Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lạc Tiên

b29.jpg


Cũng có thể là Tiên lạc vì ăn quả này ngủ ngon như tiên:emoticon-0136-giggl

P1070155.jpg
 
Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành!

Topic Hoa Lá Cành của NNN luôn làm cho cái nóng mùa hè dịu lại, cái lạnh mùa đông bớt giá, hehe, vẻ đẹp mùa xuân rực rỡ hơn và mùa thu trở nên huyền diệu ( bắt đầu nói những lời có cánh đấy :emoticon-0136-giggl). Nhưng thưa các bác, BZ xin có một ý kiến nhỏ như sau ạ:
- Topic này chủ yếu là ảnh, chất lượng tương đối cao - toàn từ khoảng 100 kb trở lên, kích thước 640x480 --> Vì thế nên topic rất nặng.
- Diễn đàn NNN chúng ta có chức năng Spoiler, đây là 1 chức năng rất hữu ích để làm cho việc ảnh hiển thị lên các topic của các diễn đàn không bị quá tải và load quá lâu.
- Vì vậy, BZ xin ý kiến cả nhà mình là ta nên sử dụng Spoiler trong việc post từ 5 ảnh trở lên. Ví dụ có thể để 3 ảnh ở ngoài, 2 ảnh còn lại giấu vào Spoiler, ai cũng có thể mở ra xem mà lại không mất time load trang. Các bác biết là rất nhiều nơi mạng chạy chậm, mọi người vốn rất yêu quý topic này nhưng chịu không vào nổi vì nó load quá lâu. Chính vì thể giải pháp Spoiler là rất hiệu quả các bác ạ.

Cuối cùng BZ xin tặng cả nhà mình mấy chùm hoàng hạ :emoticon-0115-inlov

 
Sửa lần cuối:
Lạc Tiên

b29.jpg


Cũng có thể là Tiên lạc vì ăn quả này ngủ ngon như tiên:emoticon-0136-giggl

P1070155.jpg

Cây này còn gọi là cây "chùm bao" hoặc "nhãn lồng"..

Lá cây (tươi hoặc khô đều được) nấu nước uống thay trà ngoài tác dụng an thần còn làm cho việc ăn uống rất ngon miệng (lên cân nhanh đối với những người có thể tạng gầy). Nếu có nhiều, nên hái cả dây lẫn gốc về rửa sạch rồi chặt nhỏ phơi khô để dành pha nước uống dần.

Lá non thì nấu canh chung với các loại dền cơm, mã đề, mặt trăng.. theo kiểu "tập tàng" rất ngon miệng.

Nhà Kóc lúc nào cũng có mấy "dây" ngoài sân. Mùa nắng có khi bị héo khô nhưng đến mưa thì mọc trở lại.
 
Thêm mấy chùm hoàng hạ với hy vọng cho cơn bão Conson mau qua để bà con nông ngư dân đỡ khổ.




 
Cũng là hồ điệp, BZ xin tặng bác Chaika và cả nhà. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ. :emoticon-0155-flowe




 
@ Chaika & BZ: Hoa Lan Hồ Điệp của 2 bác cháu đẹp quá là đẹp. :emoticon-0150-hands

Ong Họa đồ quý mến bận hoàn thiện ngôi biệt thự nên ong, bướm, chim ít bay vào vườn ngắm hoa. :emoticon-0100-smile Mình chộp được mấy con bướm bé tý, xấu xí đưa tạm vào cho vui mắt. :emoticon-0157-sun:

IMG_0752.jpg


Hoa Rau Sam bé chỉ bằng hạt Đỗ xanh

IMG_0268.jpg


IMG_0541.jpg

IMG_0542.jpg


Lá Dâu

IMG_0912.jpg
 
Em vớ được nàng này trên 1 cây xoài. Bác nào biết quý tính đại danh của nàng cho em biết với ạ!

SS2010July001.jpg


SS2010July004.jpg
 
Loài cây thân yêu của tuổi học trò:

SS2010July028.jpg


SS2010July024.jpg


SS2010July056.jpg


SS2010July027.jpg


Vẻ cũ:

SS2010July114.jpg


SS2010July119.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn các bác đã chụp được những phút giây tuyệt vời nhất của đời hoa.

“Bông hoa nào cũng đẹp, thật tinh khiết và an lành. Dường như từng bông, từng bông nhỏ là từng nụ cười dịu dàng, chứa đựng những tinh túy của đất trời, là hiện thân cái đẹp của thế giới vật chất cũng như của trí tuệ và tâm hồn. Hoa nở hồn nhiên như sự sống trôi chảy...”

AT tin rằng thực sự có hồn hoa. Bởi vì biết bao lần thấy lòng thật buồn, trĩu nặng tâm tư chẳng biết ngỏ cùng ai giây phút đó, chỉ biết ngồi lặng thầm ngắm hoa thôi và tự nhiên như có phép lạ, hoa gợi nhớ những niềm vui từng qua, những ký ức ngọt ngào vô tư lự của tháng ngày ấu thơ trong vòng tay cha mẹ, những rung động dạt dào tuổi mới lớn, phút giây lạ lẫm, diệu kỳ khi lần đầu tiên được ôm con mình trong tay …và sự bình an và thư thái trong tâm hồn tưởng đã bỏ ta đi lại êm ái quay về…và ta lại sẵn sàng sống tốt hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sống trong một một thế giới đầy hoa: hoa có mặt trong mọi cuộc vui và ngay cả cuộc chia ly cuối cùng của con người với cuộc đời, hoa cũng hiện diện để đồng hành và an ủi người đi…

Cảm ơn các bác rất nhiều.

AT
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn những lời chia sẻ của chị AT - đó thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tâm hồn.
Tặng chị những bông hoa tươi thắm và nồng nàn này nhé:

e19.jpg


e18.jpg
 
Cám ơn chị Anh Thư đã chia sẻ đôi lời với bà con.
Hôm nay Kiet-Anando chụp vài hình trong siêu thị, sẵn đây gởi tặng đến chị Anh Thư và bà con, tuy hơi lạc đề một tí, nhưng vẫn là hoa, tại vì loài hoa nầy "ăn mặn" nói một cách khác "hoa ăn động vật"

IMAGE_1671.jpg


IMAGE_1672.jpg


IMAGE_1674.jpg


IMAGE_1675.jpg


Có lẽ hoa nầy "ăn chay"
IMAGE_1673.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top