Bóng đá Nga, các bác vào cùng bình loạn nào

Nguyễn Hữu Thắng (Becamex Bình Dương) sang Chelsea thay Michael Ballack
Lee Nguyễn (HAGL) sang CSKA Moskva thay Wagner Love
 
Nguyễn Hữu Thắng (Becamex Bình Dương) sang Chelsea thay Michael Ballack
Lee Nguyễn (HAGL) sang CSKA Moskva thay Wagner Love

Bác bật mí thông tin này sớm quá! Lẽ ra phải đợi mấy hôm nữa, nhằm đúng ngày 1 tháng 4 mới có giá trị chứ.
 
Như vậy là lượt đi giữa hai đội bóng "Интер Милан" - "ЦСКА" sẽ đá vào ngày 31 tháng 3 và lượt về sau đó một tuần tại Москве.

Biết đâu đấy, vận son như Zenith ngày nào còn cho cả MU phơi áo trong trận tranh siêu cub hồi năm kia thì phải.

Xin chúc mừng các cầu thủ khoác áo lính, chiến thắng! :emoticon-0150-hands
 
Người ta thường đồn rằng: Bóng đá Italia kỵ giơ với bóng đá Liên xô. Cụ thể hơn, thường thì người Nga không ngại va chạm với người Italia trong bóng đá.
Lượt đi rạng sáng mai tại đất Italia sẽ là trở ngại lớn đối với ЦСКА, thế nhưng tôi mạnh dạn đưa ra tỷ số:

"Интер Милан" 1 - 1 "ЦСКА"

Xin chúc mừng các chú lính ЦСКА ! :emoticon-0150-hands
 
Người ta thường đồn rằng: Bóng đá Italia kỵ giơ với bóng đá Liên xô. Cụ thể hơn, thường thì người Nga không ngại va chạm với người Italia trong bóng đá.
Lượt đi rạng sáng mai tại đất Italia sẽ là trở ngại lớn đối với ЦСКА, thế nhưng tôi mạnh dạn đưa ra tỷ số:

"Интер Милан" 1 - 1 "ЦСКА"

Xin chúc mừng các chú lính ЦСКА ! :emoticon-0150-hands

Em cũng mong như bác, nhưng các chú lính Nga lực bất tòng tâm:
Интер Милан 1 - 0 ЦСКА​
rồi bác ạ.
 
Mặc dù ủng hộ CSKA nhưng mà đọc bài này của anh Anh Ngọc không nhịn được cười vì giọng văn hài hước:

http://thethaovanhoa.vn/NewsDetailPrint.aspx?NewsID=20100402105011259&CatID=155

Nhưng nếu xét số cơ hội và nếu xét rằng những người Moskva có lẽ chưa bao giờ bị bao vây và tấn công kinh khủng như vậy từ thời Napoleon, thì 1 bàn là quá ít ỏi so với số cú sút đã được phóng về phía Akinfeev, người duy nhất của đội bóng Nga đạt đẳng cấp thể giới trong một trận đấu mà CSKA hoàn toàn thiếu oxy trong hiệp 2, trước sức ép của Inter. Vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và chỉnh thước ngắm ở San Siro và điều đó có thể khiến Inter phải trả giá đắt ở Moskva, trên mặt cỏ nhân tạo được coi như một thứ vũ khí lợi hại của đội bóng Nga, nếu tuần sau, trong trận lượt về, CSKA chơi như Inter trong đêm thứ tư vừa qua.

Hi vọng lượt về sẽ là trận Stalingrad.
 
217672176.jpg

Thứ ba, ngày 6 tháng tư năm 2010 tại sân vận động "Лужники" sẽ diễn ra trận đá bóng lượt về vòng 1/4 (финала Лиги чемпионов) giữa 2 CLB:

"ЦСКА" và "Интер Милан"​

Lượt đi có kết quả: "Интер Милан" 1 - 0 "ЦСКА"

Xin chúc ЦСКА đạt được kết quả tốt nhất :emoticon-0150-hands vào được vòng bán kết càng hay...
 
Thời gian bắt đầu diễn ra trận đấu.


Thứ ba, ngày 6/4


(Giờ Trung Âu; + 5 = 18h30 = 23h30' Giờ Hà Nội)


CSKA Moscow - Inter​


Phát trên kênh VCVT3 truyền hình cáp VN hoặc VTV3, hay có thể trên kênh bongdaTV.

Xin mời болельщик футболa của NNN hãy đón xem và ủng hộ :emoticon-0150-hands

Xin dự đoán kết quả của trận đấu trên.
 
Thời gian bắt đầu diễn ra trận đấu.


Thứ ba, ngày 6/4


(Giờ Trung Âu; + 5 = 18h30 = 23h30' Giờ Hà Nội)


CSKA Moscow - Inter​


Phát trên kênh VCVT3 truyền hình cáp VN hoặc VTV3, hay có thể trên kênh bongdaTV.

