Duyệt binh ngày chiến thắng

Leningrad

New member
bác nào có link dowload duyệt binh ngày chiến thắng 65 năm ở quangtruwowngff đỏ cho em xin với:emoticon-0102-bigsm
 
Bí quyết duyệt binh thẳng hàng: Móc ngoặc!:emoticon-0102-bigsm

f304318b1c76.jpg


Một trong những đặc điểm khiến người xem ấn tượng với các cuộc duyệt binh, nhất là của quân đội Nga, là cảnh các khối quân đi đều tăm tắp, lối thẳng hàng ngay, muôn người như một, trông rất đẹp và hào hùng. Liệu có bí quyết nào ngoài việc luyện tập ngày đêm và lựa chọn người tham gia đúng tiêu chuẩn về chiều cao, dáng vẻ hay không?
Chúng ta thấy từng hàng quân đi luôn thẳng hàng, không một bước chân nào vung cao hơn, không một bờ vai nào nhô cao hơn đồng đội. Dĩ nhiên chiều cao đồng đều là một yêu cầu bắt buộc khi lựa chọn đội “kiêu binh”, nhưng thật ra đã có một bí quyết nho nhỏ giúp cho hàng ngũ duyệt binh luôn đều tăm tắp như ta đã thấy. Xin được đặt vui tên bí quyết đó là “Móc ngoặc”, hoặc “Bí quyết ngón tay út trong đội ngũ duyệt binh”, cụ thể như sau:
“Khi duyệt binh, ngón tay cái của quân nhân luôn ép sát đường nẹp chỉ quần, còn ngón tay út thì luôn luôn ngoặc cứng vào ngón tay út của đồng đội. Chính nhờ mối nối ấy mà hàng quân (thường gồm 12 người) luôn kết với nhau thành một khối, các chiến sĩ vai về vai đúng theo nghĩa đen của từ này. Hai ngón tay út móc chặt vào nhau sẽ không để người nào trong hàng quân “vượt rào” cả.
Đặc biệt, bí quyết này rất có ích khi duyệt binh trên địa hình không bằng phẳng, thí dụ như Quảng trường Đỏ, nơi nền đá lát khiến mỗi bước đi “làm mũ muốn tung ra khỏi đầu”.
Ngoài ra găng tay trắng của đội quân duyệt binh cũng giúp sức để che giấu bí quyết này: ở khoảng cách vài mét người xem khó phân biệt các bàn tay của chiến sĩ duyệt binh, không dễ thấy điểm kết nối giữa những bàn tay ấy.
(Theo Vzglyad.ru)
 
Sửa lần cuối:
Bí quyết duyệt binh thẳng hàng: Móc ngoặc!:emoticon-0102-bigsm

f304318b1c76.jpg


“Khi duyệt binh, nhón tay cái của quân nhân luôn ép sát đường nẹp chỉ quần, còn ngón tay út thì luôn luôn ngoặc cứng vào ngón tay út của đồng đội. Chính nhờ mối nối ấy mà hàng quân (thường gồm 12 người) luôn kết với nhau thành một khối, các chiến sĩ vai về vai đúng theo nghĩa đen của từ này. Hai ngón tay út móc chặt vào nhau sẽ không để người nào trong hàng quân “vượt rào” cả.
Ngoài ra găng tay trắng của đội quân duyệt binh cũng giúp sức để che giấu bí quyết này: ở khoảng cách vài mét người xem khó phân biệt các bàn tay của chiến sĩ duyệt binh, không dễ thấy điểm kết nối giữa những bàn tay ấy.
(Theo Vzglyad.ru)

Điều này hay thiệt ah nha. Bjo e mới bít. hixhix. Chiều wa e cũng có xem diễu binh trên kênh Nga. Hihi. Xứng đáng là lễ kỉ niệm hoành tráng nhất trong lịch sử hện đại. Mà sao chị USY biết hay zậy ta? :gem46::gem29:
 
Điều này hay thiệt ah nha. Bjo e mới bít. hixhix. Chiều wa e cũng có xem diễu binh trên kênh Nga. Hihi. Xứng đáng là lễ kỉ niệm hoành tráng nhất trong lịch sử hện đại. Mà sao chị USY biết hay zậy ta? :gem46::gem29:
Bật mí nhé: Chị USY nằm trong Tổ đi đều thuộc Đội hàng ngũ thuộc Ban chỉ đạo duyệt binh trực thuộc Ban chỉ đạo nhà nước về kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng mà.
 
Bí quyết duyệt binh thẳng hàng: Móc ngoặc!:emoticon-0102-bigsm

f304318b1c76.jpg

Nhân thể cho .. con gái em hỏi một câu với:

Tại sao khi đi ngang "kỳ đài", hầu hết khối quân duyệt binh đều quay mặt về kỳ đài như lời chào, mà có một hàng lính đầu tiên vẫn giữ mặt thẳng hướng ạh?

