TIẾP NẺO ĐƯỜNG XUÂN

Geobic

New member
Rồi mùa Xuân cũng qua đi... Mải lượn theo bác OT lên cao quá, quay trở lại chóng hết cả mặt...

Xin gửi tới cả nhà những gì ghi được trên chặng sau xuân. Khi Geo vẫn vi vút trên đường cái không quan...

Đường lên phía bắc, qua quê bác Vi Định

C1-2.jpg


c2-2.jpg


c3-1.jpg


c4-1.jpg


c5-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Các bác được du nhiều nơi sướng thật!Em xin góp vài tấm chụp hôm tết.





Còn đây là "cây đa mười ba gốc" ở HP,mời các bác xem.





:emoticon-0150-hands
 
Tiếp hành trình về phương bắc...

c15.jpg


c17.jpg

Mịt mờ sương núi

c16.jpg


c14.jpg

Một cây cầu đã nghỉ hưu

c20.jpg


c12.jpg


c19.jpg

Nhà máy luyện kim mini (Cao Bằng)
 
Bình thường nhà em rất ghét cột điện, nhưng đi dọc theo đường Hồ Chí Minh thấy những chiếc cột gồng mình lên gánh dòng điện từ Bắc vài Nam thì bỗng nhiên lòng lại thấy rưng rưng thương những chiếc cột điện ạ

Picture072.jpg


Picture071.jpg


Picture128.jpg


Picture129.jpg
 
Lão mà làm lớn là lão "sáng tác" ngay cái dự án điện gió. Vùng lão gió thôi rồi, quanh năm nhá. Mùa hè nó quạt suốt đêm suốt ngày vừa nóng vừa như một cơn bão cỡ nhỏ, dân gian hay gọi là gió Lào. Mùa mưa nó là nỗi ám ảnh liên tu bất tận của miền Trung. Đó là Bão táp phong ba...
Quê lão nghèo lắm, mời gọi đầu tư chả ai thèm vào, trãi thảm đỏ trên dây thép gai nên chẳng ai dám đến, phải tự lực cánh sinh thôi.
Lão mơ sẽ có ai đó, một nhà bác học nào đó nghĩ ra được cách hứng cái gió đó, cái nắng đó cho vào trong cái túi, đầu kia cho nó ra điện thì sướng biết mấy các bác nhẩy.
Niềm ao ước của bác LyMisaD88:

P6250214.jpg


Còn đây là con Ó Sao:

P6230168.jpg
 
"Dùng Trà và Ó Sao"

P6250217.jpg

Hai cha này quá đáng lắm các cụ ạ!

Họ ngồi nhậu ở Phan Thiết nhưng a lô cho em và nói là đang trên đường đi qua QN nhà em. Em đã nghi nghi, nhưng các hắn nói như đinh đóng cột là đang đến chỗ nọ, chỗ kia làm cho em hồi hộp chờ đơị.

Ngày xưa em Còi tầm đã từng cho em leo cây. Người đẹp cho leo cây dẫu sao không cay lắm. Đằng này lại 2 thằng cha ...rựa. Hic!

Nhìn các hắn ngồi "uống trà" mà... phát thèm! :emoticon-0106-cryin
 
Hai cha này quá đáng lắm các cụ ạ!

Họ ngồi nhậu ở Phan Thiết nhưng a lô cho em và nói là đang trên đường đi qua QN nhà em. Em đã nghi nghi, nhưng các hắn nói như đinh đóng cột là đang đến chỗ nọ, chỗ kia làm cho em hồi hộp chờ đơị.

Ngày xưa em Còi tầm đã từng cho em leo cây. Người đẹp cho leo cây dẫu sao không cay lắm. Đằng này lại 2 thằng cha ...rựa. Hic!

Nhìn các hắn ngồi "uống trà" mà... phát thèm! :emoticon-0106-cryin

Đồng chí Kockhome ơi, làm ơn cho tôi hỏi người dùng trà cùng đồng chí trong ảnh này là ai thế? Tôi thấy quen quá, giống một ông bạn của tôi mất tích từ 1997!
 
Hai cha này quá đáng lắm các cụ ạ!

Họ ngồi nhậu ở Phan Thiết nhưng a lô cho em và nói là đang trên đường đi qua QN nhà em. Em đã nghi nghi, nhưng các hắn nói như đinh đóng cột là đang đến chỗ nọ, chỗ kia làm cho em hồi hộp chờ đơị.

Ngày xưa em Còi tầm đã từng cho em leo cây. Người đẹp cho leo cây dẫu sao không cay lắm. Đằng này lại 2 thằng cha ...rựa. Hic!

Nhìn các hắn ngồi "uống trà" mà... phát thèm! :emoticon-0106-cryin

Số là hôm trước ra Hà Nội, Siren có rỉ tai "chiêu" của bác ấy, về ứng dụng thử thế mà... linh nghiệm thật! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 
Nhet! Nhepravyno! Menhia zovut htienkenzo.

Hân hạnh, hân hạnh vì được biết dung nhan của đồng chí htienkenzo!:emoticon-0150-hands
Quả thật đồng chí rất giống ông bạn bị thất lạc của tôi!
Tuy nhiên nhìn kỹ thì đồng chí trẻ hơn nhiều!:emoticon-0136-giggl
 
Hai cha này quá đáng lắm các cụ ạ!

Họ ngồi nhậu ở Phan Thiết nhưng a lô cho em và nói là đang trên đường đi qua QN nhà em. Em đã nghi nghi, nhưng các hắn nói như đinh đóng cột là đang đến chỗ nọ, chỗ kia làm cho em hồi hộp chờ đơị.

Ngày xưa em Còi tầm đã từng cho em leo cây. Người đẹp cho leo cây dẫu sao không cay lắm. Đằng này lại 2 thằng cha ...rựa. Hic!

Nhìn các hắn ngồi "uống trà" mà... phát thèm! :emoticon-0106-cryin

Kóc xin lỗi các Bác về sự chậm trể này. Kóc sẽ trả lời sau và xin đền các Bác tấm ảnh sau:

Dưới những cánh bay

Picture071.jpg


Picture070.jpg


Picture066.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thành phố trẻ:

P6230108.jpg


Nước biển màu gì?

P6230141.jpg


Nhộn nhịp:

P6230100.jpg


Kóc!

P6230104.jpg


"Dùng Trà và Ó Sao"

P6250217.jpg

He...he...Chào hai bác, cho ngồi ghé một tý đỡ nóng nhở!
Đọc bài của hai bác lâu rồi nay mới được ngắm dung nhan của bác Koc và bác Zo. Hình như đã gặp ở đâu....
Em xin làm Shelokhom một phút:
Hỏi rằng hai bác ngồi thế làm sao mà zô được, chẳng phải dân gian bẩu là "chè tam rượu tứ" hay sao?
Nhìn cái chai đứng giữa mà nhớ quá, thích quá. Nhưng hai bác định đưa nó đi đóng thế à? Hai vại bia của hai bác đang còn vơi vơi kia kìa. Gì chứ cái khoản ngồi vào bàn là em tinh ý lắm.
Cụng ly nhá. Zô. Khà....
 
Back
Top