Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đền các bác một bông Lạc Tiên thơm nức nhé

Picture084-2.jpg
 
Và thêm một chùm sung bự vừa tươi vừa giòn ăn kèm với món nhắm gì đó cuối tuần, "phiu"!(copyright-htienkenzo)

Picture121-1.jpg
 
Mọi người ơi, nhìn con này có sợ không?
Đây là con rắn giun - lần đầu tiên nhà em biết đến loài này, rắn đã sợ, giun cũng tương đối sợ, hai con này kết hợp lại thành 3 lần sợ!:emoticon-0107-sweat, nhưng hình như là côn trùng có ích hay sao ý ạ?!

Picture033-3.jpg
Em nghe nói đến con này nhiều rồi,giờ mới được nhìn thấy.Nghe bảo con này độc lắm-cắn chết người đó bác(nghe thôi,chẳng biết thực hư thế nào).:emoticon-0150-hands
 
Mọi người ơi, nhìn con này có sợ không?
Đây là con rắn giun - lần đầu tiên nhà em biết đến loài này, rắn đã sợ, giun cũng tương đối sợ, hai con này kết hợp lại thành 3 lần sợ!:emoticon-0107-sweat, nhưng hình như là côn trùng có ích hay sao ý ạ?!

Picture033-3.jpg

hihi, em cũng 3 lần sợ như bác :emoticon-0150-hands, nhưng em thấy đáng sợ nhất là con ... sâu :emoticon-0111-blush
Em nhớ hồi cấp 1, một ngày mưa tầm tã, một con "giun" bò nhanh như rắn vào lớp làm tụi em một phen nhốn nháo.
Bạn em bảo loài này cực độc, có thể gây chết người. Khi em tìm trên google thì ko thấy nhiều thông tin lắm, nhưng ở những trang web mà em cảm thấy có thể tin cậy được thì cho biết đây là loại rắn "hiền", ko có độc tính, thức ăn chủ yếu của chúng thường là trứng kiến và mối. Rắn giun thường sống ở những nơi có độ cao từ mực nước biển đến 1.640m và chúng thường sống dưới mặt đất, dưới các đống đổ nát trên mặt đất, hoặc trong các đống củi mục.
Em nghĩ loại rắn này có ích, hoặc ít ra cũng chỉ gây hại là làm vài người sợ thôi bác à. :emoticon-0136-giggl
 
Bác Siren ơi, vườn nhà bác mít đã chín chưa ạ? Đám mít này ở đình làng nhà bà em, trông thích đáo để :emoticon-0136-giggl



Còn đây là sen mọc ở giếng làng :emoticon-0155-flowe. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ!

 
Và thêm một chùm sung bự vừa tươi vừa giòn ăn kèm với món nhắm gì đó cuối tuần, "phiu"!(copyright-htienkenzo)

Picture121-1.jpg

Nếu được chén món này với muối ớt ấy à, cực "phiu" và cực "sung" nhá :emoticon-0102-bigsm. Mỗi tội chỉ ăn dăm ba quả không thì cứ đầy nhựa ở miệng. Mà món này muối lên cũng ngon, chẹp chẹp. Hôm nay trời hơi lành lạnh, đi ăn chút ốc luộc, pha nước chấm rồi nhấp môi một cái, thêm miếng sung muối cay cay vào nào. Chà chà, đang "buôn" với mấy cô nàng cũng được 2-3h đồng hồ mà tưởng như... 10 phút :emoticon-0136-giggl.
Cái hồi học cấp 3 bọn em là đệ tử ruột của món này đấy chị ạ. Thậm chí có 1 đứa nhà có cây sung cảnh, ra vài ba quả mà tụi em cũng không tha chứ đừng nói chùm sung ngon lành thế kia nhé, hehe. :emoticon-0111-blush
 
Hoa cúc tây khoe sắc ( các bác ơi, BZ không biết chính xác tên hoa này, có người lại gọi nó là đồng tiền kép, vậy nó là hoa gì ạ?)