Các bác giúp em trả lời. Chân thành cảm ơn!
:emoticon-0150-hands
 
Hàng lính đầu tiên vẫn phải nhìn thẳng, để đi cho đúng vạch trắng đã kẻ sẵn. Hàng này là chuẩn cho cả khối vuông, nếu chệch thì tất cả sẽ bị chệch theo Hoa May ạ.
1.jpg
 
Nhân bác USY tiết lộ bí quyết "móc ngoặc" khi duyệt binh, GM có thắc mắc là mấy chú lính ấy đi diễu hành tay không thì ngón út móc vào nhau được, chứ tay cầm súng thì đâu có cách nào móc ngón tay vào ngón tay đồng đội được.:emoticon-0136-giggl
 
Keke, các chú ấy chỉ tiết lộ có nhiêu đó cho nhà báo thôi Gấu Misa ạ
 
Bức ảnh thứ hai từ dưới lên có một chú lính như bị lác í. Chú này trông trẻ măng (chắc là lính mới), chưa có kinh nghiệm duyệt binh nên mặt tuy ngước lên lễ đài nhưng mắt vãn tia về đằng trước, chắc là...:D
 
Bật mí nhé: Chị USY nằm trong Tổ đi đều thuộc Đội hàng ngũ thuộc Ban chỉ đạo duyệt binh trực thuộc Ban chỉ đạo nhà nước về kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng mà.
Oai chời ui, hèn j chị USY biết hay zậy:gem9:. Nhưng mà câu bác hungmgmi viết dài wa "Tổ đi đều thuộc Đội hàng ngũ thuộc Ban chỉ đạo duyệt binh trực thuộc Ban chỉ đạo nhà nước" . Sandy đọc tới 3 lần mới hình dung ra được ý của bác. hix[-O<
 
Năm 1945, nguyên soái Zhukov cưỡi một con ngựa trắng tại Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.
24440094_1945_482.jpg

65 năm sau, cũng trên Quảng trường Đỏ, vị chỉ huy đội danh dự quân đội Turmenistan cưỡi chú ngựa Gyrat màu trắng, là hậu duệ của con ngựa trắng nổi tiếng ngày xưa. Chú ngựa 11 tuổi này đã được vận chuyển bằng máy bay lên thủ đô Moskva từ cuối tháng 4 và được các bác sĩ thú ý, các chuyên gia chăm sóc tại trung tâm đua ngựa CSKA. Tại Lễ duyệt binh 9/5 vừa qua, khi đi qua trung tâm quảng trường Đỏ, Gyrat đã đi nước kiệu rất tuyệt:
1863_DSC_2042b.jpg




495_3909.jpg
 
bác nào có link dowload duyệt binh ngày chiến thắng 65 năm ở quangtruwowngff đỏ cho em xin với:emoticon-0102-bigsm

Mình đã download được bản đẹp khoảng trên 2Gbs bằng torrent, nhưng diễn đàn của chúng ta chức năng gửi file lên không còn hoạt động nên không biết gửi như thế nào. Hay gửi cho bạn qua email vậy nhé?

Trông Hồng quân nhà ta đi trong hàng như sóng, hùng dũng vẫn sướng, chẳng như mấy anh tư bản đi lõng nhõng, khệnh khạng nhìn phát chán các bác nhẩy?
 
Mình đã download được bản đẹp khoảng trên 2Gbs bằng torrent, nhưng diễn đàn của chúng ta chức năng gửi file lên không còn hoạt động nên không biết gửi:gem24: như thế nào. Hay gửi cho bạn qua email vậy nhé?

Bác phuongnn iu wi ơi là iu wi, bác gửi qua mail cho Sandy với:emoticon-0157-sun:. Sandy coi trên tivi rùi mà vẫn muốn coi lại:gem2:. hì.Sandy cảm ơn bác 1000 lần trước, khi nào nhận được Sandy sẽ cảm ơn bác thêm 1000 lần nữa. hihi. mail của Sandy đây ạ: thuphuong2810@gmail.com.
 
Bác cho em xin bản download đẹp qua email với nhé. Email của em đây bác ạ: dangnt2001@yahoo.com.
Thành thật cảm ơn bác.

sandy nói:
lằng nhằng lằng nhằng...
:emoticon-0136-giggl

Mình đã gửi vào email cho các bạn file torrent rồi nhé, dùng Bitcomet hoặc uTorrent tải về. Bản này là tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh về nên còn đẹp hơn DVD, chất lượng tương đương 480p, chiếm 2,47Gbs ổ cứng.

Chúc thưởng thức vui vẻ nhé!
 
:emoticon-0136-giggl
Bản này là tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh về nên còn đẹp hơn DVD, chất lượng tương đương 480p, chiếm 2,47Gbs ổ cứng.
Chúc thưởng thức vui vẻ nhé!
Hôm nào bác cho xin 2,5 Gbs vào ổ G của tôi với nhé!:emoticon-0150-hands:emoticon-0136-giggl
 
... Kết thúc Lễ duyệt binh là một trong những bản hành khúc hay nhất: Từ biệt em gái Slavơ. Trước đó là bản Ngày chiến thắng vang lên thật hùng tráng...

Em vừa ngồi xem lại xong các bác ạ. Để em bổ sung thêm tí nhé. Dàn quân nhạc có tham gia của quân nhạc Pháp và Hải quân Anh quốc - chỉ huy Thiếu tướng nhạc trưởng Valêry Kharilốp (đấy là em nghe thế). Buổi duyệt binh được kết thúc bằng 3 bản nhạc: Giao hưởng Anh hùng - giao hưởng số 9 của Bếttôven, sau đó là bản Ngày chiến thắng và cuối cùng là Slavianka.

Câu cuối cùng "Vinh quang thuộc về những Cựu chiến binh Chiến tranh vệ quốc vĩ đại - Ura!!!" nghe thật sướng. :emoticon-0159-music

Hôm nào bác cho xin 2,5 Gbs vào ổ G của tôi với nhé!:emoticon-0150-hands:emoticon-0136-giggl

Để em ghi ra DVD trắng cho bác, rồi cầm qua cơ quan cho. Sáng thứ 5 hoặc thứ 6 gì đó.
 
Back
Top