Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 7)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa May xin đố mọi người:

Lá gì đây? có ích lợi gì?

Larung2.jpg

Mô tả: Lá phía gần ngọn màu xanh mướt là mặt trên - mặt phải. 2 lá phía cuối cành là mặt dưới - mặt trái.

Gợi ý: Lá này hái được ở Bà Nà - trên đường hẻm nhỏ từ đỉnh Núi Chúa rẽ qua Ngôi nhà Hoang.

Đây là lá cây tiêu lốp, cây này có trái dài như trái ớt hiểm, khi chín có màu đỏ.
 
Thời tiết Hà Nội 2 hôm nay nóng bức quá các bác ạ, chỉ có vào vườn hoa lá cành của NNN là mát thôi :emoticon-0155-flowe. Kính tặng cả nhà mấy bông hoa!







 
Đây là lá cây tiêu lốp, cây này có trái dài như trái ớt hiểm, khi chín có màu đỏ.

Hìhì, có vẻ như lá cây này thuộc loại .. bí hiểm, :emoticon-0136-giggl

Hoa May xin bật mí vậy: Đó là lá có vị chua, dùng để nấu canh chua cá rất ngon. Vị chua thanh gần giống lá giang - loại lá hay nấu canh chua gà ở Miền Nam, nhưng hợp với canh cá hơn. Thoảng có mùi thơm chua quyến rũ khứu giác.

Hoa May được giới thiệu và chiêu đãi canh cá nấu với lá này tại nhà của vợ chồng em gái ở Đà Nẵng. Cậu em rể chuyên làm việc ở rừng núi nên rành lá cây. Cứ tưởng là các chị "nội tướng" Đà Nẵng hay đi Bà Nà biết chứ!
:emoticon-0100-smile Ai có dịp đến Bà Nà, nhớ hái về nấu thử xem nhé!


Gửi tặng mọi người một "Hương Thầm" - chụp trong sân nhà chị gái ở Đà Nẵng - nhân ngày cuối tuần nhé!

ngoclan.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cho em hỏi em mún post ảnh lên 3N e làm cách nào ạ? Có phải đưa lên photobucket truoc đúng không ạ? rùi sao nữa ạ?
 
Cho em hỏi em mún post ảnh lên 3N e làm cách nào ạ? Có phải đưa lên photobucket truoc đúng không ạ? rùi sao nữa ạ?

bạn đưa ảnh từ PC up lên 1 trang ảnh nào đó của Net, rồi từ đấy copy link của ảnh vào cái khung nhỏ có hình quả núi rồi pase vào bài là được.

@ Bác Geo: Hoa đấy là hoa sen Thái.
@ Bác Bản Đồ: Nhìn qua loa con sâu róm thôi mà đã thấy ngứa hết cả tay chân rồi ạ.

Cát tường giữa đời thường
2_640427576l.jpg


Tường vi thủ thỉ tâm tình
2_125789348l.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mình tưởng Hương thầm chính xác là hoa bưởi chứ.

Vâng, chính xác, hoa bưởi là "hương thầm" trong bài thơ cùng tên của Phan Thị Thanh Nhàn chị à.

Nhưng em cũng muốn gọi Ngọc lan là "hương thầm", cũng vì sắc trắng bình dị, cũng bẽn lẽn chúm chím lấp ló trong lá chứ không phô trương như hầu hết các loài hoa khác. Riêng mùi hương thì cứ lặng lẽ tỏa ngát trời đêm, :emoticon-0100-smile

ngoclan.jpg


Nhân thể Hoa May xin chia sẻ với các chị em bài thuốc quý từ Hoa Ngọc Lan:

Loài hoa ngọc lan không chỉ cho hương thơm dịu nhẹ mà còn dùng để chữa được nhiều loại bệnh khác nhau.

Theo y học cổ truyền, hoa ngọc lan có tính ôn, vị hơi cay, có công năng tiêu đờm, ích phế hòa khí. Có thể dùng pha trà để uống, với nhiều cách khác nhau, cho nhiều công dụng khác nhau như dưới đây:

Giúp da thêm trắng
Thanh nhiệt, giải khát
Chữa ho
Chữa đau bụng kinh

Ngoài ra, hoa ngọc lan còn có những công dụng như: chống quá mẫn, chống viêm; tác dụng hạ huyết áp; tác dụng hưng phấn tử cung; chống ngưng máu, vón huyết tiểu cầu; kháng vi-rút…


Vũ Quốc Trung
(Xem chi tiết bài thuốc trong links này :
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201019/20100508205500.aspx)
 
