World Cup 2010 tại Nam Phi

Trời nắng chang chang, xe cứu hỏa cứ phải xịt nước vào cổ động viên liên tục để hạ hỏa khi HL đang bị dẫn. Chú Hà Lan này thật thông minh khi vác chiếc nón là VN này đi chống nắng.

Đọc lúc đầu các bác viết chả hiểu các bác định nói gì. Ngắm mãi mới ra cái nón Việt trong một rừng người giữa trời nắng gắt. Không biết sớm đánh ít nón sang đây bán, vừa cổ vũ bóng đã vừa giúp bà con có cái chống nóng đi cổ động bóng đá.Trên nón vẽ được khối thứ cờ quạt cổ động đội bóng chớ bộ.
Đọc báo Việt thấy nói 90 % số lượng kèn vuvuzela sản xuất tai Trung quốc. Tính nhậy bén của họ đáng nể thật.
 
Cám ơn bác hanoi đã cho chúng ta được xem những bức ảnh của cổ động viên Hà Lan...

Trận đấu 1g30' rạng sáng mai với đội hình xuất phát dự kiến của vnexpress.net:

Uruguay: Muslera; M. Pereira, Lugano, Victorino, Fucile; Perez, Arevalo, Fernandez; Forlan; Suarez, Cavani

Ghana: Kingson; Pantsil, Mensah, Vorsah, Sarpei; Inkoom, Annan, D. Boateng, Muntari; Asamoah; Ayew

Dự đoán: Uruguay 2-0 Ghana

Tôi dự đoán 90' hai đội hòa với tỷ số Uruguay 1-1 Ghana.

Hiệp phụ hòa tiếp và hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m - kết quả: Uruguay thua Ghana thắng

Bác đoán được 2 đội phải đá luân lưu quả là đại tài , em hôm qua xem hết trận Berdysh - Djokovic , sau đó hết hiệp 1 trận Braxin - Hà Lan , cứ chắc là Braxin thắng nên ngủ khì sáng ra hỏi ông con kết quả mới thấy tiếc !

HGM : Em tin là Urugoay xử lý gọn trong 90 phút. Tỉ số là 1-0!
Nếu thua mai em mời bác HDA Baltika số 7 nhé

Ông anh đoán Uruguay thắng là giỏi đấy , thế là bia lại phải chờ hả bác !

Tối nay em cho rằng Đức sẽ luộc Argentina còn TBN sẽ hạ Paraguay !

:emoticon-0171-star:
 
Sửa lần cuối:
Hic, giờ này mới tỉnh các bác ơi. Tối qua, tôi ngồi cùng hàng xóm uống bia, xem bóng đá. Lúc gần hết trận bỗng thấy bia đổ về ùn ùn ! Hỏi ra thì một ông hàng xóm cười hết cỡ: "Lời sấm của bác (Hà Lan thắng 2-1) giúp em gỡ lại đủ thua thiệt từ đầu giải !".
 
Các bác mê fútbồn ơi!
Đêm qua em tức quá. Hiệp 1 hào hứng với Braxin bao nhiêu thì hiệp hai thất vọng bấy nhiêu, thậm chí không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Em chẳng thích đội cơn lốc mấy vì chả thấy lốc đâu- dư âm thôi. Cầu thủ Hà Lan chúa là chơi tiểu xảo- nhất là Rôben, ai đụng đến cũng ngã ngã hoài rồi thấy ghét. Em đi cửa Braxin nên thiệt hại tương đối, chấp Hà Lan 1 trái lận.
Lúc hai đội mới ra sân em thấy trang phục đội Bra màu xanh như của đội Ý là em đoán ngay hỏng rồi. Không phải mê tín đâu, có thật đấy, ngay cả trận 2 em cũng không lý giải nổi vụ "cái xà ngang của Chúa" khi phút cuối Ghana sút phạt đền.
Tối nay em đoán trận Achentina và Đức sẽ có hai hiệp phụ, cuối cùng người Đức thua.
 
Các bác mê fútbồn ơi!
Lúc hai đội mới ra sân em thấy trang phục đội Bra màu xanh như của đội Ý là em đoán ngay hỏng rồi.

Lúc đội Braxin ra sân, bà xã tôi thốt lên: "Ơ, sao đội Braxin lại mặc màu đội Pháp với đội Ý nhỉ? Thế thì thua là cái chắc!"

Đàn bà họ hay theo logic hình thức. Dưng cơ mà họ toàn đúng mới chết chứ?
 
Hôm qua con bé con nhà em nó khoái trí: "A, đội Cua Luộc của con thắng rồi, còn đội Lươn Om của mẹ, hic hic!....":emoticon-0116-evilg
 
Hôm qua theo em trận Hà Lan vs Brasin quá dở.
Trận Ghana và Urugoay kịch tính đến phút chót, như phim Mỹ. Nhất từ phút 120 trở đi.
Đêm nay em za bác Maradona.
 
Mặc dù hôm qua tớ đoán sai nhưng phải công nhận Brasil thua là xứng đáng. Trình độ họ hơn Hà Lan, nhưng sau khi ghi bàn sớm thì chủ quan, tưởng rằng chỉ cần đá chơi chơi giữ sức cho nhàn nhã rồi thỉnh thoảng cho "nó" 1 bàn thua, tội gì mà căng sức tấn công cho mệt. Giá mà sau khi ghi được bàn Brasil cứ tiếp tục chơi như trước, ghi thêm bàn nữa thì Hà Lan sẽ hoàn toàn mất tinh thần. Nhưng Brasil sau khi bị gỡ và chưa kịp tổ chức tấn công thì Hà Lan đang phấn khích vì đã gỡ hòa lại có bàn thắng tương đối nhanh khiến cho Brasil cuống - Brasil luôn thi đấu ở thế cửa trên (quen dẫn trước người ta) nên khi bị dẫn thì cuống quýt chẳng biết làm thế nào để gỡ.
Nhưng đêm nay theo tớ thì Argentina sẽ thắng (tớ đã dự đoán từ khi giải chưa diễn ra là Argentina sẽ vô địch). Các cầu thủ Argentina bản lĩnh hơn Brasil (cụ thể là khôn hơn, quái hơn, lì hơn, nhiều tiểu xảo hơn) sẽ vượt qua đội Đức trẻ, khỏe nhưng ít kinh nghiệm.
 