Xin mời болельщик футболa của NNN hãy đón xem và ủng hộ :emoticon-0150-hands

Xin dự đoán kết quả của trận đấu trên.

Hay quá , xin cám ơn VTV vì sẽ phát TT trận này , anh em NNN sẽ cố gắng xem & cổ vũ nhiệt tình nhé !

Nhưng hỡi ôi tỷ số lại là 1-1 các pác ạ !

Dù sao cũng chúc mừng CSKA !

:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music
 
Hay quá , xin cám ơn VTV vì sẽ phát TT trận này , anh em NNN sẽ cố gắng xem & cổ vũ nhiệt tình nhé !

Nhưng hỡi ôi tỷ số lại là 1-1 các pác ạ !

Dù sao cũng chúc mừng CSKA !

:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music

1 -0 chứ bác Ma. Xong xem chiến tiếp 30 phút nữa cho sướng.
 
Inter đang dẫn 1-0 mặc dù CSKA cầm bóng nhiều hơn. Trên sân lúc này ấn tượng nhất là dòng chữ Say No to Racism:

 
Về tình cảm thì muốn CSKA vào vòng trong, nhưng về lý trí thì thấy Inter đi tiếp là xứng đáng, không lăn tăn gì. Năm nay chắc MU và Barcelona gặp nhau ở trận chung kết thôi. Theo tớ thì Messi toàn diện hơn Kaka, C. Ronaldo và Rooney.
 
Tiếc nhỉ, CSKA mà làm nên chuyện như Porto năm nào thì tuyệt quá...

Thực ra, năm đó Porto của Maurinho cũng "gặp thời" nên "tốt cũng làm vua".

Ở vòng tứ kết, AC Milan lúc đó là đương kim vô địch, sau lượt đi thắng Deportivo 4-1 trên sân San Siro. Lượt về, mặc dù Ancelotti không hề khinh địch, đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng lại thua 0-3. Hôm sau, xem chấm điểm trên báo, thì cầu thủ thường chơi tệ nhất là Rui Costa hôm đó lại là cầu thủ chơi hay nhất bên phía AC, còn Sheva và đồng đội chơi dưới mức trung bình (Sheva được cho 4, hay 5 điểm gì đó).

Tổng kết trận đấu, AC Milan có vô số cơ hội nhưng không ghi được dù chỉ một bàn (1 bàn là đủ), còn Deportivo chỉ cần 3 cú dứt điểm là có 3 bàn.

Tôi nói về AC như vậy vì nếu AC vào bán kết thì gần như vô địch, vì các đối thủ đều dưới tầm rất nhiều.

Còn về cá nhân tôi, nói thật tôi không muốn "điều kỳ diệu" CSKA vô địch, mà vô địch bằng sự tiến bộ thực sự của nền bóng đá Nga.
 
Andrey Sergeyevich Arshavin (tiếng Nga: Андрей Сергеевич Аршавин) (sinh ngày 30 tháng 5 1981 tại Leningrad) là cầu thủ bóng đá người Nga đang thi đấu cho Arsenal F.C. tại giải ngoại hạng Anh và đội tuyển bóng đá quốc gia Nga. Ngoài vị trí tiền đạo, anh cũng thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh.

Arshavin thu hút sự chú ý trên bình diện quốc tế đặc biệt từ giải vô địch Châu Âu năm 2008 diễn ra tại Áo và Thuỵ Sỹ. Anh cũng đã đạt được những thành tích đáng kể với câu lạc bộ Arsenal: là cầu thủ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh tháng 4 năm 2009; cầu thủ suất sắc nhất tháng 3 và tháng 4 năm 2009 của CLB Arsenal. Trong trận gặp Liverpool FC, Arshavin đã trở thành cầu thủ ghi được 4 bàn thắng đầu tiên kể từ năm 1946 trên sân Anfield
 
Andrey Sergeyevich Arshavin (tiếng Nga: Андрей Сергеевич Аршавин)
Anh cũng đã đạt được những thành tích đáng kể với câu lạc bộ Arsenal: là cầu thủ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh tháng 4 năm 2009; cầu thủ suất sắc nhất tháng 3 và tháng 4 năm 2009 của CLB Arsenal. Trong trận gặp Liverpool FC, Arshavin đã trở thành cầu thủ ghi được 4 bàn thắng đầu tiên kể từ năm 1946 trên sân Anfield

Bé con cũng thích Arshavin ah? Arshavin còn nhiều "chiến công" từ thời còn đá ở Zenhit và tuyển Nga lắm...kể cho mọi người nghe với nhé!

(Chị cảm ơn em cho chị mượn áo nhé! Tí nữa thì chị em mình trúng giải đi 3 chân nếu không luyện tập hăng hái quá nhỉ? :emoticon-0136-giggl)
 
Back
Top