"Nhà số 10" và đề xuất của tác giả

Phanhoamay

New member
Theo kế hoạch, trong vòng 30 ngày nữa tập truyện ngắn và tản văn "Nhà số 10" sẽ ra mắt bạn đọc.

Nha%20So%2010%20-%20Chi%20Thang%20V14.jpg

(Trên bìa sách chưa ghi giá bán)

Tác giả: Phan Chí Thắng
Trình bày: Phan Chí Thắng
Vẽ bìa: Phan Chí Thắng
Nhà Xuất bản Lao Động
Ấn bản: 1000 cuốn, 222 trang khổ 13x20,5cm
Phát hành toàn quốc

Đây là cuốn sách viết về đời sống người Hà Nội những năm chiến tranh chống Mỹ cho đến trước thời kỳ đổi mới.
Hầu hết các truyện trong tập này tác giả chưa đưa lên diễn đàn 3N.

Tác giả xin phép Ban Quản trị Diễn đàn Nước Nga trong tôi và xin ý kiến các bạn như sau.

"Nhà số 10" là sản phẩm lao động cá nhân trong nhiều tháng trời vất vả. Tác giả mong muốn sách đến tận tay bạn đọc yêu quý, đồng thời cũng tha thiết được đóng góp chút ít vào quỹ của 3N bằng chính lao động của mình.
Vì vậy tác giả dự kiến sẽ bán sách, số tiền thu được từ những người mua là thành viên 3N trừ chi phí gửi bưu điện, tác giả sẽ vinh dự nộp vào quỹ của 3N.
Như vậy về thực chất các thành viên mua sách là đóng góp cho quỹ của 3N, còn tác giả chỉ là người mua sách theo giá bìa để biếu sách kèm theo lời ký tặng.

Dự kiến giá bán là 100.000đ/cuốn, bao gồm cả tiền gửi sách qua bưu điện.

Hy vọng được sự ủng hộ của Ban Quản trị và bạn bè trên 3N.
Các chi tiết cụ thể sẽ được làm rõ sau. Trước mắt là xin chủ trương đã.

Trân trọng cảm ơn!

----------------
 
Sửa lần cuối:
Đây là cuốn sách viết về đời sống người Hà Nội những năm chiến tranh chống Mỹ cho đến trước thời kỳ đổi mới.
Hầu hết các truyện trong tập này tác giả chưa đưa lên diễn đàn 3N.
...

Tác giả mong muốn sách đến tận tay bạn đọc yêu quý, đồng thời cũng tha thiết được đóng góp chút ít vào quỹ của 3N bằng chính lao động của mình.
Vì vậy tác giả dự kiến sẽ bán sách, số tiền thu được từ những người mua là thành viên 3N trừ chi phí gửi bưu điện, tác giả sẽ vinh dự nộp vào quỹ của 3N.
Như vậy về thực chất các thành viên mua sách là đóng góp cho quỹ của 3N, còn tác giả chỉ là người mua sách theo giá bìa để biếu sách kèm theo lời ký tặng.

Dự kiến giá bán là 100.000đ/cuốn, bao gồm cả tiền gửi sách qua bưu điện.

----------------
Dạ "Nhân viên hưu trí" em xin mua 1 cuốn với giá 200.000đồng.
Ông anh PM cho cái tài khoản.
 
Theo kế hoạch, trong vòng 30 ngày nữa tập truyện ngắn và tản văn "Nhà số 10" sẽ ra mắt bạn đọc.

Tác giả: Phan Chí Thắng
Trình bày: Phan Chí Thắng
Vẽ bìa: Phan Chí Thắng
Nhà Xuất bản Lao Động
Ấn bản: 1000 cuốn, 222 trang khổ 13x20,5cm
Phát hành toàn quốc

----------------

Đoạn bôi xanh ấy, em thấy choáng quá bác Phan ơi, thế này thì các họa sĩ chuyên úp mặt vào tường khóc hết mất thôi :emoticon-0136-giggl
Cho em đăng ký mua 2 cuốn bác nhé.
 
Đoạn bôi xanh ấy, em thấy choáng quá bác Phan ơi, thế này thì các họa sĩ chuyên úp mặt vào tường khóc hết mất thôi :emoticon-0136-giggl
Cho em đăng ký mua 2 cuốn bác nhé.

Lý do rất đơn giản: Thuê họa sỹ không quen biết thì mất khoảng 1 triệu đồng, hoạ sỹ quen biết thì có khi tốn... nhiều hơn thế!
Mà người khác vẽ có khi không hoàn toàn đúng ý mình muốn thể hiện.
Thế là tôi tự học chương trình vẽ trên máy tính (Corel Draw) rồi mày mò làm thôi.
:emoticon-0159-music
 
Xin cảm ơn bác Mì chả và em Rừng đã hưởng ứng.
Tôi đợi khi có sách trong tay rồi sẽ xin báo với mọi người về kế hoạch cụ thể thực hiện chuyển sách.
 