 
Hình ảnh hoa cúc tây

thaonpflow.jpg


Hoa Cúc Tây, còn được gọi là hoa Sao, có tên gọi bắt nguồn từ chữ Hy lạp "Aster", có nghĩa là ngôi sao.
Cúc tây được đem từ Trung quốc vào Châu Âu năm 1730 bởi 1 nhà truyền giáo người Pháp. Vì là kết quả của sự gieo trồng với kỹ thuật cấy ghép cẩn thận nên ngày nay loài hoa trắng như tuyết này đã rất phong phú và đa dạng chủng loại. Điều này giải thích vì sao Cúc tây còn mang ý nghĩa là "Tình yêu muôn màu"

Còn đây là hình ảnh hoa đồng tiền kép

22265715.jpg


Cây hoa đông tiền có tên khoa học Gerbera Jamesonii cũng còn gọi là hoa mặt trời, có nguồn gốc từ Châu Phi, có hai giống đơn và kép, có nhiều màu sắc.

Em so sánh các bức hình với nhau thì thấy hai loại hoa này khá giống nhau. Em thì cảm thấy các bức hình của bác BelayaZima giống hoa đồng tiền kép hơn ạ. Em cũng không chắc, em đoán thế thôi các bác ạ. :emoticon-0157-sun:
 
Sửa lần cuối:
Tớ đã tự giải đáp được thắc mắc rồi Sad_Angel ạ ( mà lạ thế, sao thiên thần lại buồn?). Đó là hoa Xu Xi, hay còn gọi là Cúc Kim Tiền.
Hoa này tớ hay cắm chơi, cũng thấy ở Bờ Hồ hay công viên đều có nhưng lại không mấy khi chú ý đến tên gọi.
Tất cả các loài hoa cúc tớ đều thích cả, nhất là cúc dại mọc ở đồng cỏ ấy, mặc dù chưa bao giờ trực tiếp được nhìn nhưng tớ vẫn thích mê. Nhất định một ngày nào đó sẽ cố gắng để thỏa mãn cái nỗi niềm này.

Còn đây, xin mời mọi người ngắm tiếp hồ Gươm những lúc sau mưa.

Hoa Hồ Gươm



"Hà Nội những năm 2000, lại nghe tàu điện leng keng, bà già ngồi trong công viên ngắm ông già như thưở thanh niên"...




Hà Nội của hai ta

 
Xin lỗi các bác vì em spam một xíu ạ.

@ bác BelayaZima: không phải em nhận em là thiên thần và buồn đâu bác ạ :emoticon-0111-blush. Thực ra "Sad angel" là bản nhạc thuộc thể loại Instrumental, nằm trong album nổi tiếng Without Words của nhà soạn nhạc xuất sắc người Nga, Igor Krutoi. Em rất thích bản nhạc này, và vì bài nhạc cũng liên quan đến nước Nga (em thường lấy nickname là tên các bài hát :emoticon-0157-sun:) Giờ em mới nhận ra đặt nick thế này khó gọi bác ạ. ^^

Có những bài viết cảm nhận rất hay về bản nhạc này, nhưng em sợ lạc chủ đề nên không post lên ở đây, và cũng phòng trường hợp trùng với topic khác.
Các bác quan tâm có thể xem video để cùng cảm nhận ở đây ạ:

http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA

Còn về hoa thì em chịu bác à, em thích ngắm thôi, chẳng bao giờ em chịu để ý tên các loại hoa vì biết rồi cũng để đó, để đó rồi em lại quên. Ngắm ảnh các bác post lên em thích lắm ạ.
 
Sửa lần cuối:
@ Bác Micha: Cây nhà lá vườn đẹp thế ạ.
@ BZ: Hoa đấy là đồng tiền kép của Hà Lan.

Là mưa cuối hạ
2_388368534l.jpg


Hình như là mùa thu
2_806722192l.jpg


Bầu trời ngàn mây và chùm bằng lăng nhỏ nhắn
2_373610803l.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top