vidinhdhkt
New member
Chết thật, may quá là may, suýt nữa thì mình bị USY đem ra làm phần thưởng! Nếu quả là thế thì nghĩ mà thương cho ai trúng thưởng...
Không đáng thương đâu bác ơi. Lúc đó, người trúng thưởng sẽ đem bác đi "đấu giá" gây quỹ 3N :emoticon-0136-giggl
Này các cô ơi, bác vidinh là nhân vật đeo kính nhưng đáng kính của của NNN, các cô nói linh tinh gì thế??? Thấy bác hiền lại cứ nhờn thế hử? Đến tôi đây, nắm được bí quyết rượu ngô của bác ấy mà còn chẳng dám lơ-tơ-mơ bật mí nữa là! Liều liệu chứ không bác ấy cho lũ sâu bọ chúng ta vào nồi luộc ráo lên lấy nước luộc uống trà nhân ngày Đoan Ngọ năm sau thì có mà....:emoticon-0107-sweat:emoticon-0116-evilg
(Xin phép BQT cho spam cho đỡ nóng bức một chút nhé!:emoticon-0100-smile)
Dạ, vì em mắt cà-là-tóe, nhớ cái chân dung này nên nhầm một chút bác Giáo sư Ong ạ!Phải á lên một tiếng rõ to mới xong.
1. Xưa nay mới biết chuyện có khỉ lại nấu được cao hổ toàn tính!
2. Bác vidinh nào mà đeo kính? Bác USY có nhầm không đấy? :emoticon-0136-giggl
Này các cô ơi, bác vidinh là nhân vật đeo kính nhưng đáng kính của của NNN, các cô nói linh tinh gì thế??? Thấy bác hiền lại cứ nhờn thế hử? Đến tôi đây, nắm được bí quyết rượu ngô của bác ấy mà còn chẳng dám lơ-tơ-mơ bật mí nữa là! Liều liệu chứ không bác ấy cho lũ sâu bọ chúng ta vào nồi luộc ráo lên lấy nước luộc uống trà nhân ngày Đoan Ngọ năm sau thì có mà....:emoticon-0107-sweat:emoticon-0116-evilg
(Xin phép BQT cho spam cho đỡ nóng bức một chút nhé!:emoticon-0100-smile)
Chả cần biết tay cũng có thể đoán ngay ra người!
Nhất trí, em sẽ làm cầu nối liên lạc chị nhé.Chị Huonghongvang viết:
Cụ Viktor Nikolaevich Polyarskii cựu chiến binh Liên xô đã tham gia huấn luyện lực lượng phòng không Việt Nam năm 1966 tại Kiến An đang đi thăm chiến trường xưa dưới Hải Phòng, không biết QKTĐ có tổ chức gặp mặt chào đón cụ không Hungmgmi nhỉ?
...
---
Về tặng phẩm, tôi không có gì có thể làm quà tặng có ý nghĩa, nhưng xin "hiến kế" là ngoài tặng phẩm đắt tiền (nếu các bác ở HN có ý đó), nên có thêm cái lược đuya-ra hay cái gì tương tự làm từ xác máy bay Mỹ.
...
Chị USY và mấy chị em nghiên cứu ta mua cái gì cho cụ nhé, có thể là một bức tranh thêu treo tường chẳng hạn. Những người như cụ sống bằng tinh thần là chủ yếu, nên sẽ rất hãnh diện khoe với mọi người bức tranh trên tường là món quà của các ban Việt Nam. Có gì hay hơn thì các bác nghĩ thêm.
Xin ý kiến cả nhà để em còn có thông báo cuối cùng về địa điểm, giờ giấc.:emoticon-0150-hands