Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

admin

Administrator
Mời cả nhà cùng tiếp tục cùng chia xẻ cảm xúc, bức ảnh đẹp về những miền quê nơi chúng ta từng đi qua.

Admin mời cả nhà xem cầu Sông Hàn về đêm:

causonghan.jpg
 
Suối Tiên

Từ thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đi khoảng 18 cây số về hướng Đông Bắc đi theo hướng Mũi Né, quý khách sẽ bắt gặp một địa danh lãng mạn nên thơ, đó là Suối Tiên. Suối Tiên có vị trí cực đẹp, một bên là đồi cát đỏ cát trắng xen kẽ một bên là những hàng dừa xanh bóng mát, những rặng cây um tùm xum xuê lá tạo ra một dòng suối thi vị hữu tình. Dòng nước của Suối Tiên có màu đỏ rực của nắng và cát do lòng suối có chứa cát đỏ. Dòng nước chảy từ sườn đồi bao quanh Hàm Tiến từ độ cao hơn 6m chảy xuống biển.

Điều này đã làm cho Suối Tiên trở thành một vùng có không gian thơ mộng, thắm đượm tình. Đến với Suối Tiên, du khách còn được dịp thưởng thức mùi thơm ngát của cánh đồng hoa chanh, hoa bưởi. Những rặng dừa xanh ngát sẽ làm cho du khách có được những giây phút hít thở không khí trong lành, luồng không khí tỏa ra từ những thảm dừa sẽ tạo ra cảm giác ngây ngất khó quên. Đi dọc bờ suối, quý khách còn được ngắm nhìn những đồi núi hùng vĩ, quang cảnh tuyệt đẹp nơi đây đã làm bao người say đắm. Những đồi cát trắng đỏ xen kẽ do thiên nhiên ban tặng đã trở thành vật báu vô giá mà không vùng nào có được. Đến với Suối Tiên quý khách không thể nào bỏ lỡ dịp thưởng thức món giông truyền thống đặc sản của vùng đất này. Món giông được chế biến với nhiều hình thức khác nhau như: nướng, rán, ram thịt, kho dừa. Tất cả đã tạo ra cảm giác khó quên, ngây ngất. Điều đó cũng làm cho du khách một khi đã tới Suối Tiên thì không thể không đi khoe với bạn bè hay ghé thăm lại vào các lần sau. (Theo http://www.sunsearesort-muine.com)

Xin đưa một số ảnh.

DSC_6408.jpg

Tim Trời ứa máu thành sông đỏ
Khóc suốt ngàn năm trong cõi xanh...

DSC_6411.jpg


DSC_6412.jpg


DSC_6431.jpg


DSC_6444.jpg


DSC_6459.jpg


DSC_6463.jpg


DSC_6447.jpg


DSC_6474.jpg


DSC_6481.jpg


DSC_6495.jpg


DSC_6468.jpg


DSC_6501.jpg


DSC_6513.jpg


DSC_6515.jpg


DSC_6516.jpg
 
Photos by Phan Chí Quyết - Những khoảnh khắc Hà Nội

3903920514_928019acfd.jpg


3903919926_577e3fdb86.jpg


3903919024_9fdd0b49d5.jpg


3903918092_bd2983b9d8.jpg


3903137971_be9e09c756.jpg


3894572623_0d75fe1715.jpg


3894571479_6fd743f4dc.jpg


3894571199_982d27eb34.jpg


3895356368_6998bc3f0c.jpg


3895355368_80b37114a9.jpg


3669758359_f1ec496041.jpg


3259465191_b60e183023.jpg


3206043333_f7a07e6eea.jpg


3147897622_aa09f6962b.jpg


2448631050_7922f6f5c4.jpg

Tháp Rùa trong sương sớm

1447803907_d41f71c3d4.jpg

Mùa thu đang qua

2141172816_648a993a3f.jpg

Mỹ Linh

3170030365_292e8fe2ab.jpg

Cụ phó tác nghiệp!

DSC_5506.jpg

Còn đây là anh của cụ phó!
 
Sửa lần cuối:
Mấy nhóc nhà tôi vừa đi nghỉ tại Rocks Water Bay ở Bình Thuận.

RIMG0232-1.jpg


RIMG0225-1.jpg

Bi

RIMG0222-1.jpg



RIMG0199-1.jpg


RIMG0192-1.jpg


RIMG0283-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
s3.jpg


Đường lên Tây Bắc quanh co.


s2-1.jpg


Dừng chân bên bờ suối Bắc Yên (huyện)


s1-1.jpg


Người dân bảo rằng: Tà Xùa ở phía dưới đó, nơi này có rất nhiều chè đắng...


s5.jpg


Nhưng muốn đến Tà Xùa, các bác phải qua dãy núi này...đi bộ hết "một con dao quăng" :emoticon-0107-sweat
 
Bác HDA đã đến Tà Xùa chưa ạ? hay là Chi pâu!:emoticon-0136-giggl
Mời bác nghe bài hát này nhé, nghe như có tiếng vó ngựa chạy trên sườn núi hùng vĩ, nơi có vị chè ngọt đắng...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hpRVRivdAg

Cám ơn bài hát Siren đã gửi...nhưng nghe mãi chẳng thấy tiếng vó ngựa đâu cả, công nhận bài hát đậm chất dân ca của bản làng Tây Bắc:
"không bao giờ phai mờ, không bao giờ phai mờ, không bao giờ phai mờ!"

s4.jpg
 
Sửa lần cuối:
@bác Koc: Cảnh bác chụp có phải Phú Quốc không ạ?
Cho nhà em lên rừng đã nhé. Hè này chưa đi biển ạ.:emoticon-0157-sun:
Đường lên xứ Lạng

P1070005.jpg
 
@bác Koc: Cảnh bác chụp có phải Phú Quốc không ạ?
Cho nhà em lên rừng đã nhé. Hè này chưa đi biển ạ.:emoticon-0157-sun:

Đúng vậy bác Siren ạ. Kóc biến đi mấy hôm. Hôm ở Phan Thiết Kóc có nghe htienkenzo nói chuyện rất thiện cảm về các Bác khi ra HN tháng trước. Kóc chỉ mới thấy Bác trên tv thôi.

PQ là nơi Kóc từng ở từ năm 1966 đến 1971.

Hình chụp hai anh em Kóc năm 1967, phía sau là Dinh Cậu:

DuLich009.jpg


Còn Dinh Cậu bây giờ:

Picture024.jpg
 
Sửa lần cuối:
Làng cổ Đường Lâm- Sơn Tây

DSC_4443.jpg


Tường hoa bằng đá ong

DSC_4435.jpg


DSC_4434.jpg


Dâu da xoan và mái nhà

DSC_4475.jpg


Sen và phượng trước cổng làng

DSC_4531.jpg


Từ Sơn Tây về Hà Nội

DSC_4542.jpg
 
Back
Top