Theo em, ngoài bìa nên sửa lại "Nhà xuất bản", thay vì "Nhà Xuất bản".
Và nhớ in logo của NXB này nữa.
 
Theo em, ngoài bìa nên sửa lại "Nhà xuất bản", thay vì "Nhà Xuất bản".
Và nhớ in logo của NXB này nữa.

Hùng nhận xét rất đúng.
Đây là bản vẽ tôi chuyển cho NXB để họ duyệt thiết kế. Họ sẽ còn phải "bắn" giá và Logo, sửa chỗ NXB... trước khi làm phim để in 4 màu.
 
Sách viết về thời bao cấp, bác cho em đặt một cục gạch xí chỗ. Được không ạ?

Với anh chị em Hà Nội thì dễ thôi. Nhân một dịp offline nào đó, mình mang sách đến, thế là xong!

Chú Mu đặt một cục gạch là đúng rồi. Vì sao đúng thì tớ sẽ "bật mí" sau!
:emoticon-0127-lipss
 
Phan tiên sinh cho nhà em đặt 1 cuốn nếu bác mang đến cuộc offline vào cuối tháng còn nếu gặp bác vào giữa tháng thì nhà em xin mua 5 cuốn ạ:emoticon-0136-giggl
 
Dự kiến giá bán là 100.000đ/cuốn, bao gồm cả tiền gửi sách qua bưu điện.

Hy vọng được sự ủng hộ của Ban Quản trị và bạn bè trên 3N.
Các chi tiết cụ thể sẽ được làm rõ sau. Trước mắt là xin chủ trương đã.

Trân trọng cảm ơn!

----------------

Bác cho tôi đăng ký 01 cuốn, nhen bác!
Khi nào có, bác PM cho tôi, trong đó có cả số tài khoản của bác nữa nhé! Cảm ơn bác trước! :emoticon-0150-hands
 
Phan tiên sinh cho nhà em đặt 1 cuốn nếu bác mang đến cuộc offline vào cuối tháng còn nếu gặp bác vào giữa tháng thì nhà em xin mua 5 cuốn ạ:emoticon-0136-giggl

Nhà chị Siren quê ở đâu, cầm tinh con gì mà khôn thế?
Biết là giữa tháng chưa có sách nên đặt hẳn 5 cuốn? Còn cuôi tháng thì chỉ 1 cuốn thôi! :emoticon-0136-giggl
 
Nhà chị Siren quê ở đâu, cầm tinh con gì mà khôn thế?
Biết là giữa tháng chưa có sách nên đặt hẳn 5 cuốn? Còn cuôi tháng thì chỉ 1 cuốn thôi! :emoticon-0136-giggl

Oan quá, oan quá! Nhà em chỉ là mèo mù thôi ạ, được bác khen là khôn như cho ăn 1 khúc cá rán! Truyện của bác giới thiệu chuyên về thời bao cấp, nên em mong quay ngược lại quá khứ để nhâm nhi khúc cá rán - đúng là đại tiệc của nhà em!
Và em cũng thật thà thưa rằng: Đầu tháng và giữa tháng lương thì còn xông xênh chứ cuối tháng thì ví mỏng mất rồi bác ạ!:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Bác Phan " Ký " duyết cho em hai cuốn nhé ! Một cuốn em để tủ sách nhà, một cuốn em mang biếu một chú cán bộ quân đội đã nghỉ hưu.
Bác cho em xin số tài khoản bác ạ !
Cám ơn bác Phan !
 
Em cũng xin đăng ký mua một cuốn, bác Phan ạ!
Xem ra những người đăng ký mua đều muốn biết số TK của bác. Kiểu này bác phải PM mỏi tay cho từng người, và ký đề tặng mỏi tay!:emoticon-0100-smile
 
Bác Phan ơi!
EM xin xếp 2 chiếc lá bàng nhé, vì gạch nhà bác MU lấy hết rồi.
Thế gửi vào TK của USY hay của bác ạ?
Em cảm ơn bác
AT
 
Trước mắt,Bác Phan cho em đặt 1 cuốn nhé.Nói thật,trong tất cả những bài thơ của bác mà em đã được đọc, thì chỉ có "Đêm không ngủ" viết vào tháng 10 năm 1981 là em thích nhất,nên nay thấy thấp thoáng "Nhà số 10" của bác em muốn chui vào khám phá ngay.Giá mà trên ghi đông hai chiếc xe đạp ấy lủng lẳng bi đông nước cùng cặp lồng hay gô cơm thì "tượng hình,tượng thanh" hơn,phải không bác?
 
Back
Top