳng tiến lên Bà Nà mù sương

Picture010Large-1.jpg


Tấm mạng nhện cũng phủ đấy sương, mặc dù đã hơn 2 giờ chiều

Picture015Large.jpg


Nơi tập kết của đoàn : Trạm phát sóng FM, Đài tiếng nói VN

Picture016Large.jpg


Picture017Large.jpg


Picture018Large.jpg


Picture019Large.jpg


Picture019Large.jpg

Tranh thủ đi chụp hình ngay

Picture025Large.jpg


Picture026Large.jpg


Picture027Large.jpg


Picture028Large.jpg


Picture030Large.jpg


Picture031Large.jpg


Picture033Large.jpg


Picture034Large.jpg


Picture035Large.jpg


Picture036Large.jpg


Picture037Large-1.jpg


Picture038Large.jpg


Picture048Large.jpg


Picture049Large.jpg


Admin tranh thủ tham quan hầm rượu cổ

Picture042Large.jpg


Picture041Large.jpg


Bác Huonghongvang lúc nào cũng thướt tha và nhẹ nhõm

Picture050Large.jpg


Bác AnKa tất bật với việc tổ chức buổi off nhưng nụ cười luôn nở trên môi

Picture065Large.jpg


Nguyenlac và Siren vui như Tết, bác Hổ Già đăm chiêu, súng ống lăm lăm

Picture068Large-1.jpg


HoaMay tạo dáng trước ống kính

Picture069Large-1.jpg


Chuẩn bị cho lửa trại
Picture071Large-1.jpg


Bác Hongducanh trong trang phục đầu bếp, không phải để chế biến món sasluc mà là để cho... ấm.

Picture074Large-1.jpg


Picture075Large-1.jpg


Picture077Large.jpg


Chậu thịt nướng mãi không hết, trong khi sản phẩm nướng xong không thấy đâu...

Picture078Large.jpg


Vì ...nếm! Hãy nhìn Nguyenlac vơis sự tiếp tay của Anka và đâu bếp Hongducanh

Picture080Large.jpg


Picture082Large-1.jpg

Lửa trại đã được nhóm lên
Picture091Large.jpg


Rất tiếc, các ảnh chụp trong sương mù không được đẹp, nhiều ảnh bị hỏng. Trong đó có nhiều ảnh về các cuộc thi " Xác ướp", thời trang, đấu giá hoặc do tay máy kém, hoặc do không tổ chức được như dự định nên không có hình. Mong bác nào chụp được thì post lên cho bà con ở xa được biết.
Tiếp tục. Đây là bãi chiến trường chụp lại vào sáng hôm sau 25/4/2010

Picture125Large.jpg


Picture126Large.jpg


Bữa ăn sáng trước khi xuống núi tại nhà bếp tự phục vụ

Picture145Large.jpg


CogaiDigan đảm nhận việc chia nước dùng

Picture146Large.jpg


Bác Nguyenlac rất "Tâm hồn". Vẻ mặt bác Hongducanh như muốn nói " Sao anh ấy ăn được nhiều thế nhỉ"
Picture150Large.jpg


Xếp hàng nhận nước dùng (Giống như xếp hàng mua phở mậu dịch ở phố Lương Văn Can năm xưa). Bác Hổ " Sao lâu thế nhể?

Picture152Large.jpg


Thoixavang cười tươi, không rõ vì đứng trước ống kính hay vui vì đã nhận xong phần của mình?

Anka đang nói với bác Lạc :Tô này nữa là thôi nhé?

Picture154Large.jpg

Phong thái 3N : ăn cũng chụp hình

Picture158Large.jpg


Picture159Large.jpg


Camang, totet và nhóm trẻ hát, không cần phải ăn

Picture163Large.jpg


Xuống núi, bác Chaika: Cần phải nói chuyện nhiều để ...cân bằng áp suất, đỡ ù tai

Picture164Large.jpg


Picture170Large.jpg


Trên xe ôtô, Hoamay bắt đầu chia quà của Forchia

Picture172Large.jpg


Picture174Large.jpg


Lão Nông thay mặt QKTĐ chào chia tay QKMT

Picture176Large.jpg


Nguyenlac thay mặt QKMN chào chia tay QKMT

Picture178Large-1.jpg


Picture172Large.jpg
 
Trời ơi, thấy các bác vui vẻ ở Đà Nẵng mà tôi thèm quá, ghen tỵ quá!Rất tiếc là không tham gia được cùng mọi người vì gia đình có việc riêng.Thôi đành hy vọng vào đợt sau vậy.Thấy mọi người vui là tôi thấy hạnh phúc rồi.Hồng An vẫn trẻ,đẹp và yêu đời như ngày nào,cô Kim Dung thì đầy nhiệt huyết rồi.Không biết bao nhiêu lần rồi đi qua đèo Hải Vân mà giờ nhờ bác Geobic tôi mới biết được về loài hoa trắng đó.Sợ thật!Thì ra với hoa cũng phải cảnh giác!?
 
Đúng thế bác MICHA ạ. Phái đoàn QTRI của bác Ly đến phút chót lại không đến được, vì nghe đâu các bác ấy có cuộc offline ở nước bạn Lào. Rất tiếc!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top