Em cũng nghĩ Argentina sẽ thắng, nhưng là thắng trên chấm phạt đền sau 120 phút thi đấu chính thức.Mong là hôm nay đoán đúng (Pele đã dự đoán Đức vào chung kết) để bác Maradona đeo thêm 2 đồng hồ vào cổ chân,sau đó còn… “chuổng cời’ :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-gigglchạy khắp phố nếu vô địch nữa chứ,he,he…quá vui!
 
Các bác đã không ai dự đoán tỷ số cho trận Đức-Argentina nữa rồi mà chỉ dự đoán ai ở, ai về thôi à. Đây có lẽ là trận ngang tài, ngang sức và khó đoán nhất.

Tối và đêm nay em đặt niềm tin vào cả hai đội bóng châu Âu như bác Ma.
 
Sửa lần cuối:
Tôi nói liều một phát nhé.
Hôm qua đội Braxin thua là vị họ từ bỏ lối chơi truyền thống, bỏ cái sở trường chạy theo sở đoản, bắt chước lối chơi thực dụng của Châu Âu.
Argetina của Maradona vẫn giữ nguyên lối chơi đẹp dựa trên cơ sở kỹ thuật cá nhân siêu đẳng và sự hưng phấn hơi điên điên của ông HLV trưởng.
Vì vậy tôi nghĩ Argentina sẽ thắng Đức 2-1.
 
BZ xin ủng hộ đội bóng của Angela Merkel vì lòng yêu mến đối với bà cũng như với tất cả đội tuyển Đức đặt biệt là Mueller. Sau những gì đã phát biểu, Maradona thực sự quá tự kiêu rồi.
Hiện giờ tỉ số đã là 1-0 nghiêng về đội Đức. Chúc đội Đức sẽ thắng!

Chia buồn cùng Maradona và đội bóng của ông, 4-0, Đức chơi thật tuyệt vời và xứng đáng là ứng cử viên vô địch cho world cup năm nay!
 
Sửa lần cuối:
Nhưng đêm nay theo tớ thì Argentina sẽ thắng (tớ đã dự đoán từ khi giải chưa diễn ra là Argentina sẽ vô địch). Các cầu thủ Argentina bản lĩnh hơn Brasil (cụ thể là khôn hơn, quái hơn, lì hơn, nhiều tiểu xảo hơn) sẽ vượt qua đội Đức trẻ, khỏe nhưng ít kinh nghiệm.

Khổ thân bác Vỉ quá!

Thôi năm nay cháu za Hà Lan.
 
Trận bóng không tưởng, một kết quả điên rồ!
Chia buồn với đội Argentina, và ngả mũ kính chào Đức!
 
:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:Xin chúc mừng đội tuyển Đức,một chiến thắng không tưởng trước giờ bóng lăn và quá thuyết phục khi trận đấu khép lại.Vậy là “cậu bé vàng” hết cơ hội khoe… cơ thể trước bàn dân thiên hạ rồi!
 
Tối và đêm nay em đặt niềm tin vào cả hai đội bóng châu Âu như bác Ma.

Niềm tin của em đã được đền đáp một nửa. Nhưng mà thắng kiểu này "quá đáng" thật!
Trận này được xem qua kênh HD tại nhà Gà Mờ nên mới nhìn rõ: Đồng hồ tay phải của Maradona chỉ có kim giờ, bên tay trái chỉ có kim phút. Hèn chi Ma phải đeo cả 2 đồng hồ.
 
Tối nay em cho rằng Đức sẽ luộc Argentina còn TBN sẽ hạ Paraguay !
:emoticon-0171-star:

Hoan hô dự đoán của Ma
Dám chọn cửa Đức luộc "gà" Ác gen
Bốn bàn không gỡ đáng khen!
Tôi theo của dưới một phen ăn mừng! :emoticon-0150-hands
 
Em vừa xem xong vào đây ngó tý ! Em thích cả hai vị châu Âu nên hôm nay khoái quá ! Đức chén Ác hơi nặng đô, còn trận kia chơi đôi công. cuối cùng đại diện của châu Âu vẫn vô vòng trong. Em đang ở châu Âu dĩ nhiên phải ủng hộ hai vị châu Âu này. Tất nhiên vì một lý do nữa là đại diện châu Á chả còn mà ủng hộ.
Trận sau em vẫn cứ lấy Đức dù hôm nay em đã ủng hộ anh Tây ban nha hết mình !:emoticon-0159-music
 
Vâng, đến lúc này, người châu Âu đã quen với khí hậu và độ cao của Nam Phi rồi. Sáng hôm qua, tôi đưa ra một tỉ số điên rồ - Đức thắng 3-1, nhưng kết quả còn điên rồ hơn thế. Việc bảo vệ màu cờ sắc áo của các đội bóng Nam Mỹ có lẽ không quan trọng bằng "giữ giò" để lĩnh lương ở các câu lạc bộ.
 
Back
Top