Quân khu Sài gòn mời họp mặt

Ngô thì ngô,cứ ăn thoải mái.

Đúng "mật khẩu" - khẩu hiệu rất nhiệt tình và hào phóng của NNN nói chung và NNN miền Nam nói riêng! :emoticon-0102-bigsm

Ấn tượng đầu tiên đến nhà bác Hòa là không gian thoáng đãng bởi suốt dọc con đường là nhà vườn san sát, cây cối xanh um sum xuê. Nhà rộng, đẹp với một cây mai nở xòe quá rực rỡ! Ấn tượng tiếp theo là sự nồng nhiệt của cả 2 bác Hoà: tíu tít cười chào niềm nở! Tủ rượu của bác cũng tạo ấn tượng đặc biệt! (Nói có sách mách có chứng - bác Trung sẽ chứng minh bằng hình ảnh nhé - các bác chịu khó chờ xem!)
Đúng như bác Trung ND nói: nhà bác Hòa vừa đủ xa thành phố để chiễm lĩnh và tận hưởng được không gian trong lành thoáng đãng; cũng vừa không quá xa để mọi người đến được mà không quá ... ngán vì đường dài!
Em "lanh chanh" vài dòng thôi, chừa chỗ cho các thành viên may mắn đã đến nhà bác Hòa hôm nay nói tiếp!
Cảm ơn chủ nhà! :emoticon-0115-inlov
 
Xin giới thiệu mấy cái ảnh chụp hôm qua đây ạ.
Xin các bác lượng thứ cho sự chậm trễ vì ảnh phải qua kiểm duyệt ghê lắm mới ra được đến 4R đấy ạ. Em sợ post lên rồi đến lúc không gỡ xuống lại được là bị trách móc. Có bác chỉ vì thế mà không đi ọp ẹp với anh chị em. Có bác hôm qua đến điểm hẹn rồi, nhòm thấy máy ảnh thế là nhất định "nhà có khách", quay về không đi nữa...

Nhabacmicha53.jpg

Đây là cửa nhà bác micha53, luôn rộng mở như những tấm lòng của hai bác chủ nhà để chờ đón các bạn. Cây Hoa Mai tươi đẹp như mối tình càng già càng thắm của hai bác. Sau cánh cửa này là tràn ngập rượu trà, bánh trái và những lời ca không bao giờ tắt...


Dennhabacmicha531.jpg

Quân khu SGN tới nhà bác micha53. Hàng trên từ trái qua: Tanhia (và "cục cưng yêu quý của mẹ"), Hải, danngoc, Nina, Cô bé "mãi mãi là bông hoa đẹp nhất của mẹ" Hoa May.
Hàng dưới từ trái qua: Cuong, matador, micha53 và "thủ trưởng của tớ", Hoa May


dennhabacmicha532.jpg

Thêm TrungDN.


HoaMay.jpg

Trong ảnh này có cả Hoa Mai, cả Hoa May và cả "bông hoa mãi mãi...". Thật là: "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"
 
Hôm tân niên nhà bác Micha53 vui quá , lại được chủ nhà mời nồng nhiệt thành ra tôi uống khá nhiều say đứ đừ mãi nay mới tỉnh tỉnh .
Cám ơn gia chủ nhé ! Đồ ăn và Rượu nhà bác rất ngon còn không khí xuân thì thật là tưng bừng !
 
Xin cung cấp thêm tư liệu Quân khu SG... đánh lẻ:

IMG_0301.jpg
 

Đính kèm

  • IMG_0301.JPG
    IMG_0301.JPG
    86.6 KB · Lượt xem: 30
Sửa lần cuối:
Hihi, nói chung là Tết này đối với em khá là đặc biệt, và em phải nói lời cám ơn với tất cả những ai đã giúp em có được một cái Tết vui vẻ như thế - những người đã cho em khả năng đánh lẻ chẳng hạn :)

Còn nói riêng về buổi gặp mặt (không đánh lẻ) của QK HCM thì phải nói là rất đáng nhớ, và rất tuyệt vời - từ chuyện đi đường, rồi siêu thị chỉ mở cửa lấy mùng, món thịt muối nướng, майонез tự chế, chai rượu to khủng bố, dàn karaoke tuyệt vời, nhừng bài hát Nga được chủ nhà trình bày hết sức thành công, rồi cũng dàn karaoke ấy lại rất ... vui tính khi chấm cho khách những 13 điểm! (đố bác nào ra ngoài hàng hát karaoke được chừng ấy điểm đấy!)
 