Sửa lần cuối:
:emoticon-0136-giggl
35329547.jpg

Nàng vương giả, uy nghi, lộng lẫy
Giáp huyền chen lấp lánh kim cương,
Bờ vai nhung ôi êm ấm mịn màng,
Lưng thon thả thướt tha tà xiêm đỏ.
Dáng uyển chuyển lướt đi trên lối nhỏ,
Ánh hào quang lan tỏa khắp đất trời.
Lạc thú vô biên hút mắt đấng anh tài,
Song ai dám cùng nàng ân ái!
Hào quang đó là trăm nghìn tê dại,
Vàng son kia là vạn ức đê mê
Một lần thôi được má áp môi kề -
Mơ ước ấy - nào bao người dám thỏa!
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Nàng vương giả, uy nghi, lộng lẫy
Giáp huyền pha lấp lánh kim cương,
Bờ vai êm không nhung gấm khiêm nhường,
Lưng thon thả thướt tha tà xiêm đỏ.
Dáng uyển chuyển lướt đi trên lối nhỏ
Ánh hào quang lan tỏa khắp đất trời.
Lạc thú vô biên hút mắt đấng anh tài,
Song ai dám cùng nàng ân ái!
Hào quang đó là trăm nghìn tê dại,
Vàng son kia là vạn ức đê mê
Một lần thôi được má áp môi kề -
Mơ ước ấy - nào bao người dám thỏa!
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Cứ tưởng bác USY tả về một người đẹp 3N, hóa ra lại là nàng sâu róm!:emoticon-0136-giggl
Mà đọc kỹ thấy người đẹp cũng giống như sâu róm thật!:emoticon-0150-hands

Tặng các bác những bông hoa gắn với thời ....sơ tán:

35329542.jpg


35329548.jpg


35074435.jpg


34538957.jpg


34538959.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hoa và cây ở Montreux

DSCF2383.jpg


DSCF2393.jpg

Đúng là "kỳ hoa dị thảo"! Đẹp quá! Bác có biết tên các loại hoa là gì không ạh? Em thích thảm hoa màu xanh ấy, nó hơi giống hoa "Forget me not" mọc nhiều ở Đà Lạt.
Biết bao giờ mình được đặt chân đến nơi này nhỉ! :emoticon-0111-blush


@Bác Usy! Bái phục bài thơ đặc tả "Người đẹp" của bác quá!

Chỉ riêng câu này em thấy không thực lắm:
"Bờ vai êm không nhung gấm khiêm nhường,"

Nếu bác mà mang đố (dĩ nhiên không kèm ảnh minh họa), chắc chẳng có ai đoán ra được là "người đẹp" nào, hihi
 
Tên các loài Hoa và thơ của Bác Usy

Đúng là "kỳ hoa dị thảo"! Đẹp quá! Bác có biết tên các loại hoa là gì không ạh? Em thích thảm hoa màu xanh ấy, nó hơi giống hoa "Forget me not" mọc nhiều ở Đà Lạt.
Biết bao giờ mình được đặt chân đến nơi này nhỉ! :emoticon-0111-blush


@Bác Usy! Bái phục bài thơ đặc tả "Người đẹp" của bác quá!

Chỉ riêng câu này em thấy không thực lắm:
"Bờ vai êm không nhung gấm khiêm nhường,"

Nếu bác mà mang đố (dĩ nhiên không kèm ảnh minh họa), chắc chẳng có ai đoán ra được là "người đẹp" nào, hihi

Bác Usy và Hoa may, rất tiếc Kiet-Anando, không biết tên các loài Hoa ấy. Còn Hoa mà Bác Usy hỏi thì có mùi thơm nhè nhẹ, nếu bài thơ của Bác được văng vẳng nơi ấy, thật là "Tuyệt"
 
@Bác Usy!
Chỉ riêng câu này em thấy không thực lắm:
"Bờ vai êm không nhung gấm khiêm nhường,"
Nếu bác mà mang đố (dĩ nhiên không kèm ảnh minh họa), chắc chẳng có ai đoán ra được là "người đẹp" nào, hihi
HM ơi, thế thì sửa thành:

Nàng vương giả, uy nghi, lộng lẫy
Giáp huyền chen lấp lánh kim cương,
Bờ vai nhung ôi êm ấm mịn màng,
Lưng thon thả thướt tha tà xiêm đỏ.
Dáng uyển chuyển lướt đi trên lối nhỏ
Ánh hào quang lan tỏa khắp đất trời.
Lạc thú vô biên hút mắt đấng anh tài,
Song ai dám cùng nàng ân ái!
Hào quang đó là trăm nghìn tê dại,
Vàng son kia là vạn ức đê mê
Một lần thôi được má áp môi kề -
Mơ ước ấy - nào bao người dám thỏa!


được không? Xem chỗ đốt gần đầu ấy, mượt như nhung:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top