Có bác hôm qua đến điểm hẹn rồi, nhòm thấy máy ảnh thế là nhất định "nhà có khách", quay về không đi nữa...

Bác Trung nhá, bác kết hợp 2 vụ án vào một vụ án làm sai lệch thông tin nhá:emoticon-0100-smile
 
Các bác ơi, các bác càng kể em càng tiếc vì không tham gia được (dù lý do của em rất chính đáng :emoticon-0106-cryin). Em còn phải chia sẻ 1 thông tin này để các bác 3N SG thì tiếc, còn bác HVNN thì thông cảm vì bác HVNN có lòng gửi cho quân khu SG 1 thùng su hào "nhà trồng được" (em phải nhấn mạnh chi tiết này vì nó chứng tỏ là không có thuốc kích thích bơm 2 ngày là củ su hào đã to bằng nắm tay:emoticon-0142-happy), và em cũng đã có công mang được cái thùng ấy vào đến SG, thế mà không có dịp để thưởng thức quà HN cùng các bác. Thôi, em đành hẹn dịp sau vậy.
 
Xin cung cấp thêm tư liệu Quân khu SG... đánh lẻ:

IMG_0301.jpg

Các bác ...sướng thật ! Trong khi chúng em ngoài Hà Nội rét sun hết cả...tai(phải bọc trong mũ, sợ rụng), thế mà các bác lại được thể hiện cái mát mẻ của Sài Gòn, chỉ nhìn thôi, chúng em đã nổi hết cả da...vịt(cứ tưởng mình cũng được diện soọc và váy thế!) He he....
Cảm ơn các bác đã cho cái không khí ấm áp ấy lên phố rùm cho bà con cùng thưởng thức!
Ồ còn ảnh của bác Trungdn, toàn là....trong suốt hả bác? Xem vui thật!
 
Bình ảnh.

Cuộc họp hôm nay gồm 6 vấn đề. Vấn đề thứ nhất: bác Matador thông báo, tôi vừa bị mất hai chiếc dép .


Vấn đề thứ 2,bác micha hỏi, ai đã giấu dép của bác Matador.

Vấn đề thứ 3, chị Hoa May khẳng định :"Không phải chị, nhất định không phải chị".


Vấn đề thứ 4, vấn đề thứ 5, tranh luận và tranh luận.

Vấn đề thứ 6, bác Matador a lên "A, nghĩ ra rồi, chắc bác micha giấu dép để có cớ giữ mình lại đấu rượu tiếp đây mà".
 
Sửa lần cuối:
Nghe giang hồ NNN đồn đại nhà bác Micha53 có dàn đại bác rượu trông khủng bố lắm, thế mà chỉ có hai anh em uống là thế "lào"?:emoticon-0131-angel
 
Lão Gà mờ đang ở Huế hay Đà Nẵng ? Ở miền Trung có lạnh hơn ở Hà Nội không hả lão hungmgmi? Không khí Tết trong đó ra sao ? hungmgmi bớt chút thời gian kể chuyện cho mọi người cùng biết. Xin cám ơn.
 
Xin giới thiệu mấy cái ảnh chụp hôm qua đây ạ.

Oai oai...em xin lỗi bác TrungDn nhé, chả hiểu thế nào mà về nhà mới thấy ảnh của bác post, còn ở công sở thì...trong suốt(không thấy ảnh), quái lạ thật. Ấy thế nên em viết ...như thật, bác đại sá nhé! Bây giờ mới ...tỏ mặt các anh hào, bác ạ. Cảm ơn bác nhiều. Cảm ơn Len90 nhiều!, Nhiều...!
 
Bác TLV cũng quả là tinh mắt chọn đứng giữa 2 cô gái xinh đẹp. Bác cho cháu hỏi, cô bên tay phải bác(váy đen) cười tươi... là ai đó ạ. Có phải là cô gái mà chụp bên... bờ suối Pác Bó đúng không ạ?

Bác TLV quả là có con mắt tinh tường :emoticon-0111-blush :emoticon-0115-inlov.
 
Back
Top